1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    uh , chán thế đấy . Tớ đang cảm thấy sợ , tớ nghĩ là có thể anh ấy đã chán tớ , đã có 1 người khác , và 1 tháng ấy có thể chỉ là để anh ấy nghĩ xem nên bắt đầu với người mới hay nên tiếp tục với tớ. Tớ cũng sợ khi nghĩ đến việc 1 tháng nữa anh ấy sẽ nói là" chúng mình nên chia tay ".Biết đâu anh ấy bảo tạm dừng liên lạc 1 tháng chỉ là để tớ quen với cảm giác ko có anh ấy , biết đâu ...........Nhưng đấy chỉ là hướng suy diễn khi tớ đang khủng hoảng thôi , còn thực sự tớ vẫn mong mọi chuyện ko fải như thế ...........Buồn chết mất !!!!!!!!!!
    Không còn yêu nữa thì fải nói thẳng ra chứ , hu hu hu hu
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    chán quá ,,,,,, help me
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, bạn nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Mọi chuyện nên rõ ràng ra thì bạn mới thấy thoải mái được. Cứ thế này khó chịu lắm! Tôi trải qua rồi nên tôi hiểu mà.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay tớ đã nói chuyện với anh ấy rồi . Anh ấy ko có ai khác , anh ấy ko chán tớ ..... Anh ấy bảo anh ấy yêu tớ , anh ấy bảo anh ấy xin lỗi ...Anh ấy bảo cho dù co yêu nhau thì sau này anh ấy cũng ko thể cưới tớ , cho nên anh ấy muốn kết thúc sớm , anh ấy bảo càng dây dưa tớ sẽ càng khổ . Anh ấy bảo anh ấy nghĩ cho tớ ...........................
    Tớ đã gặng hỏi nguyên nhân vì sao , nhưng anh ấy nhất định ko nói , anh ấy chỉ bảo nếu lấy anh ấy tớ sẽ chịu thiệt thòi , sẽ fải thay đổi mà anh ấy thì ko muốn thế ,anh ấy bảo nói ra tớ sẽ buồn nhiều lắm nên anh ấy ko muốn nói ...........Anh ấy nói rất nhiều nhưng tớ vẫn cảm thấy mơ hồ , tớ muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy.......
    Cảm giác bây giờ của tớ tệ lắm . Người ta yêu nhau mà vẫn có thể xa nhau được sao ???? Tớ đã cố gắng để anh ấy biết rằng , hạnh phúc của tớ là anh ấy , rằng tớ sẵn sàng hi sinh bất cứ điều gì , rằng được chịu thiệt thòi vì anh ấy là hạnh phúc của tớ .................Nhưng tất cả dường như ko có kết quả .........
    Tớ đã năn nỉ anh ấy hãy suy nghĩ lại , hãy cho tớ cơ hội và bọn tớ đã quyết định sẽ tiếp tục đến tháng 4 sang năm .........Sau đó thì chúng tớ sẽ là bạn ........Tớ ko muốn thế , tớ sợ mất anh ấy nên đồng ý thôi ..........Bùn lắm !!!!!!!!
    Khi con trai khóc thì có fải có chuyện gì nghiêm trọng ko ????????
  6. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Nói chung đàn ông mà có những biểu hiện như anh người yêu của bạn thì có 4 trường hợp có thể xảy ra:
    1/ Bất lực
    2/ Vô sinh
    3/ Gia đình ngăn cản
    4/ Muốn tìm lý do để chia tay
    Trong tình yêu không có sự năn nỉ hay níu kéo từ một phía bạn à. Nếu bạn muốn thay đổi tình hình thì phải tìm ra nguyên nhân đằng sau những lời nói của anh ấy và tìm cách giải quyết. Nếu không thì đến tháng 4 sang năm (hoặc sớm hơn) các bạn sẽ chia tay thôi.
