1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Dung tuyệt vời!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TrueLie, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Danh ở đây không phải cái danh của phò mã Mông Cổ mà là danh của một "chính nhân quân tử", còn bảo là vì Dq và Tiểu Long Nữ là nhân vật chính nên không đề cao QT và HD thì không ổn, không đề cao không có nghĩa là cho xuống giá thê thảm như vậy, hơn nữa, như Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư trong cả hai tp đều vẫn giữ được khí phách như nhau. Còn nếu nói kiểu phải biết ơn QT và HD cái kiểu như thế thì thật buồn cười "chú ko co 2 người này chắc, nhà Tống lên đường rồi, chú Dương Qua lớn lên mà làm nô lệ cho giặc.", người ta cứu mạng mình còn chả thèm kể thì còn nói gì nữa?
    Còn chú nào nói "Ai biết cái thằng con Dương Khang, nhận Tây Độc làm cha nuôi tâm địa nó thế nào. Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà." người ta nói kẻ tiểu nhân lấy dạ tiểu nhân đo lòng người nó là như thế đó, dù người ta có ơn với mình cũng mặc, HD trong AHXD thông minh dễ thương vậy mà chuyến này làm người ta thất vọng.
    Fear AU
  2. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Thật ra Fear83 bằng hữu vin vào vụ Hoa Tranh công chúa mà kết luận QT là nguỵ quân tử cũng là quá ép người ta. Vụ hôn ước từ thủa thiếu thời, đâu đã biết đến tình cảm nam nữ. Lúc đấy biết gì về chuyện vợ chồng mà từ chối. Đến khi gặp lại được tình yêu của HD, QT cũng đâu có quên hẹn thề với Hoa Tranh. Chẳng phải dù yêu Dung nhi đến mấy, khi cứu được bon Đà Lôi, Hoa Tranh, trước mặt HDS & lục vị sư phụ, QT đã ngang nhiên nói "Ta phải kết hôn với HT" là gì. Cũng may mà Kim Dung khéo léo lái chuyện cho HT phạm phải lỗi lầm để không dám gặp lại QT, chứ không thì HD cũng đành phải chấp nhận phận làm thiếp thôi.
    Còn mấy vụ đàn bà con gái, đâu phải chính nhân quân tử mà phải xét nét. Chính TLN cũng định bế Quách Tường đi đổi thuốc đấy thôi. Nói chung các tiểu thư cứ vun vén & hi sinh cho tình lang và gia đình là tuyệt lắm rồi. Nhưng đúng là HD trong TĐĐH xuống giá quá (cả truyện & phim), như là một nhân vật khác hẳn. Do đó lấy HD trong TĐĐH ra để so đo thì cũng không hay ho gì. Biết đâu TLN sau khi sinh con tính tình cũng trở nên kỳ quái, nhất là sinh nở muộn như thế, nên Thần điêu Hiệp lữ tuyệt tích giang hồ luôn.
    Mà thôi, bó buộc vào lễ giáo quá, xét nét quá cũng không phải khí phách của bậc đại trượng phu. Mình làm thì mình nhận, còn hết mẹ cả qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt mẹ nó đi.
    Được totti sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 06/12/2002
  3. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chú Sợ83 nay an noi ko biết đúng sai gì cả, đâu phải mình thích ai mà vặn vẹo này nọ, chú đúng chẳng "chính nhân quân tử" là phải. Sợ ... hehe
    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
  6. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đọc TĐHL tớ thương mấy ẻm trót thương DQ quá, thế là chết già rồi.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chết già là chết già thế nào. Yêu một tên là một chuyện, lấy một tên khác lại là chuyện khác. Xời, Chu Lai bằng hữu khỏi lo! Mà cô Công Tôn Lục Ngạc là chết trẻ chứ có phải chết già đâu?!
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...
  8. mua_tuyet

    mua_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tội cho phu phụ Quách TỈnh anh hùng cả đời, mang trọng trách trấn Tuong Duong Thành, cuối cùng cả gia đình đều tử nàn, còn 1 cô con gái thì lang thang 1 mình. Tất cả những viec QT la để làm gì, rồi cuối cùng lại bị người đời cho rằng la "kẻ háo danh".
    Thà nhu Dương Quá thi hơn, cùng vẹo trốn trong núi tận hưởng cuộc sống vui vẻ trong khi dân tộc đang làm vào cảnh khốn cùng.
    Ơi hay, đời tiểu nhân thì nhiều , chính nhân quân tử thì ít.
    Trời lại làm đông sang mưa tuyết tả tơi ...
  9. troi&dat

    troi&dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, nhưng mà xét cho cùng DQ cũng đâu phải là kẻ quân tử. Hắn lại nhận cả tiếng cuồng cho mình. Tức là làm việc bất kể quy tắc. Vậy thì có trời mới biết hắn muốn làm gì. Có khi bản thân hắn cũng không biết.
    Kêu trời, trời không thấu
    Gọi đất, đất chẳng hay
    Khản cổ suốt đêm ngày
    Hỏi trời sao xa quá

    Trời ơi
  10. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Không biết DQ muốn gì ư, đơn giản lắm, muốn làm những gì mà trong lòng mình tự cho là đúng là hợp lẽ, vậy thôi, không cần để ý đến những kẻ hiệp nghĩa trong giang hồ nói gì.
    Nói luôn một thể nhé, em chưa nóiQuách Tỉnh háo danh mà chẳng qua bị các sư phụ háo danh nhồi sọ mấy cái đạo lý của họ nên mới ra củ chuối như thế, chứ hồi nhỏ cứu Triết Biệt hay lắm chứ bộ. Vụ bỏ HT thì sao nhỉ, cứ cho là thời trẻ bị TCTHãn ép đi, nhưng đến lúc được lựa chọn giữa HT và HD thì sao hắn vẫn đồng ý lấy HT, hắn cư xử không thật lòng chính là điểm đáng chê nhất, và cuối cùng thì sao, nếu Dung nhi còn thì hắn sẽ lấy HT như lời hứa, cuối cùng thì sao, Dung nhi sống nhăn và Hoa Tranh thì ế. Khổ chưa, tin lời Qtỉnh là ế vậy đó.
    (I've notime, later on, ok?)
    Fear AU

Chia sẻ trang này