1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang quá!Mọi người giúp mình với...

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi xich_lo_chien, 13/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tholambanh

    tholambanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    xin trân trọng thông báo :
    Bạn đã bị ăn 1 quả lừa cực to , tôi cũng đã dính 1 lần rồi . bây giờ alô cho nó , nói theo kiểu thẳng thắn và bất cần mà tôi chắc chắn là nếu chỉ có 1 lần duy nhất thì khó dính ngay được lắm , nó tìm người đổ vỏ đó , kệ nó !
  2. emlaemem

    emlaemem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lần sau xài BCS nhá .Sợ bệnh hơn cả bầu bí
  3. giocuonmaytroi

    giocuonmaytroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu em ấy cần tiền thì quá ổn, bạn nên mất một chút cho yên thân, cũng là cái giá cho sự hơi... bừa bãi của bạn (xin lỗi)
    Tình huống thật này, hy vọng sẽ giúp đc bạn
    Hồi mình học năm thứ 2, thì đứa người yêu của thằng bạn thân mình lên ôn thi đại học. Con bé này thì thực sự nó rất ngoan và 2 đứa yêu nhau lắm. Tí toáy thế nào mà chỉ có 1 lần duy nhất nhưng con bé kia dính. Điều đau lòng là con bé kia có sự hiểu biết về giới tính = 0. Chỉ khi đến tháng thứ 5, hơi có bụng rồi nó mới biết là có bầu, còn lại thì nó ko tin 1 lần lại dính đc. Tham khảo ý kiến nhiều người, mình với thằng bạn (vì nó hơi ngu ngơ trong khoản này :P) đưa con bé kia vào bv phụ sản ở Đê La Thành, BSỹ đương nhiên người ta ko nhận vì to quá. Sau lót tay 1M cho bà Bsỹ để bà ấy viết giảm tuổi thai xuống rồi nhập viện, mọi việc ngon lành và an toàn (hơi bất nhẫn chút vì dù sao cũng thành hình người rồi, nhưng đk khi đó thì ko thể giữ đc). Tôi khuyên bạn nên đưa em kia vào bệnh viện, dù sao cũng phải có trách nhiệm chút, đưa vào đó nếu có gì bất trắc người ta cũng xử lý kịp thời hơn mấy phòng khám lẻ. Mình có hỏi em bé ấy sau khi vào thăm nó trong bv: Sao có những cái mà cả chục năm nay, tháng nào em cũng thấy, 3 tháng liền không thấy mà em ko thắc mắc? em ấy chỉ cười và bảo: Đúng là em ko biết dấu hiệu đó là có thai (bó t....)
    Giờ thì 2 đứa nó là vợ chồng rồi, thỉnh thoảng nhắc lại vừa buồn cuời, vừa xót xa :)
  4. ar15

    ar15 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    giết người mới có tội còn làm ra người làm gì có tội, cứ để đẻ đi con mình mình nuôi bạn ạ thêm người càng vui.
    99% con kia nó làm tiền của bạn rồi, đắt quá 4 t 1 phát
  5. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    1. Học nhiều hay sao mà mỗi cái căn bản là dùng BCS để bảo vệ chính bản thân mình và người kia còn không biết nữa chứ!???
    2. Nếu sợ người yêu biết thì nên đưa tiền đi, không khéo bị làm ầm lên là mất người yêu đó. Mà xác suất người yêu biết cũng rất lớn vì cô gái kia là bạn của bạn bạn mà.
    3. Mất tiền vì 1 điều đơn giản như thế, âu cũng là bài học cho những lần sau.
  6. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Làm ra người mà không nuôi tử tế thì tội còn nặng hơn.
    Sau này con tôi con anh con chúng ta loạn xới thì làm gì mà còn hạnh phúc gia đình.
    Tốt nhất là cùng dắt tay em ý vào phụ sản.
    Nếu là loại làm tiền thì cũng chả cuỗm được thêm đồng nào.
    Còn nếu là gái ngoan thì lúc mệt nhọc đau đớn có mình là chỗ dựa nó cũng tử tế ối phần.
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Phá được đấy bác ạ, nhưng bác đi làm rồi thì phải bảo bà già bác giúp thôi. Vào hẳn bệnh viện, 4 tháng mà vào trung tâm vớ vẩn chết người như chơi.
    Chứ bác để nó tự đi phá, nhỡ đâu nó ko có mà vẫn vòi tiền thì bác chả khác gì....
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    bác bị tống tiền rồi, em nó vay nhiều quá ko trả được, nên muốn lấy của bác đem đi trả thôi
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đi khám AIDS đi xem dương hay âm
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Đọc hết 4 trang thấy buồn.
    1. Buồn vì đàn ông vô trách nhiệm khi quan hệ ko mang bcs. Gây ra hậu quả rắc rối.
    2. Buồn vì kiến thức bạn gái quá sơ xài. 1 tháng chậm là biết ngay. Cùng lắm là 2 tháng.
    3. Buồn vì có nhiều cách kiếm tiền. Mang cái này ra kiếm để làm gì. Người bị mất tiền thì cũng mất vì thiếu hiểu biết. Người lấy tiền thì cũng chẳng hay ho gì.
    Thực tế:
    - Một lần cao hứng ko dùng bcs. 1 tháng sau chậm. Nói với rai thử xem thế nào. Có rồi. Rai bảo tuỳ ấy quyết định. Nếu bỏ thì quyết định sớm. Nếu ko bỏ thì để cũng được. Tớ mang về nhờ mẹ tớ nuôi.
    - Một lần đi du lịch vài ngày. Ko bcs. Ko thuốc khẩn cấp. Vào 1 ngày cuối tháng. 2 tuần sau nhắn tin. Anh ơi. Dính rồi. Anh bảo. Làm bố vài lần rồi. Chẳng vui tí nào. Im lặng.
    - Tết. Cao hứng ko dùng bcs. Uống thuốc muộn. Chẳng muốn nói với ai. Câu trả lời có lẽ đã biết. Quyền quyết định thuộc về chính chủ. Nói ra chắc lại nhận được 1 câu trả lời tương tự như trên.
    =====> Cả 3 tình huống trên đều chẳng có gì cả. Chỉ là 1 cuộc thử nghiệm, lo lắng, stress kinh khủng. Cũng tưởng là dính thật, test lên ko có gì. Và báo cho rai biết như là có thật. Nhưng câu trả lời của rai thì chung 1 kết quả. Nên tự mình lo cho mình thì hơn.
    Topic này khá nhiều câu trả lời. Nhưng rút cục là vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Dù yêu hay ko yêu. Dù chơi gái để hậu quả, hay với người yêu mà chưa thể giữ lại thì nên phòng tránh trước hơn là giải quyết hậu quả.

Chia sẻ trang này