1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 3 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi TheKingOfPop, 15/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheKingOfPop

    TheKingOfPop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 3 )

    Phần 2 đã đủ 100 trang, mạn phép các bác mở phần 3.

    Link phần 2

    http://ttvnol.com/forum/gdqp/1154584.ttvn
  2. TheKingOfPop

    TheKingOfPop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    To bạn Werhmacht.
    Theo tôi nghĩ thì việc bạn làm là hoàn toàn xuất phát từ lòng yêu nước, không cần lợi lộc như 1 số kẻ. Cho dù cái clip đó có là giả, nhưng do người Trung quốc đưa ra và khẳng định là đang giết lính VN thì chúng ta có thể xử dụng nó để làm bằng chứng.
    Bạn đã làm clip tiếng Pháp chưa? Nếu chưa thì bạn cứ pm, mặc dù hiện giờ tôi bị hạn chế không xem đc pm, nhưng khi xem lại đc tôi có thể giúp bạn về clip tiêng Pháp.
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788

    To bác Werhmacht.
    Bác cũng không nên trách chính quyền về việc chế độ đãi ngộ vì thực ra mỗi người dân chúng ta là một chiến sỹ, hàng triệu người trực tiếp lẫn gián tiếp đều trải qua 4 cuộc chiến gần đây nhất vẫn còn sống tất cả họ đều có công. Vậy nếu trả công hết thì Chính phủ lấy tiền đâu ra.
    Cũng có những trường hợp không có công hay không phải thương binh nhưng vẫn có chế đọ thì em nghĩ đấy chỉ là cá biệt
    Do đó quan điểm của em là những ai tham gia bảo vệ tổ quốc mà vì đó tổn hại sức khoẻ mất khả năng lao động thì chính phủ mới phải trả công. Còn họ lành lặn khoẻ mạnh thì nên nhường chế độ đó cho người khác
    Đợt này em hơi bận nên em không đi xác minh được cho bác, nhưng tụi em có thể ủng hộ kinh phí để bác ra đó xem thăm bác Phụng rồi hỏi xem bác ý có nguyện vọng gì không.
    Em nghĩ rằng thay vì tốn điện, tốn tài nguyên của diễn đàn thì chúng ta sẽ hành động vì chúng ta là 8X.
    Không thì bác cho em địa chỉ của bác Phụng em sẽ sắp xếp ra Quảng Trị trong ngày gần đây nhất
    Xin cảm ơn bác trước
  4. fikdevil

    fikdevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 9x, đời đầu, xin có đôi lời được nói cùng các bác. kiến thức hạn hẹp mong các bác bỏ quá.
    Em sinh ra trong 1 gia đình được gọi là có công với cách mạng, từ bé em ở với ông bà nội, ngoại đều kể cho em những gì ngày xưa ông bà đã cống hiến cho Nhà nước, và ông bà em tự hào rằng ngày xưa ông bà em đã cống hiến cho Nhà nước.
    Bố mẹ em cũng dạy em là phải yêu nước, biết rằng nước mình có gì, thiếu gì để còn cố gắng học hành để phát triển đất nước. Em là đứa dở hơi nhất trong lớp vì em học rất thuộc lịch sử VN từ thời Phong kiến tới nay. Em cũng rất hay tìm hiểu về những vấn đề lịch sử mà hiện nay Nhà nước ta không tuyên truyền.
    Các bác thử nghĩ mà xem, ngày xưa, khi cha ông chúng ta đi ra chiến trường đòi lại mảnh đất quê hương, họ tỏng quân tự nguyện, ko đc đi thì cố gắng viết thứ bằng máu để đi. Đó chính là tinh thần yêu nước của Nhân dân ta. Lúc đó, họ ra đi, họ chắc chắn không hề nghĩ rằng sau mình sẽ được cái gì, có được phụ cấp, v.v hay không.
