1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Dung tuyệt vời!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TrueLie, 28/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Doanh Doanh cá tính khá giống Triệu Minh mà lại nhạt hơn nhiều. Tôi nghĩ đừng nói đến TLN, HD, TM, ngay cả Tiểu Siêu, Song nhi cô này cũng chưa bằng được.
  2. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài cứ chụp mũ rằng DD biết thông minh, biết hi sinh vì người mình yêu còn NLS thì hiếu chiến, bồng bột kiểu này thì mà gặp phải Đào Cốc lục vị thì 'chết toi', há chẳng thành trò cười trước đông đào quần hùng sao? NLS đến lúc chết vấn còn lo lắng cho LBC là gì, dù hắn đối đãi với nàng đâu có tử tế. Còn riêng việc có thể đại chiến với mấy cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái chỉ sau mấy tháng luyện tập, ngoài kỳ duyên hiếm có ra, nếu không có một trí tuệ xuất chúng thì cũng khó mà thành tựu.
    Bàn về sắc đẹp, tại hạ không xem phim này nên không rõ, nhưng theo thiển ý của tại hạ, nhân vật nữ chính trong phim có xinh hơn các nữ nhân khác cũng là lẽ đương nhiên. Còn trong truyện thì tam vị cô nương đều sắc nước hương trời cả.
    Lệnh Hồ ơi Lệnh Hồ, tại hạ mà ở vị trí của công tử thì 3 cô nương xinh đẹp ấy, chà chà, quyết chẳng bỏ cô nào cả, ha ha ha. Kết bạn với Lệnh Hồ huynh cũng thú, mà kết bạn với Điền huynh chắc cũng chẳng kém phần nhã hứng.
    Mà thôi, không phải so sánh DD & NLS nữa, sự thật thì tại hạ cũng ngưỡng mộ Nhậm đại tiểu thư hơn chút đỉnh. Nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ Đào Cốc lục vị huynh đệ nên cao hứng châm chọc vài câu thôi.
  3. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bằng hữu nhưng tại hạ không thấy có điểm chung trong cá tính của Đ & TM. Một người, Nhậm đại tiểu thư, là nhân vật võ lâm, hành động dựa trên lề lối giang hồ và võ công của bản thân. Người kia, Triệu quận chúa, vốn dòng dõi lá ngọc cành vàng, đi đâu cũng là lượt, tha thướt, tiền hô hậu ẩm. Triêu Minh có vẻ nhỉnh hơn về sự sắc sảo, mưu mô và thường hành xử dựa vào tài trí của mình. Bù lại, DD lại là một thiên tài về am nhạc, có một tâm hồn hơi hướng nghệ sĩ lãng mạn.
    Thêm vào đó, DD dù là con nhà võ, nhưng là người Hán, nên vẫn vướng vào thói e lệ nhút nhát nhi nữ thường tình, yêu mà không dám công nhận là yêu. Trái lại, Triệu quận chúa lại khá cởi mở, phóng khoáng trong quan niệm tình cảm, chẳng phải nàng ta đã bộc lộ tấm lòng của mình với Trương giáo chủ rất chủ dộng và công khai đó sao???
    Lại phải xin lỗi bằng hữu lần nữa, nhân vật nữ chính mà tại hạ không thích nhất lại là TLN (không dám khẳng định đây là nhân vật nhàn nhạt nhe ). Quả thật trong hơn trăm hồi TĐĐH, TLN cứ xuất hiện rồi biến mất nhẹ nhàng như một chiếc bóng, chẳng để lại gì cả. Nàng thường không có chủ kiến của mình, bé thì theo lề thói của Cổ Mộ phái, lớn lên thì nhất nhất nghe Qua nhi, chẳng quý ai (có chơi với lão ngoan đồng một thời gian nhưng không gắn bó gì), cũng chẳng ghét ai bao giờ. Hành động có lý trí nhất của nàng có lẽ là để lại lời hẹn ước 16 năm trước khi gieo mình xuống vực sâu tại Tuyệt tình cốc.
