1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    có...nhất la trước mặt người iu....(trừ những thằng thợ mỏ chuyên nghiệp )
    đã ko còn tin thì thôi chia tay đi bạn ạ.....yêu àm cứ phải nghi ngờ thì khó chịu lắm
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua A ấy đã nói với tớ 1 lí do mà tớ thấy thật vô lí và khó tin. A ấy nói trong họ hàng nhà anh ấy có người ko tán thành , và anh ấy ko thể làm khác được , anh ấy có lí do riêng. Người đó ko fải bà và bố anh ấy , anh ấy khẳng định thế ( 2 người quan trọng nhất của anh ấy , trước kia anh ấy bảo chỉ cần bà và bố đồng ý thì ko fải lo gì cả ) . Anh ấy ko nói cho tớ biết đó là ai , tớ cảm thấy mọi chuyện vẫn còn mù mờ lắm
    Lý do ấy có thể chấp nhận được sao ? Vô lí hết sức fải ko mọi người ???????? Cứ cho là có người ko ủng hộ , cũng làm gì đến mức fải chia tay , tình yêu ko thể vượt qua sự ngăn cấm sao ? Tớ có thể vượt qua mọi khó khăn miễn là anh ấy luôn ở bên tớ , ko từ bỏ tớ dễ dàng như thế .Tớ ko tin anh ấy có thể yếu hèn như vậy .Mà tớ cũng mới gặp bà và bố anh ấy thôi , 2 người ko có thái độ gì cả , rất vui vẻ với tớ. Cô dì chú bác thì đã gặp ai đâu , họ biết gì về tớ mà fản đối chứ , anh ấy chưa chính thức giới thiệu tớ là người yêu mà ...........
    Cho nên lí do ấy rõ ràng chỉ là cái cớ fải ko ?????vậy thì chỉ còn một lí do là anh ấy đã change ! Nhưng vì sao ? Giữa chúng tớ ko hề xảy ra chuyện gì cả , tự nhiên người ta cũng có thể chia tay sao ? Từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ nói dối tớ , nên tớ nghĩ nếu ko yêu anh ấy sẽ nói thẳng cần gì fải nghĩ ra lí do chứ ??Liệu có những khả năng gì nữa hả mọi người . Những cố gắng của tớ liệu có đem lại kết quả gì ko ? Tớ ko sợ sự fản đối , tớ ko sợ ngăn cấm , tớ sợ anh ấy đã hết yêu tớ rồi .........
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Tớ có 1 tin vui và một tin buồn
    Tin vui là tớ đã biết nguyên nhân của việc anh ấy muốn chia tay 1 cách rõ ràng chứ ko mơ hồ như trên kia nữa. Gia đình anh ấy đi xem bói và họ fán là bọn tớ ko hợp tuổi , ( 86 &83 ) Họ nói lăng nhăng rằng nếu lấy nhau sẽ ko làm ăn được gì , con cái sẽ hư hỏng , sớm muộn gì cũng bỏ nhau ..........! Lũ thầy bói đáng ghét !Dù sao tớ cũng biết được chính xác sự việc là như thế , thoát khỏi tình trạng hoang mang và bất an !
    Tin buồn là tớ ko nghĩ anh ấy lại tin những lời ấy và nghe theo gia đình đến thế . Anh ấy cũng biết điều đó là vô lí nhưng anh ấy cứ bảo cả nhà fản đối quyết liệt , tuy mọi người ko ngăn cấm , bảo là anh ấy lớn rồi thì tự quyết định , nhưng họ nói rất gay gắt , anh ấy đã fải chùn bước thì biết rồi đấy .
    Nhưng tớ ko sợ những điều ấy. Chiều nay tớ đã khuyên nhủ và động viên anh ấy nhiều. tình hình khả quan hơn 1 chút , anh ấy hứa sẽ cố gắng vì tình yêu của bọn tớ .
    Tớ vẫn còn một nỗi lo. Ko biết liệu tình yêu của tớ có giúp anh ấy thêm sức mạnh và dũng cảm để vượt qua gia đình ko . Dù sao anh ấy cũng là con 1 . Tớ sợ nếu chính anh ấy chùn bước , sẽ chẳng còn gì để cố gắng nữa .
    Mọi người thấy thế nào ?
    Khuyên nhủ đê thanks
  4. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tình hình của em thế là khá khả quan rồi đấy! Chứ nếu mà nguyên nhân là do anh ta không còn yêu em nữa thì đúng là "vô phương cứu chữa". Cố lên nhá!!
