1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Dung tuyệt vời!!!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TrueLie, 28/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,bác này ko đọc truyện à,tới lúc đó DQ đã rất giỏi võ rùi,việc giết QT là quá đơn giản nhưng tại sao lại tha cho ông,ko giết ông khi 2 người ngủ chung,cứu ông khi quân Nguyên vậy đánh thành mà cửa thành đóng,còn 1 mình QT ở dưới,sao lại bế QT chạy bán sống bán chết khi ông đã bị mấy bên Mông cổ đánh trọng thương ,đó đã không phải là lòng trượng nghĩa,loại bỏ hiềm khích khi TLN đã 1 lần bị DH làm cho bỏ đi 1 lần và lúc đs chàng lại đang cần thủ cấp của QT để đổi thuốc giải
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  2. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Này chú cướp, e rằng kẻ không đọc truyện chính là chú, chú không nhớ lúc ở thành TD DQ định hành thích nhưng vừa nhỏm dậy đã bị QT phát giác và tóm lại, DQ bèn giả vờ là đang mê ngủ hả. Chuyện QT bị mấy tên Mông cổ đánh bị thương cũng là do lỗi của DQ đồng mưu với bọn kia định giết chứ không thì QT ít nhất cũng có thể chạy thoát. Với lại trong truyện không hề có một đoạn nào nói rằng DQ giỏi hơn QT cả. Về sau trong truyện CGĐL chính TT Phong cũng bảo trong đời ông chỉ thấy QT và Giác Viễn là những người có nội công thâm hậu nhất. Chẳng có lí do gì để bảo DQ giỏi võ hơn QT.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách công bằng, trong lúc ngủ chung với QT thì DQ đã có cơ hội hạ sát nhưng còn chần chừ. Sau đó HD tới gặp QT yêu cầu ông cẩn thận với DQ. Tiếp đó thì QT cũng ngủ hết say rồi, DQ ra tay kô thành công.
    Lúc QT bị đám KLPV vây đánh thì DQ chỉ đứng ngó. Nếu mà chịu nhảy vô giúp thì kô đến nỗi thua te tua. Chỉ khi QT sắp tiêu tùng mà còn lo lắng cho DQ, DQ mới cảm động liều mạng cứu QT.
    Vụ cứu mạng ở chân thành Tương Dương 1 phần là lòng nghĩa hiệp, 1 phần DQ muốn tự tay giết QT.
    Si l'amour existe encore
  4. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    wá đúng,ko còn gì để nói,he he
    [​IMG]
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG TIỂU LONG NỮ
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống Dương Qua từ nhỏ chịu quá nhiều đau khổ , nên Dương Qua chỉ yêu những người thương mình thôi . Tuy DQ nghĩ Quách Tĩnh giết cha nhưng vẫn nhiều lần ra tay cứu giúp . Nhà Quách Tĩnh ai cũng chịu ơn DQ cả , chỉ có con bé Quách Phù ngu ngốc kiêu căng không nhận ra ...
    nguyên nhân DQ & TLN xa cách tất cả do Hoàng Dung cả . Từ ngày lấy chồng Hoàng Dung trở nên quá ích kỷ . Trong AHXĐ , HD khá tuyệt vời nhưng trong TĐĐĐ thì khác hẳn ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    cái tên TrueLie gì đó hình như không đọc truyện Thần Điêu Đại Hiệp mà chỉ xem phim thôi . Một người thông minh như DQ mà bị người ngu ngốc như Quách Tĩnh phát hiện , buồn cười waaa'...
    đúng là trong Ỷ Thiên Đồ Long ký , TTP chỉ nhắc đến QT & Giác Viễn nhưng cuối truyện TĐĐH thì nội công Giác Viễn chỉ ngang với DQ thôi , về đọc kỹ lại đi .

    nói về võ công thi còn ai hơn được DQ . 6 năm sau ngày xa cách Tiểu Long Nữ thì DQ đã luyện đến mức "kiếm ý" , cầm thanh gỗ chém nát cây cổ thụ mà thanh gỗ không gãy . Theo Ma Kiếm Độc Cô thì có thể cầm ngọn cỏ mà chém nát thanh Thiết Huyền Trọng Kiếm đó (thanh kiếm sau này chế thành Ỷ Thiên Kiếm & Đồ Long Đao) ... Đến đây thì ai cũng hiểu không ai là đối thủ của DQ ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  7. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Này chú langdangngayqua, ở trong box này không có ai là người không am hiểu KD đâu, chú ở đâu vào mà tinh tướng thế. Nói cho chú biết là chú về đọc lại truyện TĐ ĐH đi nhá. Xem lại có đúng là khi DQ định hành thích QT thì bị QT phát hiện không. Tôi cũng chẳng thèm nói nhiều với chú nó ở đoạn nào. Chú tự mà tìm lấy. Lần sau ăn nói cho cẩn thận một chút. Đừng để mọi người nói là đã dốt còn thích nói chữ.
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  8. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    buồn cười quá , há há ...
    DQ mà xuống tay thì QT ngỏm rồi ... lấy gì mà phát hiện nữa , (trong người DQ có nhiều tư tưởng đối nghịch nhau , dễ thay đỏi quyết định)
    không biết ai dốt nữa , hehe ...

    trăm năm như giấc mộng
    phù du kiếp dài đâu
    bèo mây không hợp mất
    vui chi để mang sầu ...

  9. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Các bác phe Hoàng Dung giỏi đánh trống lảng quá. Mới có mấy bài mà các bác đã quên ngay cái chủ đề topic này rồi. Nếu các bác thích thì tạo mới một cái topic về sự kiện Dương Qua ám sát Quách Tỉnh đi. Nói kiểu này dễ làm loãng chủ đề chính về tính cách Hoàng Dung.
  10. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    hehe... tệ nhất là những kẻ chuyên chụp mũ bảo người này không xem truệyn hay không xem thật kỹ, các huynh dài cứ dưa ra ý kiến của mình dể chỉnh lại dối phương dừng có chơi trò chụp mũ bậy bạ như thế. Tuy tại ha cũng thích cũng nói thật lòng là DQ thật sự không phải là một con người thật tốt, có gì lại phải lấp liếm lỗi lầm chứ ( dó chỉ là nhất thời) thù oán thường làm hoen mờ lí trí, dừng có mà viện cớ này cớ nọ chi cho mất công rồi chụp mũ huynh dệ khác
    Ờ mà ai fan HD thì lên tiếng di chứ dể nhanh huynh fan TLN lên tiếng hối thúc kìa
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)

Chia sẻ trang này