1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Ly- tác giả kiếm hiệp hay nhất Việt Nam này là ai?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi tieu_lang, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_lang

    tieu_lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Ly- tác giả kiếm hiệp hay nhất Việt Nam này là ai?

    Có ai biết chút gi về Hoàng Ly, tác giả Một thời ngang dọc; Lửa hận rừng xanh? Xin cho tôi biết, cám ơn nhiều. (Hình như đó là một nhà báo trong Nam thời trước 75.)
  2. angle_of_death

    angle_of_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    can gi biet hoang ly la ai
    chi can biet lua han rung xanh la mot tuyet tac vo hiep la duoc
    h e he
    nam khấp ,tây gầm, đông âm ,bắc tiếu
    đông tửu , tây sắc , bắc yên , nam đồ
    có kém gì đông tà, tây độc , nam đế, bắc cái đâu nhỉ
    mà truỵen đọc lại còn có thêm phần kinh dị nữa chú
    ai ma chưa đọc quyển nay mang tiéng lám
    dong
  3. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    truyện của mấy ông nội VN thì đọc làm gì cho phí công, nhảm nhí, từ trước đến giờ tại hạ chỉ thấy bộ Ngô vương bí lục là đọc được

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,mấy bộ Lửa hân rừng xanh và Một thời ngang dọc phải nói là cực hay, he he, bây giờ đi tìm cũng chẳng có mà đọc đâu.
    Tự dưng mình thấy nhớ thằng cha Võ Minh Thần.
    nội dung y hệt phim bộ HQ, hai anh em thất lạc nhau, rồi gặp nhau, yêu nhau, cuối cùng lại nhận ra nhau.
    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trên Việt Kiếm trong mục Kiếm hiệp Việt Nam có 2 bộ Lửa hận rừng xanhThập vạn đại sơn vương (tức Một thời ngang dọc) của tác giả Hoàng Ly đó. Có điều hình như còn ở bàn scan.
    Bản thân chưa đọc nên không có ý kiến.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  6. txdsvn

    txdsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0

    Ai chưa đọc mấy chuyện này của Hoàng Ly thì nên đọc đi. Hay mà khác hẳn các loại thuyện chưởng khác đấy.
    To Tieu_Lang: Hình như trong hai truyện "Một thời ngang dọc" và "Lửa hận rừng xanh" có giới thiệu qua về Hoàng Ly đấy.
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    2 bộ này đọc khá được ... Phong ca chưa xem á ??

    Majin-Boo
  8. LG

    LG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ai nói vậy, đã muốn là phải được, tháng trước tớ vùa lục tung Hà Nội lên và mua được Lửa hận rừng xanh với giá 120.000 (dù thiếu 200 trang đầu).
    Còn Một thời ngang dọc thì vừa mới in, bán đầy đường đó.
    Theo tớ biết thì truyện của Hoàng Ly người ta không gọi là tiểu thuyết võ hiệp mà gọi là tiểu thuyết đường rừng. Hiện tại thì tớ mới được đọc 3 bộ của Hoàng Ly:
    - Một thời ngang dọc (Thập Vạn Đại Sơn Vương)
    - Lửa hận rừng xanh
    - Giặc cái (Nữ chúa hồ Ba Bể)
    P/s: Không hiểu các bác thế nào, còn tớ thì chỉ khoái đọc truyện in thôi, ghét nhất là đọc trên máy tính. Hic, nhưng mà tốn tiền
    Hà Nội - Sài Gòn đường dài như nỗi nhớ
    ai gọi tên em tha thiết mấy cho vừa

    Được LG sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 20/08/2003
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Xin cho tại hạ hỏi một chút, bộ MTND chỉ đến đoạn truyền thuyết về kho vàng là hết, chưa cứu Phượng Kiều, chưa biết kết cục của kho vàng, tại sao TVĐSV lại qua bên Tàu hùng cứ khu TVĐS ở đấy .... nói chung là nó chưa có kết thúc gì cả.
    Thêm vào đó, ở LHRX cũng có phần đầu nhắc đến cặp vợ chồng TVĐSV - PK, có nhắc đến vài nét nhưng bộ MTND này ko nói đến, vd như PK học nghệ thế nào, lúc trở về đánh nhau với TVĐSV 1 lần thế nào (tại hạ ko nhớ đã đọc được ở đâu 1 lần, đọc sách chứ ko phải là đọc trên máy tính, khi PK về có theo dõi, đánh nhau với TVĐSV 1 lần thì phải, sau đó TVĐSV mới nhận ra .... đại loại là vậy)
    Theo thiển ý của tại hạ thì nội dung bộ MTND trên VK vẫn chưa đủ, vẫn còn một phần nữa, hoặc là một bộ truyện khác tiếp theo nối tiếp bộ MTND này. Và như đã nói, hồi đấy tại hạ đã đọc láng máng ở đâu rồi, có điều đã quá lâu nên ko tài nào nhớ ra được.
  10. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bộ Nữ tướng Miền Sơn cước, viết về Trại Phan An Lê Thái Dũng. Trong đó Hồng Lĩnh cũng là một nhân vật chính.
    Tuy nhiên bộ này hình chưa được viết xong. Lão gàn mới được đọc 6 tập.
    Mà hình như Hoàng Ly là tên ghép của 2 người chứ o phải 1 người?

    Chong đèn khuya đọc Kim Dung
    Dưới trăng Vô Kỵ trùng phùng Triệu Minh
    Tiểu Siêu về nước một mình
    Trời xa giọt lệ ân tình buồn thênh...

Chia sẻ trang này