1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng hôn thức giấc

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi hanah82, 18/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn thức giấc

    "Sắc màu của hoàng hôn đã nhuốm đậm trong những trang thơ của tình yêu, vương đầy trong giai điệu tình ca nỗi nhớ, ngưng đọng trong những ước mơ? Có giấc mơ đã thức dậy giữa hòang hôn mang nhiều yêu thương, nhớ nhung, khắc khoải?"
    Chỉ vì thích nghe album Hoàng Hôn Thức Giấc của Mỹ Tâm mà lập ra topic này. Định viết gì đó nhưng không biết viết như thế nào Cảm xúc thì nhiều mà sao khó giãi bày quá. Mùa này trời trở lạnh, SG dịu dàng đến lạ và dường như lãng mạn hơn...
  2. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    "Xinh tươi rực rỡ bao giờ cũng thuộc về những buổi bình minh. Còn những buổi hoàng hôn ...." - Mở đầu như thế phải không hanah?
    Mình cũng thích nghe đĩa đó, cũng thích ngắm mặt trời mỗi buổi bình minh hoặc hoàng hôn. Những lúc hiếm hoi được nhìn thấy mặt trời chìm dần ở phía xa mình đều cảm giác một điều gì sâu lắng thật nhẹ nhàng.
    Hoàng hôn không phải là kết thúc, mà chỉ là một giấc ngủ để thức giấc vào hôm sau là một bình minh rực rỡ sắc màu. Là một khởi đầu tươi mới và đầy hy vọng!
  3. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    "...còn những chiều hoàng hôn thường mang lại sự lãng mạn và quyến rũ..." đúng đó là mở đầu của album Hoàng hôn thức giấc Tsu à. Thật ra mình cũng không hiểu tại sao lại là Hoàng hôn thức giấc, mình không hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ đó. Chỉ thấy buồn buồn, nhớ nhung vì một điều gì đó đã rời xa...
  4. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Một chiều mình tôi lang thang trên những con đường quen thuộc. Cái không khí ngột ngạt, gay gắt của buổi trưa đang dần tan biến, thay vào đó là những tia nắng cuối chiều vàng dịu dàng và từng cơn gió vô tình lướt qua để lại hhững chiếc lá vàng rơi.
    Tôi đang đi trên con đường ấy, con đường thân thuộc với tôi và bạn bè tôi. Con đường với hai hàng cây xanh mát rượi, là nơi chúng tôi thường hò hẹn và cũng thường vô tình đi qua. Nơi ấy cũng là nơi tôi đã gặp anh và anh đã vội vàng tan biến như những giọt nắng cuối chiều kia...
    Đường về chiều nay lang thang em nhớ, em nhớ anh
    Đường về chiều nay nghiêng nghiêng con nắng, con nắng
    Nắng xiên vào từng con đường, từng bóng cây tực những thân ai
    Nắng soi vào mắt em làm sáng lên niềm nhớ thương anh...

    Được hanah82 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 20/12/2005
  5. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    EM ĐÃ YÊU ANH
    NS:Võ Thiện Thanh
    CS: Mỹ Tâm
    Đường về chiều nay lang thang mây trắng, mây trắng bay
    Đường về chiều nay lang thang cơn gió cơn gió
    Gió lay cành la đà, cành la đà, từng chiếc lá bay xa
    Gió lay chiều la đà, chiều la đà, từng mái tóc trôi xa
    Đường về chiều nay lang thang em nhớ, em nhớ anh
    Đường về chiều nay nghiêng nghiêng con nắng, con nắng
    Nắng xiên vào từng con đường, từng bóng cây tực những thân ai
    Nắng soi vào mắt em làm sáng lên niềm nhớ thương anh
    Nhắn với đôi chim trên cao cùng làn gió lao xao lao xao
    Rằng em đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó, vấn vương con tim em
    Nhắn với mây bay lang thang cùng vạt nắng nghiêng nghiêng dịu dàng
    Rằng em đã, đã yêu anh, yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào
    Một ngày vừa lên xinh tươi tia nắng tia nắng mai
    Và niềm chờ mong bao đêm như nắng, như nắng
    Nắng lên từng con đường, từng con đường, ngày mới phố đông vui
    Nắng lên từng mái nhà màu ngói tươi, đàn sẻ đang líu lo
    Một ngày vừa lên thênh thang cơn gió qua phố đông
    Và niềm chờ mong bao đêm như gió, nhu gió
    Gió sông tràn phố phường, từng con đường, làm áo trắng tung bay
    Gió sông tràn qua nhà làm rớt rơi từng chiếc lá bay xa.
  6. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát dễ thương phải không hanah.
    Dễ thương vì giai điệu, vì ca từ, và đối với mình nó còn dễ thương vì một kỷ niệm ...
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bài " Nhịp đập dại khờ " tớ cũng kết !
  8. Tsu

    Tsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Một hoàng hôn nữa thôi là một năm cũ qua đi.
    Hãy bỏ lại sau lưng những muộn phiền, hãy mở lòng để đón chào một bình minh mới xinh tươi rực rỡ.
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ừ, một bài hát thật dễ thương. Với mình nó ko phải là một kỷ niệm, nhưng làm mình nhớ đến một vài kỉ niệm và mình cũng có ít nhiều cảm xúc giống như bài hát ấy.
    Nhắn với đôi chim trên cao cùng làn gió lao xao lao xao
    Rằng em đã nhớ thương bao nhiêu nụ cười đó, vấn vương con tim em
    Nhắn với mây bay lang thang cùng vạt nắng nghiêng nghiêng dịu dàng
    Rằng em đã, đã yêu anh, yêu từng lời nói thiết tha bao hôm nào

  10. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Phía Cuối Mùa Thu
    Những buổi chiều đẹp như thế này
    Không có ai
    Đó là điều buồn nhất
    Góc phố kia vẫn cây dầu cô độc
    Hết mùa thu rồi vẫn rơi hoa
    Những buổi chiều đẹp như thế này
    Không được nghe một khúc ca
    Boulevard, Because I love you,
    Hoặc một ngẫu đoạn của Air Supply có người từng thích
    Đó là điều buồn nhất
    Tôi đi trên vỉa hè lát đá nóng bừng
    Chợt muốn tháo giày chạy ào trên phố
    Buổi chiều cuối đẹp như thế này kia mà?
    Sẽ là điều buồn nhất
    Nếu chẳng có ai để bước chậm đến cuối đường
    Dẫm lên gót mùa thu

    PHẠM ĐOÀN THIÊN THƯ

Chia sẻ trang này