1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thanhxinhdep, 25/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    mr_nguyenvinh tư vấn kiểu giè đấy ? chơi hay nghỉ đây ạ ????? Tình hình của bọn em bây giờ lại vô cùng tốt đẹp rồi . Ko hiểu anh ấy đã suy nghĩ thế nào , nhưng bây giờ thì anh ấy lại là của em như trước đây rồi
  2. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Có thật không , con trai là nó hay nói dối lắm đấy .
  3. Flyaway

    Flyaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ôi còn bé thế (83-86) mà đã phải nằm gai nếm mật, chịu khổ nạn lớn nhất trên thế gian : ái tình huhuhu
    Đi khắp thế gian Hỏi tình là vật gì...Tình khiến sinh tử tương hứa...Trời nam đất bắc song phi nhạn...Cổ thụ mấy mùa hàng sơn...Hoan lạc thú, biệt ly sầu...Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư...Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây...Thiên sơn không băng giá...Quân tử giờ biết đi cùng ai.
    Huhu
    Tớ cũng đang khổ đây, đang trong giai đoạn (2 đứa thống nhất) "tạm dừng để xem lại mối quan hệ". Bỏ thì thương mà vương thì tội, bỏ thì tiếc mà yêu tiếp thì cũng hơi buồn... huhu
    Nhưng mà bé Thanh và bé anh người yêu của bé Thanh này !(cho phép tớ gọi thế dù tớ mới chỉ = tuổi người yêu bé). Tớ thấy hai người đều quá bé bỏng , lúc đọc đến đoạn giữa (đoạn mà anh bé người yêu của bé Thanh nhất định đòi bỏ bé Thanh ấy) tớ tưởng là anh bé này định dứt áo ra đi thật, đang định khuyên bé Thanh buồn làm gì, vì anh bé đấy sao mà đầu bé thế..
    Bây giờ, tình thế đảo ngược, anh bé của bé Thanh lại có vẻ tiếc nuối cho mối tình như thế, tớ cũng xin tư vấn thế này (với tư cách là người từng trải đấy nhé):
    1. Theo đánh giá của tớ, anh bé kia tệ quá, theo anh đấy làm gì, anh này tệ ở chỗ chẳng có lập trường gì cả, dù sau này mà có get married chăng nữa thì mình tin là anh này chỉ được 75% by heart mà thôi. Theo đánh giá của tớ, 2 người mà hàn gắn được thì cũng chỉ khoảng 2 năm nữa là lại đôi ngả chia li. Anh em trên này lại phải thức đêm an ủi bé Thanh nhà ta lần nữa mất..
    2. However, tớ nhận thấy là bé Thanh rất rất yêu anh bé kia. Vì thế tớ khuyên bé Thanh thế này, bây giờ bạn vẫn đang muốn kéo anh bé kia lại đúng không??? Bây giờ, bạn hãy viết 1 bức thư cho anh bé đấy, nói thật rõ vào, là bạn không chấp nhận tình trạng dở dở ương ương thế này, làm sao để dù anh này có đầu đất mấy chăng nữa cũng hiểu là bé Thanh rất iu anh ta, tuy nhiên cần thể hiện rõ là bạn không chấp nhận là người bị động.
    Nếu anh này khá một chút thì anh ta sẽ phải có quyết định thật rõ ràng, Yêu tiếp thì yêu, không yêu tiếp thì thôi. Anh lằng nhằng quá. Anh bé này mà dứt ra khỏi vòng ngu muội thì tốt quá..
    Còn:
    Nếu anh này có flyaway thì buồn làm gì, anh này kém cỏi và không xứng với tình yêu của bé, đảm bảo giờ này năm sau bé Thanh sẽ nhận rõ điều này, sẽ thấy mình được nhiều hơn là mất. Chắc chắn là thế, quảng cáo trên TV đã dạy : "chỉ thay đổi mới giúp chúng ta tìm thấy những điều tốt đẹp hơn ". Tin tớ đi bỏ nhau rồi mới thấy bỏ là đúng, bỏ mới giúp mình trưởng thành, ...
    Goodluck và đừng khóc đấy, đặc biệt là thay bài thơ bi luỵ ở chữ kí kia đi.
    Được flyaway sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 23/10/2005
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Mìn ra sức tư vấn thế mà mối tình của em nó vẫn chưa chịu sớm tan vỡ nhỉ
    Thanh ơi , tình em gương vỡ lại lành rồi lại vỡ tiếp mà thôi . Khi nào vỡ nát thì hú anh 1 tiếng em nhé
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nghĩ dưỡng sức ấy mà . Thanh à , 3 ngày 1 bận thôi , chứ 3 bận 1 ngày thì làm sao người yêu em chịu nổi
    p/s : hôm qua mìn bảo " xông lên đi , bóp được cái nào hay cái ấy " thế mà mod vyhuynh bảo mìn tuyên truyền văn hoá phẩm đồi truỵ và khóa mình lại làm mìn hết sức bất bình
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    tdna có ý gì đấy ạ ? chuyện 3 ngày 1 bận với 3 bận 1 ngày thì liên quan gì đến em
    đúng là ko muốn thôi nhau nhưng bỏ thì cũng ko . dù sao 2 năm qua em cũng quen có anh ý bên cạnh. Bây giờ anh ý quay lại nhưng mọi thứ vẫn chưa như mong đợi . Em nghĩ rằng anh ấy se thấy có lỗi vì đã làm em buồn nhưng .......hình như anh ấy coi việc anh ấy quay lại = với việc ban cho em ân huệ ý , mọi việc vẫn chưa rõ ràng thì fải . Về fía anh y'' thì có vẻ bình thường , nhưng em thì chẳng yên tâm gì cả , em luôn trong trạng thái thấp thỏm và lo âu ko biết khi nào thì anh ấy sẽ bỏ em tập 2 . Em chả muốn kéo dài tình trạng này đâu , em đau đầu lắm , em muốn " vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi " cơ ..... em còn young mà . Nhưng như thế ko có nghĩa là em muốn the end , em vẫn cố gắng theo xu hướng đưa mọi việc trở lại như trước kia . Theo các bác thì thế nào
  7. whiz_x_kizz