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn angiela_nguyen nhiều. Đúng là có khả quan hơn thật . Nhưng vẫn cứ lo lo thế nào ấy , anh ấy ko quyết tâm lắm và có vẻ mệt mỏi . Tớ có thể làm những gì để giúp anh ấy nghị lực hơn , mọi người khuyên bảo tớ mới có được ko ???? Bây giờ tớ bảo anh ấy là tạm thời trước gia đình đừng nhắc gì chuyện đấy ( trc kia anh ấy cũng chẳng nhắc gì bao giờ ) , coi như bạn bè bt ,.Tớ fải ít đến nhà anh ấy hơn , ít gọi điện hơn và cảm thấy dè chừng hơn vì dù chưa chính thức giới thiệu nhưng họ cũng chính thức fản đối đích danh tớ , thế mới đau. Giá như mình sinh năm 89 cho hợp với tuổi 83 của anh ấy
    Mà bây giờ đến nhà anh ấy tớ thấy mất tự nhiên kinh khủng. Tớ làm như trên kia tớ nói thì có nên ko hả mọi người ???
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    y'' quên , tớ xin lỗi . Gõ nhầm tên . Thanks angieline_nguyen nhìu
  7. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , tuổi con cọp và con heo rất hợp nhau mà , tui nghe người ta nói vây đó , làm gì có chuyện cưới nhau rùi nghèo hay chia tay , Tui cũng tuổi con cọp như bạn nè
    Mà bạn ơi , mình chỉ mới 19 tuổi thui mà yêu chi sớm vậy
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Trời, bây giờ vẫn còn những chuyện trắc trở vì bói toán ư?? Không biết tôi nói điều này mọi người có xô vào "đánh đập 1 cách tàn nhẫn" không nhưng ở đây chúng ta có vẻ quen với sự than vãn rồi thì phải và thâm chí có vẻ thích thú với điều đó! Các bạn còn rất trẻ, trẻ hơn tôi nhiều nhưng sao hầu hết đều có ít nhiều những khó khăn trong cuộc sống tình cảm đến vậy???
    Tôi không có khoái cậu bạn trai trong câu truyện này cho lắm, 1 con người không vững vàng, thiếu quyết đoán, chỉ vì "chán" và "bói toán" mà muốn cắt quan hệ với bạn gái của mình! Sao những tình yêu của các bạn trẻ có thể hời hợt đến như vậy? Có lẽ các bạn thật sự chưa bao giờ yêu nhau mà chỉ yêu bản thân , những cái được mang vỏ bọc "tình yêu" của các bạn tôi có cảm tưởng thực chất chỉ là những phong trào, những kết quả của "ham muốn vật chất cơ bản"..... mà thôi! Những "tình yêu" của các bạn thì chữ "yêu" đều được rút ra từ "tình cảm" (và ********<---Tất nhiên chưa thấy ở đây nhưng có khá nhiều trường hợp đi trước là như thế) hơi nhiều mà quên đi chữ "tình" còn bao gồm cả "tình nghĩa", "tình bạn" và "tình người".......! Đã mang tiếng là "yêu", xin hãy vì các chữ "tình" đó mà đừng có làm khổ nhau nữa được không??
    Mà thôi, cả 2 chú bạn trai của TXD và Angie đều "chào thân ái và quyết thắng" rồi thì bàn tới bàn lui cũng chả có ích gì! Chỉ hy vọng cả 2 người sẽ tìm được những người sứng đáng hơn trong tương lai!
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ko fải người ta thích thú với việc kêu ca mà là khi bế tắc , người ta cần 1 lời khuyên mà những người bạn bên ngoài ko giúp được . Còn t/y nào cũng giống nhau hết , tuổi bây giờ t/y là thế . Cũng tình yêu ấy thêm vài năm nữa , hay vài chục năm nữa nó sẽ khác . Mà cũng có khi fải qua vài lần như thế người ta mới tìm thấy tình yêu đích thực của mình . Còn bây giờ , tuổi trẻ sống bằng tình cảm nhiều chứ ko bằng lí trí như các cụ già . Fải trả giá vì điều đó cũng chả sao , dám làm thì dám chịu . Nếu ko thử sống với những t/y ma U nói thì làm sao biết liệu nó có tình nghĩa , tình này tình nọ như U nói . Đi qua tuổi trẻ rồi mà chẳng hiểu gì về tuổi trẻ cả .
    Đúng thật tớ cũng rất buồn về sự thiếu quyết đoán của anh ấy , Tớ ko thể bỏ mặc mà sẽ cố gắng giúp . Nếu vẫn ko được thì đành chịu , dù sao cũng đã làm hết những gì có thể .
  10. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chúc mừng cô bé vì biết lí do là gì để giai quyết
    Sau rồi lại chuc tiếp hai cô chú vững vàng mà chiến đấu. Lúc đầu nghe thấy tuổi tiếc, bực mình bỏ xừ. Nhưng tớ cũng thấy người ta bàn ra tán vào, thấy ho bảo là sau này hai cô chú sinh con, đứa con tuổi gì đấy có thể hoá giải dc đấy. Nói vậy để cô bé yên tâm mà động viên anh nhà thôi. Hai cô chú mà chả nghĩ gì đến tuổi tác, chả thần thánh nào bắt nạt đâu mà sơ.
    Tớ cóc tin tuổi tác, cứ chiến đấu, ắt thắng lợi
    Lần nữa chúc cô chú cứ đường cô chú mà đi

Chia sẻ trang này