1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang trong tình yêu của anh!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tieulongnu_hp, 10/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình 2 gia đình đều khá giả, nghĩa là yêu rất nhàn ko phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc trong khi yêu như mấy đứa bạn. Cả 2 đều cùng 1 tính cách nên rất là hay hiểu ý nhau, nhưng có lẽ vì bên nọ tự tin về việc hiểu bên kia quá nên cũng nhiều khi giận hờn cãi vã do....hiểu lầm.

    Mình vừa đọc nhiều topic trăn trở về tình yêu và hoàn cảnh của họ, những tưởng chuyện của mình ko có gì nhưng lại cũng rất nặng nề và ghê gớm.

    Mình hơn anh ấy khá nhiều tuổi. nên mình ra trường rùi, giờ đang xin việc. Còn anh ấy thì đang đi học. Đúng là con gái ngốc hơn con trai cho nên mặc dù mình hơn tuổi nhưng hay bị anh ấy ăn hiếp bắt nạt. Vì có vẻ như anh ấy thông minh hơn mình tưởng nhiều. Lúc chưa gặp và yêu anh mình là người vô cùng tự tin vì xung quanh luôn có nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng giờ thì sao? lúc nào mình cũng bị anh ấy la lối vì nhiều chuyện lắm. cụ thể như là về ngoại hình, anh ấy luôn so sánh mình với các....người mẫu. hix...hix anh ấy luôn so sánh mình với mẹ của anh ấy. nói thật nhiều chê thật nhiều nhưng rồi lại đâu vào đấy ôm mình khi mình giận và nói là: Đâu có, chỉ trêu em thôi, chứ em xinh như này anh mới yêu em giỏi và thông minh anh mới thích em chứ.

    Mình cũng ko ưa nịnh cho nên mình mới để bụng...Mình thấy anh ấy cũng thông minh đấy nhưng anh ấy rất hay ỉ lại vào mình, anh ấy nhường quyền cho mình giải quyết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, anh ấy hay sai vặt và anh ấy bắt mình phải phục tùng... Mình cảm thấy rất yêu anh, thấy anh tuyệt vời nhưng mấy cái nhỏ nhặt đó sẽ góp gió thành ...bão. Mình lo sợ thế. Có thể trấn an mình được không các bạn hay là chuyện này buộc lòng phải giải quyết

    (Anh biết nấu ăn và khi mình giận là lại vào bếp. anh là người cực kì nhanh nhẹn, anh là người hiện đại mình rất khâm phục anh anh hay làm mình cười giòn giã và trong cuộc sống yêu đương thì anh là người vô cùng hoàn hảo)

    Thời gian sắp tới mình phải đi làm và công việc của mình là đi làm ca kíp. chẳng qua thời gian này mình rảnh quá, nên mới phục tùng anh, chiều lòng anh nhưng sau này thì thế nào. Mình rất hoang mang và lo sợ, mình sợ mất anh, anh nói anh cũng sợ mất mình, mình hỏi sao mà anh sợ thì anh nói, nếu sau này chia tay nhau thật thì anh mới nói lí do còn nếu ko thì anh ko nói, anh muốn em hãy sống thật là em và đừng lo sợ gì cả, nếu sau này có chuyện chia tay thì là do em bỏ anh thôi chứ anh ko bỏ em đâu.
  2. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chấp nhận thôi cô à, trong mối quan hệ yêu đương, cứ đứa nào trẻ đẹp hơn đứa đó có quyền.

    Thông thường thì đứa trẻ đẹp là nữ, và có cái đầu đất, để thằng xấu xấu bẩn bẩn nó nắm quyền, nhưng hoàn cảnh này cô ngược lại, lại mất luôn quyền, giờ chấp nhận làm trâu ngựa cho nó cưỡi thì còn giữ được đôi năm nữa, không an phận vùng lên nó lại đạp cho phát cắm đầu thì bỏ mịa.

    Chấp nhân thôi.
  3. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Nồi nào , vung ấy.
    Phi công trẻ và bà già :)) 1 mối quan hệ nan giải . :">

    Vote : " let it be " nếu không thì " let it go soon "
  4. New-soul

    New-soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chả bao giờ có người đàn ông hoàn hảo đâu, chính bạn công nhận NY bạn luôn làm bạn vui, trong cs yêu đương thì là người hoàn hảo, vậy bạn phải biết chấp nhận những điểm xấu khác của NY bạn thôi
    Qui luật là:
    nghĩ tới điểm tốt, chấp nhận và sống chung với điểm xấu --> nếu kô thể chấp nhận được những điểm xấu đó --> nói chuyện thẳng thắn vói người yêu bạn, góp ý chân thành xem có thay đổi gì kô --> nếu mãi mà kô thay đổi được thì có hai lựa chọn:
    - chia tay vì dù yêu bạn vẫn kô thể bỏ qua những tật xấu của anh ấy
    - tiếp tục yêu vì bạn đủ yêu để chấp nhận những điểm đó
    Chúc bạn bền vững với phương án hai, vì giang sơn khó đổi bản tính khó dời. nếu NY bạn có thay đổi vì bạn thì cũng một xíu thôi, ko ăn thua đâu
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Giai này với zai trong này: http://ttvnol.com/tvty/1276608 có phải là 1 không?
    Anh đọc cả 2 thớt của em mà không dám chém vì thấy nó nhạt!
    Không biết chuyện nó nhạt hay do cách em kể nó nhạt!? Nhưng tóm lại là nhạt!
  6. lamlacoste

    lamlacoste Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này phần nào lí giải vi sao Suka lại chọn Nobita mà không phải là Đêkhi

    Có lẽ hai bạn có nhiều điểm tốt như rất nhanh nhậy, thông minh, dư giả nên bạn có tâm lý không muốn kém cạnh, tự mình tưởng tượng những hành động của ny mình là lấn át. Mà không biết rằng anh ý đang dậy vợ từ thủa bơ vơ chưa về. Phải chăng cái tôi cảu bạn quá lớn không chịu chấp nhận mình là một người yêu lí tưởng ( theo mắt của đàn ông thường thích như NY bạn) nên như vậy.
    Nói thật nhưng căpj như này thường có kết cục buồn mà không hiểu tại sao lại thế. Mạc dù trong lòng mình vẫn yêu người đó.
    ÔI TY..........
  7. tieulongnu_hp

    tieulongnu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    buồn quá, chắc bạn lamlacoste nói đúng đấy. Và mình buồn vô cùng khi sống bên cạnh anh ấy nhưng đôi khi mình ....tưởng tượng rằng mọi chuyện đang diễn ra khiến mình tổn thương vô cùng. Ôi, thật là thê thảm, :(( Cám ơn cả bạn Quovadis1982
  8. datalink

    datalink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu than phiền cái gì? chả thấy ông này tệ gì cả??
  9. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em kiếm được thằng gà chọi thế này thì nên mừng đi chứ, than phiền gì nữa nhỉ
  10. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    trước anh đã biết nhà em có điều kiện còn ji nữa không?

Chia sẻ trang này