1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi h1007, 15/09/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bỏ box này lâu lắm rồi ko vào. vô tình vào đây thấy nhớ người yêu của mình ngày trước thế. Con người ích kỷ, đỏng đảnh, không biết giá trị của tình yêu, không biết cách yêu và không biết vun đắp cho tình yêu của mình. 2 bạn sẽ không mang lại hạnh phúc cho nhau đâu.

    Mình là 1 thằng con trai, tuy 23, 24 tuổi rồi nhưng tầm này năm ngoái cũng yêu như 1 đứa trẻ con, và cũng nhùng nhằng như 2 bạn. Khi đó cũng yêu nhau được 2 năm rồi, yêu nhau khi vẫn còn là sinh viên, mình ra trường và về tỉnh làm giảng viên ở 1 trường ĐH của tỉnh. Môi trường mà mình luôn phải to ra chững trạc. Còn nàng vẫn đang tiếp tục đi học, cũng nhùng nhằng chia tay nhau mấy lần. Mình thừa hiểu nàng đòi chia tay nhiều khi chỉ vì sự tự ái có 1 đứa con gái nhõng nhẻo chứ ko phải vì có người khác hay hết yêu rồi. Nhưng quá nhiều lần rồi cũng nản, những lần bạn bè của nàng cố vun vào, cố can ngăn, cố chuyển những lời tâm sự và cảm súc của nàng cho mình, vẫn tưởng sau những lần đó nàng sẽ hiểu được giá trị đích thực của tình yêu. Nhưng rồi hết lần này đến lần khác, nó lặp lại giường như mình đoán trước được tất cả nó sẽ ...như thế... như thế. Mình thấy chuyện nàng đòi chia tay là chuyện bình thường. Thế rồi chẳng biết từ lúc nào cảm giác yêu, cảm giác nhớ, cảm giác muốn ở bên cạnh nàng của mình mất hẳn. Mặc dù đến lúc đó và cho đến bây giờ nàng vẫn tỏ ra thiết tha nhưng có để làm gì ko khi mình k yêu lại được nữa rồi vì có còn tôn trọng, chân trọng gì nữa đâu mà yêu chứ.

    Trường hợp của bạn cũng giống như bạn gái mình trước đây, và cậu bé của bạn sao giống mình cách đây 1 năm thế. Bạn chưa biết yêu, và chưa biết vun vén cho tình yêu của 2 người, cậu bé kia thì đã nản quá rồi, mặc dù có thể cậu ta yêu bạn nhiều lắm, cũng cố gắng để 2 người hạnh phúc rồi đấy, vẫn biết là đàn ông sự kiên nhẫn có hơn phụ nữ 1 chút, nhưng bạn ơi nó đều có giới hạn cả, cậu bạn kia không còn tin tưởng và tình yêu của 2 bạn nữa đâu. Hãy thay đổi và bắt đầu làm lại đi trước khi quá muộn, hãy biết chân trọng những gì bạn đang có, nó là hạnh phúc đấy bạn ạ.