    Nhưng rồi hòa bình lập lại, Nhà nước ta bắt đầu phát triển, thì Bác Hồ, luôn luôn kêu gọi rằng phải nhớ ơn có người có công với Cách mạng. Các khoản trợ cấp cho thương bệnh binh là điều rất đỗi bình thường, nhưng điều quan trọng nhất là phải đến được với các gia đình thương bệnh binh.
    Những người ở quê, họ khổ lắm. Có bác bị mảnh đạn văng vào đầu mà hàng tháng có được trợ cấp chút j đâu, vẫn phải tự mò cua bắt ốc, tự trồng rau mà ăn.Tiền trợ cấp 1 tháng chỉ là 100k, làm sao mà những thương binh mất khả năng lao động đủ sống. Thậm chí, lúc em và ông em đến, nhà bác đó còn không có cơm trắng, phải ăn cơm độn sắn. Thử hỏi, như vậy đã công bằng với những cựu chiến binh đó chưa.
    Quay lại vấn đề HS, em rất cảm ơn bác Werhmacht đã làm những clip tố cáo tội ác của TQ để cho mọi người trên thế giới cùng biết.
    Em thấy bác Đoành và bác không nên tranh cãi là có phải họ dùng súng 37mm không, mà 2 bác hãy cùng nhau phơi bày tội ác này của TQ ra ánh sáng. Họ dùng súng gì thì súng, đó vẫn là hành động cướp nước, vẫn là bắn vào những người không có khả năng tự vệ. hơn nữa, đây không phải clip bên VN tìm được, mà là clip được lấy từ TQ, càng khẳng định rõ bản chất man rợ của chúng.
    Thân
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    toàn những người dỗi hơi, toàn cãi nhau vì những việc không đâu, đầu tiên là bọn TQ nó tung đoạn băng đó lên, khoan hãy bàn về việc đó là cảnh thật hay giả, nhưng đo slà tội ác và cần lên án, cãi nhau thật giả làm gì khi nó huênh hoang là tao bắn giết lính nhà mày đấy. giờ tao quay cho cả thế giới biết là mày xâm phạm lãnh thổ tao để tao bắn giết đấy. THế nghe lời cựu binh nói chỉ là nói, nhưng nó có hình ảnh hẳn hoi. Chúng ta có cựu binh về kể chuyện thì chúng ta tạm thời phải cho thế giới biết là dã tâm của TQ với láng giềng ra sao. Thế thôi , cãi nhau làm gì mất thời gian, loãng chủ đề, làm cốc bia đê cho máu
  6. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác the KingofPop, ý tưởng rất tuyệt. Em đã muốn có clip tiếng Pháp từ ngày
    đầu rồi nhưng không có người làm ngôn ngữ và thuyết minh nên bó tay từ đó đến giờ.
    Clip tiếng Nhật đã xong, chỉ còn đợi nhất chí chọn nhạc nền ra sao nữa thôi.
    Vì PM thì đằng nào cũng không đủ, mà ttvnol chưa có chế độ đính kèm file Word nên
    em up lên đây cho bác phần subtitle và lời thuyết minh dịch ra tiếng Việt và tiếng Anh
    để tiện cho bác làm dịch thuật sang tiếng Pháp.
    (Một số từ quân sự tiếng Việt mà bác chưa hiểu nghĩa thì check sang bản tiếng Anh
    để dịch qua tiếng Pháp).
