1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Gù, Bình Lợn, Minh Đen và những câu chuyện bên lề.

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 20DALL20, 31/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 20DALL20

    20DALL20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Gù, Bình Lợn, Minh Đen và những câu chuyện bên lề.

    Topic này lập ra để cho bà con trên box giải trí sau những trận bóng căng thẳng, đọc thoải mái, cười thoải mái, cay cú thoải mái, viết bài lại thoải mái, gi gỉ gì gi, cái gì cũng free..

    Hề, ba đồng chí này là những nhân vật chơi bóng rổ ở Hà Nội mà ai biết rồi cũng biết là ai đấy:
    Dread Knight, Little Wings và 20dall20.

    Đây là chuyện do MĐ kể:
    Từ hôm HG từ Sì Goòng ra, ngày nào chú này cũng được BL và MĐ tiếp đón nhiệt liệt, chơi bóng từ 4h chiều đến tối mịt, chơi xong còn được dẫn đi tiếp sữa để phục hồi thể lực ngõ hầu có sức để ngày mai chơi tiếp . Cứ sau khi đấu bóng xong, trời tối là ba đồng chí này lại gạ gẫm bà con ở lại đánh nửa sân, hầu như chả có ai hưởng ứng vì tối quá rồi có nhìn thấy gì đâu, thế là ba chú đành lôi nhau ra đánh 1-1, mọi chuyện bắt đầu từ đây..........
    .............................
    Một hôm sau khi quần nhau 45' thua ra được vào, BL hứng chí chỉ HG nói: "đánh 1-1 thì thằng HG nhất, tao nhì , còn thằng MĐ bét", MĐ nghe câu này cáu tiết, dù gì hắn ta cũng là cao thủ hùng cứ một phương (cao thủ ở đây là theo tiêu chuẩn của Giang dê bên UCT thôi), há lại đi thua thằng ụt ịt (xin lỗi, MĐ gạ luôn BL đánh 1-1 tính điểm phân cao thấp, HG làm trọng tài, séc đầu MĐ thắng, séc thứ 2 và 3 BL thắng, séc 4 MĐ lại thắng, hai chú lúc này mệt quá, mà cũng chẳng dám đánh tiếp vì chú nào cũng sợ thua, hehe, cuối cùng bắt tay nhau huề, đi bơm sữa. Bây giờ ai mà có hứng đánh 1-1 thì cứ viêvj đi tìm ba chú này bất cứ lúc nào cũng được tiếp đón nhiệt liệt

    HG đánh 1-1 phải nói là hay, ít ai bì kịp, thế cho nên BL rất ham hố thi đấu với HG nhằm nâng cao trình độ để còn bắt nạt anh em. Một tối, HG với BL đánh 1-1 với nhau không hiểu thế nào mà bóng mãi cứ không chịu vào rổ, mà HG thì vốn là một đứa ko hề ít nói, cứ mỗi lần ném trượt là chú này văng ngay một câu "XXXmẹ", ấy thế mà vẫn còn chưa hay bằng BL, ngoài cái câu đầy chất văn hoá Việt Nam kia chú lợn còn chạy ra sát cột rổ đá đánh rầm một cái làm chim muông xung quanh bay tán loạn, ruồi muỗi chết rầm rầm, ặc ặc.

    Thôi kể đến đây thôi, nghỉ đã, còn nhiều chuyện hay lắm........chờ đọc tiếp nhá
  2. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Minh Đen dạo này làm sao ý nhỉ !!!!!!??????
    Also sprach......
  3. chutieuxauxi

    chutieuxauxi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    0
    thằng MĐ chỉ được cái nói phét thì vô địch thiên hạ. Hôm nọ iem nhớ là iem tí chọc mù mắt thằng ku BL vì nó rê chậm lại còn cứ cúi mặt váo quả bóng con HG thì ngày iem mới chơi bóng không hiểu bắt được bao nhiêu con tôm do anh í tốt bán cho iem nữa
    tuấn Anh
  4. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    ba chú này một chú thì bị gù một chú thì là lợn một chú thì từ châu phi đến thế thì ai chả biết
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!
  5. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    in lỗi ba chú nhé nhưng anh không thể nói dối được
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Minh đen bị mát à, hết chuyện để mua vui rồi à. Ai lại nói chuyện trình độ hơn kém ở đây, mỗi người 1 kiểu. Nhưng có 1 điều em nhận xét chân thành là: Hoàng gù xuất hiện, làm cho hứng thú chơi bóng của mọi người tăng hẳn lên rất nhiều. Công nhận là sự ảnh hưởng của Hoàng gù đến mọi người là rất lớn. Các em vỗ tay khen bạn nào.
    TB: Bình lợn cả Minh đen thì đánh giỏi cả, mỗi người 1 sở trường sở đoản, đọ nhau làm gì. Dắt nhau đi bơm sữa là friendship nhất. (nhớ rủ Bluto này với nhé)

    Wise Wizard
  7. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    He he, sorry nhé, tôi cũng chẳng biết chutieuxauxi là ai nữa mà nổ to thế. chắc lấy được mấy con tôm của tôi nhưng mà số lần bị block thì chắc lên đến con số hàng trăm quá.
  8. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Minh đen câu bài quá, tự nhiên mở cái topic này làm cái quái gì thế???
  9. TUTIV

    TUTIV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Các chú các bác cứ giải trí với bơm sữa cho nhau thoải mái nhưng mà trường bọn cháu đất lành chim đậu ,chớ có tập tành quá đà khiến"chim muông xung quanh bay ráo cả...",thế thì oan quá!!
    Mà dạo này chú Đen vui tính phết nhở?Tết đến,ăn nhiều giò quá ah???Hay là Tết không được đánh bóng rổ thì thiếu sữa???
    Ob-la-di Ob-la-da...Life goes on...
    Bra-la-la ...How the life goes on...
  10. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Thôi khkông nói xấu mấy bác này nữa không lại thêm thù thì chết
    Doi la mot vong tron ma ta dang o chinh giua vong tron!

Chia sẻ trang này