1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
     [​IMG] Yêu nhau được 2 năm , đang yên đang lành tự nhiên anh ấy muốn tạm thời ko liên lạc trong 1 tháng để anh ấy có thời gian xem lại chuyện của  2 đứa . Anh ấy bảo anh ấy cần yên tĩnh mà em thì lại hay gọi điện quá .......[​IMG]Anh ấy bảo Em ko có lỗi , vấn đề là ở fía anh ấy , anh ấy ko muốn fải thay đổi vì em ( em ko hề đòi hỏi điều đó ) , anh ấy bảo nhiều lúc em muốn đi chơi nhưng anh ấy thì không ( anh ấy chưa bao giờ thể hiện điều đó với em ) , anh ấy bảo anh ấy biết em buồn nhưng ko thể khác được , nếu bây giờ ko dứt khoát mai sau sẽ buồn hơn . E buồn , em thấy dường như trong em có điều gì đổ vỡ , co thể là niềm tin , bởi vì từ trước đến nay em luôn tin tình yêu mà anh ấy dành cho em là vô tận .................Và tình yêu em dành cho anh ấy cũng thế.........Mọi chuyện sắp kết thúc rồi a` ?????
  2. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cứ để him quyết định, TY phải đến từ 2 phía, 1 phía cố gắng cũng ko có kết quả gì đâu. Cuộc sống là thế, có những cái mà ta nghĩ nó không bao giờ đến với mình nhưng nó lại xảy ra..chấp nhận có khi là một điều tốt cho cả 2 mặc dù rất khó vượt qua
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Cứ nghĩ đến chuyện tình yêu của anh ấy dành cho em ko còn như trước , em chán quá
  4. halfblood_prince

    halfblood_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ké vào topic của bạn một chút, mình cũng đang gặp prob đây, sau cái hôm mình nói tất cả những gì ấm ức trong lòng với anh ấy thì anh nói gặp lại mình thấy thế nào ấy, cảm giác ko còn như xưa nữa. A muốn có time để xem lại cảm giác của anh.......hik hik khi mình muốn có một ngày cụ thể gặp nhau để nói cho rõ ràng thì anh bảo để từ từ, từ từ đến bao giờ khi mà cả tháng nay bọn mình ko gặp nhau rồi, buồn quá. Có phải tình cảm của anh đã thay đổi????
  7. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Dường như chẵng còn tình yêu nào đích thực trên đời này cả .
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1

  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này có vẻ có cái bắt đầu giống chuyện của tôi hơn 1 năm trước.
    Con gái vốn nhạy cảm, và tôi đã cảm thấy sự thay đổi của anh ấy. Anh ấy ít liên lạc hơn, sự quan tâm dường như không còn như trước nữa. Tôi hỏi có chuyện gì thì anh ấy nói không có gì. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng là có. Tôi chịu đựng cái thái độ như thế trong vòng 1 tháng thì không nổi nữa. Tôi mở đường cho anh ấy chia tay. Nhưng oái oăm thay, anh ấy cũng không chia tay. Đến lúc đó tôi vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm. Thực lòng tôi không hề muốn chia tay, nhưng tôi cũng không muốn sống trong cái kiểu chịu đựng như vậy.
    Dần dần, tôi cũng bỏ được thói quen nghĩ về anh ấy quá nhiều, nhớ anh ấy quá nhiều. Có thể anh ấy không nói chia tay vì cuộc sống xung quanh tôi lúc đó chưa ổn định. Có lúc tôi không chịu nổi, khi nói chuyện điện thoại với anh ấy, tôi hỏi nửa đùa nửa thật "Thế khi nào thì chia tay đây?", anh ấy cũng trả lời bằng cái giọng y như thế "Làm gì mà vội thế?". (Ghi chú là: Lúc ấy anh ấy phải đi làm xa, và chúng tôi liên lạc chủ yếu qua điện thoại).
    Sau khi mọi thứ trở nên tốt đẹp với tôi, anh ấy hẹn gặp tôi để nói chuyện. Chẳng hiểu sao, lúc trước tôi mong chờ ngày này thế, vậy mà đến lúc ấy tôi tìm mọi cách từ chối, không dám gặp. Có lẽ vì tôi đã đoán ra được nội dung cái buổi nói chuyện này. Khoảng 1 tháng sau, chúng tôi gặp nhau trên mạng. Tôi hỏi: "Thế chúng ta chia tay nhau hả?". Anh ấy trả lời "Uh". Tự nhiên lúc đó tôi cảm giác như mình trút được gánh nặng, trút bỏ được cái cảm giác như "chờ đợi lên giá treo cổ".
    Tôi buồn mất gần 1 năm, chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa. Đến bi giờ cũng chẳng biết đã phục hồi chưa nữa.
    Bên trên là câu chuyện của tôi. Tự nhiên muốn nói ra vì thấy sự đồng cảm với người lập ra topic. Còn với bạn, thanhxinhdep ạ, tôi muốn nói rằng, nếu như bạn vẫn còn yêu anh ấy, thì hãy cứ cố mà níu giữ trong giới hạn mà bạn và anh ấy chịu đựng được. Hãy thể hiện cho anh ấy biết rằng bạn vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, còn mọi việc tuỳ anh ấy quyết định. Nếu như bạn đã cố mà không làm mọi việc thay đổi, thì tôi chắc rằng đến khi chia tay bạn cũng không thấy hối tiếc gì đâu, vì rõ ràng là bạn đã làm hết những gì có thể. Đừng có để mặc và ngồi chờ, để rồi đến khi hối tiếc rằng mình đã không làm gì cả. À, nếu bạn cũng tên Thanh, thì tôi trùng tên với bạn đấy. Rất vui được chia sẻ, tên tôi là Nguyễn Thái Thanh.
  10. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Quên không nói, lúc mà xảy ra chuyện thì tôi và anh ấy cũng yêu nhau được gần 2 năm rùi. Mà trong khoảng ấy thời gian, hai đứa yêu nhau lãng mạn và nhiều kỉ niệm lắm.
    Về sau mới biết, lúc anh ấy khang khác là lúc anh ấy đã yêu người khác. Đành chấp nhận thôi, và không thấy tiếc.
    Nghe đồn họ sắp lấy nhau rồi thì phải, chẳng biết có mời mình không nữa

Chia sẻ trang này