1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HOÀNG HÔN...........................!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi RAINsummer_07, 01/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    HOÀNG HÔN...........................!

    Hoàng Hôn......................!.
    Sau những lo toan , những bon chen của cuộc sống .Bạn mệt mỏi , căng thẳng, bạn muốn tìm lại một chút bình yên trong tâm hồn? Hẳn là như thế rồi . Không biết những lúc như thế các ấy sẽ làm gì . Còn tôi.......Những lúc như thế tôi thường thả mình trên con ngựa sắt thân yêu lang thang dọc con đường dài và tìm 1 chốn yên bình để ngắm Hoàng Hôn...........
    Cảm giác nhìn mặt trời từ từ khuất núi( ^_^ ) thật bình yên!. Những lúc đó mình thấy mọi thứ quanh mình thật nhẹ nhàng , thật dễ chịu ............. Và ! Thật tuyệt vời khi laij được cùng cạ cứng của mình ngồi ngắm hoàng hôn
    ...................Còn các ấy Các ấy có như tôi không. Hoàng hôn có đem lại cho các ấy cảm giác gì không Kỷ niệm mà những giọt nắng cuối cùng trong ngày đem lại cho bạn là gì thê . Chia sẻ cảm xuc này nhé


    HOÀNG HÔN.............................!

    Được RAINsummer_07 sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 01/07/2006
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn ... ! ! ! Mỗi khi nhắc đến là tôi lại cười , cười khi nhớ về những kỷ niệm của mình . Ngày còn bé , cô giáo ra đề viết văn là tả cảnh bình minh . Tôi ngẫm nghĩ mãi , băn khoăn mãi , không biết nên viết như thế nào . Quay sang trái , quay sang phải , bạn nào cũng cắm cúi ghi ghi chép chép , còn tên ngồi bên cạnh thì cũng đang hì hục viết bài . Điên tiết lên , mở hết tốc lực tưởng tượng đủ thứ trên trời dưới biển . Cuối cùng cũng viết xong .
    Hôm cô giáo trả bài , bài văn hoành tráng của mình không ngờ lại đi miêu tả cảnh hoàng hôn . Xấu hổ thế cơ chứ ... gương mặt rạng ngời như mình lại bị lạc đề ... hu hu ... mà không hiểu tư tưởng lớn gặp nhau thế nào , chẳng ai bảo ai mà tên ngồi bên cạnh cũng lạc đề như mình ... hi hi ... Cả lớp có đúng 2 thiên tài tả cảnh hoàng hôn thay cho bình minh . Xấu hổ hết biết !!!
    Bây giờ cứ nghe thấy hoàng hôn với bình minh là tôi lại buồn cười . Cười cho sự ngớ ngẩn của mình khi xưa .
  3. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

    Hoàng hôn ..................!
    Tui đã rất mong được ngắm hoàng hôn trên biển. Và cái lần đượcc ùng ba mẹ đi biển Sầm Sơn ấy tôi đă không thể nào quên được . lần đàu tiên đến biển và cũng là lần đầu tiên được ngắn hoàng hôn trên biển cảm giác mênh mông bất tận tràn ngập khắp người.........Tôi đã đi bộ hàng giờ dọc bờ biển , sóng biển vồn vã mà mạnh mẽ dường như nó muốn nhấn chìm tất cả , tất cả , cả những hạt sáng còn sót lại trên miền đất ấy. Cái màu hanh vàng chễm chệ trên ngọn sóng không thể làm tôi quên , sóng biển đã đưa ánh mặt trời_ tia sáng của tôi đi mãi đi mãi.....................!
    Tôi ở khá xa biên nên rất mê cảnh hoàng hôn trên biển , khao khát được gần biển để ngắm hoang hôn rơi thuiiiiiiiiiiii. Nhưng có lẽ hơi khó bởi có rất rất nhiều lý do khiến tui không thể có nhiều thời gian được như thế .Tiếc.......................!
    ( nói nhỏ : có lẽ phải tìm 1 ông xã ở gần biển mất thui .....hi.hi.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    em gái cũng thích ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn, nơi chân trời có những đám mây có nhiều hình thù rất lạ, có khi lúc tưởng tượng được ra mới biết mình đang rất nhớ 1 điều gì đó. Hoàng hôn trên biển em gái luôn cô đơn, tâm hồn thật bình yên nhưng sao buồn đến thế.
    Vẫn ước ao được ngắm hoàng hôn trên biển mỗi ngày.........
  5. why_i_have_to_wait

    why_i_have_to_wait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    1.571
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết chỗ nào ở HN có thể ngắm hoàng hôn vaf binhf minh được k nhỉ?
  6. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bức ảnh có tên là Sunset
    Tặng các bác hội Hoàng hôn
  7. Sunflower83

    Sunflower83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng những người yêu Hoàng Hôn ,
    Bức ảnh này tôi chụp 1 năm trước đúng ngày Hạ chí , đến 10h vẫn là hoàng hôn , 12 h trời không tối hẳn mà con tảng tảng sáng .
  8. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã up ảnh giùm em nha
    còn cái nào nữa các bac up nốt lên cho nó đủ bộ và phong phú nha ( tham thế hi hi )
  9. DarkTranquillity232

    DarkTranquillity232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    léo có, ở cái đất này lấy đêk ra chỗ mà ngắm hoàng với chả hôn, lắm trò vừa thôi ... mày đi về nhà tập đàn cho tao nhờ, ra đây mà đong các em nữa ... đến chịu với bố ...

  10. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này