    Bố cục và nhịp chạy các clip tiếng nước ngoài bác xem ở đây, nếu nhờ bác nào ***g
    tiếng thì bảo bác đó xem trước mấy video đọc cho cảm xúc
    http://*******.org/forum/showthread.php?t=5480
    P/S : Em có góp ý một chút là làm làm phần thuyết minh mà rủ mấy người khác làm
    nhóm được thì tốt, cho nó có phong trào,như clip tiếng Nhật cũng vậy, trao đổi và
    sửa chữa qua e-mail group. Cũng không cần gấp đâu bác, cứ thong thả thôi
    Thanks bác nhé, em ko tham gia làm Pháp ngữ được nhưng sẽ cố hết sức làm e***or
    cho bác/các bác
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 15/08/2009
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Tựa đề: Trung Quốc thảm sát người Việt Nam tại quần đảo Trường Sa (phim tài liệu 1988)
    Bằng chứng tội ác chiến tranh của Hải quân Trung Quốc : Vụ thảm sát trên quần đảo Trường Sa
    1/ Với những bằng chứng lịch sử đã được khẳng định và sự sở hữu liên tục, Việt Nam đã thực thi chủ quyền của họ trên quần đảo TS thuộc biển Đông Việt Nam, vốn được quốc tế gọi là "Biển Nam Trung Hoa". Tuy vậy, với nhu cầu ngày càng gia tăng nhằm kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như những đường vận tải biển quan trọng, TQ đã tấn công Việt Nam một cách dã man và phi nhân tính, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bộ phim tài liệu này, được thực hiện bởi Hải quân TQ trong cuộc xâm lược quần đảo TS vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, là một bằng chứng không thể chối cãi về tội ác chiến tranh của Hải quân Trung Quốc. Sử dụng lực lượng vũ trang vượt trội, Hải quân TQ đã giết chết 64 lính hải quân VN không được trang bị vũ khí, phá huỷ 3 tàu vận tải của VN và ngăn cản những tàu không vũ trang khác của VN khi họ tìm cách tiếp cứu những người bị nạn. Vì lương tâm và công lý, bộ phim đã đặt ra những trách nhiệm về tội ác của chính phủ TQ, khi đó được lãnh đạo bởi Đặng Tiểu Bình. Thực tế thì cuộc đụng độ này diễn ra trong vài giờ đồng hồ tại 3 bãi đá thuộc khu vực một hòn đảo nằm dưới sự kiểm soát của VN mang tên Sinh Tồn (Sin Cowe), một trong những hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo TS. Quần đảo TS nằm cách bờ biển cực nam của TQ tại đảo Hải Nam khoảng 1000km và đích thực thuộc chủ quyền của Việt Nam từ trong lịch sử.
    2/ Trong những tháng đầu năm 1988, Hải quân TQ đã đổ quân chiếm đóng 5 bãi đá ngầm và vòng san hô thuộc quần đảo TS. Chúng nằm rất gần với những đảo nổi rất rộng do VN đang kiểm soát. Hải quân VN sau đó đã nhanh chóng vận chuyển vật liệu và khí tài tới 6 bãi đá ngầm và vòng san hô khác. Họ đóng giữ thành công chúng và ngăn chặn hải quân TQ mở rộng vùng chiếm đóng sang các đảo khác đang nằm dưới sự kiểm soát của VN. Vào đầu tháng 3, Bộ Tư lệnh tối cao của hải quân VN quyết định bảo vệ 3 bãi đá khác trong khu vực quần đảo TS, vì chúng tạo thành một chuỗi vòng hở các bãi đá ngầm xung quanh đảo Sinh Tồn đang trong tầm kiểm soát của VN. Vào chiều ngày 13 tháng 3, ba tàu vận tải của VN tiếp cận các bãi đá này đúng như dự kiện và dựng cờ khẳng định chủ quyền của VN. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau, bốn tàu hộ vệ tên lửa có vũ trang của TQ xông đến và bật loa báo động ầm ĩ. Mặc dù bị đối phương khiêu khích và đe doạ dữ dội, các tàu vận tải VN vẫn kiên trì nẽo giữ quanh các bãi đá. Họ chỉ là những tàu vận tải không được vũ trang đầy đủ và đương nhiên là không thể đối chọi với tàu chiến TQ, họ không muốn leo thang xung đột. Lính TQ được lệnh phải tuyên thệ, trước khi thả nhiều thuyền máy chở nhiều lính thuỷ quân lục chiến có vũ trang, thực hiện âm mưu khiêu khích VN nhằm tạo cớ để bùng phát cuộc chiến. Người TQ, nhất là binh lính, được dạy rất kĩ rằng toàn bộ quần đảo TS với hơn 200 hòn đảo, bãi đá ngầm, vòng san hô... đều thuộc về lãnh thổ TQ.