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ trước giờ vẫn dứng ngoài vòng phân tranh của các vị nữ hiệp, thấy các huynh dệ sôi nổi (quá sôi nổi nữa là khác) nên cũng góp vào chút ý kiến
    Chuyện mà làm thay dổi suy nghĩ của người khác thì tại hạ cũng có nhiều kinh nghiệm, do dó từ dầu vẫn dứng ngoài (có cãi cho lắm vào thì cũng chả dược kết cuộc gì), thay vào dó các huynh dệ viết những bài ca tụng/cảm nghĩ... về nhân vật của mình thì hay hơn. Huynh dệ nào khoái TLN thì cứ ca tụng, khoái HD thì cứ ca ngợi, tại hạ khoái Lệnh Hồ Xung thì cứ biểu dương, nước sông không phạm nước giếng là ok nhất Còn như chuyện tiếp chiêu thì cho dù Kim Dung lão nhân gia vào dây thì e cũng không giải quyết dược gì.
    Ví dụ của Totti huynh dài dúng là như vậy nếu theo quan diểm ngày xưa và nay.
    Bình tĩnh nào các huynh dệ, dề nghị thánh cô hay Kiều dệ chủ trì công dạo vụ này nhá. Hai bên dều dẹp di những dòng chữ gây hấn
    Ê phi tặc dệ, vậy khi cả nhà Quách Tĩnh chôn thân cùng thành Tương Dương thì cặp Thần Diêu Hiệp Lữ ở dâu vậy
    Tại hạ cũng chỉ có mấy lời như vậy thôi, chúc các huynh dệ tiếp tục tranh cãi sôi dộng. Tại hạ cáo từ.

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  5. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Tầm phào và *** quá (ý tôi là cái bài của Totti) !
    1.TLN chẳng để lại gì cho bạn là do bản thân bạn thôi. Nói thật cái ví dụ lần trước của bạn làm tôi thấy rất phản cảm.
    2.Về TM và DD, bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài của họ (cũng như khi bạn nhìn TLN) mà đánh giá. Trong các cô gái hai cô này tôi thấy là có cá tính giống nhau nhất (xuất thân, gia thế, hoàn cảnh chẳng có ý nghĩa gì hết)
    3.Bạn dùng sai rồi, tiền hô hậu ứng (hoặc ủng) chứ không phải là ẩm (uống rượu).
  6. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    To prankster : dù sao thì đã tranh luận thì phải dùng lý lẽ, nếu không nó sẽ thành một vụ cãi lộn dù dùng ngôn từ đẹp. Đâu có chuyện cá mè một lứa, ai thích thì nói, nói nhiều thì đúng, rồi có người càng nói nhiều càng đúng nhiều được ? Ai cũng đúng cả thì lập ra diễn đàn làm gì ? Tôi nghĩ bài viết nên mang tính chất đóng góp.
  7. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Xin theo ý kiến các bác về việc bớt mồm miệng đi.
    To bác Totti, cái cách so sánh của bác làm em hết muốn đọc mấy bài sau của bác luôn. Công nhận là bác cũng giỏi liên tưởng lắm.
    Bác ChuLai: em chả liên quan gì đến chú phi tặc nên em cũng không hai bên là bên nào với bên nào nhưng nếu bác nghĩ cái topic của bác là chỗ để thọc ngoáy rồi trả đũa kiểu "bảo chú phi tặc bỏ mấy lời đe doạ bắn giết thì anh bỏ cái dòng đấy ngay" thì chính bác đã hạ thấp Hoàng Dung của bác rồi đó.
    Fear AU
  8. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng dồng ý với huynh như vậy, chỉ là thấy các bằng hữu dang hơi bị căng thẳng. Tranh luận chứ dừng nên tranh cãi
    Dĩ nhiên là tại hạ cũng không nói là ai nói nhiều là dúng. Chỉ là vẫn câu cũ lập lại khen ngợi một người không nhất thiết phải hạ thấp người khác, ví dầu như các bằng hữu nào thích TLN thì tại hạ cũng không có ý kiến gì, các vị dây dều thấy từ trước giờ tại hạ chưa từng chê bai vị nữ hiệp nào cả (tạm gọi là trung lập vậy), tuy nhiên cũng dừng nên hạ thấp/tìm cách bôi nhọ người khác dể nhằm làm sáng thêm nhân vật của mình. Còn như các huynh dệ vẫn cãi thì tại hạ cũng tự biết không dủ sức ngăn nổi các vị (ai cũng cao thủ mà lị) nhưng cuối cùng theo tại hạ thì cũng vậy mà thôi, nghĩa là ai yêu TLN thì cứ tiếp tục, còn ai thích HD thì cứ thế.
    Mong các bằng hữu bình tĩnh hơn trong các bài viết sau nhằm tránh làm mất hoà khí

    Giang hồ den trắng thị phi
    Chính tà chìm lắng trong ly rượu nồng
    Bước chân lãng tử phiêu bồng
  9. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!!!!
