1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng hậu Sít-si

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddcd, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ddcd

    ddcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hậu Sít-si

    Hồi học lớp 8 tức là khoảng năm 94, 95 gì đó, tớ đã xem một bộ phim cực kỳ hay trên vô tuyến, chắc là VTV1. Bộ phim nói về một hoàng tử đẹp trai gặp cô tiểu thư cực kỳ xinh xắn, duyên dáng và đáng yêu, đương nhiên là phải có một mối tình bất hủ và kết thúc có hậu. Nói túm lại, bộ phim có hình ảnh đẹp, nội dung hay và lãng mạn như truyện cổ tích mà các cô bé vẫn hay mơ mộng Cô tiểu thư đó sau này trở thành hoàng hậu Sít-Si (thông cảm nhé, chỉ biết phát thanh viên thuyết minh như vậy thôi). Sau này mới biết là bộ phim này được xây dựng nên từ câu chuyện có thật của hoàng gia Áo thời kỳ trung đại. Bây giờ lớn rùi, tớ cứ ao ước mãi giá mà được xem lại bộ phim này để sống lại cảm giác tin tưởng rằng hạnh phúc là có thật trên cuộc đời này Thực tình là tớ ko nghĩ là có thể tìm được bộ phim này một cách đơn giản. Tớ mong sao có bác nào ở đây am tường về phim ảnh và sẵn lòng hào hiệp thì giúp tớ với nhé. Tớ biết ơn lắm đấy. Sẵn lòng hậu tạ
  2. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hình như ở topic hỏi đáp nào đó tớ có post mấy cái ảnh về phim này ... nhưng mà không nhớ nổi !
    Nếu bạn ở HÀ Nội, muốn xem phim này thì ra 313 phố huế đi, lục trong đống phim CHâu âu ấy, có 1 bộ nguyên 3DVD - 3 phần của phim này ! mỗi tội phim nói tiếng đức (hay áo nhỉ ... ko rõ lém) phụ đề tiếng đức, pháp và trung quốc ......... thế mới đau. hồi gì đã định rước về rồi nhưng rụt tay lại ............. phụ đề
  3. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Phim này, nói chung là không có bán ở Việt Nam
    Tớ biết một số người có DVD (đầy đủ 3 tập nhá, đài truyền hình chưa chiếu hết đâu), nhưng mấy người này chắc chắn là không cho ai mượn (dù chỉ để sao đĩa).
    Khoe cho bác thèm, sorry bác vì trả lời mà cũng như không
    Nói chung bác cứ coi như hạnh phúc là không có thật trên cuộc đời này đi
    É vừa post xong thì mới thấy bài reply của speed, hoá ra vẫn có bán à? Phụ đề tiếng Pháp là sướng rồi, ráng xem đi
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 26/03/2006
  4. legend_of_the_fall