    Căng thẳng kéo dài cho tới sáng sớm hôm sau, khi mà TQ huy động thêm nhiều tàu khu trục tên lửa cùng với nhiều xuồng máy chở lính thuỷ quân lục chiến. Họ tiếp tục khiêu khích VN để tìm cớ làm bùng phát xung đột, trong trường hợp mà VN nổ súng trước. Khoảng 6h sáng giờ Hà nội, họ bất ngờ thả 3 thuyền nhôm chở khoảng 50 lính thuỷ quân lục chiến có vũ trang và lao nhanh về phía bãi đá. Họ đổ bộ lên bãi đá ngay trước mặt đội lính hải quân VN và tìm cách hạ lá cờ Việt Nam vốn đã được cắm vào nền bãi đá từ chiều hôm trước. Đứng trên trên bãi đá, nơi mà nước ngập đến nửa người, những người lính hải quân VN chia nhau đứng dọc theo mép bãi đá để lập vành đai phòng thủ và ngăn không cho quân địch tiến lên. TQ điên cuồng đe doạ họ phải cuốn cờ rời khỏi bãi đá. Hành động này đã làm cho lính VN dữ dội giành dật lại lá cờ. Họ kiên quyết bám trụ lại bãi đá và giữ vững lá cờ tổ quốc bay phấp phới bằng mọi giá. Không thể uy hiếp được các thủy thủ VN rút khỏi bãi đá, lính thủy quân lục chiến TQ buộc phải quay lại tàu chiến của họ. Và cuối cùng là ....
    ........
    Chỉ bởi vì hải quân VN từ chối rút quân khỏi bãi đá, TQ cho tàu chiến bắn súng phòng không 37mm trực xạ vào những thủy thủ VN không vũ trang hoặc vũ trang rất thô sơ đang đứng trên bãi đá, khi mà họ không có khả năng đe doạ cũng như tấn công các tàu TQ đang đậu từ xa.Tiếp đến các tàu hộ vệ của TQ bắn pháo 100mm vào 3 tàu vận tải của VN cho đến khi 2 trong số đó chìm hẳn. 64 lính hải quân VN thiệt mạng, trong số đó sau này chỉ tìm thấy 3 xác, 61 người còn lại được ghi nhận mất tích vĩnh viến và xem như đã chết. Rốt cuộc , VN vẫn giữ được 2 trong số 3 bãi đá nơi xảy ra vụ đụng độ trong ngày hôm đó. TQ chiếm giữ bãi đá còn lại cho đến ngày hôm nay.
    3/ Hè 2008, một phái đoàn của hải quân VN tổ chức một buổi lễ trọng thể để dành sự trân trọng cho những người anh hùng đã bảo vệ vùng đất và vùng biển thiêng liêng của VN trước cuộc xâm lược của TQ 20 năm trước. Để tưởng nhớ những thủy thủ và sĩ quan đã hi sinh, những vòng hoa cùng với thuốc lá, kẹo cao su và nhiều vật dụng đơn giản khác, những thứ vốn đã gắn liền với cuộc sống của họ trong quá khứ, được thả dần xuống biển. Nhiều người đã khóc trong lúc này, nhất là những cựu chiến binh. Những buổi lễ như vậy được tổ chức hàng năm từ cuộc xâm lược đó của TQ năm 1988. Trong hồi tưởng về những khoảnh khắc cuối cùng của những người đã khuất, hình ảnh những người bạn chiến đấu năm xưa của họ, tay trong tay kết chặt thành một bức tường để bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc, lại dần dần hiện về trong kí ức....