    Việc quyết định và lựa chọn là việc của bạn, không ai thay bạn được đâu. Chúc bạn sớm nhận ra giá trị đích thực của tình yêu.
  2. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    A ơi. Hiện tại bọn em vẫn yêu nhau. Tất cả những suy nghĩ trên đây em chỉ nghĩ trong lòng và hoang mang mà a ấy ko biết. Em thấy rất hp mỗi khi ở bên ng ấy, và rất nhớ nếu 1 ngày ko gặp. Tình yêu của em dành cho ng ấy thì nồng nàn nhưng có lẽ em là người hay ghen và đa nghi trong tình yêu nên chỉ cần ng ấy ko làm em vui hoặc ko quan tâm đến em nhiều là cũng đủ để suy diễn lung tung rồi (rất mệt+ko tập trung hoc đc) NHưng còn chuyện ng ấy cứ lo bố mẹ ko đồng ý vì tuổi tác và tướng số, hoàn cảnh gd(gd a ấy thì khá giả và mọi người trong họ cũng vậy. còn gd em chỉ là nông dân ở tỉnh lẻ thôi) thì làm em thật sự nghĩ nhiều. A ấy cũng chiều chuộng và muốn đưa em đi chơi thật nhiều để em thấy thoải mái rồi chăm học. Nhưng sao em hoang mang và sợ rất sợ 1 ngày ng ấy sẽ bỏ rơi e, Em là ng yếu đuối và thật sự thèm khát những yêu thương, quan tâm chăm sóc của 1 ng thân(em đã coi a là ng thân của mình, và vì mẹ em mất sớm + mọi người trong gd ko hòa thuận nên nhiều lúc em thấy rất tủi thân). Ôi. ngay lúc này em cũng ko hiểu mình đang viết j nữa. Dù sao em cũng rất cảm ơn a. chúc a luôn hp. a tiện đây cho em hỏi luôn là muốn cảm ơn và bình chọn cho ai đó thì làm thế nào ạ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Bạn ạ. Mình rất cảm động vì bạn đã dành thời gian và tình cảm để nói với mình những lời chân thành. Bạn thật tốt bụng, sống tình cảm và bạn hẳn là 1 người rất thông minh. Mình đã nghĩ về bạn như vậy đó:D cảm ơn bạn thật nhiều. Chúc bạn luôn hp. Mình yêu bạn:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    híc. Mọi người vẫn bảo mình trẻ con, ngây thơ và "gà" nữa bạn ạ. Hơi buồn nhưng chắc là sự thật. Mỗi lần nói chia tay xong và nghĩ từ nay 2 đứa ko còn là ng yêu nữa là mình lại ko thể kiềm chế đc cảm xúc, mình khóc nhiều đến nỗi 2 ngày sau mới hết sưng mắt. Cái lần mà chia tay lâu nhất ấy hầu như đêm nào mình cũng nghĩ về những kỷ niệm và lại khóc...toàn những ngày buồn. Nhưng mình nghĩ nếu hp này thật sự ko thuộc về mình thì thà mình đau 1 lần thật đau(dù rất khó khăn để vượt qua) để cố gắng học cho tương lai sau này nên mình rất hoang mang. Mình là người trong cuộc nên nhiều lúc nhìn nhận vấn đề ko đc khách quan. Cảm ơn bạn. Chúc bạn luôn hp và may mắn.
  3. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ những điều cần nói mọi người cũng nói hết rồi. A biết khi anh là người đầu tiên nói em trẻ con,ích kỉ... và cái cần thay đổi chính là con người em có lẽ em sẽ tự ái và không tin, cõ lẽ em đã nhận ra nhiều điều nhưng sự thông suốt thì chưa có, và từ trên xuống dưới anh vẫn cảm thấy em quá ích kỉ... bất kì quyết định, suy nghĩ, định hướng nào em đưa ra cũng chỉ chăm chăm 1 mục đích cho riêng mình (không đau khổ, cho tương lai) chứ hoàn toàn không quan tâm xem câu kia nghĩ gì, cảm thấy thế nào... và sự thật thì em cũng không hiểu gì về cậu ta cả . Cụ thể cậu bé kia nghĩ gì và yêu em thế nào anh không biết, nhưng chỉ dựa vào những gì em kể và nhắc đi nhắc lại chuyện "NHưng còn chuyện ng ấy cứ lo bố mẹ ko đồng ý vì tuổi tác và tướng số, hoàn cảnh gd(gd a ấy thì khá giả và mọi người trong họ cũng vậy. còn gd em chỉ là nông dân ở tỉnh lẻ thôi) thì làm em thật sự nghĩ nhiều"
    chúng không mang nhiều ý nghĩa như em nghĩ là: sẽ có một ngày câu ta bỏ em vì điều đó, với lý do đó nếu cậu ta đã đưa ra thì cậu ta sẽ bỏ em ngay, chứ chắc chắn chúng không thể nhằm mục đích cảnh báo, đe doạ trước... trong trường hợp này có lẽ muốn nhắn nhủ tới em: còn nhiều khó khăn phải vượt qua và mong muốn cùng e giải quyết với cậu ấy... chứ không phải chỉ việc suốt ngày chạy theo để chiều nhưng cảm xúc đỏng đảnh quái gở của em... a nói thế không nhằm mục đích trách em, vì ở độ tuổi của em thì hầu hết ai cũng thế thôi.

