1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
  2. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Cầu quốc thái dân an tại chùa Song Tử Tây

    Sáng 15.4, sau khi chính thức cúng bái nhận chùa Song Tử Tây, thượng tọa Thích Tâm Hiện chủ sự buổi tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho mọi người dân sống trên đảo được bình an và cầu siêu cho các chiến sĩ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

    Đây là buổi cầu nguyện đầu tiên của các chư tăng tại chùa Song Tử Tây, có sự tham dự của lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Điện Biên và nhiều đại biểu khác. Sau đó, đoàn đến thắp hương trước tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn vừa xây dựng xong (tượng đá cao 11,8m).

    [​IMG]
    Thắp hương trước tượng đài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

    Như Thanh Niên đã đưa tin, dịp này có 6 nhà sư ra hành đạo tại 3 chùa trên quần đảo Trường Sa nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của các cư dân sống tại đây.

    Tin, ảnh: Lâm Viên

    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120416/cau-quoc-thai-dan-an-tai-chua-song-tu-tay.aspx
  3. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tiếng chuông chùa nơi đầu sóng ngọn gió

    Đúng 6 giờ sáng, ngày 15/4/2012, trên đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, một trong những nơi xa nhất của Tổ quốc, đã vang lên tiếng chuông chùa. Buổi hành lễ đầu tiên của chư tăng chùa Song Tử Tây đã diễn ra trong không khí thiêng liêng và trang trọng. Tiếng chuông ngân vang như cầu nguyện an lành cho vùng biển “đầu sóng ngọn gió” và như thêm một lần nữa khẳng định chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm đối với vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc. Đã từ bao đời nay, ở đâu có người Việt thì ở đó có chùa của người Việt.

    [​IMG]
    Thượng tọa Thích Tâm Hiện nói chuyện với Phó Tổng Giám đốc TTXVN Ngô Hà Thái (ngoài cùng bên phải) và các cán bộ TTXVN bên cạnh cột mốc trên đảo Song Tử Tây ngày 15/4/2012. Ảnh: Văn Tiếp

    Cuộc sống của quân, dân trên đảo Song Tử Tây giờ đây đã thêm phần trọn vẹn khi được đón những vị sư đầu tiên từ đất liền ra hành đạo; đó là Thượng tọa Thích Tâm Hiện, Đại đức Thích Thanh Thành... Đây cũng là lần đầu tiên các vị chư tăng đến với quần đảo Trường Sa. Tuy đến từ hai ngôi chùa khác nhau trên đất liền, nhưng khi đến với Song Tử Tây, cả hai vị đều có chung một cảm xúc thiêng liêng và vinh dự khi đặt chân lên mảnh đất Việt Nam giữa muôn trùng biển cả. Cảm xúc ấy như được nhân đôi khi mà buổi hành lễ đầu tiên có mặt đầy đủ đại diện của UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện Hải quân nhân dân Việt Nam cùng đông đảo phật tử đến từ mọi miền của Tổ quốc cũng như chư tăng của các chùa khác trên quần đảo Trường Sa.

    Tiếng tụng kinh vang lên giữa hương trầm như rút ngắn khoảng cách giữa đảo và đất liền. Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Hiện đã không giấu nổi xúc động trước sự quan tâm của đồng bào trong cả nước đã góp công, góp sức để xây dựng ngôi chùa mang đậm bản sắc Việt, vừa gần gũi như bất cứ ngôi chùa Việt Nam nào, vừa uy nghiêm tráng lệ giữa muôn trùng sóng nước. Trong buổi hành lễ đầu tiên, các vị chư tăng cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu sự bình an của người dân trên đảo, cùng chung vai sát cánh với cả nước để giữ vững chủ quyền đất nước. Đó cũng là cách nhập thế đầy ý nghĩa của người hành đạo. Với 42 năm tu hành, có lẽ đây là chuyến đi nhiều ý nghĩa nhất, bởi như lời Thượng tọa: “Quốc thái thì dân mới an”. Đó là câu nói từ thời cha ông ta để lại, là sợi dây kết nối giữa đạo với đời của Phật giáo cũng như dân tộc Việt Nam. Ngay khi biết mình có vinh dự được trụ trì ngôi chùa tại Song Tử Tây, Thượng tọa tâm nguyện đến với vùng đất này, cùng với việc tu hành, Thượng tọa và Đại đức Thích Thanh Thành sẽ giúp các phật tử cùng hướng về đạo, cầu nguyện cho những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh để gìn giữ biển đảo mà cha ông đã truyền lại. Đó không chỉ là trách nhiệm của từng người dân, mà còn là trách nhiệm của các vị chư tăng.