    Ngày nay, mặc dù luôn phải sống trong sự đe doạ và khiêu khích thường trực từ phía TQ, VN vẫn từng bước khẳng định chủ quyền của mình tại quần đảo TS và kiên quyết chủ trương duy trì trạng thái hoà bình hiện tại trong khu vực. Những cuộc xâm lược từ TQ từ trong lịch sử luôn làm cho những thủy thủ VN phải cảnh giác cao độ trước những âm mưu nhằm đánh chiếm đảo từ phía TQ.
    Mặc cho những căng thẳng vẫn đang diễn ra, người dân cùng với những người lính thủy VN trên quần đảo TQ vẫn có 1 cuộc sống vui tươi, tốt đẹp , và đời sống của họ cũng từng ngày được cải thiện rõ rệt. Mỗi thế hệ người dân và người lính trên quần đảo này đều trở thành những người bảo vệ biển đảo của tổ quốc VN. Giữa biển trời mênh mông, cách đất liền VN tới 400km, họ vẫn đứng liền với nhau thành một khối, như một pháo đài để bảo vệ lãnh hải tổ quốc của họ.
    ---------------
    Các phụ đề cho ảnh và phim
    - Bằng chứng tội ác của Hải quân Trung Quốc - Vụ thảm sát trên quần đảo TS năm 1988
    - Quần đảo Trường Sa
    - Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, quần đảo TS
    - Đảo Hải Nam
    - Các bản đồ cổ cho thấy quần đảo TS là một phần của bờ biển VN
    - Tàu hộ vệ tên lửa 502 của TQ tham gia cuộc xâm lược quần đảo TS năm 1988
    - Tàu khu trục tên lửa 531 của TQ trong cuộc xâm lược năm 1988
    - Tàu hộ vệ tên lửa 556 của TQ trong cuộc xâm lược năm 1988
    - Sáng sớm 14 tháng 3 năm 1988 , hai tàu chiến TQ tham gia tấn công ? một tàu vận tải của VN.
    - Tàu vận tải HQ-505 của VN, một trong những nạn nhân từ cuộc xâm lược của TQ
    - Một tàu vận tải của VN đang bị tàu chiến TQ tấn công dữ dội
    - Tường thuật từ phía TQ về cuộc xâm lược này
    - Tàu khu trục tên lửa 531 của TQ sau khi gây ra tội ác tại quần đảo TS
    - Nhà độc tài TQ Đặng Tiểu Bình năm 1988
    - Công sự của TQ trên nấm mồ của 64 người VN vô tội
    - Công cuộc phòng thủ đảo Sinh Tồn của Việt Nam
    - Đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo TS
    - Nơi xảy ra cuộc đụng độ ngày 14/3/1988 : Johnson North Reef, Johnson South Reef
    - Hơn 400km từ bờ biển VN
    - Tháng 3, năm 1988
    - Tàu vận tải HQ-604 của VN , ngày 13/3/1988
    - Tàu vận tải HQ-505 của VN , ngày 13/3/1988
    - Hải quân VN tiếp cận bãi đá chiều 13/3/1988 ?
    - Và dựng cờ
    - Tàu vận tải của VN ?
