1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang đảo -Độc thoại ta với mình...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi phuongmap, 08/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DragonDouble

    DragonDouble Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có đợi có chờ cũng thế thôi !
    Nghĩ đâu cho lắm chuyện xa vời....
    Núi sẽ mòn xoi, đất lở bồi
    Tang thương vân cẩu vẽ tranh đời
    Sinh sinh hóa hóa luân hoàn nhiễu
    Sắc sắc không không chuyển biến hồi
    Một kiếp phù sinh như gió thổi
    Trăm năm ký mệnh tựa mây trôi
    Thời gian ví chiếc thoi khung cửi
    Chạy đuổi theo hoài mệt ứ hơi !
    Hải Đà
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tha cho tui cha
    Lặng im hết tuổi ấu thơ
    Ngở rằng tim ngộ ghé bờ ti5nh thanh
    Ngờ đâu căn ấy chẳng thành
    Bao năm đèn sách hư danh một lần
    Học hoài hai chữ thiện căn
    Vô vi nhuộm la61y tấm thân hững hờ
    Tưởng làu được chữ hư vô
    Kinh thơ lần mãi chuỗi khô chẳng mòn
    Sân si trả mãi vẫn còn
    Nợ nhân thế vẫn xoay tròn Người ơi
    Nhang thơm hun khói .. tàn rơi
    Tục thân về với cõi đời từ đây
    Vào đời với nửa trái tim
    Nửa kia dõi mãi vẫn tìm chưa ra
    Hỏi trong nhân thế người ta
    Đời ta đã kẻ nào qua, một lần?
    dlhk
    Được doubledragon sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 30/06/2003
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Yêu em thơ giở sang trang
    Hão huyền dệt mộng thế gian một vòng
    Xôn xao hơi thở ngập lòng
    Ru đời một chút tình Đông ngọt ngào
    Ru ngày tháng những hư hao
    Chân không em rót thẳng vào trái tim
    Chỉ cho ta biết ngỏ tìm
    Em, ngày tháng cũ chìm quên lãng rồi
    Em đang rót mật vào đời
    Ru ta ngày tháng ngọt bùi tích xưa
    Vào đời ta giống lời thơ
    Ru ta trong những giấc mơ hư huyền
    Em, trang thơ chẳng kịp viền
    Chảy loang ra những lời nguyền sắt son
    Em, lời thơ cũ mênh mông
    Ru ta về với mùa xuân đời mình!
    dlhk
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Em ạ !
    Đã không thuộc về nhau
    Trách chi cho nát tan lòng nhỉ
    Khi mà ,
    Cuộc đời mình thôi, không gọi nhau là tri kỹ
    Em có buồn mình cũng đánh đổi được gì đâu
    Cứ coi như ta chưa bao giờ bắt đầu
    Nay chấm dứt chuyện không có gì khác lạ
    Và ,
    Em hờn làm gì cho lệ nhỏ thành đôi
    Cho mắt đen gợn dòng bối rối
    Vì chính phút ấy anh bằng lòng đánh đổi
    Tất cả mọi điều, để chỉ có lại em
    Hôm nay ,
    Trơì vẫn mưa như ngày ấy
    Anh nhìn đôi chim non co mình run rẫy
    Trong trái tim gào lên như khi xưa từng thấy
    Con đường tình vào ngỏ cụt xót xa
    Em đâu ?
    Sao nỡ để anh sầu
    Trong niềm đau nhiều ngày dài anh cố giấu
    Nhưng đâu ai hay trong góc đen chín nẫu
    Anh vẫn một mình nuối tiếc khoảng ngày xưa !

    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  5. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    Deleted

    I''''m not crazy . I''''m just not you

    Được Helios sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 22/08/2003
  6. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm chi ta ơi ! cuộc đời vừa dài vừa ngắn,vừa nông vừa sâu . Ngắn mà đi hoài chẳng tới, dài mà 1 khắc đã say; nông mà chưa đầy 7 tấc, sâu nhưng chẳng tới mộ chôn thân .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nick của nó đã vĩnh viễn ra đi chỉ vì cái password của nó quá phức tạp...ngoằn ngèo và dài ngoẵn, không thể ghi nổi vào bộ nhớ đệm, cộng thêm cái hộp mail quái dị mà nó đã thay đổi từ khi căn nhà TTVN mới khai trương trong những tháng đầu-cái hộp mail mà cả quả địa cầu không ai có, kể cả nó .
    Vậy là nó phải nói our-polish với cái nick thân thương của mình, và nó đã gần đến đích .
    Chỉ còn 1 năm, 2 năm và cao nhất là 3 năm nữa thôi - nó sẽ tách ra khỏi Đôi Rồng, theo chân cố nhân huyễn hoặc ,

