1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi h1007, 15/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thôi thế bây giờ bạn chủ topic trả lời đi: Chính bạn hoang mang nhưng bạn lại cứ hám hỏi người ngoài, vậy giả sử các bạn trong topic này bỏ phiếu cho phương án A hay phương án B, xong xuôi, bạn chỉ phải làm theo A hoặc B. Vậy lúc đó (lúc làm theo phương án A hay B) thì bạn có hoàn toàn tin tưởng vào quyết định đó không?

    Dĩ nhiên là Không. Thế thì bạn hiểu rồi đấy: Dù ai nói gì đi nữa, dù chính bạn có quyết định gì đi nữa, khi thực hiện quyết định ấy thì bạn vẫn cứ không an tâm.

    Thế nên lập topic cũng bằng thừa, cái vấn đề của bạn không là "A hay B" mà là "dù là A hay B thì lúc nào cũng không an tâm".
  2. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Ca này dù yêu hay ko yêu thì vẫn khó cưới. Anh kia ngãng ra rồi, chỉ có mỗi chủ top là còn cha cố thôi. Sau này có cưới được về cũng khổ, nhỡ có chuyện gì ko hay bạn chịu là chính, chịu được ko? Nếu xác định đủ tinh thần vượt khó, chịu đựng gian khổ lâu dài về sau này thì cứ tiếp tục; còn ko thì nghỉ đầu tư lứa mới.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tình yêu với hai bạn là trò đùa hay sao mà "đã chia tay rất nhiều lần" ?
    Bạn có biết mỗi một lần chia tay, rồi lại quay lại ... là một trò hề không?
  4. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    tình yêu tuổi trẻ là vậy mà.
    Mọi thứ là do chính bạn, box này chỉ tư vấn và mọi tư vấn đều không ý nghĩa nếu bạn không muốn như thế. Tớ là trai, tớ nghĩ bạn nên từ bỏ đi. Trai ấy làm vậy tức là đã không muốn kéo dài. Trai ấy tốt đấy và yêu bạn nữa nhưng nó lớn rồi và đã biết suy nghĩ.
    p/s: anx là gái ( già ) chứ không phai trai. :))
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Đúng là trẻ con thật đấy.
    Lúc anh ta còn yêu bạn thì k biết quý trọng mà thích đỏng đảnh, hở tí là đòi chia tay. Bạn k nghĩ là chính bạn đã phá hoại ty của bạn ah.
    Đến lúc bây h, mình nghĩ anh ta cũng chán và mệt mỏi với bạn rồi, vì bạn có quý trọng ty đó đâu (bằng chứng là đòi chia tay nhiều lần). Con trai mà đã chán thì đành chịu, trước sau gì cũng game over. Hãy coi đây là 1 bài học. Nếu còn đc yêu lần nữa thì hãy biết tìm cách giải quyết vướng mắc mỗi khi gặp chuyện k vừa ý chứ đừng có động cái là thở ra 2 từ chia tay.
  6. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    híc. mọi người vẫn bảo tình yêu của chúng em là tình yêu trẻ con bác ạ. Nhưng chúng em yêu nhau thật lòng và thật sự nghĩ cho nhau. Có lẽ em cũng ko biết cách vun đắp cho tình yêu. Bác nói cũng giống hệt ng yêu em. Tại e nói chia tay nhiều lần quá, nên a ấy cứ nghĩ e ko trân trọng tình yêu, nhưng bác ơi, em yêu ng ấy nhiều lắm, mỗi lần em nói chia tay không phải vì em muốn xa ng ấy chỉ là e mún ng ấy sợ mất em mà yêu em và quan tâm đến em hơn.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Muốn "người ấy sợ mất em mà yêu em, quan tâm em hơn" mà dùng chiêu "nói chia tay" thì em gái bị đá là phải rồi. :-"
  8. brucesy89

    brucesy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy bạn này trẻ con thật, bằng tuổi mình mà suy nghĩ thế này thui à.
    Trong tình yêu, đừng có động tý là đòi chia tay. Trước đây bạn đã từng như thế, và bạn trai của bạn đã cầu xin bạn quay lại( có những hành động đập đầu vào tường, cắt máu tự sát :-ss - Liều thật). Nhưng rồi sau những đợt chia tay đấy thì sao? hai bạn vẫn quay lại và lại yêu nhau. bạn không thấy rằng lặp đi lặp lại những điều tương tự như vậy ko nhàm chán à (biểu hiện ở người yêu bạn), bạn đã vun vén tình yêu của mình như thế nào? Tôi cứ nghĩ sau khi chia tay rồi quay lại 2 người sẽ biết trân trọng hơn, hiểu nhau hơn sau những hiểu lầm.

