1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang quá!Mọi người giúp mình với...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xich_lo_chien, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xich_lo_chien

    xich_lo_chien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang quá!Mọi người giúp mình với...

    Chuyện là như thế này!Trước tết mình có quen 1 cô bé bạn của thằng bạn qua 1 lần liên hoan lớp cũ!Cô bé ý chỉ là bạn của bạn mình thôi chứ ko phải người yêu...sau đó thỉnh thoảng có nhắn tin qua lại.Rồi 1 hôm cô bé ý rủ đi sinh nhật bạn của cô ta...hum đó mình uống hơi nhiều nên chuyện đó có xảy ra...bẵng sau 1 thời gian ko gặp gỡ!Thỉnh thỉnh thoảng cô ta có nhắn tin trêu là có thể em có.Vì bị châm kinh!Mình cứa nghĩ cô ta đùa vì nói chuyện với cô ta cứ thấy cô ta cười,mình bảo đi khám thì lúc đó cô ta kêu bận thi học kì!Ko đi được...Cho đến hôm vừa rồi cô ấy nhắn tin kêu có thai với mình...từ khi đó đến giờ đã là 4 tháng rồi!Giờ đưa em đi phá thì bsĩ kếu mất khoảng 4tr!Làm mình hơi sợ..Qua tìm hiểu thì mình cũng bất ngờ biết được là cô bé này vay của bạn mình hơn 2tr chưa trả,hỏi 1 vài người nữa thì được biết là cô này vay của rất nhiều người khác nữa...Mình hơi sock vì nhìn cô bé này khá ngoan :(
    Các chị các anh & các bạn giúp mình với!Mình phải làm như thế nào?Nếu 4tháng thì bụng đã to chưa?Nhìn ngoài có thể biết ko?Giờ mình ko có ở HN,mình đi làm bên viễn thông chắc phải hơn 1tháng nữa với được về :(( mà để đến khi đó thì gần 6tháng thì chắc mình tèo!Theo mọi người liệu co bé này có thẻ giở trò với mình ko?mình phải làm sao bi giờ...Mọi người đừng khuyên mình cứơi cô bé ý nhé!Vì mình & cô ta đâu có yêu nhau Nếu cô ta thiếu tiền thì nói thẳng ra một câu ch0 nhanh ,mình cũng muốn đền bù cho cô ta cho nhẹ nguời!Vì từ khi chuyện đó xảy ra mình cũng áy náy vô cùng...nhưng nếu là bị lừa thì thực sự là rất bực!Mình có nên kệ cô ta ko?Vì theo mình chắc 4tháng thì chắc là phải có bụng rồi đúng ko?Nếu có bụng thì bố mẹ cô ta chắc phải biết,mà bố mẹ biết thì chắc phải loạt hết lên rồi!...nhưng nếu có thật thì mình phải làm sao???
    (Giờ mình đã có người yêu,mình và người yêu rất yêu nhâu & dự định học thạc sĩ xong sẽ cưới rùi...Mình ko muốn vì chuyện này ảnh hưởng đến tình yêu của chúng minh...vì gia đình mình & gia đình người yêu đều biết chúng mình yêu nhau rồi..thực sự mình rất lo lắng )
    Cảm ơn các bạn rất rất nhiều...
  2. arsenal8660

    arsenal8660 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là bác về ngay để xem thực hư thế nào rồi bàn tiếp. Đừng để đến lúc muộn quá, nếu có thể dùng $ mà giải quyết dứt điểm thì tốt.
  3. nguyen_huu_quang86

    nguyen_huu_quang86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ko biết giúp gì được,up lên nhờ cao thủ vào vậy
  4. hoavuotrong

    hoavuotrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ca này có vẻ khó đây? hãy gọi điện hỏi thẳng bạn mình xem thức hư như thế nào có đúng mọi việc như cô bạn ý nói ko? chuyện mà có thật thì cũng khó dấu lắm. ko jải quyết đc thì rách việc đấy. khổ rồi bạn àh!
  5. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn và xét thấy tình huống dẫn đến việc quan hệ với 1 cô gái không thân quen gì. Vậy mà cô ta cũng cho bạn quan hệ. Nếu là gái ngoan sau khi có thai phải lo sợ hoảng hốt và hoang mang thay vì nhắn tin trêu bạn.
    Là gái nên tôi cảm nhận BẠN BỊ ÚP SỌT BỞI CÁO GIÀ CHÍNH HIỆU GIẢ DẠNG NAITƠ.
    Theo tôi đối với loại gái này nếu bạn sợ mà lảng tránh thì nó lại được đà, bắt thóp rằng bạn đang sợ nên có thể lợi dụng vào đó mà nó làm tới thì khổ. Tôi thì tôi khuyên thế này:
    Bạn cứ tỏ ra thờ ơ. Nếu em nhắn bảo về cái thai thì bạn cứ lạnh lùng mà bảo : thú thật với em chứ anh chỉ nghĩ 1% là của anh còn 99% anh chưa tin. Nếu em thích em cứ đẻ ra đi nếu giống anh và xét ADN mà đúng của anh thì tính sau.
    Muốn làm thế nào thì tuỳ.
    Khẳng định lại 1 lần nữa theo đàn bà tính tôi tin chắc bạn bị úp sọt. Bạn cứ thủ làm thế xem cáo già kia tính sao nhé rồi lên đây bàn
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Đúng là kiểu ******** là bạn để ******** . Hoang mang quá ah
  7. bily_tran

