1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay thật. Có cái già của một gã trẻ tuỗi! Tìm làm gì cho mệt. Cứ sống thôi.
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)
  2. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ?o..Nó chợt giật mình, mới 3h sáng, gió ngoài kia vẫn rít lên từng hồi. Cái phòng rộng rãi với bốn bức tường và ba cái cửa sổ 2,4x2m mặc dù được nó chắt chiu trang trí trong những tháng qua vẫn lạnh lẽo và trống trải. Cái mùi thảm mới làm nó cảm thấy khó chịu, nó trải một miếng vỏ chăn nhỏ phía dưới và đắp lên mình mảnh chăn bông đã xép lẹp, trước khi đi ngủ nó đã phải nhồi nhét vào người tất cả những gì có thể giữ cho cơ thể ấm vậy mà nó vẫn run lên vì lạnh, run lên vì thấy tủi. Chưa bao giờ nó cảm thấy cần người yêu thương và chăm sóc tới vậy.
    Nó ốm đã được 2 hôm, hai hôm không ăn một hạt cơm vào bụng, cái duy nhất để nó cầm cố cho có chút sức là một túi sữa đậu nành được mang tới hàng sáng và túi tảo phớ mang vào buổi chiều khi người bán hàng không bán hết, cũng nhờ vào dăm ba câu chuyện làm quà với người bán hàng mà nó có thể trả tiền vào cuối tháng.
    Nó có tất cả mọi thứ, và nó cũng biết mình chẳng có gì. 5000đ còn sót lại cuối cùng, nó sẽ dành 2000đ cho một bát cháo lòng với chút dạ dày vào buổi sáng, cho 1 cái bánh mỳ pate 2000đ vào buổi chiều, 1000đ còn lại sẽ dành cho ngày kế tiếp? Nó lại thiếp đi trên chiếc ngối đã ướt đẫm và gió vẫn rít ngoài kia..?
    Cuộc sống mỗi con người là một bức tranh, có bức tranh nhẹ nhàng, có bức tranh kịch tính và có những bức tranh mà người khác không thể hiểu được mà chính bạn là hoạ sĩ cho bức tranh của mình. Tuổi trẻ là thời gian để phấn đấu, để cố gắng và là cơ hội để làm tất cả những điều mình mong muốn, đừng ngần ngại với bất kỳ cái gì, đừng so đo và đừng phải mất quá nhiều thời gian suy nghĩ là nên hay không nên.
    Nếu PM và các bạn có thời gian, nên tìm đọc truyện ?orét ngọt? của Lưu Kiến Thanh.
    La Reine.
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đấy thế đấy bảo sao mà nó tan.......
    Only You....
  4. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    "rét ngọt" chỉ là một câu chuyện ngắn, mang tính chất miêu tả là chính. thế bé La riên đã đọc hết bộ 2 tập những tấm lòng cao cả chưa ?
    Hẹn người đêm tới lại say say
  5. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Đâu ?! chả thấy đồng chí Robinsơn Cruso đâu nhể Hoang đảo gì mà thế này ? người đông như chợ tấp na tấp nập mà cũng đòi là hoang đảo
    ------> Nếu tôi chết hãy chôn tôi với hộp SOCOLA :(<-----
    kinkin
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Một mình giữa bày sói
    Một mình giữa bày sói ?
    .. hơ !ví von hay thật Sói ư ?Gọi bọn họ là sói thì có hơi quá không ?Uh thì cũng hơi hơi nhưng cũng chả biết dùng từ nào khác .Chả thế nữa ! vì nếu là người thì fải yêu-ghét rõ ràng chứ ai lại vừa tươi cười niềm nở vừa nghiến răng ken két như thế bao h ko ?Sao người ta cứ fải thế và cứ thích cư xử như thế với nhau làm quái gì cơ chứ ? Đúng là ngọt mì chính ! Chán nhỉ ???..chả biết bao h mình hoá sói..
    Một mình giữa bày sói ?
    ..nhận ra cuộc đời.. không đơn giản.Chắc là fải có nhiều sóng to và gió cũng lớn lắm đây ? ! Nhưng ko sao .Cóc sợ !(hè hè thực ra thì cũng hơi sờ sợ nhưng cứ nói thế lấy thêm tí dũng khí )

    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    [blue]Ta là ai...là ta thôi, luôn là những câu hỏi vô lý mà hợp lý...thực chất khi sinh ra, ta đâu thể biết ngày mai ta sẽ là ai. Có thể sẽ là một ng` như bao ng`, cũng có thể sẽ là ng` khác hẳn mọi ng`...nổi tiếng chăng? giỏi giang chăng? hay xấu xa chăng?
    Nếu ở một hoang đảo liệu cuộc sống ta có dễ chịu hơn hiện tại ko? ta chẳng thích ở một mình như vậy...cô đơn lắm, thiếu vắng ng` để sẻ chia mọi điều...(phải khâm phục Robinson thiệt dù là ông ý làm gì có thực).
    Muốn có hạnh phúc thì phải hiểu tất cả để yêu tất cả.
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mama...I'm comming home.....
    Only You....
  9. lareine1302

    lareine1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    "....nhiều lúc em đã muốn bỏ đi tất cả để quay về cái ngày xưa, một cô bé trên cái gác xép nhỏ, một cô bé trôgn qua ô cửa sổ nhìn xuống đường với một ước mơ hoang đường là sẽ trở thành mẹ Teresa và một chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích sẽ tới, sẽ tặng cho em 13 bông hoa hồng trắng.
    ... ko lo toan, ko suy nghĩ, ko bon chen và không gì cả, chỉ là những giờ cầm sách lên thư viện, những giờ ngồi dưới rặm tre trogn khuôn viên trường mà ngắm mà nhìn và lại ao ước 'rồi tới một ngày, mình sẽ có tất cả'
    ...anh bảo em là một kẻ tham lam, mọi người bảo em là một đứa nhiều tham vọng...cũng đơn giản thôi, vì em chẳng có cái gì..."
    to PM: sorry, mình giờ mới vào đọc bài trogn 7x. PM sẽ có tất cả vì Pm xứng đáng như thế.
    Em mến thương anh rồi, hỡi anh có biết!
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có những suy tư những tâm hồn và những cá tính riêng....Hoang đảo chỉ là nơi có một mình ta chơi vơi - một mình ta với mình....Và mỗi người đều có những khoảng trời riêng như thế...
    Only You....

Chia sẻ trang này