1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ngo85, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic không phải là hoang mang chuyện vì sao tình duyên chưa tới, mà là bứt rứt trong người, khó chịu, bực mình, nóng mình nóng mẩy.

    Bạn chọn tính từ nhầm rồi, người nào đang hoang mang thì đâu có thế này.
  2. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Sao bác giỏi thế cứ như bác là bác chủ tOP ..vậy theo bác bác chủ tOp phải dùng từ gì ?
    bác chủ top thấy hoang mang thì rõ là bác ấy hoang mang . mọt mặt là do sưc ép gia đình , nhưng cũng là sức ép tâm lí của bản thân, bạn bè thì lấy chồng hết rồi mà mình chửa có, ăn chơi cũng đến lúc chán , nếu là một người vô tư , ( hoặc bực mình nóng nẩy ) thì đã không lên đây than vãn , mà đã đang dong choi ở bãi biển nào rồi !
  3. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là đi đâu thì tới đó, sống chất lượng cho hiện tại, em có biết cái ý của ngu ngu từng phát ngôn để khuyên em là nếu cảm thấy yêu dc lấy dc, nhưng sau đó ko ổn, lại sút nó ta bắt đầu kiếm tìm ng khác.
    Chẳng sáo cả :)) nói chung là có cong ăn vc làm, tính tình ổn áp ko suy nghĩ lăn tăn, gia đình ổn.. thì chẳng việc j mà bác hoang voi chẳng mang, còn vấn để ông ng yêu cũ kia của bác, cứ xem như mắt nhắm mắt mở bước xuống đường mà dây pahỉ sít :)
    Bác cứ phải là "nho xanh trên giàn" .luôn la thế :

    Chồng con có hay kô lại là điều khác, nhưng cố gắng ko phải vì sốt sình sịch lên mà gật đại anh nào đấy cho xong, ko nên thế nhá
  4. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hừ, có nhất thiết là phải hoang mang thế không ? Chả nhẽ cuộc sống hết thứ để nghĩ đến rồi sao, con người bội bạc đó liệu có đáng cho mình gửi gắm không khi mà break up vì cái lý do lãng xẹt như vậy ? Hãy nghĩ cho mình trước tiên, còn nhiều thứ phải nghĩ đến lắm: bản thân, gia đình của mình, công việc, sự nghiệp nữa chứ. Nếu cứ giữ mãi cái " hoang mang " đó thì ngày mai khi mở mắt ra mình sẽ ntn ? Bạn đã bao giờ tự hỏi mình như thế chưa. Hãy gạt bỏ cho nhẹ nhàng nhé @}
  5. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Thật ra là tớ đang hoang mang không biết có thể mở lòng ra với ai nữa hay không chứ không hẳn là trong cuộc sống của tớ hết thứ để nghĩ đến. Ban đầu tớ chỉ nghĩ đơn giản là "Ừ thì người ta bội ước với mình thì mình đành chấp nhận thôi." Kể cả người ta giờ không còn yêu người con gái đang mang trong mình giọt máu của người ta nhưng vì đứa nhỏ tớ đã vui vẻ chấp nhận chia tay và thậm chí còn khuyên người ta nên cố gắng để yêu lại. Sau 1 đêm khóc sưng mắt, tớ gần như lấy lại thăng bằng mà tớ không biết vì sao lại nhanh thế. Nhưng rồi khi cơ thể lên tiếng tớ mới biết rằng trái tim tớ không dễ điều khiển như đầu óc tớ 1 chút nào. Có phải tớ không cố gắng để gạt bỏ đâu, thậm chí đầu óc của tớ đã không hề còn tí hình bóng nào của người đó ngay sau cái đêm khóc sưng mắt ấy nhưng cuối cùng trái tim tớ vẫn nhói đau vô cớ cơ mà.