    bily_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1>>> Trước hết bạn cần rút kinh nghiệm cho lần sau, nhỡ ngta là con gái "ngoan" thì khổ thân
    2>>> bây giờ có kiểu đẻ chỉ huy đấy,4 tháng cũng có thể cho ra (vd bà chị gái của chị dâu tớ chửa đc hơn 4 tháng nhưng cái thai có dị tật nên các bác sỹ cho đẻ chỉ huy để bỏ đứa bé) hoặc giờ có thuốc phá thai (nhưng tớ k bít loại này dùng cho loại thai lớn cỡ nào,chỉ nghe nói là có loại này)
    3>>> qua thông tin bạn nói cô bé này chắc chắn k phải con gái "chuẩn " rùi --> cư xử khéo léo thì k cần lo lắm, như bạn gì nói là thờ ơ thì chớ dại , cô bé mà cùn thì vỡ chuyện ngay --> hỏng hết
    4>>> có chửa đc 4 tháng bụng to hay chưa còn tuỳ thuộc cơ địa mỗi người bạn ạ. (vd như tớ hồi chửa ebe 4 tháng -gần 5 tháng mà còn chưa rõ bụng , phải đến hơn 5tháng mới bắt đầu thấy bụng và nhanh chóng " vuợt mặt" )
    5>>> Rất có thể cô bé này cho bạn ăn quả lừa , vì với loại con gái dễ nghe lời ntn thì k gì là k thể --> bạn cần nhờ người bạn có quen cả bạn và cô bé đó tìm hiểu + khuyên răn (có chút dọa nếu cô bé đó bít sợ thì OK, còn k bít sợ là gì thì bó tay.com).Tốt nhất bạn nên nhờ cả bạn gái tác động, còn bạn trai thì "khuyên răn".
    6>>> Chớ dại mà mặc kệ cô bé nhé,nếu cô bé hoảng quá làm liều thì ...1là tự tử ... 2 là nói hết sự thật với mọi người (như bố mẹ cô bé, bố mẹ bạn, bạn bè+ họ hàng của cả 2, và đặc biệt là cô ng yêu của bạn)
    7>>> Nếu k muốn cưới cô bé ý thì có 2 cách là tìm hiểu kỹ về cô bé đó và đứa trẻ trong bụng cô bé ý là do ai mà ra, 2 là bỏ đứa bé đi thui (tội lỗi quá, xin lỗi các ebe nếu các e bị loại bỏ sớm khỏi cuộc đời này nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả, k bít mình nói đúng k nữa. huhuhu, mình làm mẹ rùi nên khi khuyên bạn phá bỏ đứa con của chính bạn hay của ng ta , tớ cảm thấy xót xa lắm)
    8>>> Nếu có thể + sự can đảm + cô ng yêu của bạn vị tha hãy nói ra sự thật, biết đâu cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho bạn, và biết đâu sẽ có lời khuyên tốt cho bạn ( tớ chỉ nói NẾU thôi nhé )
    9>>> Điều cuối cùng là bạn thử tính xem thời điểm 2 bạn quan hệ có thể dẫn đến cái thai 4 tháng như thế đc k?
    CHÚC BẠN SỚM GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ NHƯ Ý. GOOD LUCK!
  8. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
  9. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo có cái gậy cứ đi chọ lung tung, thương chú mày thì ít trách chu mày thì nhiều, như vậy cũng chưa hết đâu, khôn hồn thì chú fải đi thử máu ngay đi, ko có lại đổ cái hậu quả cho "vợ " thật bây jờ, vợ hờ là khổ thế đấy, đổ vỏ mà đâu đã xong. Nếu thử máu mà ko sao thì cả hai đứa đàn bà nó cũng ko để yên cho chú đâu, liệu mà tìm cách ứng fó.
    Quả này chắc là cạch đến hết "ngày mai" đây. Chúc măy mắn!
  10. truonghai_bp

    truonghai_bp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    0
    em không có ý kiến

Chia sẻ trang này