1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Mọi chuyện lại ko đơn giản như em nghĩ rồi các bác ạ .
    Hôm trước thì anh ấy bảo lí do là như thế và em nghĩ chỉ cần ở bên cạnh động viêc giúp đỡ anh ấy thì mọi chuyện sẽ lại êm đẹp như xưa.Nhưng từ hôm ý thái độ anh ấy lạ lắm , rất lạnh nhạt với em . Hôm qua ko chịu thêm được em đã hỏi anh ấy " Anh muốn chia tay vì gia đình cản trở hay vì anh ko còn yêu em nữa " , anh ấy bảo " cả 2 " . Em hỏi " vậy tại sao anh ko nói thẳng điều đó ra với em , anh thương hại em à ? " . Anh ấy bảo ko fải , ko hẳn là anh ấy ko còn cảm giác yêu em , mà bỗng nhiên anh ấy thấy mệt mỏi . Anh ấy nói anh ấy cảm thấy gò bó .Anh ấy vẫn muốn níu kéo t/y này nhưng Anh ấy muốn tự do. Buồn nhỉ ? Từ hồi yêu nhau đến giờ , em chẳng bao giờ cản trở tự do của anh ấy cả , có lẽ sự quan tâm của em khiến anh ấy thấy gò bó và mất tự do . Lỗi là do em .
    Em nghĩ rằng điều anh ấy cần bây giờ là time . Em đã nói em sẽ cho anh ấy thời gian , em sẽ chờ anh ấy . Khi đã bình tâm và suy nghĩ lại , nếu anh ấy thấy vẫn còn cần em thì chúng em sẽ bắt đầu lại cũng chưa muộn . Vì em thấy cả 2 đứa vẫn còn yêu nhau , chỉ vì anh ấy đang tạm thời thấy nhiều áp lực nên mệt mỏi thôi .Áp lực vì gia đình ngăn cấm ( bà anh ấy muốn anh ấy coi em là bạn , bố anh ấy bảo anh ấy tự biết cái gì tốt , đừng để bố anh ấy fải nói nhiều ) , áp lực vì anh ấy vẫn chưa tìm được việc làm nữa ( ra trường được 2 tháng , nhưng vì đang bong gân nên fải ở nhà chả đi đâu được ) .
    Em cũng bảo anh ấy là để gia đình khỏi nhắc nhiều đến chuyện này thì anh ấy nên nói rõ quan điểm . Nếu anh ấy thực sự muốn nghe theo gđ thì chả nói làm gì , còn nếu thực sự muốn bảo vệ tình yêu của mình thì nói với mọi người là anh ấy muốn tự quyết định ( Em ko xui anh ấy đối đầu với gia đình đâu nhé )
    Em làm thế là đúng chứ ?
  2. YVW

    YVW Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật lòng, em thôi luôn đi cho cậu kia đỡ phải nghĩ mưu mẹo mệt người, mà rồi cuối cùng em có níu kéo được nó thì cả 2 cũng không hạnh phúc. Chả phải thầy bói, hay gì hết cả, chán rồi thì nó có những biểu hiện thế thoai.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Chẳng nhẽ sự thật fũ fàng thế à ?
    Ko còn gì để biện hộ cho anh ấy , để em hi vọng nữa sao ?
    Chán rồi sao ko nói thẳng cho anh ấy khỏi mệt người , anh ấy lập lờ như thế để làm gì hả các bác ??
    Chán quá chết mất
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lập lờ mà em còn phản ứng thế này, không biết nói thẳng ra em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Chia tay được thì chia tay đi em. Không riêng gì con gái mà con trai bọn anh khi đã muốn chia tay, chị em càng cố níu kéo thì sẽ càng chán hơn đấy.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ fải thế thôi. Em bùn quá . Tự nhiên lại chia tay chỉ vì lý do là chán . Em có lỗi gì đâu . Sao trong tình yêu lúc nào cũng đen thế ko biết
    Khi ban mai sang xoá tan màn đem
    Anh trao em nụ hôn sao nồng ấm
    Nay Anh ra đi 1 câu ko buông lơi
    Để lại em trong nỗi hiu quạnh
    Dẫu ngàn lần níu kéo
    Anh đã xa thật rồi
    Chim tung cánh về nơi chốn cũ
    Anh xin em một lần tha thứ
    Con tim em giờ đây rớm máu
    Xin Anh hãy quên em
    Thuyền em giờ đây lạc bờ xa bến
    Em ko tin đã mất Anh rồi
    Lặng thinh ngồi đây thả hồn mây trôi
    Nhớ khi xưa ta mới bắt đầu
    nếu biết trước thà rằngđã thế
    Yêu 1 lần để rồi mãi xa nhau
    dẫu có lúc 1 lần nhắm mắt
    Em vẫn yêu Anh
  6. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    C''est la vie
    Life still goes on
    Just stand up
    killing the past
    coming back to life
  7. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    ...........................chả ai vô tình đến nỗi nói thẳng toẹt vô mẹt nhau là "anh chán em lắm rùi"đâu bạn ơi,mình cũng cọp ne,cũng 1 lần say good bye ví 1 chàng..........nhưng ko fải vì chàng mê ba cái vụ gà vịt y'' mà tại vì mình nhận thấy,anh ý hết tinh cảm rùi nên mình chia tay.Mà ví lại chia tay nhau đã là buồn lém rùi,ai đời lai thêm kí câu ý vào thì ..........father đứa nào chịu được(cắt đau để lại thì buồn............mà ko cắt nó lây từ tim sang phèo phổi thì nguy)
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà mọi người ơi .... Anh ấy đã suy nghĩ và quay lại rồi . Anh ấy bảo anh ấy fải giữ tớ , rằng anh ấy biết tớ yêu anh ấy nhiều và anh ấy cần trân trọng tình yêu ấy .
    tất nhiên là tớ đồng ý , nhưng tớ thấy có gì ko ổn hay sao ý . Điều tớ muốn nghe là " Anh yêu em , anh ko thể thiếu em ..." thì anh ấy lại ko nói .
    Nhưng dù sao thì tớ cũng đã đồng ý rồi
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    sao các bác ko tư vấn cho em tiếp thế ? đừng bỏ rơi em thế chứ .
  10. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn tư viếc gì nữa! Mọi người đã nói đến thế mà cô bé vẫn chẳng chịu hiểu gì cả. Đồng chí bạn trai của em đã chán em lắm rùi, chia tay là hợp lý. Với cả nó cũng còn trẻ con quá, ai đời lại lấy mấy cái lý do bói toán ra để nói bao giờ.
    Tốt nhất là nên thôi, làm lại từ đầu.

Chia sẻ trang này