1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một cá tính bất thường chăng...Mình chẳng nghĩ thế...đơn giản là mình thích sự cầu toàn...Sãn sàng nổi điên nếu như...mà thôi có lẽ cũng cần phải thay đổi chút...Tự cho mình giải lao hai ngày cuối tuần......
    Tiến lên AC.................

    Tintin - Thám tử đại tài...


  2. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mà thôi !!! Có lẽ mình chỉ nên ở chốn này...Cũng chẳng phải là lập dị - cũng chẳng phải là....Ngày đầu năm mới tìm mãi giò phong lan cúng nội mà chẳng tìm đâu được - chẳng lẽ quá hiếm như vậy sao nhỉ...Một lời hứa - một lời giao hen trước của mấy đứa cháu - lục lọi cả Hà nội này lên mà cũng chẳng tìm được...Mấy ngày đi suốt... Để rồi đến đêm về nhìn lên bàn thờ nội mà....
    Mình là một đứa khá điên rồ...đã từng làm những chuyện cũng khá điên rồ....Nhưng ý nghĩ điên rồ đấy đến trong đầu thì...Bởi vì nó là không tưởng mà đã là không tưởng thì....
    Một cái Tết đã không thực hiện được một ước muốn của nội...
    Only You....
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trở lại miền đất hoang của mình....Có còn những cảm giác như những ngày đầu viết những dòng khai phá cho topic này không nhỉ...Giờ đây không bận tâm gì lắm đến ba cái chuyện kia lắm....bởi vì mình có sự tự tin - sự kiêu hãnh và khát khao...Thế là quá đủ cho một ước vọng dù đôi khi chẳng xa vời gì...Cũng giống như một cánh đồng hoang hoá - một miền đất không người được sự khai phá...Ta hãnh diện về điều đó và muốn chia sẻ với những người xung quanh với những người bạn tiếp thêm cho ta sức mạnh khỏi những điều ...đôi khi....
    Và thôi...ta hy vọng thời gian trôi qua và mọi thứ đều trở nên tốt đẹp...với tất cả sự cố gắng....
    Hãy luôn là chính mình.....
    Only You....
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nào... lại vào đây rồi...Hôm nay cũng như mọi ngày khác ta tiếp tục một thời gian biểu được lập sẵn...Chỉ có khác là giờ ta được thư giãn một lúc...Mà chuyện đời lúc nào chả thế...Buồn ư -Cay đắng ư - cũng đơn giản chỉ là cảm xúc thôi mà...Chẳng sao vì ta là thế đấy, ôm đồm quá nhiều để rồi...Nhưng ta cũng có những mục đích riêng của mình - ngoài những mục đích mà ta cho là để...Phù phiếm...quá phù phiếm phải không nhỉ...Ở ngoài kia ta nhìn thấy đến 12 người login mà chỉ có 3 thành viên...Họ muốn sống trong thế giới họ cũng trở thành một người ảo của ảo chăng...Mà cũng chẳng thể phàn nàn được...Đời là thế....như dòng nước cuốn trôi...nếu như thực sự không có sự can thiệp của KHKT mà trong đời hồng hoang thì con người chỉ là 1 sinh linh nhỏ bé...Tất cả chỉ có thời gian - chỉ có thời gian sẽ là câu trả lời đúng nhất mà thôi...Kiên trì - nhẫn nại và quyết thắng đó là cảm giác lúc này trong mình....
    Nội à....Hôm qua anh Cả Mai ra nhà mình chơi....Lúc con về hai anh em đã hàn huyên đến gần 1h...Anh nói là con giống nội một cách kỳ lạ...Con cảm thấy thực sự hãnh diện vì nếu con chỉ bằng 1 phần của nội thôi thì...Nhưng con sẽ cố gắng - sẽ là một đứa cháu yêu của nội...Mà nội à....Anh em con ai đến bây giờ vẫn có lúc hỏi nhau rằng ai là người được nội cưng nhất đấy...Nội ơi...
    Only You....
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...buồn rồi vui..vui rồi lại...Cảm xúc của con người thật đa dạng và...Hôm nay ta đang vui vì ta đã tìm được một phong cách mà ta hằng mong muốn....Vui vật vã...hì hì.....Thank you for all.....
    Em xinh như con tinh tinh ấy...Em nhẩy....
  6. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm huyết của bạn đọc để hiểu bạn kỹ hơn - để chia sẻ với bạn những niềm vui nỗi buồn....Lúc bạn bừng cháy như ngọn lửa trên đại ngàn nắng gió lúc leo lét như ngọn nến sắp tàn....Lúc bạo liệt khi nhút nhát...Và có lẽ ai cũng có hai mặt trong một cuộc sống của mình.Bạn cũng thế...nhưng bạn luôn khát khao tìm cái mới trong cái tôi của mình.Bạn sẵn sàng đả kích - sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình một cách cực đoan nhất.Nhưng khi bình tĩnh trở lại - khi nhận thức được cái đúng và điều sai bạn như một cậu học trò bẽn lẽn - nhút nhát để nhận sự nghiêm khắc của người thầy.Bạn không có thói quen bỏ dở công việc - lại càng không thích những gì vốn nhạt nhoà - những quan hệ đồng bóng chốc lát...Ở bạn chỉ có hai khái niệm bạn hoặc không là gì cả.Nhưng cũng chẳng vội vã gì vì bạn có sự nhẫn nại và...Bạn rất coi trọng sự suy đoán trong vô vàn chuỗi lo gic hình thức của mình...Bạn là thế và bạn sẽ mãi mãi thế...Bạn nhỉ...