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  8. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tạ từ em yêu dấu đã phôi phai
    Tạ từ tôi gã hình rơm ích kỷ
    Trái tim cằn khô sau những lần được mất
    Liệu có còn một chổ trống cho em ,
    dlhk
  9. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta sống một cuộc đời bình lặng
    Bụi sẽ phủ mờ ta như một vật vô tri
    Ta cũ kỹ theo thời gian
    Và cuối cùng là rơi tòm vào quên lãng

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Nghe notbad kể mà nhớ lại cách đây 1-2 năm đi họp rockvn, xong đi dã ngoại ở.... (quên mất rồi), đông cực kỳ, cũng có tiết mục mỗi người phải đứng lên giới thiệu về mình....nhưng khi chuẩn bị đến lượt minhthì chúng nó lại nháo nhác lên vì chuyện gì đó..(chả nhớ), thế xong rồi tiếp tục giới thiệu tiếp chúng nó lại hỏi đến lượt ai rùi nhỉ, thế là mình sướng quá chỉ ngay sang đứa bên cạnh, thế là thoát, may quá hihihi
    còn nói thực khung cảnh cafe 7x nói chung là không thích hợp với những người mới lần đầu như loveless mà lại còn mắc bệnh rụt rè nữa, nó sẽ rất vui vẻ với những người quá thân quen nhau rồi hoặc chí ít là những người bạo dạn. Tuy rằng không cảm thấy vui lắm, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mọi người, ai cũng vậy thôi, lâu rồi mới thành quen được. loveless trước đây cũng biết đến những quán cafe nhưng hầu hết những lần tụ tập chỉ có tầm 3-4 người thôi, ngồi quây sát với cái bàn hơn, mọi người rủ rỉ trò chuyện và có thể cười rất khẽ, âu cũng là tính người, chắc mỗi người đếu có sở thích riêng và khả năng tự hoà hợp. Đây có lẽ là lần hiếm hoi loveless nói ra những suy nghĩ thật của mình, vào 7x đúng là có thấy quý mến một số, cũng có không thích một số, và rất may là chả thấy ghét ai cả, chỉ là không thích thôi, notbad ở trên mạng và ở ngoài cũng chưa nhận ra được gì khác biệt mấy vì không có cơ hội được tiếp xúc nhiều, nhưng vào 7x thì notbad là người loveless cảm thấy quý mến nhất, ở đây không muốn nói đến tình cảm trai-gái, sở dĩ cái người loveless quý lại là con trai vì chả có con gái 7x nào bắt chuyện với loveless cả
    Còn nhiều thứ nữa để nói nhưng mà chắc cũng chả có gì đáng nói cả, ở ngoài thực loveless ít nói thật, kể cả trong đầu cũng vậy thôi, rỗng tuyếch, nên mới chả biết nói gì, còn cái giọng trên mạng thì đừng để ý làm gì vì loveless thích và chuyên đọc bài của boy hơn là đọc bài của girl, từ đó toàn cóp nhặt bắt chước những cách ăn nói của mọi người, toàn nhại giọng của họ để mà học đòi cái cảm giác mệt mỏi và chán đời, sự thật thì không hề, chỉ hơi buồn một chút thôi. Nghe giọng của loveless trên mạng người thì bảo con này không bình thường, người thì bảo con này có cá tính, người thì bảo con này sến quá bị hâm hâm, thực ra chả có cái gì là đúng cả, tất cả chỉ là cảm giác, đã có lần loveless chứng kiến một thằng vừa đến họp box xong đã bô bô giữa mọi người là thằng retro đâu hả mày
    Còn về sức khoẻ thì đúng, cũng giật mình khi thấy notbad để ý ngay lúc mới đến trông bạn có vẻ không được khoẻ, thì vẫn trông ốm như vậy từ hồi còn đi học, và độ này cũng biếng ăn nữa, chắc là đang chán đời + thất tình

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]

Chia sẻ trang này