1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi h1007, 15/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ạeuhifoefeow

    Chủ topic xin được sửa nội dung vì lý do cá nhân.
  2. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    fretgtgr
  3. domdomshop

    domdomshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá em ơi, phải dứt khoát thôi, trước khi bị rũ bỏ không khách sáo. Là người chủ động thì lúc nào cũng đỡ đau hơn, đàn ông họ mạnh mẽ hơn, cái gì k thuộc về mình thì cố càng thêm khổ.

    Khi nào qua cơn đau, tỉnh lại, bạn sẽ thấy chia tay là may mắn! Các cánh cửa khác dẫn lối đến một tình yêu êm ái ngọt ngào hơn đang chờ, sống làm người chỉ có 1 lần, sao k chọn cho mình cái quyền hưởng hạnh phúc êm ái chứ?!
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Các chú vào đây học hỏi nhá, khi gái nằng nặc đòi chia tay thì các chú chỉ việc đập đầu vào tường mấy phát là mọi chuyện ổn trở lại hết.

    Em gái 9x: Nói thì em ứ tin đâu, nhưng về sau em với thằng đấy mà lấy được nhau anh đi đầu xuống đất.
    Em sẽ bật lại anh tanh tách rằng " bọn em là tình yêu đẹp", " chúng em yêu nhau chân thành, mỗi tội anh í thi thoảng có lên cơn hâm hấp doạ bỏ em"..etz.
    Tầm giai tuổi đó, hành động, cư xử như thế là thường. Nếu em muốn nó chững chạc thì cố đợi nó nhớn thêm dăm tuổi nữa rồi hằng yêu. Nhưng đến khi ấy thì nó đã sút em lâu rồi em ạ.
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Anh zai em gặp 9x là cứ tớn tác cả lên, chả chịu đọc đọc kỹ gì cả ;)). Hay ý anh zai là : vì zai này đang tuổi này nên còn chịu níu kéo, chứ đợi đến lúc khôn lõi đời như anh thì nó bỏ khôg thương tiếc ?
    Thế túm lại em chủ topic muốn tư vấn gì ? Tư vấn dứt khoát bỏ người yêu ? Hay xin tư vấn cách làm để người yêu em yêu em đến độ đập đầu vào tường như ngày xưa ?
  6. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Hoàn cảnh thì em đã kể như trên rồi, Em muốn a chị tư vấn cho em bây giờ nên làm như thế nào cho đúng đắn, nên dứt khoát chia tay để tập trung học hay tin tưởng vào tình yêu để ko làm cả 2 mệt mỏi.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn gái này sướng quá, được voi đòi tiên đây mà.

    Nếu bạn muốn "tin tưởng vào tình yêu để ko làm cả 2 mệt mỏi" thì bạn cứ tin, vì anh kia hiện nay không làm gì để bạn phải hoang mạng cả, các bạn trong box này cũng không ai hù dọa để bạn phải sợ hãi cả. Chỉ còn phụ thuộc vào chính bạn.

    Nếu bạn muốn "dứt khoát chia tay để tập trung học" thì bạn cứ dứt khoát chia tay. Cha mẹ anh kia đến quỳ lạy bạn, bạn cũng không thay đổi quyết định nữa là sợ anh kia tác động. Các bạn trong box này cũng không thể làm bạn thay đổi cái quyết định dứt khoát ấy. Mọi việc chỉ tùy thuộc bạn.

    Tóm lại, cả 2 điều bạn cân nhắc đều chỉ phụ thuộc CHÍNH BẠN, chứ chẳng có ai phản đối hay xúi bẩy gì cả. Vậy làm sao bạn có thể yêu cầu người ngoài LÀM cho bạn phải QUYẾT ĐỊNH được? Quyết định hay không là do bạn chứ.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Uh, anh có đọc kỹ đâu.
    Già rồi, mắt kèm nhèm cứ thấy viết dài dài là ngại đọc=))
  9. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    A nói rất đúng. Em cảm ơn a. Nhưng e là người trong cuộc nên đôi khi không biết mình phải làm như thế nào cho tốt cả, Thật khó vì 1 nửa em hi vọng chúng em yêu nhau chân thành và tiếp tục yêu. 1 nửa thì em vẫn chưa tin tưởng vào tình yêu của ng ấy. Vì a ấy vẫn còn hay nghĩ về chuyện tuổi tác tướng số , lo bố mẹ ko đồng ý.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, e gái cứ chọn dứt khoát đi, nghĩ xem có biết bao là điều mà e ko vừa ý biết bao tật xấu mà e ko chịu đc, ko tha thứ đc..
    Nếu tất cả những điều trên mà vẫn "thôi, chia tay buồn lắm, chia tay rồi yêu ai giờ? tìm cách nào đó cho a í thay đổi" thì cứ chọn tiếp tục tin vào t.y
    Và, nếu cảm thấy niềm tin lung lay nữa thì cứ lặp lại như trên

    P/s: sao giống tài xỉu vậy trời =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này