    whiz_x_kizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc bạn càng nhận ra được sự phức tạp không đáng có .
    1. Bạn bắt đầu mệt mỏi và muốn có tự do. Nhưng bạn lại không muốn chia tay? Bạn chờ đợi điều gì? Mong muốn bạn trai bạn thay đổi và trở lại như xưa? Nếu có điều đó xảy ra, bạn có còn tin anh ấy chân thành và tiếp tục yêu anh ấy như trước không? Có những thứ mất mát rồi, khó có thể trở lại như cũ.
    2. Anh ấy bắt đầu tỏ ra không hề tôn trọng tình cảm mà bạn dành cho anh ấy nữa. Vì trong tình yêu không có khái niệm của sự ban ơn.Ít nhất bạn muốn yêu một người khác, bạn phải biết yêu và tôn trọng chính mình. Có nên hay không khi để người ta nghĩ thế?
    3. Bạn nói dù sao bạn cũng đã quen với anh ấy hai năm rồi. Vậy là bạn đang muốn giữ tình yêu của mình chỉ vì không muốn mất đi cảm giác quen thuộc??? Bạn có còn yêu anh ấy nhiều như bạn nói và nghĩ không
    Mình nghĩ rằng bạn không chỉ xinh đẹp mà còn thừa đủ thông minh và bản lĩnh để nhìn ra vấn đề. Chẳng nhẽ bạn đã tự nói rõ được suy nghĩ và cảm nhận một cách sáng suốt lại không biết dẫn đến một kết luận đúng đắn. Đừng luyến tiếc cái gì không thuộc về mình. Chúc bạn luôn vui vẻ.

Chia sẻ trang này