1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_cap_gap_ba_gia

    ke_cap_gap_ba_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay nặng tình, không dứt khoát nổi, biết yêu là khổ nhưng vẫn muốn níu kéo, cứ hy vọng anh ý bận rộn thật chứ không phải vì lý do có người khác, v.v...
    Cứ nghĩ tích cực đi, cố gắng níu kéo đến khi nào cảm thấy không thể nữa....để làm sao đến khi chia tay rồi bạn sẽ thanh thản khi nghĩ rằng dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức!
    Tặng bạn câu này:
    "Đừng bao giờ nói lời tạm biệt nếu bạn vẫn muốn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn vẫn có thể tiếp tục - Đừng bao giờ nói bạn không còn yêu ai nữa nếu ánh mắt của ai đó vẫn còn có thể giữ chân bạn"
  2. pozoilu

    pozoilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuyện càng đọc càng thấy trẻ con! Phải nói thật như vậy mặc dù biết em đang buồn và cảm thấy tình yêu đó cao cả, đẹp đẽ lắm và không có nghĩa còn trẻ là không biết yêu!
    Thứ nhất, anh người yêu của em vẫn còn chưa chín chắn chứ chưa nói đến em! Vì vậy tình cảm có thể còn nhưng không ổn định,mà cứ đà này rồi cũng nhạt dần thôi!
    Thứ hai, em đang quá say sưa với mớ bòng bong đó và thêu dệt tình cảm của mình hơn mức có thật !
    Tóm lại,em nên tự tĩnh tâm lại hơn là hi vọng vào lời khuyên của người ngoài cuộc.Còn em chắc sẽ không thể tự quyết định việc chia tay chừng nào anh ta dứt khoát!Kết cục thế nào nói một cách thanh thản là để thời gian trả lời!
  3. kieuvancuong

    kieuvancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em cảm ơn các bác đã động viên , còn những bác ko động viên thì em cũng tiếp thu . mỗi người 1 quan điểm mà , đúng là việc này ko vội được đâu cần thời gian để cả 2 chín chắn và người lớn hơn hả ? có thời gian , đời còn dài mà em thì còn trẻ , chỉ cần có các bác luôn ở bên cạnh khuyên bảo động viên em là em thấy cuộc đời vẫn đẹp sao ngay
    nhắn bác theInvincible : em rất có cảm tình với bác , em vừa vote cho bac'' đấy ạ , cả bác gì mà có hình biểu tượng là con chim đang bay bay ý ( bác thông cảm em chưa nhìn rõ tên ), em cũng vừa vote cho bác .
    em thích những lời khuyên thiện chí & tích cực , hoặc là những góp ý cho em để em biết đúng sai và tự quyết định chứ em ko thích bị fủ đầu ( for ex : bỏ quách nó đi , đúng là một lũ trẻ con .......... )

    em yêu các bác
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    tớ bảo này,bạn còn trẻ mà chưa j đã nghĩ chuyện cưới xin thế tớ thấy cũng phục bạn thật ,tấm gương của người phụ nữ vn nhỉ yêu là lấy xác định lâu dài.Hi hi hi hi .Nhưng mà tớ bảo này ,tớ đọc xong từ trang 1 đến bg thì tớ thấy là cái anh người yêu của bạn í,anh ấy có vấn đề thật đấy.Có thể anh í còn trẻ quá chưa muốn tính đến chuyện lâu dài cho nên khi nghe gia đình nói thế anh ấy cũng suy nghĩ và cũng muốn tìm cớ để khỏi " lấy vợ rước nợ vào thân" chứ nếu không đã chẳng sồn sồn lên lấy cái lí do đấy mà đòi chia tay với bạn.Lí do đấy không đủ thuyết phục.Như bố mẹ tớ ngày xưa ấy,ông nội tớ còn đòi sống đòi chết từ bố tớ nếu như bố tớ lấy mẹ tớ cơ mà bố tớ thì thôi thà lấy xong về " mặc bố muốn làm j thì làm" thế mà cuối cùng ông tớ phải chịu đấy.Cho nên anh ấy đã thế thì bạn cũng chẳng cần " lấy chồng đeo gông vào cổ làm j cho mệt" Bạn sinh năm 86 đúng không? Thoải mái đi bạn còn quá trẻ để phải nghĩ là " mất anh ấy mình sẽ chết" không chết được đâu.Chỉ có đau thôi,nhưng mà sẽ đau một tí tẹo tèo teo thôi đừng sợ (kiểu như con kiến cắn ấy mà) rồi thì bạn sẽ tìm được người đáng để cho bạn đeo gông vào cổ thôi ,
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hix , hongkong chả hiểu vấn đề gì cả . Lí do gia đình bây giờ đâu có quan trọng nữa .
    Còn chuyện trẻ trung thì tớ biết chứ , ấy ko thấy tớ xác định ở trển rồi à . Quan điểm của tớ là trẻ hay già thì đã yêu là xác định lâu dài , ko thì thôi. Tớ ko thích kiểu " cứ yêu nhau đã rồi sau này tính sau ", tớ thấy lãng phí tình cảm thế nào ý . Hì
  7. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ui giời,em này tuổi hổ có khác,đã yêu là phải tính ngay đến chuyện lâu và dài,hic hic...Cứ yêu đi đã em ơi,trải qua vài mối tình thì mới nếm hết đc cái vị của tình yêu chứ.Yêu mà sợ lãng phí tình cảm thì yêu để làm gì?
    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái...
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em tuy sắp 20 nhưng cũng đã " kinh " qua vài mối tình lẻ tẻ , vớ vẩn rồi , em thấy mất time vô cùng , thấy phí tình cảm vô cùng , mỗi lần yêu kiểu ấy , tình cảm lại bị chai lì đi hay sao ý . E ko thích .
  9. leaffalling

    leaffalling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật lắm trắc trở. Càng hiện đại người ta càng dễ dàng từ bỏ và chán nản nhau thì phải. Yêu thật sự một người không khó, nhưng thật khó hơn cả là giữ được tình yêu của người đó đến trọn đời...
  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    leaffalling đang có tâm trạng à

Chia sẻ trang này