    Cùng chung một xúc cảm với Thượng tọa, Đại đức Thích Thanh Thành với nét mặt rạng ngời, tâm sự, Đại đức đã rất xúc động bởi hình ảnh ngôi chùa đã vượt qua trí tưởng tượng của mình. Nhìn ngôi chùa khang trang được xây dựng bởi sự đoàn kết đóng góp của nhân dân cả nước, Đại đức như không còn thấy khoảng cách giữa đất liền và đảo xa. Đại đức hứa nguyện sẽ cùng Thượng tọa vững đạo tu giữa bốn bề sóng gió, cùng chung sức với cả nước giữ vững chủ quyền biển đảo thân yêu. Với người tu hành, càng ở nơi khó khăn gian khổ, thì càng tốt cho việc tu tập. Hơn nữa, việc làm từ thiện của nhà chùa không chỉ là từ thiện bằng vật chất, mà còn góp phần mang lại bình an, tâm sáng cho mỗi người dân trên đảo.

    Dự sau buổi hành lễ đầu tiên tại chùa Song Tử Tây, ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chuẩn Đô đốc Trần Đình Xuyên đều bày tỏ cảm kích đối với quyết tâm của các chư tăng khi phát nguyện đến với quần đảo Trường Sa. Và tin tưởng, nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng, nhân dân cả nước nói chung sẽ tiếp tục góp phần để hoàn thiện các ngôi chùa ở quần đảo Trường Sa ngày một khang trang hơn. Đồng thời tin tưởng ngày càng có nhiều người dân Việt Nam có điều kiện đến thăm vùng đất xa xôi này của Tổ quốc.

    Chiều cùng ngày, Thượng tọa Thích Tâm Hiện, Đại đức Thích Thanh Thành đã ra tận cầu cảng để tiễn Đoàn cán bộ, nhân dân trở về tàu, và tiễn các chư tăng còn lại tiếp tục cuộc hành trình về nơi tu tập ở những hòn đảo khác. Con tàu ngày càng lùi xa dần với Song Tử Tây, nhưng giữa biển xanh vẫn thấp thoáng mái chùa cong cong của người Việt. Mái chùa như che chở cho đời sống tâm linh của người Việt Nam, khẳng định tinh thần đoàn kết mạnh mẽ mà không một sức mạnh nào có thể phá vỡ.

    Từ đây, dẫu Biển Đông có nhiều sóng gió, nhưng tiếng chuông chùa vẫn mãi ngân nga giữa biển, trời của người dân nước Việt.

    Lê Huyền (Từ Trường Sa)

    http://baotintuc.vn/472n20120416005724291t0/tieng-chuong-chua-noi-dau-song-ngon-gio.htm
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Phần phía đông Đá Tây nhìn từ vệ tinh

    [​IMG]

    Đá Suối ngọc Alicia Reef
    Là một bãi cát, cao 1,2 m, có nhiều đá cao hơn mức thủy triều lên. San hô bao quanh tạo thành một cái hồ cạn lagoon. Không có bên nào đóng quân nhưng do Phi kiểm soát

    [​IMG]
    maison2510 thích bài này.
  5. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tăng sĩ thứ 6 lên đường ra Trường Sa

    Tối 17-4, Đại đức Thích Giác Nghĩa, người trụ trì chùa Vạn Đức (Nha Trang, Khánh Hòa), chính thức rời Nha Trang lên đường đi Trường Sa để trụ trì ngôi chùa trên đảo Trường Sa Lớn.

    [​IMG]
    Đại đức Thích Giác Nghĩa tự tay gói những giò lan tươi đưa lên xe - Ảnh: T.C.T

    Ông sẽ tham gia đoàn gồm khoảng 300 người, trong đó có 50 chức sắc đại diện các tôn giáo cả nước ra dự lễ, nhân dịp 37 năm giải phóng Trường Sa, do Ban tôn giáo Chính phủ và Ủy ban đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài (thuộc Bộ Ngoại giao) tổ chức.

    Theo kế hoạch, đoàn tập kết tại TP.HCM để lên đường ra Trường Sa vào ngày 18-4. Đại đức là một trong 6 tăng sĩ ở Khánh Hòa phát nguyện ra Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc làm nhiệm vụ phật sự, được Giáo hội phật giáo tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh cùng đông đảo phật tử cả nước hoan nghênh.

    [​IMG]
    Giã từ chùa Vạn Đức (Nha Trang) - Ảnh: T.C.T

    Hàng trăm thùng hàng lớn nhỏ gồm: Tượng phật A Di Đà, tượng Thích Ca, Hộ Pháp… và nhiều vật dụng khác cho công việc Phật sự được Đại đức chuẩn bị chu đáo.

