1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi...phuongmap! vậy thì khoảng 1/4 ngày nữa tớ sẽ kể nhé! bây giờ bận việc rồi, hi vọng tớ kể xong sẽ có nhiều người...bức xúc mà..."độc thoại" cùng....
    Chúc mọi người 1 ngày mới tốt lành! (chúc theo giờ VN đấy!)
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Oé oé, bọn trẻ giống ta ... 1 năm về trước thế, cũng ngồi mà than thở về cuộc sống, hê hê.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  3. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ "độc thoại" cùng mọi người chuyện này nhé!
    Tớ có bà chị họ, vì muốn thử lòng người yêu hay nói đúng hơn là muốn dò ý tứ của anh này về tương lai của 2 người, bà chị tớ đã giả vờ nói lời chia tay. Không ngờ anh này đồng ý, bà chị tớ thắc mắc là tại sao anh ta lại đồng ý dễ dàng như vậy "chẳng lẽ anh không còn yêu tôi sao?". Các bác biết anh ta đã nói rõ lý do như thế nào không? Anh ta vẫn yêu bà chị tớ lắm nhưng vì không muốn bà chị tớ phải khổ vì anh ta, vì phải chờ đợi anh ta, người con trai thì còn phải lo cho công danh sự nghiệp, hiện giờ cuộc sống của anh ta đang rất bấp bênh, anh ta không muốn bà chị tớ phải chờ đợi, và không muốn bà chị tớ phải khổ...Anh ta chúc bà chị tớ sẽ có hạnh phúc trong tương lai với một người hơn anh ta....Và thế là 2 người chia tay.
    Tớ thật sự không hiểu tại sao lại có những anh con trai suy nghĩ thiển cận như thế. Vẫn biết con trai thì cần phải nghĩ đến công danh sự nghiệp, nhưng là đối với những người họ đặt cái đấy lên trên nhất và họ không nghĩ gì đến yêu đương trong khi đang lo lắng cho cái sự nghiệp của họ. Còn đối những người đã yêu rồi, mà lại bỏ người yêu để lo cho cái sự nghiệp của mình thì tớ...không thể bình luận thêm gì nữa. Tớ chỉ tự hỏi: họ xây dựng cái sự nghiệp đấy sau này cho ai hưởng vậy?
    Mà tớ cũng chả hiểu sao bà chị tớ lại đồng ý chia tay với lý do ấy. Chẳng hiểu anh ta có lý do gì khó nói khác mà phải dùng lý do ấy để biện minh không. Tớ không là con trai và cũng không là người trong cuộc nên tớ không hiểu rõ lắm! các bác đoán thế nào? là một bác con trai, các bác có làm như thế không???
    Nhưng nếu tớ là bà chị tớ thì không bao giờ tớ cho phép người yêu chia tay với cái lý do lãng nhách như thế! Nếu mà không còn yêu tớ nữa thì tớ tự khắc rời bỏ chứ cũng không làm bác ấy phải áy náy hay day dứt đâu. Nhưng nếu mà còn yêu tớ nhưng lại nói chia tay với cái lý do kia thì...liệu hồn. Đến mệt với cái ý nghĩ cao thượng dở hơi của các ông.
  4. chocopie