    Một điều chắc chắn ở đây chẳng ai có thể quyết định được dùm nên đau một lần rồi thôi... và với những gì em đã kể thì anh chắc chắn kể cả em cũng không quyết định được điều đó vì thực chất em không hiểu người yêu mình thì tất nhiên em cũng chẳng nhận biết nổi tình yêu câu ta dành cho em sẽ ntn, và anh tò mò là em luôn nhấn mạnh bỏ để tập trung học, em lấy gì chắc chắn là bỏ cậu ấy em sẽ học tốt vậy? (đó là động lực giúp em phấn đâu?- a nghĩ là em sẽ nghĩ vậy ^^) nếu em chắc chắn rằng mình làm được thì hãy làm- đó là anh chưa kể rằng: em học tốt chắc gì cuộc đời sau này của em đã tốt? Chắc gì em đã hạnh phúc (tương lai luôn là ẩn số em ạ, chưa kể trong cái rủi có cai may và ngược lại v.v...)

    A không biết là chuyện 2 em sẽ kết thúc thế ra sao (vì ngày mai cuới còn huỷ hôn đuợc nữa là) nhưng ít nhất a biết hiện giờ em nên làm gì là tốt... khi em chưa thể chắc chắn về điều gì và vẫn còn yêu thì hãy cứ yêu... đến khi nào không yêu được nữa thì thôi, có nhiều cách để cân bằng giữa tình yêu và cuộc sống, và phương án bỏ-không ai khẳng định đó sẽ là tốt nhất (trong trường hợp của em)... và anh vẫn khuyên em nên biết suy nghĩ đến cảm xúc, tâm tư của người đó nữa, em sẽ thấy an lòng hơn nhiều và tình yêu cũng sẽ đẹp hơn.. hi sinh em sẽ mất một số thứ, nhưng em sẽ nhận được một số thứ mà chỉ người hi sinh mới hiểu được... anh khuyên thế vì anh đoán cậu trai kia có lẽ với em là tinh đầu (không tính tình yêu học trò)-> có phần yếu về tình cảm, nhưng cậu ta còn hơi trẻ đâm ra a mới không chắc được sau này thế nào...nhưng ít nhất cũng là người tốt đấy :D
  4. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    em này giwof theo anh em nên cân lại chính mình cũng như cân lại tình yêu của bon em đi , ( nhìn nhận lại tình cảm ấy ) và em nên trưởng thành hơn một tý đi dần ông ai cũng vậy anh cũng là đàn ông có người yêu mà hơi jaanj 1 tý đòi chia tay và chờ người kia xuống nuwowxc xin lổi như em thì thằng kia nó cũng ngán lắm, nó còn quay lại với em nhiều lần như vậy là nó yêu em đấy phải anh gặp loại hơi tý đòi chia tay thì anh đaaaaa lâu rui. nói thế thôi chứ em nên sử đổi tính căch..đừng trẻ con nửa và phải đặt em vào vị trí người kia để hiêu nhau em ạ, nếu còn yêu nhau thì chia tay dứt khoát liệu có yên ko hay lại suốt ngày ngồi nhơ nhau rồi lại lên đây xin tư vấn :em ko quên dc anh ấy dúp em thì khổ.
  5. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Xúi 1 cô bế trở thành người lớn ngày 1 ngày 2 là điều không thế, thế nên mình khuyên bạn thế này:
    - Chịu nhịn 1 chút, bỏ bớt cái tình nhõng nhẽo đi 1 chút chứ đừng có bỏ hẳn, bỏ hắng chắc chú nhóc kia chán bạn luôn, có khi chính cái nhõng nhéo kia làm nó yêu bạn đấy, nhưng nhớ chỉ nhõng nhéo khi ở bên cạnh thôi, còn ở xa thì đừng có mà dại.
    - Hãy nói với chú bé kia là: đây là lần cuối mình làm lành a nhé, tất nhiên cũng sẽ là lần cuối cùng bạn đòi chia tay vì 1 lí do vớ vẩn.
    - 2 người hãy cố gắng làm những việc chung với nhau để hiểu nhau, như: cùng nấu 1 bữa cơm ngon và tất nhiên là cùng ăn rồi; Cùng đi chơi xa và dịp cuối tuần 1 hoặc 2 ngày chỉ 2 đứa thôi; Cùng về nhà nhau chơi, cùng thể hiện mình trước các cụ 2 bên (để thằng ôn kia làm trước, bạn làm sau cho đúng cái phong cách của bạn).