    Trước lúc tạm biệt ngôi chùa có hơn 30 năm tu tập và hơn 10 năm trụ trì, Đại đức xúc động thắp nén nhang giã từ.

    Hàng trăm phật tử cùng thân mẫu Đại đức là bà Ngô Thị Đăng (77 tuổi, từ Hương Trà - Thừa Thiên Huế) tới đưa tiễn.

    Tăng sĩ Thích Hữu Văn (tốt nghiệp Học viện phật học Huế) sẽ thay ông trụ trì chùa Vạn Đức.

    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/487631/Tang-si-thu-6-len-duong-ra-Truong-Sa.html
  6. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Câu cá đêm trên vùng biển Trường Sa

    TTO - Vùng biển Trường Sa được biết đến với sự giàu có về hải sản, với nhiều loài cá có giá trị kinh tế, tập trung với mật độ cao. Mùa hè là dịp lý tưởng để khám phá vùng đất này.

    [​IMG]Niềm vui của một vị khách trên tàu được xách chú cá ngừ đại dương mới mắc câu trong đêm - Ảnh: Tiến Thành
    Trên chuyến tàu HQ 936, chúng tôi tình cờ bắt gặp và cùng tham gia thú chơi “quen mà lạ” của những người lính đi biển, đó là thú câu cá đêm trên vùng biển Trường Sa.

    "Quen" bởi câu cá hẳn ai cũng biết. Không riêng gì lính biển, với tất cả mọi người, câu cá là trò chơi thư giãn, giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi. Còn "lạ" vì câu cá đêm trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc thì không phải ai cũng có dịp, càng không phải ai cũng biết và chọn được vị trí có những luồng cá cắn câu giữa muôn trùng sóng nước...

    Đêm 17-4, trước khi xuất phát ra đảo Trường Sa Lớn, đoàn chúng tôi thả neo tại vùng biển đảo Đá Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Lý do rất đơn giản, vùng biển này có nhiều loại cá lớn và câu cá trong đêm là dịp không thể bỏ lỡ với những vị khách muốn khám phá Trường Sa.

    [​IMG]Người xem, người câu cá giữa biển đảo Đá Tây - Trường Sa về đêm - Ảnh: Tiến Thành

    20g, những đàn cá chuồn đã bơi lội tung tăng, thi thoảng bay vút lên mặt biển, quẫy đuôi màu ánh bạc dưới ánh sáng của đèn điện trên boong tàu. Những khách lần đầu đi biển không khỏi tò mò và vội tìm những dây câu, lưỡi câu và một chiếc vợt để bắt cá chuồn, xẻ thịt làm mồi. Với những người lính “có nghề”, họ sử dụng mồi từ những chú cá câu được để dụ những loài cá lớn hơn như cá mú, cá ngừ đại dương, cá hồng… theo tinh thần “cá lớn nuốt cá bé”.

    Thiếu úy tàu HQ 936 Hoàng Gia Bảo, người lính trẻ có kinh nghiệm 6-7 năm câu cá trên vùng biển Trường Sa, cho biết câu cá ở biển ban ngày vốn đã khó, câu cá đêm lại càng khó hơn. Việc chọn được chỗ câu thuận lợi (gồm độ sâu và dòng chảy đại dương) là một nghệ thuật, như mắc mồi, kéo dây thật khéo để cá dính lưỡi không thoát ra được, chưa kể phải kiên trì và mắt luôn quan sát tỉ mỉ. Chính những yếu tố đó, với người lính biển, câu cá không đơn thuần là thú chơi tiêu khiển, mà còn là dịp để rèn luyện óc quan sát, sự khéo léo và kiên nhẫn trong công tác chiến đấu.

    Trong đêm câu đầu tiên ở vùng biển đảo Đá Tây, bằng kinh nghiệm nghề, thiếu úy Bảo liên tiếp câu được những chú cá ngừ đại dương có kích thước lớn trước sự ngỡ ngàng và tiếng hò reo của những vị khách trên tàu.

    Giữa biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, được ngồi trên con tàu lướt nhẹ giữa sóng nước lăn tăn, có trăng thanh gió mát, câu cá đêm rất độc đáo và thi vị.

