1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang ko biết mình yêu ai ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragonblood, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonblood

    dragonblood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang ko biết mình yêu ai ...

    Mình đang rất hoang mang thực sự , ko biết tìm ai để nói những chuyện này nữa ... diễn biến tâm trạng của mình thực sự mình cũng ko thể lường trước hết được ... Bắt đầu kể mọi người nghe nhé ... Hiện tại Mình đang yêu 2 em ... tạm gọi em 1 là A và em 2 là B cho dễ hình dung nhé
    ---Em A: hiện tại là ngyêu chính thức , yêu nhau đã được 5 năm trời,từ năm lớp 11 cấp 3 (năm nay mình đã 21 tuổi) , nói chung rất nhiều kỷ niệm đẹp , nhà 2 đứa chỉ cách nhau 5 phút đi bộ nên ngày nào cũng gặp nhau , là nguwòi yêu mà cũng như là nguwòi bạn thân thiết nhất của mình vậy ... đi đâu cũng có nhau , 2 đứa đã hiểu rất rõ về nhau ... mọi nguwòi cứ cảm tuwỏng gần năm năm , ngày nào cũng gặp nhau thì mức độ thân thiết như thế nào ??? em ko thể diễn tả đuwọc
    ---Em B:Đã nhận lời yêu mình và 2 đứa đã bên nhau 1,5 năm rồi , cô ý tốt với mình và đã hi sinh vì mình rất nhiều khi biết mình đã có ngyêu nhưng vẫn nhận lời yêu mình , 2 đứa ở bên nhau thấy thật sự rất hạnh phúc... nhiều lúc muốn tách ra khỏi nhau vì chuyện tình này quá ngang trái nhưng cả 2 đều ko làm dc , với em B này minhg đã thực sự có lỗi rất nhiều ...
    ------------Các sóng gió trong lúc yêu nhau---------
    1:Em B đã mấy lần đòi chia tay nhưng mình ko đồng ý và vài ngày giận nhau 2 đứa lại làm lành : lúc này mình thấy yêu em B hơn em A rất nhiều và đã từng nghĩ sẽ bỏ em A để ở bên cạnh em B
    2:1 ngày ko chịu dc em B đã nói hết mọi chuyện cho em A (2 người trước đó là bạn của nhau,biết về nhau) , khi biết chuyện em A đòi chia tay mình lúc đó mình thấy em A thực sự rất quan trọng đối với mình (quan trọngn hơn em B) ... nhưng vì ko thể xa mình nên em A đã chấp nhận tha lỗi cho mình . Đúng vào lúc này cả nhà em B biết tin bố em B đã bị benh nang , ko cứu dc . vào thời gian này em B đã rất đau khổ vì gia đình và vì cả mình nữa vi mình đã nói lời chia tay với em B để quay về với em A (lúc này lại thấy yêu em A hơn rất nhiều lần em B) , sau chuyện buồn đó em B đã hỏi mình có yêu em ý thật ko?lúc đó mình nghĩ ''''tội gì'''' ngta chấp nhận chả lẽ mình lại ko yêu ... thế là mọi chuyện tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra
    3:3 tuần trước em B nói đã có ngyêu mới ... ngay từ đầu mình đã xác định với em B là chơi bời nhưng giờ đây mình thấy mình đã yêu em B thật lòng
    --Khi biết phải xa mình hoang mang cực độ , cả gần 2 tuần rồi nhìn thấy cái gì cũng chán , đầu lúc nào cũng như có búa bổ , tim đạp nhanh , mệt mỏi , đau đầu dã man , ngồi học , làm bất cứ việc gì cũng ko thể tập trung đuwọc . Cái cảm giác thật sự khó chịu , đêm ko ngủ dc , sáng vừa mở mắt ra nghĩ em B sẽ ko bên cạnh mình nữa (đau đầu dã man , có lúc chỉ muốn chết cho xong)
    --------Cảm nghi của mình về 2 người----------
    --Vui: đi với em B lúc nào mình cũng thấy vui hơn em A
    --An toàn : em A lại cho mình cảm giác an toàn hơn em B vì mình biết cô ấy thật sự coi mình là tất cả cuộc sống cảu cô ấy chính vì thế mình nghĩ mình làm sao có thể nói chia tay với cô ấy đây ? nếu xảy ra thật thì mình hoàn toàn ko biết cô ấy phải sống thế nào ?
    --Tốt với mình : ngang nhau
    --ABC...xyz: Mình thấy với em A cựa kỳ bình thường , nói chung ko thích lắm nhưng với em B lúc nào mình cũng thấy ham muốn
    --trong lòng tự dưng thấy nếu dc ở bên em B , hằng ngày nhìn thấy em ý , nchuyện vs em ý (mình thích cách nchuyện của em B hơn,cực kỳ hợp vs mình) thì vui biết mấy , cảm xúc của mình ve em B đã vượt quá xa những gì mình dự định
    THẬT SỰ HOANG MANG KO BIẾT MÌNH ĐÃ YÊU AI???
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đồ tham lam bị cắm sứng cho sướng cái đời tham lam........ có mới nới cũ ,có rồi không biết giữ
    tốt nhất là bỏ luôn cô A đi ,rõ ràng ông đang bảo ông nghiêng cô B hơn cơ mà :)) mà bị mọc sừng roài nghiêng thì cũng làm dc je
    thôi cố mà giữ gìn cái đã có đê
    biển rộng vô biên wuay đầu là bờ
    g9
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ topic nên đăng đàn thuyết pháp, giảng lại kinh nghiệm chăn gái cho lớp người đi sau như các dâm thủ đang làm...được thế thì phúc đức cho anh em trên này quá.