    Đừng đòi chia tay vì những lý do dở hơi nữa, hãy hiểu và luôn thông cảm cho nhau, chia sẽ với nhau và nhất là quan tâm đến cậu bé kia nữa. Làm được những điều nói thì đơn giản như thế bạn sẽ luôn có hạnh phúc. Nhớ là hp thực ra là những cái mà bạn đang có.
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    chuyện thì cũng đơn giản thôi . Các bạn chưa có đủ phong ba bão táp để biết được chính xác " yêu " nó là cái gì
    1 thằng con trai mà khi bảo chia tay , đòi chết , nói thực , theo quan điểm của mình , NÓ là 1 anh CHí Phèo không hơn.
    Thích nhau là 1 nhu cầu cũng như việc nắm tay , ôm hôn vậy :) . Phận gái thì lúc nào cũng chịu thiệt thòi . 1 thời gian tới mà nó bùng , thì bạn cũng chịu mà thôi :))
    Việc chiều trai thế nào , đấy là chuyện của chị em phụ nữ tự nói với nhau . Mình không can thiệp
    Chỉ có 1 lời khuyên cho bạn thôi " Đừng bao giờ lấy cái sự chia tay là trò đùa " , sẽ có lúc bạn không có cơ hội đâu :)
  7. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  8. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Một hai lần chia tay người ta còn níu kéo, còn nhiều quá thì người ta chẳng níu kéo đâu. Một là vì người ta thấy bạn không biết trân trọng mối quan hệ 2 người, hai là vì vì người ta thấy nhờn dẫn đến sự tôn trọng dành cho bạn mất dần đi. Nhiều bạn thấy khi được yêu thì không biết giá trị, đến lúc mất rồi lại kêu gào thảm thiết. Doạ nhau cái gì thì doạ, chứ kiểu doạ bằng cách chia tay thấy khó chịu lắm.
  9. h1007

    h1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ em đã có lựa chon cho mình. A chị đã nói đúng, em đã nghĩ cho bản thân nhiều mà ko hiểu và thông cảm cho ng ấy. Có lẽ ng ấy trở nên vô tâm hơn cũng có 1 phần lỗi do em.Hi. Hôm qua, ban chiều ng ấy hớn hở mang mấy cái phần mềm tiếng anh mới tìm đc trên mạng sang cho e học, tối chúng em đi xem đá bóng cùng nhau, cùng hò hét và nói rất nhiều chuyên trên đường đi... em nhận ra chúng em vẫn là 1 đôi hp.
    Em rất cảm ơn vì các a chị hiep88, hapifa, brucesy89, o00o, narita11188, ngocfreedom, dunghaohoai, kruger, Fixed, cafe37, dookei, chua_lap_nick, Anxiety, ngoanhkienbb, longwaytogo, domdomshop, Songhahs, NeuBietTruoc, saodoingoi80... đã dành thời gian theo dõi topic này và cho em những lời khuyên chân thành cho dù có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Nhờ có các a chị tư vấn mà những người đang yêu như em mới có cái nhìn toàn diện hơn về tình càm, tình yêu của mình.
    Em chúc a chị luôn hạnh phúc bên những ng mình thương yêu và gặp nhiều may mắn.Thân mến!:x

    p/s: làm ơn nhờ mod xóa gúp em cái topic này ạ. Em cảm ơn.
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Ai vẽ em li xẻng com mi hãn (lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này