    legend_of_the_fall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Các bác tiện cho em hỏi, sao phim này lại có đến 3 phần. Em tưởng phim chiếu trên VTV1 là đủ rồi (tại em cũng có được xem đâu). Em đọc truyện Nữ hoàng Sissi thì thấy nội dung cũng ko dài dòng lắm, nên nghĩ chắc làm 1 phần cũng được rồi. Truyện chắc không hấp dẫn bằng phim nhưng đoạn đầu cũng lãng mạn, cái cảnh Sissi gặp hoàng tử Franz Joseph bên cạnh cái hồ gì đó (chẳng biết có phải là hồ ko nữa, chỉ nhớ là có nước) mà Franz ko biết Sissi là em của Helene.
    Mà em thấy cái link này, post tạm lên đây coi như an ủi bác ddcd chứ em đoán là thấy có reply thảo nào bác ý cũng nghĩ có người biết chỗ bán phim ở đâu:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sissi
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.255
    Một chút cho bạn ddcd buồn:
    Theo bộ phim "những lâu đài cổ Châu Âu" chiếu ở VTV3 cách đây không lâu, phần nói về lâu đài Sơnbrun, có nói:
    Hoàng hậu Sissi, được coi là nữ hoàng đẹp nhất châu Âu thế kỷ XIX, có một cuộc tình lãng mạn với hoàng đế Franz Joseph khi mới 16 tuổi. Cuộc hôn nhân sau đó trở thành biểu tượng cho cả đế chế Áo-Hung. Tuy nhiên, kết thúc lại thật sự đau khổ. Người con gái đầu lòng Sophie chết khi còn nhỏ. Đứa con trai duy nhất, Rudolf chết vì tự sát cùng vợ vào năm 1889. 9 năm sau, hoàng hậu Sissi bị ám sát bởi một kẻ cuồng tín khi đang cưỡi ngựa trong rừng. Cuối cùng, người thừa kế duy nhất của vương quốc, Công tước Franz Ferdinand bị ám sát tại Saraijevo năm 1914. Hoàng đế Franz Joseph đã viết vào nhật ký: "Tôi không còn gì nữa cả". Ông chết vào 2 năm sau và Đế chế Áo Hung cũng tan rã vào 2 năm sau nữa khi kết thúc chiến tranh (1918).
    À mà bạn ra 5 Đinh Liệt cũng có đấy. Bìa đen. Bên ngoài là ảnh Sissi rất đẹp. Nhân tiện bạn nào có toàn bộ phim, "những lâu đài cổ Châu Âu" giới thiệu giùm cho tớ được không.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 26/03/2006
  6. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Mình không biết Sissi có mấy phần, phần 1 mình xem mấy lần liền (chiếu đi chiếu lại trên VTV) mà vẫn thích, phần 2 không hay bằng phần 1, ở phần 2 đế quốc Áo đã thất thế nhiều nên hơi buồn. Cô diễn viên đóng phim này có gương mặt thật khó quên, quên tên rồi, cũng nổi tiếng từ phim này.. Cô ấy cũng không có được một cuộc sống hạnh phúc và chết khá trẻ.
  7. seule

    seule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 nói về thời gian Sissi bị bệnh, nói chung cũng không hay lắm. Nữ diễn viên chính là Romy Schneider, nữ diễn viên rất nổi tiếng người Áo. Có một thông tin thú vị là diễn viên đóng vai mẹ của Sissi trong phim chính là mẹ của Romy Schneider, Magda Schneider, bà cũng là một diễn viên nổi tiếng, Romy bắt đầu sự nghiệp diễn viên trong một bộ phim đóng cùng với mẹ. Trước Sissi, Romy Schneider và mẹ đã tham gia bộ phim về tuổi trẻ cuả nữ hoàng Victoria Anh. Phim này cũng đã được chiếu tại Việt Nam rồi.
  8. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nhớ thì phần 2 đâu có buồn. Đây là giai đoạn đầu trong cuộc hôn nhân của Sisi và Hoàng đế Franz Joseph , trong phần này là Sisi bằng tài năng ngoại giao đã thuyết phục được người Hung sống êm đẹp dưới sự bảo hộ của nước Áo và kể từ đây đê quốc Áo-Hung mới chính thức hình thành.
  9. kimnt

    kimnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Có bạn hỏi về loạt phim Những lâu đài cổ ở châu Âu, theo tôi nhớ không nhầm thì ở hàng đĩa đầu tiên bên trái ở ngõ chợ Giời có bán. Là VCD thôi, có cả mấy loạt phim nữa của Discovery.
    Nói cho khỏi lạc đề, Romy Schneider có vẻ đẹp rạng rỡ, tươi tắn mà vẫn quý phái, rất hợp với những bộ phim về giới quý tộc châu Âu.
  10. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi phần 1 phim này có phải giống kiểu nàng lọ lem đúng ko. Tức là bố mẹ cô này muốn gả cô chị. Đưa cô em đi cùng cho vui. Nhưng cô em vô tình đi câu cá rồi quăng lưỡi câu vào ngày ông hoàng tử. Có phải đúng vậy ko bà con, tại xem từ hồi còn ti vi đen trắng lâu lắm rồi nên nhớ loáng thoáng thế. Rất ấn tượng phim này nhưng giờ nhớ mặt cô diễn viên cứ tưởng tượng ra Audrey Hepburn :D .

Chia sẻ trang này