    - thả neo bên cạnh một bãi đá chiều tối 13/3/1988
    - Lính thủy quân lục chiến của TQ
    - Sáng sớm ngày 14/3/1988
    - Sáng sớm
    - Lính thủy quân lục chiến TQ tham gia đổ bộ, ảnh gốc chụp sang ngày 14/3/1988
    - Lính thủy quân lục chiến TQ có vũ trang đổ bộ bằng nhiều thuyền máy
    - Thủy thủ VN đứng xung quanh bảo vệ lá cờ
    - Từ phải qua trái là hơn 40 thủy thủ VN cùng 3 lá cờ của họ
    - Lính thủy quân lục chiến TQ tham gia cuộc xâm lược năm 1988
    - Lính thủy quân lục chiến TQ chuẩn bị cho cuộc xâm lược năm 1988
    - Ta le, ta le (tấn công, tấn công)
    - T àu v ận t ải VN
    - Súng phòng không 37mm nã đạn trực xạ vào các thủy thủ không vũ trang của VN
    - Đến lượt tàu vận tải của VN hứng chịu đạn pháo TQ
    - Tàu vận tải HQ-604 của VN đang chìm trước mũi tàu chiến TQ
    - Hai thủy thủ VN bị bắt sau đó
    - Đảo Sinh Tồn
    - Một vòng san hô thuộc quần đảo TS
    - 20 năm sau ...
    - Tàu chiến TQ xuất hiện gần đảo của VN
    - Báo động !
    - Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng cho cuộc chiến chống bọn xâm lược
    - Không quân VN ?" máy bay tiêm kích SU-27 , tham gia bảo vệ quần đảo TS trước mọi sự xâm nhập từ hải quân TQ.
    - Vinh dự cho mỗi con người làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc
    - Hơn 400 km ...
    - Trường Sa ?" bài hát không bao giờ quên
    - Trường Sa ?" mãi mãi trong tim ta
    - Thực hiện : ottovonstierlitz và bạn Nguyễn Anh Vũ , tháng 7 , năm 2009.
    --------------------
  8. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Title: China´s massacre in the Spratly islands (real footage 1988)
    Evidences of China''''s Crime: The Spratly Islands Massacre
    1/
    With proven historical evidences and an uninterrupted possession, Vietnam has been exercising her sovereignty over the Spratly Islands in the East Vietnam Sea, which is also known as the " South China Sea". However, with continuing ambition for hegemony to control natural resources as well as sea transportation routes, China has brutally and inhumanely attacked Vietnam, seriously violating Vietnamõ?Ts sovereignty and international laws. This real footage, which was taken by the China Navy during the invasion of the Spratly Islands on March 14th 1988, is an irrefutable proof of China Navyõ?Ts crime. Using overwhelming armed forces, the China Navy killed 64 under-equipped Vietnamese sailors, destroyed and prevented unarmed Vietnamese vessels from saving the injured. The movie has raised a question of criminal charges against the Chinese government, once led by Deng Xiao Ping, for the course of justice. In fact, this defending battle lasted for a few hours at three reefs nearby the island called Sin Cowe, one of the largest islands in the Spratly islands. The Spratly islands locate at a distance of over 1000 km far from the undermost Chinese coast at Hainan Island and rightly belong to Vietnam for historical reasons.
    2/
    In the early months of 1988, the Chinese Navy had landed troops on five reefs and atolls of the Spratly Islands. Three of them lie quite near the large islands that Vietnam owns. The Vietnamese Navy then ferried supplies and equipment to six other reefs and atolls. They successfully gained control of them and prevented the Chinese navy from extending their occupied zone into the other islands. In early March, the High Commander of Vietnamese navy decided to defend other three reefs because they were part of the Spratly Islands and forming an open chain of reefs around the Sin Cowe island that were in control of Vietnam. On March 13th, in the late evening, three Vietnamese transport ships arrived in time at those reefs and set up the flags to represent Vietnamõ?Ts sovereignty over them. However, some hours after the Vietnamese transport ships had reached the target, four large Chinese warships got close to the Vietnamese and switched on the warning loudspeaker. Despite threat from Chinese warships, the Vietnamese transport ships patiently kept anchoring beside the reefs. They were not powerful enough to confront with the Chinese navy and did not want to escalate the conflict. The Chinese were ordered to take an oath before they floated motor-boats with many heavy-armed marines in carrying out the conspiracy to provoke the Vietnamese to break out a war. The Chinese, especially soldiers, are taught that the ocean area of Spratly islands with more than two hundred islands, reefs and atolls belongs to China.
