1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang và hoang mang

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoahoi, 21/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoahoi

    hoahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang và hoang mang

    Mãi rồi em cũng dám viết vào đây.
    Em đã định để những dòng này bên box Tâm sự, rồi cuối cùng lại đặt vào đây. Giống như em đã đặt niềm tin vào box này vậy.

    Thật buồn cười phải không anh? Chúng mình sắp cưới, mọi thứ đã chuẩn bị xong.Em vẫn yêu anh vẹn tròn như 4 năm trước đây. Em sắp được sống với người duy nhất em đã yêu trong 25 năm của cuộc đời mình. Em thật hạnh phúc hơn rất nhiều người khác.
    Vậy mà em lại thấy hoang mang. Lại thấy cần những lời động viên của những người chín chắn và có kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình. Em thật mâu thuẫn.
    Và có lẽ em cũng cần một nơi để viết cho nhẹ lòng.
  2. phcham

    phcham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [Minh la nguoi da lap ra dinh duoc 3 nam,cuoc song cua bon minh bay gio cung tam duoc coi la on.Minh cung khong dam noi manh ,boi vi con so 3 cung chua la gi ca.Nhung minh muon noi 1 dieu la minh da tung giong co y nghi giong y nhu ban.
    Bon minh yeu nhau tu hoi dai hoc,duoc khoang hon 5 nam thi cuoi.Truoc luc cuoi minh cung hoang mang ghe lam,va lo lang nua.Lo rang cuoi nhau roi co hanh phuc hay khong?Roi sau nay co con cai roi,xau xi di thi chong co che minh khong?roi con bao nhieu trach nhiem voi cuoc song cua chinh minh ,roi voi gia dinh nha chong nua.Noi chung la minh cung so lam.Nhung minh da vuot qua duoc va minh nghi ban cung se vuot qua duoc ,boi vi ben canh ban luon co 1 nguoi che cho,xe chia an ui ban,nguoi do da cung ban di 1 quang duong rat dai la 4 nam roi ma.Dieu quan trong la ban phai luon vung tin vao nguoi do,hay manh dan noi len nhung dieu ban khoan cua ban voi anh ay,de 2 nguoi cung tim ra gia phap tot nhat.Chuc 2 ban hanh phuc.
  3. phuquang

    phuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn.
    Tình trạng của mình lúc chuẩn bị cưới là: mệt, vì phải chuẩn bị đồ. Chẳng có thời gian mà lo lắng nữa.
    Các bạn đừng lo lắng suy nghĩ nhiều, làm mình già thêm và xí lắm.
    PQ
  4. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi lập gia đình có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu một cuộc sống khác. Bạn sẽ phải có những nghĩa vụ và trách nhiệm rõ ràng với gia đình mới của mình. Thêm vào đó là những câu chuyện và kinh nghiệm của người đi trước đã làm bạn hoang mang và lo lắng. Hy vọng những gì bạn sẽ trải qua mới thực sự là những điều đáng nói. Nếu có thể tâm sự và chia sẻ với một ai đó thì hãy cứ làm nhé.
    CHERISH THE LOVE
    CHERISH THE LIFE
  5. hoahoi

    hoahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mới có thời gian để ngồi với net một chút. Em những tưởng topic của mình đã trôi xuống trang nào rồi, không ngờ... đọc những dòng ấy thấy lòng mình ấm lên rất nhiều, anh ạ.
    Em sắp về nhà, thứ 7 CN này anh sẽ lại một mình, không thể về dù trong lòng rất muốn. Em thương anh.
    Nhưng em cũng nhớ bố mẹ rất nhiều.
    Ngày xưa em ước người mình chia làm hai nửa, một về với ba mẹ, một ở lại bên anh.
    Lập gia đình, rồi em sẽ ước mình chia làm mấy anh nhỉ? Phần nào cho anh, phần nào cho ba mẹ, phần nào cho ba mẹ anh, phần nào cho em , cho những lúc em cảm thấy quá mệt mỏi? Phần nào sẽ lớn hơn, nhỏ hơn?
    Có phải những người con gái khác có được sức chịu đựng dẻo dai hơn em rất nhiều không anh? Tại sao em vẫn hay cảm thấy mệt mỏi đến thế?
  6. hoahoi

    hoahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim đã xem ngày hôm qua cứ ám ảnh em mãi. Em không thể dứt khỏi đầu hình ảnh đau khổ của cô gái khi mất đi người thân.
    Nhiều lúc em ước gì mình sinh ra là con út, hay chí ít thì cũng không phải là con cả. Để em có thể sống vô tâm đi một chút.
    Cho đến giờ em vẫn không thể bình tĩnh mỗi khi đi qua bệnh viện ấy. Em vẫn như thấy có một em khác đang ngồi trong kia, thức trắng bên giường bệnh mà chỉ có thể nhìn người thân mình mê man không biết gì. Em vẫn thấy như thể em đang đứng trong cửa sổ bệnh viện kia, nhìn bầu trời đầy pháo hoa đêm 30 và khóc. Khóc thầm lặng thôi... Vì không phải khóc cho mình mà khóc cho mẹ - đang gượng cười vì sợ em buồn lây, khóc cho bố đang phải chống chọi, vật lộn với đau đớn và khóc cho em em, giờ này đang đón Tết ở nhà một mình, đang lặng lẽ thắp hương lên bàn thờ cho ngôi nhà đỡ quạnh quẽ....
    Tất cả cứ lần lượt diễu qua trước mắt em, rõ ràng như thể hôm qua. Và cứ mỗi lần đi qua bệnh viện ấy em lại tăng ga đi thật nhanh.
    Hôm nay em lại nhớ đến nó, với đầy đủ những nỗi xúc động ấy, giữa một môi trường làm việc lạnh lùng và không có thời gian cho những việc thế này. Tất cả chỉ vì bộ phim ấy.

Chia sẻ trang này