    chocopie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thế còn bây giờ thì ngồi làm gì ạ? Bây giờ thì ông anh giống ai ?
    hí hí ...em á ?
    orion
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Oé oé,. chẳng hiểu bé huyennhi có ân oán gì với đám con trai không nữa.
    Nếu có thiện chí thì dù không đồng tình người ta vẫn dùng phương cách vừa đám vừa xoa, đám xong rồi xoa, còn bé thì có vẻ chưa xoa gì cả cứ đấm bừa thế kia, không lẽ bé không còn thiện chí với đám con trai à ??? .
    Với anh ấy mà, dù đã có lúc rất sợ đám con gái, nhưng vẫn xoa hết cỡ ấy chứ, có dám đâu mà đấm bừa được.
    hì hì ... anh à ? thì đang làm như cái bài bé huyenhnhi viết kìa, giống cái gã con trai đó đó .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Ai ? ông bác Tdu á?Giống một ông già mắt kèm nhèm nhìn ai cũng hoá ra lũ trẻ (ko biết có fải do bắt nguồn từ ước muốn ..hồi xuân )
    còn thì đang ngồi ...... think of you, every night and day ... chứ còn ngồi làm gì nữa hả chị Tí ngố ?hehe
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác truongdu! nhóc koibeto có nói đại khái rằng: khi người đọc không hiểu được người viết thì có 2 lý do; hoặc là do văn của người viết , hoặc là do sự hiểu biết của người đọc có hạn . Tớ thấy bài viết của tớ làm gì đến mức độ "không còn thiện chí với đám con trai", phuongmap đọc bài của tớ có thấy thế không???
    Bác ơi! bác không thấy tớ bày tỏ thiện chí rõ ràng thế kia ư: nếu tớ là bà chị tớ thì không bao giờ tớ cho phép người yêu chia tay với cái lý do lãng nhách như thế! Vậy thì tớ lấy ví dụ...gần gũi để giả sử luôn nhé! : Nếu như bác là người yêu của tớ thì đừng mong bác sẽ hành động được như anh con trai trong câu chuyện của tớ. Tớ không đời nào cho bác làm thế! liệu liệu cái thần hồn!!! cẩn thận không thì tớ sẽ cho bác biết thế nào là ĐỜI GIAI (trích câu nói của thunder).
    Và đọc xong những câu này rồi bác vẫn cho rằng tớ không có thiện chí phải không???
  8. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gửi Huyềnnhi,
    Chị lại nghĩ khác, trong cuộc sống người ta có nhiều cái phải suy nghĩ, phải phấn đấu hơn là tình yêu, thế khôgn có nghĩa rằng mình có thể "quy tội" cho người ta một cách vội vã được.
    Chị có một người bạn, anh ta cũng có người yêu, họ đã yêu nhau được gần 7 năm trời, cô gái cũng đã tới tuổi phải lên xe hoa...nhưng anh ta thì không thấy đả động gì tới việc đó hết. Đấy cũng là mối tình đầu tiên và duy nhất của anh chàng.
    Chị là người đứng ngoài, phải cong nhận rằng tình yêu của họ thực sự tuyệt vời. Đứng từ phía cô gái, cũng giống như trường hợp trên...cảm thấy kô thể đi tiếp...vì khôgn biết chờ đợi tới khi nào. Nhưng nếu đứng từ phía chàng trai nhìn nhận vấn đề, em sẽ thấy khác, như trường hợp này chị biết, chàng trai có một gia đình 2 bố mẹ đã già, một cậu em đang còn đi học và bản thân chàng trai có thể nhỉnh hơn các bạn cùng lứa mọt chút nhưng vẫn khôgn thể... Khổng phải vì chàng trai ko yêu có gái đủ nhiều, cũng không phải vì chàng ko muốn lấy cô hay sợ việc lấy vợ sẽ làm hỏng sự nghiệp, mà có một điều chắc chắn rằng hiện tại chàng chưa thể mang lại hạnh phúc cho cô, chưa có thể cho cô cuộc sống đầy đủ như chàng hằng mong muốn...người ta càng yêu nhau nhiều, càng kô muốn làm khổ nhau..
    La reine cho rằng đó là một người đàn ông mạnh mẽ hơn cả...
    La reine.
  9. hoahongxam

    hoahongxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    cuoi cung lai den chuyen tinh yeu , tai sao tinh yeu luon luon la thude phai ban the nhi , moi thu cong danh su nghiep cuoi cung cung chi de phuc vu cho tinh yeu thoi ah .Doi khi no phuc vu cho muc dich cua minh , noi chung la cuoc song muon mau thoi ma , minh cung chang nen quan tam lam gi , chi can song sao cho minh cam thay thoai mai , co le la ich ki phai ko , nhung suy cho cung thi song de lam gi co chu
    ******o di giay đỏ
  10. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lareine! em rất xúc động với câu chuyện chị kể. Em tôn trọng quan điểm của mỗi người, cũng như tôn trọng cách nhìn nhận của chị về mối tình tuyệt vời kia. Nhưng đối với riêng em, tuyệt vời có nghĩa là không phải hối tiếc. Thế 2 người bạn của chị chia tay nhau có nước mắt không hả chị?!
    Có thể tại em nhỏ tuổi hơn chị mà em nhìn cuộc sống đơn giản hơn, nhưng chính sự đơn giản đó giúp cho chúng ta tồn tại một cách dễ dàng. Vâng! có thể chỉ là có thể!
    Lareine ạ! nếu bạn gái của chị thực sự yêu và biết thông cảm với người con trai ấy thì em tin rằng kết quả sẽ không phải là sự chia tay. Như chị và em đều nhận thấy, con gái thời bây giờ đều là những cô gái năng động, có cá tính, nhiều người còn kiếm tiền giỏi hơn con trai; làm gì có ai nhu nhược và yếu đuối để rồi phải phụ thuộc hoàn toàn tương lai của mình vào người khác, em thấy có người còn vực người yêu đứng lên từ sự thất bại kia mà! Vậy thì tại sao tình yêu lại không làm họ biết (và "hưởng thụ" sự) hi sinh vì nhau??? Đấy mới là tình yêu và hạnh phúc thật sự, phải không chị?
    Em tin là chị hiểu những gì em nói. Còn em bây giờ cũng đang cố gắng lo cho cái tương lai và sự nghiệp của mình để sau này anh nào lấy em thì cũng đỡ khổ, chứ sức em thì cũng chẳng mong làm được gì to tát vĩ đại cho tình yêu đâu, chỉ mong sự chân thành của mình là động lực để người ta phấn đấu hơn nữa, chị nhỉ!
    Tranh thủ reply lại chị vài câu cho câu chuyện nó có tính chất liên tục, em phải tiếp tục công việc của mình. Nâng cốc nhé mọi người

Chia sẻ trang này