    Bạn hoang mang giữa tình yêu và học hành. Rồi bạn sẽ rơi vào 2 trường hợp sau :
    1- Chia tay dứt khoát để vào học hành : bạn có thể tưởng tượng được khi cuộc sống của bạn ko có ty, ko có những cái ôm - hôn - những lần đụng chạm của người yêu trước đây? Những kỷ niệm ùa về trong tâm trí bạn mỗi lần đi qua những con phố đó, mái trường đó, hàng cây đó,...bụi bờ nào đó 2 đăú đã từng đi qua? Liệu bạn có chắc rằng bạn đủ quyết tâm lạnh lùng, tàn nhẫn với chính bạn và người kia để tập trung vào học hành ko? chưa nói là bạn cô đơn mỗi đêm cuối tuần, bạn bè đều cặp kè với người yêu của họ, còn bạn cúi mặt vào chiếc bàn học? ngồi máy tính? ở trong phòng một mình cô đơn với 4 bức tường phủ kín hay ra quán trà đá ngồi ăn kẹo lạc hút thuốc lào ?

    2- Vẫn yêu và vẫn học hành : ngược lại với những điều trên. bạn có tình yêu, vẫn học hành đều đặn. cuộc sống đẹp đẽ, có hưng thú khi đến trường.....Đơn giản "yêu để mà học, học để mà yêu" thế thôi. hãy nhìn rộng hơn, bạn bè của bạn họ vẫn yêu và vẫn học tốt, Chỉ cần bạn điều hòa được cuộc sống của bạn thôi. bạn còn nói "Em thực sự mún 2 đứa sau này lấy nhau" cơ mà. Cho nên trong bản thân bạn đã có câu trả lời rồi. Bạn lên đây hỏi chỉ là muốn khẳng định cái câu trả lời của mình thôi

    Muốn gạt bỏ hoang mang, bạn hãy đặt niềm tin đi. thay đổi sao cho phù hợp: gạt bỏ một phần cái tính trẻ con, thiếu chín chắn của mình. quan tâm chăm sóc họ nhiều hơn, vẫn học hành đều đặn. Tốt nhất bạn nên có thời gian biểu cho mình, có kế hoạch cho cuộc sống. như thế bạn sẽ thấy ý nghĩa hơn đấy. làm chủ được thời gian bạn đã thành công phân nửa rồi.

    KHi con người ta mất đi một cái gì đó đã gắn bó với mình, họ mới biết đến từ "giá như...."

    good luck !!


    @SH em cũng là dân đất Nghệ Bác nầy. Bác ở chộ mô đó hè ?
  9. longwaytogo

    longwaytogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có vụ cầm dao thì nên thôi các em ạ. Đầy vụ trên báo người chết kẻ đi tù đấy.
  10. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Mình hoàn toàn đồng quan điểm với bạn brucesy89, hì,
    bạn gái trong topic này hãy cố gắng thay đổi chính mình trước nhất nhé!
    Thay đổi bản thân khó hơn thay đổi người khác rất nhiều.
    Hơn hết thay đổi bản thân, bạn sẽ tác động đến người khác mà bạn không biết đâu.
    Hiểu chính mình là điều thật khó phải không? Tìm ra câu trả lời cho một sự lựa chọn cũng không đơn giản nhỉ?
    Bạn là một bạn gái tốt, nhưng còn ngây thơ, nhưng không sao.
    Bản hãy thử thay đổi mình nhé!
    Cố gắng thay đổi, trước tiên vì bạn, sau đến vì tình yêu của 2 bạn.
    Hãy lắng nghe câu trả lời trong chính mình.
    Còn nhiều điều phải học, nhưng chúng ta cứ học từ từ.
    Chả phải bạn rất yêu bạn trai bạn, chả phải bạn muốn 2 bạn rồi sẽ lấy nhau?
    Liệu cứ giận dỗi và nói lời chia tay có làm bạn thấy thêm tin tưởng vào tình yêu của hai bạn?
    Hay là thay đổi chính mình, tự tin hơn với chính mình, tin rằng mình đáng được yêu thương thì tốt hơn? (mà thực chất bạn đáng được yêu thương, nhưng hãy tăng niềm tin bạn nhé)
    Hãy đối mặt và đừng hoang mang nữa nhé! Đừng lãng phí thời gian mà bạn đang được yêu, và đang yêu.
    Mọi người nói thật nhiều, nhưng cái bạn nhận thức được mới là quan trọng.
    Hãy đọc và học hỏi nhiều hơn. Thực sự lập kế hoạch học tập cho bản thân và thực hiện được không hề đơn giản.
    Mình nghĩ bạn sẽ mất thời gian để chiến thắng chính mình, nhưng hãy chiến đấu nhé!

    Mình chân thành chúc bạn sớm tìm được sự lựa chọn và thanh thản tiến bước ^_^
    Good Luck

    (Hãy cứ bình tĩnh và nhẹ nhàng với chính mình, với người mình yêu thương bạn nhé!)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này