  7. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Bạn Th ah.Mình nghĩ bạn cũng chưa nói hết những điều đã xảy ra trong chuyện của hai người.Vì chuyện j cũng có nguyên nhân của nó,mà bạn là người trong cuộc nên chắc chỉ bạn mới biết.Đúng như mọi người nói,nên nói chuyện thẳng thắn một lần.Đối với chuyện tình yêu dù có chia tay mà nói đuợc với nhau một cách hết lòng sẽ làm bạn thoải mái hơn rất nhiều,dù người ta không yêu bạn nữa hay phản bội bạn hoặc chuyện j đó (...?..).Mình cũng đã trong trường hợp của bạn,đã yêu 4 năm,một khoảng thời gian không nhỏ.Lúc này mới chia tay đc 1 tháng mà thấy rất nhẹ lòng,có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và định huớng về cuộc đời mình.Lúc nói lí do chia tay đã cảm thấy hụt hẫng,thất vọng ê chề vì những gì mình làm người khác không hiểu được.Cuối cùng nhận ra rằng không hợp nhau,một lí do cũ rích.Bạn ah.Vì bạn vẫn cảm thấy chưa thoải mái với những lời anh ấy nói hãy nói chuyện về chủ đề đó một lần nữa,và hãy nói với anh ấy rằng.Nếu còn anh ấy còn tình cảm mà muốn chia tay thì hãy nói ra sự thật dù có chua sót thế nào cũng cứ nói ra.Như vậy là giải thoát cho bạn đó.
    Chúc bạn hạnh phúc!Điều mà tôi chưa có và cũng không biết nó thế nào.
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã hỏi tất cả các lý do kia rồi , anh ấy bảo ko fải . Vì anh ấy bảo vẫn sẽ lấy vợ . chỉ có điều ko thể lấy tớ nên loại 2 lí do trên .Gia đình anh ấy biết tớ , tớ đến chơi vài lần rồi .Mọi người ko ngăn cấm gì cả . Còn nguyên nhân cuối cùng thực ra lúc này tớ ko dám chắc , tớ ko thể khẳng định. Nhưng tớ có lỗi gì , tớ đã làm gì để anh ấy chán cơ chứ ???? Tớ cũng nghĩ đến điều đó nhưng tớ vẫn còn niềm tin với anh ấy. Mọi chuyện chỉ như thế , tớ chẳng giấu điều gì cả . Chính vì ko có chuyện gì giữa bọn tớ nên tớ mới ko thể lí giải được vì sao anh ấy có quyết định như thế .
    Tớ thực sự hoang mang , ko biết nên làm gì nữa. Tớ ko muốn nghi ngờ tình cảm của anh ấy . Nhưng thực sự tớ ko còn tin anh ấy 100% như trước nữa. Tớ nghĩ rằng ngoài việc bọn tớ ko còn yêu nhau thì chẳng còn lí do gì co thể khiến bọn tớ fải xa nhau cả . Từ hôm anh ấy quyết định như thế , được khoảng 1 tuần rồi , ngày nào tớ cũng sống khổ sở , cứ nghĩ đến việc xa nhau tớ muốn khóc ầm lên . Anh ấy biết nhưng chỉ nói là ko còn cách nào khác . Tớ bảo anh hãy nghĩ lại đi , anh ấy chỉ nói KHÔNG .
    Tớ ko biết thực sự anh ấy đang nghĩ gì nữa.
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Quên, còn lý do này nữa:
    5/ Bệnh nan y
    Nhưng dựa vào những gì bạn kể thì most likely là lý do thứ 4. Tuy nhiên tôi cũng hơi ngạc nhiên là tại sao khi là người yêu của nhau mà bạn lại không biết anh ấy có chán mình không. Điều này rất đơn giản. Bạn hãy chú ý đến cử chỉ, hành động, tâm trạng của anh ấy nhất là khi không biết có bạn ở bên cạnh, bạn sẽ biết đây có phải là một gã sở khanh hay không ngay. Nếu anh ấy còn yêu bạn rất nhiều nhưng bắt buộc phải chia tay thì tâm trạng sẽ khác, còn ngược lại thì tâm trạng sẽ khác. Anyway, love is just love, not life. Cheer up!
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Bệnh nan y cũng ko.
    Thật ra theo như những biểu hiện thì tớ kết luận là anh ấy ko yêu tớ cuồng nhiệt như trước . Đôi khi tớ thấy thất vọng vì nghĩ điều đó là to tát , nhưng đôi khi tớ thấy điều đó là bình thường .
    Lúc này tớ đang sợ mất anh ấy nên cũng ko biết hành động thế nào cho đúng , ko nghĩ thông suốt được . Tớ đã cố rồi , nhưng cuối cùng vẫn trở về với ý nghĩ làm sao giữ được anh ấy . Tớ chỉ mơ hồ cảm thấy cái câu " Anh yêu em " của anh ấy ko còn chân thành như trước nữa.
    Nhưng liệu tớ có quá nhạy cảm và suy diễn ko ??????

Chia sẻ trang này