    The strain continued until the next morning, when the Chinese mobilized more battle ships, and also more floated motor-boats. They caused more provocations for the battle to break out. By 06:00 am, they suddenly sent 3 aluminium boats that carried about 40 armed marines and rapidly rushed towards the reefs. They landed troops in front of Vietnamese sailor crews and tried to lower the Vietnamese flags that had been already planted into the reef-platform since last evening. Standing on the reefs where the water level covered half of their bodies, the Vietnamese sailors set up commanding positions along the edge of the reefs to lay the defending lines and try to prevent the enemy from advancing forward. They were threatened by the Chinese to retreat from the reefs. This intrusion caused strong reaction from the Vietnamese defenders to hold their flag. They determined to hold on to the reef and keep their flag flying at any cost. Unable to force the Vietnamese to leave the reef, the Chinese marines had to get back to their battle ships. And finally
    õ?Ư..............
    Just because the Vietnamese navy had refused to withdraw from the reef, the Chinese used battleships for firing with 37-mm anti-aircraft guns directly at the unarmed and light armed Vietnamese sailors on the reefs who were not able to attack them from their defending positions. They also fired fiercely with 100mm gun at the three Vietnamese transport ships, two of them sank. 64 Vietnamese sailors and officers sacrificed their lives, among them, 3 corpses were found after the end of the battle, 61 other persons were still missing and reputedly dead. Eventually, Vietnam defended successfully her sovereignty over two reefs on that day. China has occupied the other ones since that incident.
    3/
    In summer 2008, a delegation of the Vietnamese Navy organized a ceremony to devote sincerely their respect for the Heroes, who protected Vietnamõ?Ts sacred land and sea against that Chinese invasion 20 years ago. To commemorate the sacrificed officers and sailors, wreaths together with cigarettes, chewing-gums and simple objects, which every sailor used in his daily life in the past, were lowered down onto the water. Many members in the delegation were moved to tears at that time. The ceremony has been organized annually since that Chinese invasion in 1988. In remembering the last moments with the fallen, the memories of their bloody comrades, who used their bodies, hand in hand, to form a wall to protect the motherland territory were appearing gradually.
    Nowadays, although living under constant threat and provocation from the Chinese navy, Vietnam reaffirms continuously her sovereignty over the Spratly Islands and determinedly advocates maintaining peaceful situation in the region. Episodic invasions from China make Vietnamese sailors consciously alert to China''''s conspiracies to conquer the islands. In spite of daily strain caused by Chinese marine crews, the Vietnamese sailors and civilians lead enjoyable lives on the Spratly Islands, their living standard is improving gradually. All generations of Vietnamese sailors and civilians on the Spratly Islands have been becoming island-defenders of Vietnam''''s motherland. In the middle of the ocean, which is 400km far from the Vietnam coast, they stand together and unite as one to protect the sea territory of their motherland.
