1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Huyền Nhi tồ tẹt, bé tí tị tì ti
    Các anh 7X sao lại để bé Huyền Nhi lạc ra Hoang đảo của chú Mập thế này? Hoang Đảo đang thiếu đồ ăn trầm trọng đấy
    FR
  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bạn Huyenhi79 thân mến...Không phải là mình là con trai mà mình bênh nhân vật nam trong chuyện của bạn đâu - mình thấy đó là một quyết định khá đúng đắn đó...Đời còn dài tương lai còn rộng - đã là đàn ông con trai phải chiến...Hề hề chứ chưa chi bị cái cái chuyện đó vướng lòng...Thì gọi là gì nhỉ..Mà thôi ...Hôm nay hoang đảo của mình tiếp nhiều khách quá..Kiểu này chuyển bị cơ sở hạ tầng để làm du lịch cái nhỉ....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, chú PM nói hay nhể. "Đời còn dài tương lai còn rộng - đã là đàn ông con trai phải chiến...Hề hề chứ chưa chi bị cái cái chuyện đó vướng lòng...". Hơ hơ, thế chú đang chiến cái giè đấy, chiến cái thói xu nịnh bằng cách thu mình vào không gian riêng của mình à hay là nhổ toẹt vào mặt cái đứa xu nịnh đấy.
    Hơ hơ, chẳng hiểu sao cứ thấy ở đâu có chuyện "Tình iu" là lại nhẩy bổ vào, thế mới khổ chứ lỵ.
    Dạ thưa các bác trai và các bác gái, các bác cứ đưa ra cái câu "Chúng ta chia tay nhau nhé, anh (em) không xứng đáng với em (anh), anh (em) hãy tìm người khác xứng đáng hơn. Anh (em) cũng rất đau khổ khi điều này xảy ra nhưng anh (em) không muốn làm khổ em (anh). Các bác cứ thích áp đặt tư tưởng của mình lên người khác để rồi một mình quyết định chẳng cần biết "đối tác" của mình nghĩ như thế nào. Dạ thưa các bác giai và các bác gái, như thế khong thể gọi là cao thượng, là biết yêu thương. Như thế gọi là "ích kỷ" đấy ạ. Như thế gọi là các bác "biết thương mình hơn thương người" đấy ạ.

    Ôi! Tình yêu. Nà nà nà ná na nà na na naaaaaaaaaaaaaaaa
    Landai
  4. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi huyềnnhi,
    Sau 5 tháng chia tay, giờ họ lại trở về với nhau...tình yêu mà...
    Chị có một quan niệm có thể hơi khác Huyềnnhi, mình có thể cùng tranh luận vấn đề này, nha Huyềnnhi.
    Theo chị, người đàn bà thông minh và mạnh mẽ không hoàn toàn là người đàn bà quá tự lập và độc lập trogn cuộc sống, mà đó phải là một người đàn bà giỏi giang trong công việc nhưng lại bao dung và lãng mạn trong tình cảm, một người đàn bà biét khuyến khích người đàn ông và coi gia đình là thức trọng. Một người đàn bà quá độc lập, chị lại khôgn cho rằng là người thông minh, phái yếu được sinh ra là để đưọc che trở bởi phái mạnh, là một người đàn bà, mình đừng giành mất quyền đó của họ.
    Chị hỏi Huyềnnhi một câu nha, em nhìn thấy các anh chàng yếu đuối, nhỏ nhẹ...em cảm thấy sao? tất nhiên là khó yêu rôi...cũng như vậy, khi phái mạnh nhìn ta, họ đâu cần một người đàn bà quá mạnh mẽ.....
    La reine.

  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Khè khè.
    Cứ VD về cái sự nghiệp nhé (trên quan điểm đàn ông):
    Nếu thằng đàn ông làm công việc gây dựng, thì cũng cần có những giải trí (tạm dùng từ thô bỉ thế) để thư giãn tinh thần. Hờ hờ, nếu mà chạy ra ngoài XH mà giải trí e rằng số tiền tích cóp được cũng không thể làm nên một cái sự nghiệp gì và thậm chí còn lãnh những hậu quả mà chưa kịp nhìn thấy cái sự nghiệp nào đó đã nhìn thấy ông bà ông vải rồi. Vậy thì việc thư giãn giải trí tinh thần nào tốt hơn là một người bạn gái (những đức tính tốt của phụ nữ hiển nhiên được công nhận ở bất kì người con gái nào, để có sự biểu hiện của nó chỉ là cách mà người đàn ông xử sự hay nói cái khác khai thác những tài nguyên đó là trách nhiệm và quyền lợi của người đàn ông). Và khi tinh thần hưng phấn chẳng phải là động lực lớn cho người đàn ông gây dựng sự nghiệp của mình sao ??? Không lẽ tình yêu lại là trở ngại cho một gã đàn ông trong việc gây dựng sự nghiệp ???
