1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng kim giáp+ Jay chow =TNM

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 01/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    phim như C, được mỗi cái ĐÀO Trung Hoa to và mịn , thèm rỏ dái
  2. a9hart

    a9hart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xem film cũng được đấy chứ sao nhiều người chê thế nhỉ.
    Có vẻ nhiều người xem film thích mọi thứ đều phải thật thì phải, trong khi film này hơi giống kịch.
  3. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi đọc bài này sợ quá phải nhảy vào. Tớ là tớ ko ủng hộ Châu Nhuận Phát đâu nhé. Xem Hoàng Kim Giáp thấy phong độ của Châu Nhuận Phát đi xuống hay sao ấy, diễn chán phèo, xem phim chả có cảm xúc gì cả. Hay là tại phim chán quá nên diễn viên có cố cũng không diễn hay được. Phim này thích mỗi hoàng tử thứ. Cuối phim chỉ tội nghiệp bà hoàng hậu. Trên đời xét ra có mỗi hoàng tử thứ là yêu thương bà thực sự. Anh ta chết đi, bà ta mới thực sự cô đơn trên đời.
    Mời đạo diễn Trương sang dựng cảnh quân Nguyên hoành tráng rồi bỏ chạy tan tác sau đó, kể cũng thú vị phết nhỉ . Ngoài 3 lần chống quân Nguyên ra, gia'' mà dựng lại được cảnh hành quân thần tốc của quân Tây Sơn xem cũng đã lắm đó chứ Ôi biết chỉ là mơ , chả biết bao giờ mới được xem phim dã sử hoành tráng của VN. Có khi nào nhà nước rót tiền tấn cho Chánh Phương phim làm phim nhựa không nhỉ
  4. wonderboy

    wonderboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xem phim thấy no quá, toàn bánh bao cứ đập vào mặt.
    Phim quá nhiều thứ thiếu logic: cung nữ vào trong cung dễ dàng hơn vào nhà dân, có một cái sân trải hoa vàng, rộng thì có rộng thì có đến cả đội áo đen, đội áo vàng, đội dọn xác, đội văn nghệ, mà đội nào cũng phải hàng vạn người thế mà ra vào đều tăm tắp không bị loạn đội hình. Tên bắn thì né Thái tử tốt thế. Củng Lợi toát mồ hôi vì đeo chậu vàng nặng quá chứ không phải do thuốc độc.
    Có 2 chi tiết WB thấy thích nhất là: hai anh em tằng tịu nhau trong cung bị HH phát hiện và chi tiết Hoàng tử út gọi hội để nổi loạn
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Phim nì mới đầu nhìn qua cũng không có cảm tình. Nhưng quả thật toàn "thú dữ" đóng có khác, phim xem rất được. Cốt chiện đen tối và nghiệt ngã, làm cho sự màu mè bề ngoài càng ... có giá trị :), quả thật là đối lập vỡ mặt
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hoàng kim giáp không phải một phim xuất sắc của Trương Nghệ Mưu, nhưng nếu hỏi nó có kém không, thì câu trả lời là không.
    Chúng ta, những thằng óc bằng quả nho, còn nhìn ra được là cái này vô lý, cái kia vô lý, thì những cái đầu như Trương Nghệ Mưu có nhìn ra không? Dĩ nhiên là có. Vậy tại sao người ta vẫn làm? Vì người ta có lý do.
    Như chuyện em Lý Mạn chạy ton ton vào cung mà chả gặp bất kỳ cản trở nào chẳng hạn, ai chả thấy là một chuyện vô lý. Nhưng vì sao Trương làm vậy? Để làm nổi bật cái cô đơn, cái lạc lõng của một tâm hồn thanh khiết giữa chốn hoàng cung đầy rẫy âm mưu. Trong khi vua thì muốn giết vợ, hoàng hậu thì loạn luân với thái tử, nhị vương tử và tam vương tử thì âm mưu thoán nghịch, quan lại không theo phe này cũng theo phe khác, thì chỉ có mình cô gái đó đứng ngoài tất cả. Chỉ biết yêu một người đàn ông, và chỉ sống vì người đàn ông mà mình yêu. Đấy là cái đẹp hiếm hoi, và cái chết của em gái ngực đẹp nhất phim là cái chết của chút thiên lương trong sáng cuối cùng còn sót lại giữa một rừng đao biển máu.
    Nói cách khác, it doesn''t give a f*ck about logic, hết.
    Anh không bênh Trương Nghệ Mưu, cá nhân anh thấy là phim này còn có thể khá hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn phải khuyên thật một vài chú rằng chê bai cũng là một chuyện cần phải có óc trong não mới làm được. Thằng nào ngu thì tốt nhất là im và ngồi hóng chuyện, chứ đừng có quàng quạc lên, chỉ tổ thiên hạ nó cười cho vào mặt.
    Nhiều lúc thấy cũng khổ mấy tay đạo diễn. Thà cứ làm mẹ nó một phim khó hiểu thật sự đi, thì dek thằng nào dám chê. Làm cái phim hơi đại chúng một tí thì cứ chỗ nào không đại chúng là y như rằng bị chê lấy chê để. Mà cũng không ăn thua. Một phim khó hiểu như The Fountain mà còn có vài chú chê là phò, chả lẽ anh lại trỏ mặt mà bảo có các chú phò ấy.
    Nẫu.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 11/05/2007
  7. beeminh

    beeminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, lâu ngày ko vào, thấy MFC vẫn vui nhộn như ngày nào. Chỉ có 1 điều khác trước là bác TIẾU càng ngày càng đanh đá, chửi ra trò luôn.
    To vinhattieu: dạo này thế nào anh, sắp lấy vợ chưa
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ăn chửi roài ....ka ka... may mà chưa xem, không bình luận gì nhiều chứ nói nhìu như 1 số bác ở trên có khi đổ máu chứ đùa àh.......hĩ hĩ
    u?c Sean s?a vo 13:31 ngy 14/05/2007
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    hô hô,công nhận em xin cáo lỗi cùng bà con,trong lúc viết bài em có mơ ngủ 1 tý nên nhầm lẫn về vụ ngoạ hổ tàng long,đáng nhẽ phải ghi thêm tên ông đạo diễn đằng sau nữa,sory^^,tình hình là nhiều chú rảnh rỗi quá,phim o lo xem,toàn đi xét nét mấy cái nhỏ nhặt,nào thì cơ mặt căng cứng....thế những người kêu bài hát cuới phim do Jay hát o ăn nhập,thế có thể cho biết nó o ăn nhập ở chỗ nào không?

Chia sẻ trang này