1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Em ơi , còn có anh bên đời này
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    nếu đúng như thế thì khi tớ bảo cho anh ấy suy nghĩ để đi đến quyết định cuối cùng , anh ấy fải lấy đó làm cơ hội để bye tớ chứ ???? tại sao anh ấy lại quyết định quay lại , tớ chả có cái quái gì để anh ấy lợi dụng cả ????
    Chẳng lẽ ko thể nhìn sự việc theo hướng ít tiêu cực hơn được à
  3. vitdotnat

    vitdotnat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Được vitdotnat sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 11/10/2005
  4. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tại vì anh í nghĩ rằng nếu ko còn bạn lúc này thì sẽ chẳng còn ai mỗi khi anh í cần 1 ai đó bên cạnh, hoặc vì anh í hết iu bạn nhưng lại vẫn muốn bạn iu anh í, hoặc vì...vì... ôi có thể nghĩ ra vô vàn lý do để bào chữa, để ép mình suy nghĩ tích cực nhưng cái thể hiện rõ nhất là hành động của anh ta bạn à. Bạn cũng đừng buồn chán wá vội, cứ từ từ chấp nhận tình trạng này để cho tình cảm của mình vơi dần vơi dần rùi 2 ng chia tay nhẹ nhàng
  5. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của anh thì hình như mọi chuyện sắp kết thúc.... Khi yêu người ta sung sướng khi nhận được DT của người yêu dù bận rộn cỡ nào.... Tất cả gỉải thích chỉ là cái cớ để anh ta có thể nói những cái sau này.
    Hy vọng suy nghĩ của anh là sai. Dù thế nào thì nhớ là " Cuộc đời vẫn đẹp sao" nhé.
  6. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em quyết định vẫn tiếp tục các bác ạ . Cho dù sau này có chuyện gì thì em nghĩ lúc đó em cũng thanh thản hơn . Lúc ý em mà có khóc lóc kêu than thì các bác nhớ an ủi động viên chứ đừng vùi dập chì chiết em nhé ,Được ko ạ
  8. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy em vẫn còn tỉnh táo và lý trí lắm... chắc không khóc lóc kêu than gì đâu. Cố lên cố lên... Anh ấy kêu đừng DT thì Ok mà.. Nấu cháo DT cũng tốn tìn lắm đấy...
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Người ngoài cuộc quả là sáng suốt hơn rất nhiều
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Được

Chia sẻ trang này