    Hê hê đừng nguỵ biện nhé, nguỵ biện cho một hoàn cảnh còn thiếu thốn về vật chất của mình chẳng hạn hoặc tồi tệ hơn là để che lấp sự xấu hổ vì những lời hứa đường mật ngày nào với tình yêu đã cạn hiện tại. Hê hê, một thằng đàn ông thì cũng nên can đảm mà thú nhận rằng tình yêu dành cho em trong anh đã cạn và chúng ta nên chia tay, để ít nhất người con gái không bị vướng bận tí tình yêu giả tạo cuối cùng kia khi đi tình một hạnh phúc thật sự.
    Nói một cách khác là đừng mang sự nghiệp ra mà doạ nhau mà biện hộ, che lấp sự xấu hổ nào đó.
    Chuyện chiến với những thói hư tật xấu, nhưng tệ nạn (tạm gọi tất cả là thế) trong XH, chẳng phải cứ đâm thẳng chém mạnh là đã có kết quả, đấy là khinh địch đấy và tất sẽ ... chẳng làm nên trò trống gì.
    huyennhi à, cũng có thể khả năng hiểu của anh kém, nhưng khi người ta ra đi mà bé không cho phép, thử hỏi đó là thiện chí chăng ???

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi PM,
    Mình mới vào TTVN nên chưa biết cách sử dụng private mess. Nếu các bạn có ý kết bạn cùng mình, hãy nói hcuyẹn ở
    ym: lareine1302
    AIM: lareine1302
    TIM mình cũng ko xài được, tiếc quá.
    Mình thường xuyên online vào giờ hành chính.
    Thân,
    La reine.
  7. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em nói thêm một chút nữa trong ngày hôm nay nhé! Khá muộn rồi nhưng nói thêm tối về ngủ cho nó yên tâm, các bác nhỉ!
    Trước hết là vài lời dành cho phuongmap - main author - bạn có góc nhìn vấn đề này khác tớ nên nói ra những câu nhẹ nhàng và đơn giản hơn tớ, nhưng tớ lại có cảm giác bạn còn ?oquá trẻ? khi nói ra câu nói đó, cũng như cuộc sống và tình yêu của bạn không phải lo nghĩ nhiều như những nhân vật trong những câu chuyện kia, do đó bạn sẽ nghĩ mọi chuyện...rất vô tư! phải không Falling-Rain - người dắt mối cô em trở về VN cho phuongmap
    Chị landai thì cho rằng họ ?oích kỉ?, ?ohọ biết thương mình hơn thương người?; em biết chị định nói chung cho những mối tình tan đàn sẻ nghé, nhưng trong trường hợp này thì không phải như vậy! Em chỉ nghĩ đơn thuần là họ quá bí! không tìm được lối ra nên đã đi đến quyết định chia tay. Không biết rồi sau này họ sẽ thấy hối tiếc hay là thấy lòng mình thanh thản???!!!
    Chị Lareine! thế ra chị đã hù em ở bài viết trước???!!! bây giờ thì họ đã trở về với nhau! thế là chúng ta cùng vui cho họ rồi phải không chị! và bây giờ là chúng ta sẽ tranh luận với nhau về việc nhìn nhận như thế nào là một người con gái của thời đại mới phải không??? Trước hết cho phép em thay thế từ đàn bà bởi từ con gái, bởi em chưa là vợ, chưa là đàn bà .
    Em thì lại không cho rằng mình giành mất quyền của họ mà bản chất của phái yếu đã là luôn cần sự che chở của phái mạnh rồi. Nhưng khi gặp chuyện gì thì họ sẽ không bó tay ngồi nhìn mà họ phải tự nỗ lực để giúp mình và giúp người mình yêu. Em tự biết mình là một cô gái yếu đuối trong tình cảm, nhưng em nghĩ khi xây dựng một mối quan hệ vững bền thì cần phải có sự nỗ lực từ 2 phía, phải không chị? Em đói quá rồi! em offline đây! có gì thì mai chị em mình tiếp tục nhé!
    Chúc mọi người một bữa tối ngon miệng
  8. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Cho chen ngang cái,
    Thấy bé huyennhi79lareine1302 suy nghĩ khá là chín chắn, hai em đâu có trái ngược nhau, nếu tổng hợp cả hai ý kiến lại thì sẽ là đúng nhất, đấy là theo nhận thức của anh .
    Thứ nhất là về câu chuyện của huyennhi79, anh phản đối chuyện thử như thế, cách thử đấy là rất nguy hiểm, nó còn chứng tỏ hai người không tin nhau, không hiểu nhau, Nếu người con trai đã nghĩ thế, phải nói ra suy nghĩ của mình chứ. Còn chị ý, sao lại thử nhau như thế, để làm gì, có gì đấy nghi ngờ đúng không, tất nhiên phụ nữ càng yêu thì càng nghi ngờ, cũng khó trách.
