1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng hậu Sít-si

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi ddcd, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Film này hình như mình chưa xem hay ko nhớ gì đó. DVD thì thấy đầy, đâu có đến nỗi ko có nhỉ ?
    Lên Đinh Liệt, Hàng Hành thử xem !!!
  2. shingo_ruby

    shingo_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mấy tuần trước tớ mới mua 2 bộ Sissi (3 DVD/bộ) ở cửa hàng CD05 chỗ Đinh Liệt (1 cho mình, 1 cho đứa bạn). Bạn tìm trong chỗ để phim Châu Âu ấy. 3 bìa cứng đẹp, đĩa đẹp. Chất lượng hình ảnh tuyệt vời. Mỗi tội nó ... ***g tiếng Trung, phụ đề tiếng ... Đức và Trung. Nghe như vịt nghe sấm. Chả hiểu rì, nhưng xem hình vẫn thấy sướng.
    Phim này hồi nhỏ xem thấy hay (chủ yếu ấn tượng Romy đẹp rạng rỡ). Bây h xem lại thấy bình thường, phần 2,3 ko có gì đặc sắc lắm.
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hồi ở nhà cũng có xem phim này nhưng không ấn tượng lắm(vì không thích phim thể loại mờ mờ,tối tối,có cung điện,lính tráng...)
    Nhưng đọc quyển "Sissi-Nữ hoàng Áo Quốc" mới thật là đỉnh.Hình như quyển này của Anne Francoise Loiseau thì phải
    Tuy vậy nhan bìa tái bản lại và truyện rút gọn bớt nhiều chi tiết.Chứ hồi xưa quyển tiểu thuyết này hay không thể tưởng được.Kể cả cái bìa cũng ăn đứt bi h-Sissi đẹp rực rỡ.
    Theo tui biết thì Sissi bị ám sát chết khi cùng 1 người bạn đi dạo và kẻ ám sát cũng tự sát ngay sau đó.
    Hung khí là 1 con dao cực nhẹ,và rất mỏng.Một vết thương rất nhỏ bé và cả Âu Châu mất vị nữ hoàng xinh đẹp nhất
  4. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.255
    Hầy. Có lầm ko đấy. Cô này bị bắn bằng súng khi đang cưỡi ngựa.
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ là không lầm.Vì 2 tờ báo An Ninh thế giới và Tuổi trẻ hồi xưa có viết 2 bài về Sissi mà
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.225
    Đã được thích:
    2.255
    Trong phim Những lâu đài cổ Châu Âu - Lâu đài Sơnbrun miêu tả rõ cảnh Sissi cưỡi ngựa bị một người dùng súng ngắn bắn chết.
    Nhưng mà thôi, không cần phải tranh cãi vì việc nhỏ nhặt vậy nhỉ. Đằng nào thì cũng chết rồi
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cô Romy này hồi trẻ có mối tình rất lãng mạn với diễn viên điển trai nổi tiếng người Pháp Alain Delon. Hai người rất đẹp đôi trong phim Cristine - mối tình nhỏ. Phim kết thúc quá buồn vì cả hai đều chết (anh thì đấu súng chết còn nàng thì tự vẫn). Và buồn thay cuộc tình của 2 người cũng không kéo dài được bao lâu...
    Đúng là hoàng hậu Sissy bị đâm chết bởi một kẻ cuồng tín. Cái này mình đọc từ nguyên bản tiếng Pháp ra.
  8. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nữ hoàng Élisabeth (Sissi) bị ám sát tại Gienève khi bà đi nghỉ mát ở Thuỵ Sĩ năm 1898, ba tháng trước ngày sinh nhật 61 tuổi của bà bởi một kẻ cuồng tín người Italia.
    Ngày xưa mình cũng thích film này lắm. Cứ film nào có công chúa, hoàng tử là thích hết mà. Với film này là ấn tượng về một tình yêu chung thuỷ, lãng mạn, đẹp như thơ mà suốt cuộc đời Hoàng đế Francois - Joseph đã dành cho Sissy khi còn là một cô bé hồn nhiên, tinh nghịch, bướng bỉnh, thông minh đến khi trở thành người phụ nữ mỏng manh, người vợ đồng bóng và nữ hoàng xa vắng nhưng là nguời đã luôn nâng đỡ, bao bọc ông bằng sự ân cần trong những bi kịch đời ông và nhiều khi bà dũng cảm, quên mình, mạnh mẽ thay cho cả hai người... và một bà nữ hoàng nước Áo, hoàng hậu xứ Hungary phúc lạc, quyền thế là vậy mà đã suốt cả cuộc đời trốn chạy những vinh quang, danh lợi để đi tìm những tình cảm đích thực, những nhiệt tình chân thật của trái tim, của cải lớn nhất của bà chính là sự giàu có về tâm hồn.
    Bây giờ TV chẳng chiếu lại những film công chúa, hoàng tử trong kí ức của mình ngày nhỏ nữa mới tiếc.
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đừng tiếc quá Appa ơi. Nhưng phim hay cũng như những quyển truyện ấy, có thể mình đã rất mê say khi còn nhỏ nhưng lớn rồi xem lại lại thấy nhạt nhẽo thế nào ấy. Bởi vì phim và truyện vẫn thế nhưng cảm nhận của ta đã khác nhiều rồi. Âu cũng là những kỷ niệm đẹp thôi....Hãy để cho các nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử gan dạ sống mãi trong hồi ức của bạn

Chia sẻ trang này