Có lẽ chưa bao giờ tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở như lúc này. Không gian tù túng tựa hồ ngày càng thu hẹp lại. Mệt mỏi, rã rời chỉ muốn buông xuôi nhưng không một ai và ngay cả bản thân cho phép tôi gục xuống. Tôi sống trong cảm giác hoang mang lo sợ về tương lai, về số phận. Có quá nhiều áp lực: nào là gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô dè lên tôi. Tôi sợ mình sẽ làm họ thất vọng một lần nữa. Tôi như một kẻ điên dại chỉ biết cắm đầu chạy trên một con đường hun hút vô tận mà không dám rẽ ngang... cứ cố mãi, cố mãi để đến được đích. Điều mà tôi sợ nhất bây giờ là mình bị kiệt sức trước khi đến đích. Said I love U but I lied nino in 1980 family Được sửa chữa bởi - nino vào 15/04/2002 00:48
Hãy vững vàng tiến bước và niềm tin sẽ theo sau. Phía trước là bầu trời. Em gái, hãy cố lên. Áo gỗ ruột than Bút chì ta đó Vạch những đường mờ nhạt Lên trang giấy cuộc đời 1980 Family
Tôi cũng như bạn , có quá nhiều áp lực , trách nhiệm mà ko thể nào theo cho hết được . Có 1 tờ báo nói muốn thành công đôi khi cũng nên đặt mục tiêu thấp xuống , ko phải là chọn cái thấp mà là nghĩ là nó thấp , như vậy cũng giảm nhẹ đuợc đấy. Xitin
Dậy mà đi, ai chiến thắng không hề chiến bại Ai nên khôn không khốn đôi lần. Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.