    [nick]
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 18/04/2009
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    úi sao không chia cho tớ 1 em nhỉ
    giờ thì đành xái chiêu "lời thú tội ngọt ngào"
    em à, anh xin lỗi, đến bây giờ anh mới biết em quan trọng với anh đến dường nào
  5. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Cậu chả yêu ai cả, cậu chỉ yêu chính bản thân cậu thôi. Chấm hết!
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác này yêu theo event
    1 -mấy lần đòi chia tay nhưng mình ko đồng ý và vài ngày giận nhau 2 đứa lại làm lành : lúc này mình thấy yêu em B hơn em A rất nhiều và đã từng nghĩ sẽ bỏ em A để ở bên cạnh em B
    2-khi biết chuyện em A đòi chia tay mình lúc đó mình thấy em A thực sự rất quan trọng đối với mình (quan trọngn hơn em B) ... nhưng vì ko thể xa mình nên em A đã chấp nhận tha lỗi cho mình
    3-Đúng vào lúc này cả nhà em B biết tin bố em B đã bị benh nang , ko cứu dc . vào thời gian này em B đã rất đau khổ vì gia đình và vì cả mình nữa vi mình đã nói lời chia tay với em B để quay về với em A (lúc này lại thấy yêu em A hơn rất nhiều lần em B)
    4-tuần trước em B nói đã có ngyêu mới ... ngay từ đầu mình đã xác định với em B là chơi bời nhưng giờ đây mình thấy mình đã yêu em B thật lòng
    Bây giờ phải có một anh Cáo K nào đó đến cuỗm cả em A lẫn em B thì may ra bệnh tình của bác mới mong có cơ chữa được...
  7. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn chửi, hoang mang quá. Thôi mình đi ra
    Mà hỏi làm gì, yêu bản thân chứ yêu ai.
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ***** bố thằngTham lam
  9. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Muốn chửi , muốn đập vỡ mặt những thằng như thế này .
    Nhưng mà ko hiểu nó vào đây để xin tư vấn cái mịe gì nhỉ ? khoe hàng à ?
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    đọc lại lần hai, mk, mình sắp không nhịn được rồi. Thôi đi ra mau không lại chửi bậy
    Mình là mình bất bình vô cùng. Sao mà lại có đứa abc được với thằng này

Chia sẻ trang này