Hoàng Huynh Hoàng huynh thì lầm lỳ ít nói, dạo này huynh ấy chú tâm vào công việc nhiều quá đôi lúc chẳng biết huynh ấy nghĩ gì. Có những lúc mình có cảm giác mình như cái bóng chạy theo huynh ấy. Huynh ấy làm mình buồn và mệt mỏi rất nhiều. Nhớ lại trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn công tử dành hết tình yêu thương chân thành cho Ngọc Yến tỷ tỷ cuối cùng cũng được đáp lại. Mình cảm thấy đau lòng quá đi thôi. Mình ko bít đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì và mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa. Con người huynh ấy thật sắt đá? Không thể tin nổi, nhiều lúc mình nghĩ và cảm thấy rùng mình. Hoàng huynh! Lẽ nào huynh không có một chút tình cảm nào dành cho muội hay sao? Nghĩ mà ghê quá?.! Việc này biết làm sao bây giờ, có ai giúp tớ được không đây?
Tình yêu cứ như trong Chuyện chưởng, Cứ Huynh Huynh, muội muội cả ngày, nói thế thui chứ không nên đêm so sánh với những tình yêu trong tiểu thuyết, Có chăng trên con đường tình yêu của bạn cũng sẽ là một tiểu thuyết chưa từng tồn tại, và không rồi không có hạnh phúc nào là không đâu khổ, khi chúng ta thấy mình đang đau khổ có nghĩa là đang yêu và có thể đang được yêu. Sự cảm nhận đôi lúc chỉ là chừng mực, bạn hãy lý trí đánh giá lại xem anh ý ngoài những gì bạn nêu có gì đặc biệt hơn không?