    [​IMG]Những người “có nghề” chỉ dùng mồi là loại cá tự tay câu - Ảnh: Tiến Thành
    [​IMG]Một chú cá chuồn dính lưỡi câu được kéo lên bờ - Ảnh: Tiến Thành
    [​IMG]Thiếu úy tàu HQ 936 Hoàng Gia Bảo quăng mồi câu để dụ những loại cá lớn hơn - Ảnh: Tiến Thành
    [​IMG]Một chú cá ngừ đại dương câu trong đêm được du khách thử “cân” trọng lượng - Ảnh: Tiến Thành
    [​IMG]Nướng cá chuồn để thưởng thức trong bữa ăn đêm - Ảnh: Tiến Thành
    [​IMG]Cá chuồn nướng nóng giòn, thơm ngon - Ảnh: Tiến Thành

    http://dulich.tuoitre.vn/index.aspx?articleid=487692&channelid=100
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Thăm công trình “Góp đá xâ Trườnyg Sa”


    Chiều 17-4, đoàn công tác các tỉnh Khánh Hòa, Điện Biên và Vĩnh Phúc đã tới thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Tây, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

    [​IMG]Một góc công trình “Góp đá xây Trường Sa” đang dần hoàn thiện - Ảnh: Tiến Thành

    Nhân chuyến công tác, ông Trần Sơn Hải - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, trưởng đoàn -cùng Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên - phó tư lệnh Quân chủng Hải quân - đã thăm hỏi, kiểm tra tình hình và động viên cán bộ, chiến sĩ trung đoàn công binh 131 ngày đêm hoàn thiện công trình “Góp đá xây Trường Sa” cho kịp thời, đúng tiến độ.

    Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đánh giá cao những đóng góp của báo Tuổi Trẻ trong việc vận động bạn đọc cả nước ủng hộ công trình “Góp đá xây Trường Sa”.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Nhữ Phi Phương, phụ trách việc quản lý đơn vị, cho biết công trình “Góp đá xây Trường Sa” hiện đạt 80% tiến độ và các anh em công binh đang miệt mài làm ngày đêm để khẩn trương hoàn thành công trình.

    Dưới đây là chùm ảnh cán bộ, chiến sĩ trung đoàn công trình 131 khẩn trương hoàn thiện công trình “Góp đá xây Trường Sa” chiều 17-4:


    [​IMG]Các chiến sĩ trung đoàn công binh 131 tích cực hoàn thiện nội thất bên trong công trình - Ảnh: Tiến Thành


    [​IMG]Trung úy Nguyễn Xuân Dương, phụ trách hệ thống điện nước của công trình, cho biết nội thất tầng ba đã cơ bản hoàn thiện - Ảnh: Tiến Thành


    [​IMG]Cũng như những chiến sĩ khác, thiếu úy Vũ Diệu, quê Thái Bình, miệt mài làm và ở lại đảo Đá Tây ăn tết để cùng hoàn thiện công trình “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Tiến Thành


    [​IMG]Hai trung úy Trần Xuân Nam (trái) và Vũ Xuân Sách lắp đặt cửa sổ công trình - Ảnh: Tiến Thành


    [​IMG]Binh nhất Nguyễn Phú Trọng, 19 tuổi, quê Thái Bình, là người trẻ nhất trong đoàn công binh xây dựng công trình “Góp đá xây Trường Sa”. Anh chia sẻ rất vinh dự và tự hào khi được tham gia phụ giúp cùng anh em xây dựng công trình này.


    [​IMG]Một góc phòng tầng ba của công trình “Góp đá xây Trường Sa”

    TIẾN THÀNH

    http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/487696/tham-cong-trinh-“gop-da-xay-truong-sa”.html
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Sao không thấy các lỗ châu mai để phòng thủ nhẩy, cửa sổ thì không có song kim loại chống ăn mòn của hơi nước biển nhẩy ?[r23)]

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cầu thang chơi lát đá hoa cương thế này trơn trượt dễ gây khó khăn khi đi lại [:P]

    [​IMG]
  9. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2010
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nhà ông có ốp đá cầu thang không ? Đạp lên cái đá ấy với gạch men và đá mài thì cái gì dễ làm người ta đi thay não mới hơn ??
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Hơ hơ nhà em ốp đá cho cầu thang mà [:D] Ý em ở đây là nếu chơi đá mài thì có thể tạo ra những cái gờ chống trơn, hơn nữa lát kiểu này nếu chẳng may cb-cs bê vật nặng làm rơi thì dễ bể mấy cái mép đá nhô ra như hình bên dưới chỗ khoang đỏ , thậm chí một vết nứt dài ... mà ở đảo xa thì nên chọn cái bền thì tốt hơn >:)
    [​IMG]
    P/s: lần sau quote lại thì đừng quote cái hình lại đc ko dễ gây lag máy h cao điểm :-w

Chia sẻ trang này