    Tintin - Thám tử đại tài...


  7. Mr.Big

    Mr.Big Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Tao là thế đấy...Mày có gì mà phải thắc mắc hả...Tao sẽ sống mãi như thế như con người lúc hâm lúc dở như tao...Tao không bao giờ và sẽ không bao giờ uốn gối hay là mà bất cứ điều gì mà tao cho là sai....Và tao thề là tao sẽ không giờ đặt chân vào một nơi nào mà ở đó người ta không nhìn nhận những cái gì đã có - những cái gì là nền tảng là gốc rễ để cho mày có nơi để tán phét - để vui đùa để hiểu được dù chỉ là một chút chân lí mà thôi....

    Luôn đấu tranh vì sự công bằng và lẽ phải....


  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Định viết vài dòng mà lòng sao nặng trĩu...Bộc lộ con người mà cuối cùng thành ra sao đây.Thật ra nó cũng chỉ một cảm giác thoáng qua thôi nhỉ - còn nếu ngược lại ư...Chẳng thể nghĩ đến được.Nhưng có lẽ khi bước vào đây mình cảm thấy sảng khoái - trong lành vô cùng.Bởi vì ở đây chỉ có riêng mình và chỉ mình mà thôi...Được sống với chính con người mình thì có gì thú vị hơn nào.Ta biết chứ - biết những có những lúc ta cần phải làm khác với mình - đó là sự hoà nhập chăng...Ta muốn cô đơn một mình với tách cà phê đắng ngắt với tiếng bập bùng ghi ta của người cô độc Eric..muốn chỉ mình ta với ta...thế là quá đủ rồi.....
    Đã định dừng type những dòng suy nghĩ này nhưng lại đọc được những lời tâm huyết của một bạn gái trong topic khác...Lời mời gọi rộng mở những tấm lòng tình nghĩa...phải chăng đó là sự nhận thức trong lương tâm của một con người...Lạ thật..Mà có lẽ giờ ai cũng vậy mà thôi.Đời mà!!!Mình cảm thấy bất lực quá...Bao nhiêu lần đã phải tự nhắc nhở mình rằng có những số phận nghèo - bất hạnh như thế mà rồi lại dửng dưng.Có lẽ nào....nhìn lại mình chút thử coi...Quanh năm chỉ biết đến ăn - ngủ - học hành và làm đủ thứ linh tinh khác ...mà quên đi rằng ta cũng là con người - cùng sống - cùng thở bầu không khí với những người bạn thiệt thòi khác.Vậy mà sao ta ích kỷ quá đáng đến vậy....
    Người tu hành chẳng vướng chút bụi trần gian...
    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 28/02/2003
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật sao mình lại bước vào hoang đảo vào lúc này nhỉ...Mà thôi vào đây cho nó thanh thản con người.Vào để suy ngẫm để nhìn lại mình chút...Tất cả cứ loạn tùng bậy lên và rồi nó lại về với một cái trật tự cũ - một cái trật tự mà dường như đã sắp sẵn từ bao giờ...Vui và buồn đôi lúc nó có một khoảng cách thật mong manh như một sợi chỉ vô hình mà ta dường như đang nối những phần đứt đoạn.Mà dù có thế thì đó mới là đời - mới là những gì ta cần phải phấn đấu để đem lại cho ta - cho mình những điều tốt đẹp nhất...Ta lang thang trong thế giới ảo để ta cô đơn để ta một mình để ta luôn cảm nhận dư vị cuộc sống này còn quá nhiều những điều ta cần phải mơ ước - để ta cảm ơn cuộc sống vì ta đã quá may mắn hơn nhiều người...Lang thang mãi với những người bạn ảo với những câu chuyện offline thật....
    Có người đã hỏi ta có hối tiêc gì về những trận chiến đã qua không...Ta cảm thấy bình thường và không thấy hối tiếc...Ta là một phần của thế giới này -ta được quyền tranh đấu - được làm cái mà ta cho là đúng...Chỉ đơn giản là vậy thôi...Mà thực ra nó cũng có lợi đấy chứ...Một cái lợi mà hình như ta đang đau xót cho ta mà cũng là cho....Cám ơn và xin lỗi..hì hì vẫn như sợi chỉ mong manh mà thôi...
    Người tu hành chẳng vướng chút bụi trần gian...
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Chú em, không việc gì phải e ngại, phải hối tiếc, những gì chú em đã làm, anh làm và những người khác làm sẽ không bao giờ là uổng phí. Đời sợ nhất là không dám làm theo những gì mình nghĩ, những gì mình mong muốn, mình hướng tới.
    Hì, hôm nay đại ca mới dậy chú 2 chiêu, còn nhiều cái để làm phía trước, đừng bao giờ mất lòng tin.
    Nhé.
    Mến.
    Wait and see

Chia sẻ trang này