    ----------
    China´s massacre in the Spratly islands (real footage 1988)
    1/
    - Evidences of China´s crimes õ?" the Spratly Islands Massacre
    - the Spratly islands
    - China, Tibet, Vietnam, Spratly islands , Hainan island
    - Ancient maps show the Spratly islands as a part of Vietnamese coast
    - Chinese escort frigate No. 502 participated in the invasion of Spratly islands 1988
    - Chinese destroyer No. 531 during the invasion 1988
    - Chinese escort frigate No. 556 during the invasion 1988
    - Early morning , March 14th 1988, two Chinese warships in combat attacked õ?Ư
    õ?Ư a Vietnamese transport ship
    - Vietnamese transport ship HQ-505 õ?" a victim of the Chinese invasion 1988
    - Vietnamese transport ship
    under fierce fire from Chinese warships
    - Chinese report on the situation of the invasion
    - Chinese destroyer No. 531 after committing crimes from the Spratly islands 1988
    - Chinese dictator Deng Xiaoping 1988
    - China´s blockhouse on the grave of 64 innocent Vietnamese people
    - Defending battle of Sin Cowe Island
    - Sin Cowe Island of Spratly Islands
    - Battlefield of the Spratly incident 1988 : Johnson North Reef, Johnson South Reef
    - Over 400km far from Vietnam´s coast
    2/
    - In March, 1988
    - Vietnam´s transport ship HQ-604 on March 13th 1988
    - Vietnam´s transport ship HQ-505 on March 13th 1988
    - A floated motor-boat from Chinese warships
    - The Vietnamese approached a reef
    õ?Ư and hoisting the flag
    - Vietnam´s transport ship by a reef in late evening, March, 13th 1988
    - Chinese marines
    - Early morning, March, 13th 1988
    - Early morning,
    - Chinese marines in combat, original photo taken on March 14th 1988
    -Armed Chinese marines on floating motor-boats for landing into the reef
    - Standing around their flag
    - From right to left : About 50 Vietnamese sailors with three flags
    - Chinese marines took part in the invasion of Spratly Islands
    - Chinese marines during the invasion 1988
    -Taa le, taa le (attack ! attack !)
    - Vietnamese transport ship
    - 37mm anti-aircraft guns fired at unarmed Vietnamese sailors and sappers
    - Vietnamese transport ship was being attacked
    -Vietnam´s transport ship was sinking
    - Two Vietnamese captured by China Navy
    - Sin Cowe Island
    - An atoll on the Spratly Islands
    3/
    - 20 years later ...
    - The presence of a Chinese warship was detected !
    Alarm !
    - Getting ready for fighting against any invasion every moment
    - Vietnam air force, fighter aircraft SU-27 cover the whole Spratly Islands against any intrusion
    - Honour in doing the own duty to protect the motherland.
    - Over 400 km ...
    - Spratly õ?" forever unforgetable song
    - Spratly õ?" always in our hearts
    - Created by õ?Ư. , July 2009
    Được Wehrmacht sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 15/08/2009
  9. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thì thực tế mình không trách tổ chức hay chính quyền nào hết, bác chắc cũng hiểu ý mình, nhưng mà sự cứng ngắc, nguyên tắc đến độ quan liêu nó gây ra sự nhiễu nhương như vậy.
    Mà thực sự là chú Hiền đến giờ cũng chẳng đòi hỏi chế độ đãi ngộ chi hết, những chuyện mình nói như chuyện chú đau ốm bệnh tật vì vết thương, cả di chứng thần kinh như của chú Phụng mà không có chính sách gì cả toàn là do người vợ đã có 2 mặt con với chú Hiền kể thì mới biết, phụ nữ mà. Giờ làm được đến đâu thì làm để kiếm sống thì làm thôi, còn hoàn cảnh chú Hiền thì chắc bạn đọc bản tin bên *******.org chắc đã biết rồi.
    Còn chuyện kinh phí đi lại thăm hỏi thì bọn mình tự lo được, có điều là bọn mình cũng là phó thường dân thôi. Thực chứ các admin bên đó cũng thế, cũng nhờ một số người quen ở các báo nhưng trước khi đi đã biết trước kết quả rồi, vấn đề này là chuyện quá khứ tế nhị giữa hai nước.
    Bác nếu có điều kiện đi chơi hoặc công tác qua đó mà ghé thăm gia đình họ như bác ongtom cũng được, chả hứa trước chuyện gì cả nhưng có lòng vậy là tốt rồi.
    Mà có hai tình nguyện viên gần nhà chú Phụng, dẫn đường 1 lần rồi, để đỡ mất công tìm nhà thì 2 bác đó dẫn các bác đi được.
  10. chipheovd

    chipheovd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đi công tác liên tục nên ít vào.
    Cho tớ hỏi thăm:
    Việc tung cái clip đó là có lợi hay hại cho đất nước, dù là nó là đồ thật hay đồ dàn dựng?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này