  10. The_Matrix_Neo_new

    The_Matrix_Neo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là NLS trước lúc chết có xin tha mạng cho LBC thật nhưng đấy là cô nàng bị chồng xiên cho một nhát chứ cô ta có chết vì chồng đâu nhỉ.
    Còn chuyện ai xinh hơn là chính KD nói chứ không phải tôi.
    Còn vấn đề sự giống nhau và khác nhau giữa DD và TM, tôi nghĩ những lí lẽ bác Toti đưa ra cũng khá đúng nhưng bác không nhớ là lần đầu tiên xuất hiện TM cũng đánh đàn rất hay sao. Sự giống nhau ở hai người này có lẽ là trong họ đều có một chút tà khí, giết người không ghê tay thì rõ rồi nhưng cách đối xử với ?otình địch? của hai người cũng khác nhau. TM thiên về mưu mẹo để hại kẻ kia, cũng một phần do CCN cũng không phải là hạng vừa, nhưng trước khi cô ta lộ rõ bản chất thì sao, và sau này là Thù Nhi nữa, tôi không nói những việc làm của TM là sai nhưng khác hoàn toàn với cách xử sự của DD với Nghi Lâm và NLS, cô rất hoà nhã và khí phách. Tât nhiên cũng một phần hai cô này một cô quá dụt dè, một cô quá thờ ơ. Nhưng qua đó ta cũng thấy được sự khác nhau giữa hai người. Hoàn cảnh sống cũng là một nhân tố quan trọng để tạo nên tính cách con người, TM là người Mông Cổ, ko coi người Trung Nguyên ra gì, giết người TN cũng là do nhiệm vụ nhưng cách đối xử của cô với cha, anh và thuộc hạ lại rất có hiếu và tình nghĩa còn DD thì sống giữa bọn Ma giáo rõ ràng tính chất hoàn toàn khác nhau. Có lẽ một điều chung nữa của DD và TM là đều hết long vì người yêu. Tôi tự hỏi nếu Nhậm Ngã Hành không đột tử DD sẽ xử lí như thế nào khi cha cô tiến đánh phái Hằng Sơn.
    Nêu nói TM thông minh sắc sảo hơn DD thì cũng chưa chắc. Một phần do KD để cho TM khá nhiều đất diễn, luôn đẩy cô và hoàn cảnh bị hiểu lầm, phải tìm cách tự giải oan (chứ chờ vào ông TVK thì xuống suối vàng sớm). Tôi chưa thấy DD xử lí sai một tình huống nào, cách ứng xử và hành động của cô đều rất thông minh.
    Tiểu Long Nữ lại có vẻ đẹp khác hoàn toàn với các nhân vật nữ chính của KD. Cô từ bé đã sống ở Cổ mộ, cách li với bụi trần, lại được sư phụ luyện cho triệt tiêu thất tình lục dục. Mục đích sống duy nhất của cô là luyện kiếm, đến nấu cơm may áo còn không biết nữa là, và cô sẽ sống vậy suốt đời nếu như không có sự xuất hiện của DQ. Cuộc sống bên ngoài với cô là một thế giới khác hẳn, hoàn toàn xa lạ với cô, cô cũng không biết được mưu sâu kế hiểm của người đời, thế mới bị mụ HD lừa cho tận 16 năm, hết tuổi xuân rồi còn gì. Có thể nói chỉ có DQ mới bước qua được màng chắn đó, cô chỉ tin chỉ theo DQ là chuyện đương nhiên rồi, đó cũng chính là chủ kiến. Cô chỉ có DQ là người thân duy nhất không theo anh thì theo ai, chẳng nhẽ theo Lý Mạc Sầu, hay theo bà nhiều chuyện HD để cho bà ý lừa thêm chục năm nữa. Ôi, thế thì thành bà cô già mất thôi. chuyện tình cảm giữa DQ và TLN cũng không được xã hội công nhận trong thời ấy, tình cảm thầy trò là tối kị mà, nhưng TLN và DQ có coi nói ra đồng xu nào đâu, đấy không là chủ kiến thì là gì. Có thể nói TLN là nhân vật nữ chính có vẻ đẹp ngây thơ, trong sang (cả hình dáng lẫn tâm hồn) nhất trong truyện KD.
    The Matrix_Neo

Chia sẻ trang này