    Nhưng làm sao nghĩ được là người con trai thiển cận, còn nhiều yếu tố khác nữa chứ, làm sao có thể cứ yêu nhau mãi được, không nghĩ đến chuyện người ta là con gái có thì nữa sao, vẫn biết là cả hai có thể chung nhau xây đắp tương lai, nhưng nó cũng yêu cầu một số điều kiện tối thiểu chứ, không hiểu huyennhi79 có hình dung được một số điều kiện tối thiểu là gì không . Cái ý nghĩ đấy không phải là cao thượng, mà có thể là thực tế thì sao. Cái đáng chê trách ở đây là anh chàng đã Yêu mà chưa kết thúc được nó, chưa chứ không phải là không cố gắng nhé. Con gái mà có suy nghĩ như huyennhi79 là khá đấy. Nhưng chắc chắn là nên quyết định, nếu không thể đảm bảo được những điều kiện tối thiểu thì không nên làm khổ nhau lâu quá, các điều kiện tối thiểu thì cũng khó nói, do suy nghĩ từng người, nhưng chắc chắn là không quá đáng mà như đa số thôi nhỉ.
    Còn về câu chuyện của lareine1302, rất khó nói, nếu vì cuộc sống đầy đủ toàn mỹ hiện tại không thể có mà chia tay thì khó mà chấp nhận được, nhưng nếu có khi chỉ là những điều đơn giản nhất cũng không có thì anh ta đã hành động đúng. Người phụ nữ bao giờ cũng là phái Yếu và chịu nhiều thiệt thòi nhất, cho dù có muốn họ cũng thể người TRÊN được đâu.
    Còn về chú phuongmap, chú thì anh mới nói, anh chắc chú sẽ trưởng thành, có bản lĩnh một ngày gần đây thôi. Lần sau không kêu ca nhé, mình không thay đổi được xã hội thì hãy biết chấp nhận nó. Nhưng anh phản đối chú, CHIẾN cái gì mà chiến, nếu gặp thì phải tóm ngay lấy, thời buổi này nhiều chuột lắm, chú sợ người ta cản chân chú à, chú sợ vướng chân tay à, chú nhầm đấy, họ còn giúp chú nữa ý chứ.
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phụ nữ thì thường hay giống nhau thế nhỉ. Thôi nói ra thì không tốt vì nếu không có phụ nữ thì làm gì có ddàn ông.
    Sai lầm thứ nhất của bà chị kia là thử, sai lầm thứ hai là sau khi anh ta đồng ý chia tay, bà chị kia cũng vì tự ái hay một cái gì đại loại như thế mà cũng đồng ý nốt, không giải thích. Một ảo tưởng về một tình yêu đích thực, có lẽ thế.
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân Cấm có bao giờ sai đâu.
    Còn lão kia thì cũng vớ vỉn nốt, một chút tự ái của đàn ông, hay lòng cao thượng nhầm chỗ. Lão không biết rằng có thể sau này lão chưa chắc đã kiếm được cô nào tốt hơn để thay thế. (dùng từ ngữ dân gian cho dễ nói, điều đó không có nghĩa là coi thường một cái gì cả). Theo tôi nên nhìn thẳng vào mắt nàng và hỏi lại một câu, còn hỏi cái gì thì các bác tự nghĩ.
    Nói chung họ chia tay nhau là tốt vì với kiểu cách của họ thì tốt nhất là không nên sống với nhau. Còn nói riêng thì tuỳ theo số phận cho rằng họ chia tay là tốt hay là xấu.
    Bác phương mập nói cũng có ý đúng của nó, khá hợp lòng dân, chỉ là khá thôi nhé, không hoàn toàn tán thành. Ủng hộ bác cái, chứ không thì mấy ông bà kia cậy mình lớn tuổi lại lên lớp này nọ.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  10. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cái giá phải trả cho thói đỏng đảnh không đúng lúc của bà chị bé đấy bé Huyền Nhi ạ.
    Cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh chàng xem, đã đau đầu vì "cuộc sống bấp bênh", tương lai, tiền đồ, sự nghiệp chưa có gì (mà đừng nói là không quan trọng mấy thứ ấy, nó vừa là cơ sở vật chất để tạo dựng một gia đình sau này, vừa là "sĩ diện" của anh đàn ông), chỉ có mỗi tình yêu để mà "dựa" vào những lúc nản lòng, thế mà tình yêu ấy còn bị đem ra "thử thách" nữa! Thử hỏi lúc đó ai mà không thấy chán, không thấy tự ái chứ. Điều đó dẫn đến sự bất cần của cánh đàn ông trong những hoàn cảnh như thế đấy bé ạ.
    Thế nên ông bà mới có câu "già néo đứt dây"
    : to bé Nhi.
    FR

Chia sẻ trang này