1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Dung - Quách Tĩnh

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi prankster, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Quách Tĩnh khờ hơn Kiều Phong nhiều. Thấy sư phụ chết chưa chi đã trách mắng Hoàng Dung, để sau này phải chạy đi tìm mệt nghỉ. Gặp Kiều Phong thì sẽ bình tĩnh suy xét cẩn thận rồi. Cứ đọc mấy đoạn KP suy đoán về hung thủ giết Mã Đại Nguyên, đoạn vừa chôn nghĩa phụ nghĩa mẫu lập tức nhớ ra sư phụ bị nguy hiểm đủ thấy con người KP kô có hồ đồ như họ Quách. He...he...he..., mà prankster huynh thích ai thì tùy, nhưng mà nếu muốn so sánh QT với KP thì chúng ta phải so chiêu vậy.
    Si l'amour existe encore
  2. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    HD rất may mắn tìm dược tình yêu của QT. HD che dấu chính mình sáng tạo ra Bắc Hiệp. Chính vì HD hiểu rõ rằng làm dàn ông thì tình yêu và sự nghiệp dều phải quân bình.
    Dó là một sự quân bình khó dạt tới, nhìn qua sự nghiệp và tình yêu của Ân Ly trong Ỷ Thiên Dồ Long Ký dủ biết tình yêu và sự nghiệp như nước lửa không dung nhau, rất khó trọn vẹn dôi bề. Ân Ly sợ sẽ thành xấu xí, nhưng vẫn kiên trì luyện "thiên thù vạn dộc thủ", mẹ nàng là vết xe dổ trước có thể làm gương. Mẹ nàng vì muốn xinh dẹp, vì muốn dược tình yêu của chồng nên bỏ bê việc luyện công. Nhưng bỏ sự nghiệp rồi, cuộc sống cũng trăm hang ngàn lỗ, chồng cưới vợ lẻ, trở thành oán phụ. Ân Ly không muốn giẫm vào vết xe dổ của mẹ, nàng chọn lựa sự nghiệp làm dầu. Tình yêu của nàng dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng, Trương Vô Kỵ không phải không quan tâm tới dung mạo, lúc TVK mơ thấy bốn cô gái di cùng thuyền dã nhìn thấy Ân Ly xinh dẹp hơn nhiều so với trong cuộc dời. Trong dó bao hàm một tiêu chí ngầm quan trọng: sự nghiệp của phụ nữ sẽ tác dộng vào cuộc sống, nàng ắt phải chọn lựa một trong hai cái là tình yêu và sự nghiệp.
    Vì tình yêu mà bỏ tất cả là Mai Phương Cô trong Hiệp Khách Hành. Nàng lúc trẻ thầm yêu Thạch Thanh tự cho rằng về dung mạo, việc khâu vá, võ công, tài nghệ dều giỏi hơn Mẫn Nhu, rất có sức cạnh tranh, nhưng Thạch Thanh lại không yêu nàng, rất nhiều năm sau Thạch Thanh nói lý do cho nàng biết, chính là "Về mọi mặt thì so với Mẫn Nhu sư muội, cô dều giỏi hơn nàng, cũng giỏi hơn cả ta. Ta và cô ở chung, tự thấy mình thua kém, không xứng dáng với cô". Mai Phương Cô cuộc dều bị huỷ diệt, huỷ diệt rất oan uổng, nàng chỉ có thể "Ngẩn ra suốt nửa buổi, rồi kêu lớn một tiếng chạy vào lều cỏ" cuối cùng tự tử. Phụ nữ vừa xinh dẹp vừa tài giỏi, dàn ông sẽ tự thẹn là không bằng. Phụ nữ không xinh dẹp nhưng tài giỏi, dàn ông thuỷ chugn vẫn lo lắng, phụ nữ xinh dẹp tài giỏi mà không quá xét nét, dàn ông lại trách móc họ quá thông minh, quá trị tuệ nên không dáng yêu, chỉ có các phụ nữ ngoài trẻ dẹp ra không có gì khác mới có thể thế như chẻ tre trong thế giới của dàn ông.

    Hoa tươi dáng hái thì nên hái
    Chớ dể hoa tàn hái nhánh không.
  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hehe... chiêu tại hạ tung ra hết rồi dó, bây giờ tới lượt Kiều huynh tugn chiêu Kiều Phong

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mỗ chưa đọc Hiệp khách hànhg,nhưng nghe prankster huynh nói cũng không phải không có lý
    Ối ối chị tha cho em
  5. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười cái là không biết tác giả nào viết lại Hiệp Khách Hành mà phim còn hay hơn truyện nữa, trogn HKH thì Thạch Trung Ngọc tệ quá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  6. doc-kiem-cau-bai

    doc-kiem-cau-bai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    May cho Hoàng Dung, may cho cả Quách Tỉnh. Vì thông minh hơn người mà Hoàng Dung biết che giấu cái thông minh của mình. Vì thật thà trung hậu (tại hạ không muốn nói là ngốc) nên Quách Tỉnh không nhận ra Hoàng Dung hơn hẳn mình. Chính vì thế, tên trâu nước QT không bao giờ phải so đo tính toán xem "nàng hơn ta thế liệu có mất mặt không?" .v.v. Chính vì thế, có gì không hiểu là QT lại "Dung Nhi à..." Cái này có thể gọi là Ngu si hưởng thái bình (xin lỗi các vị huynh đài thích QT) Khá khen cho tên trâu nước.
  7. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có phải ai cũng làm dược như QT dâu, với lại HD tuy dưa ra chủ trương nhưng lại thường hỏi ý Tĩnh ca xem có bằng lòng làm như thế không, bởi vậy vợ chồng họ không có xích mít

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  8. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    QT biết nghe lời HD thì có thể thấy bác này biết điều đấy chứ không hẳn ngốc đâu. Có câu nói người thông minh giống như đường thẳng còn người dốt nát giống như đường tròn. Chính vì vậy mà đường thẳng luôn trùng nhau còn những đường tròn khác nhau thì không những không thể trùng với đường thẳng mà còn không thể trùng với nhau nữa, hé hé, mình lại văn rùi ...
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ xin khất hẹn vào dịp khác. Xin hứa khi rãnh rỗi sẽ có bài đóng góp.
    Si l'amour existe encore
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Dành dợi Kiều huynh vậy, nhớ nhanh nhanh lên nhá

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng

Chia sẻ trang này