    Bạn hỏi tớ có bao giờ tớ tự hỏi bản thân là ngày mai khi mở mắt ra mình sẽ ntn ư? Tớ hầu như không bao giờ tự hỏi mình vì tớ biết mỗi sớm mai khi tớ thức dậy tớ sẽ tràn trề nhựa sống, vui vẻ đến công ty, chiều về lang thang bầu bạn. Những việc đó quá hiển nhiên với tớ, quá quen với tớ rồi. Cũng chính vì cái thói quen đó lại càng làm tớ hoang mang thêm. Bạn biết vì sao không? Vì tớ lo 1 ngày nào đó công việc sẽ nhấn chìm tớ đi, sẽ cuốn trái tim tớ về 1 hướng khác và nó sẽ hoàn toàn không bao giờ lỗi nhịp trước 1 trái tim khác. Tớ lo sẽ trở thành bất hiếu với bố mẹ nếu không có ý định lấy chồng. Mà nếu có chấp nhận lấy chồng thì tớ lo là 1 khi trái tim tớ đã quá mệt mỏi, công việc quá nhấn chìm tớ, gia đình mà tớ có sau này liệu có thể hạnh phúc nếu tớ không có tình yêu????
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    KCB chả bao giờ không đọc kỹ cái gì mà trả lời cả.>:D<
    Tất nhiên chẳng biết ai là ai, cũng chẳng cần biết có ai lấy hay không. Thế nhưng, kiếm chồng ( cũng chưa biết có ra chồng hay không)- mà lại ra bar ối anh theo, thì chả là suy nghĩ ngơ ngác và hão huyền à? ( ra bar kiếm chồng?=)), suy diễn thế thôi, chứ chắc ý bạn không phải vậy)
    Còn là, đang nhẽ mà nói là ta khối người muốn lấy, nhưng chẳng qua ta không thích thôi, thì chỉ cần nói đơn giản vầy nè: "Tại sao có bao nhiêu người muốn yêu ta, lấy ta, mà ta chẳng thấy ưng ai nhỉ..."
    Vậy đơn giản và hay hơn không bạn?[r24)]
  7. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng từng rơi vào tình trạng như bạn. Chính lúc tớ nghĩ rằng tình yêu đến với mình thật rồi thì lại là lúc nó phản bội tớ. Tớ không thể hiểu nổi tại sao như vậy, sao con người đó lại giả dỗi đến thế? Tớ vẫn nhớ như in từng lời nói trước khi bị phản bội, sao trên đời lại có người diễn viên giỏi đến thế. Trong vòng tay tớ hôm nay ngày mai là trong chăn với người khác ngay được ;)) Chứng kiến cảnh đấy trong một buổi tối mưa rét tầm tã, tớ lạnh toát cả sống lưng, thầm bái phục con người đó : nó siêu thật, hàng nó là hàng mậu dịch sếp hàng như thời bao cấp. Mình chỉ chậm chân hơn 1 chút là có người mua được với giá rẻ như cho không :-*. Rồi tớ mất hết niềm tìn, trái tim tớ đau buốt. Tớ lại quay về 1 mình, rồi giống bạn, hàng ngày đến cty ngập đầu trong cviệc, cuối tuần bạn bè rôm rả tụ tập. sau nhưng lúc như thế, sao tớ thấy trống vắng kinh khủng, o một ai có thể hiểu được. Tớ luôn tự hỏi, sau chuyện xảy ra, đến bao giờ mình lại bắt đầu lại được đây. Chẳng biết được nữa khi mà trí óc mình bảo muốn, còn trái tim thì băng phong mất rồi. Tớ sợ khi bắt đầu lại được thì lại bị đùa giỡn nên thà bình thường như bao ngày còn hơn là phải cuống lên suy nghĩ cho héo mòn. Tớ đồng ý với bạn rằng bạn hay thả mình cho những chuyện đi đi, đừng gò bó bản thân trong những ngột ngạt hàng ngày nữa, hãy đi khi mà mình cảm thấy o ở được nữa, Đi cho nhẹ nhõm bạn nhé :)>-, tớ ủng hộ bạn !
  8. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    ôi rồi ôi , thằng này sướng nhẻ yêu 1 lúc 2 cô ... sở khanh cũng gọi bằng cụ ..bác chủ TOP còn lăn tăn thì đến chịu ^:)^
  9. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Tớ nói rõ nhé, tớ không hề lăn tăn về zai này mà giờ đang hoang mang vì ko tin vào tình yêu của cánh đàn ông mấy nữa. Tớ sợ nhất là đến 1 lúc nào đó sẽ lại tự đánh rơi T/y của chính mình vì không đủ tin tưởng vào cánh đàn ông nữa. :-(
  10. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu ngungu cũng hiểu theo ý của bác , nhưng bài pót sau thấy bác lại nuối tiếc zai ( không biết có hiểu nhầm không nên em mới phát biểu như vây .

Chia sẻ trang này