1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Danvietbietboi

    Danvietbietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    113
    Hoài niệm về quá khứ :
    - Hoàng sa đã thành vết sẹo, không bao giờ liền lại một dải đất mẹ như trước. Còn trường sa... vết thương vẫn ngày đêm rỉ máu, cho đến nay vẫn chưa toàn vẹn. :-(:-(:-(. Ta cứ đòi chủ quyền bằng võ mồm phản đối và sự cảm thương của quốc tế thì sao mà hàn lại vết thương. Trong khi họ xây dân cư, công sự, công trình dân sinh, sân bay bến cảng khắp Hoàng sa và Trường sa... Nếu không đòi được toàn bộ Hoàng sa thì ít nhất cũng phải đòi lại một nửa quần đảo. Còn Trường sa thì củng cố và mở rộng những đảo đang kiểm soát quản lý để ngư dân hoạt động sinh sống...
  2. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Đang củng cố và mở rộng đây bác. Ảnh của bạn Tiến Thành Đạt
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Danvietbietboi

    Danvietbietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    113
    Hoài niệm:
    Tôi lấy dẫn trứng như tranh chấp giữa Tây Ban Nha và Maroc. Maroc đòi chủ quyền với 2 thành phố của Tây Ban Nha trong lãnh thổ Maroc, nhưng đến nay và vĩnh viễn cũng không lấy lại được chủ quyền , nếu chỉ phản đối ngoại giao và đòi chủ quyền bằng mồm. Hay tranh chấp giữa Anh và Aghentina. Người Achentina phản đối Anh Quốc kiểm soát Fankland . Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đòi chủ quyền trên giấy mà thôi. Do đó các bạn nghĩ xem nếu ta cứ phản đối bằng mồm và đòi chủ quyền trên giấy ( trên thực tế không được quản lý kiểm soát ) thì đến thế hệ con cháu và mãi mãi chỉ là đòi mà thôi... không ai trả đâu.
  4. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    202
    Ý ông muốn thế nào thì nói mẹ ra, lằng nhằng -_-
    tttoan thích bài này.
  5. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    bạn đúng là non dạ trẻ người, chắc bạn có đọc bài viết gần đây của roi tơ chứ, năm bảy chín đến tám mấy chúng ta chiến với khựa nhưng tình thế trong lúc ấy không cho phép ta đánh lớn với nó về nội lực (vừa trải qua chiến tranh chưa phục hồi được), ngoại giao (Liên xô bắt đầu thân với khựa thể hiện qua ấn phẩm vừa xuất bản của học giả phương tây gần đây) cho nên phải ngậm đắng nuốt cay trước những gì nó gây ra cho mình biến đau thương trở thành động lực gây dựng quân đội, kinh tế, ngoại giao và ba thập kỷ qua mình đã có những bước tiến vượt bật về những lĩnh vực đó. Chưa bao giờ nhà mình quên mối thù xưa nhưng vẫn cười với họ để yên ổn. Vậy mới hiểu nhà mình hay cỡ nào. Không một ai chẳng muốn lấy đảo nhưng phải hiểu bao giờ mới là thời điểm có thể chắc thắng nhất...giờ bạn đã hiểu chưa, cứ lo học tập công tác góp những việc nhỏ cho đất nước, rồi khi nào cần đến bạn cũng được ra trận để làm những điều bạn muốn thôi
    forever_onelove thích bài này.
  6. tntbien

    tntbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2015
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    171
    Đừng có mơ! Nhìn phi líp pin đại tệ hại mà xem ! Nhà nước đã đi con đường đúng vừa toàn vẹn lãnh thổ vừa toàn vẹn kinh tế... chẳng lẽ bác ko nhìn thấy ở cái topic này là để cho những con người như bác thấy trường sa máu thịt đang ngày càng to đẹp hay sao!?. Võ mồm nó ở đâu???
    --- Gộp bài viết: 20/12/2015, Bài cũ từ: 20/12/2015 ---
    Chẳng lẽ chiến tranh! Đừng có N.gu mà chơi dại . còn kiện @@ . thế giới vẫn luôn tin thằng mĩ xâm lược i rắc, sê ri a là đúng. Hự
    forever_onelove thích bài này.
  7. forever_onelove

    forever_onelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    107
    Woow nhân tiện có đồng chí đang "Hoài Niệm" thì mình cũng xin được "Tưởng Tượng" 1 chút:

    Vào năm 20xx , làn sóng các Anh hùng bàn phím , sửu nhi lên cao cùng với sự xúi dục, tẩy não, đỡ lưng của các nhà tri thức, dân chủ. Họ muốn ngồi ở nhà lướt FB, chém gió và xem JAV nhưng lại yêu cầu khoảng 100.000 thanh niên khỏe mạnh đập choai khoác súng lên và chèo thuyền đi chiếm lại Hoàng Sa, Trường Sa cho họ ....giật le, lấy oai.

    Và diễn biến như sau:
    -Chả cần con mẹ thằng gián điệp nào do thám thì Hàng Xóm cũng biết có 100.000 thanh niên đang chèo thuyền ra HS vì lực lượng anh hùng bàn phím và Sửu nhi đã vác loa rêu rao từ trước đó vài năm.
    -Đương nhiên hàng xóm sẽ chuẩn bị gậy gộc bố trí sẵn và "hấp diêm" "thông ass" 100.000 thanh niên ưu tú của chúng ta 1 cách không thương tiếc.
    - Với sự tiết lộ thông tin từ trước của 1 bầy anh hùng bàn phím và sửu nhi. Anh Hàng xóm chuẩn bị đâu đấy về mặt tuyên truyền quốc tế, về quân sự. Sau 1 ngày "hấp diêm" 100.000 thanh nhiên của chúng ta, hàng xóm vác tàu to súng lớn đường đường chính chính chiếm thêm cả Trường Sa.
    -Trên đất liền chúng ta cũng phải đem thêm 100.000 thanh niên lên rừng núi đổ máu bảo vệ biên giới. Trên mặt trận ngoại giao chúng ta bị quốc tế xem là có tư tưởng cực đoan, đầu tư, du lịch bị cắt hết, kinh tế quốc gia lâm nguy.

    Cục diện tiếp theo lúc đó thì sao ??
    Sẽ là màn rêu rao quy mô lớn của Sửu nhi, của Anh hùng bàn phím về sự kém cỏi của tướng lĩnh ta, về sự tham ô, về sự quan liêu., vv.... đòi hỏi phải dân chủ, thâm chí hô hào thay đổi chế độ luôn cho vừa lòng.
    Dân ta hy sinh, chịu đói khổ, trộm cướp hoành hành, xã hội bất ổn. Thành quả đấu tranh, xây dựng biển đảo bao năm bị mất. Còn những nhà "dân chủ" thì đu càng máy bay sang Cali, sung sướng viết những bài Report chê bai tổ quốc, ba hoa chém gió nếu cho họ "thống lĩnh" thì chắc chắn họ đã chiếm lại HS rồi.

    Thế đấy !! Kết cục thực sự của những HOÀI NIỆM là như vậy đấy !!
    truonghuyenquankachiusa07 thích bài này.
  8. dohuuhang1976

    dohuuhang1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    1.731
    Các chú rảnh thật. Cứ thấy chỗ nào đông đông chút là vào kích động chiến tranh. Ở đây toàn các bậc trưởng lão và người nhớn nhé, ko phải trẻ trâu đâu mà các chú vào " hót níu nô ". Vào facebook mà diễn đi.
  9. Danvietbietboi

    Danvietbietboi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2015
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    113
    Sự tưởng tượng của đồng chí rất thực tế. Sự hoài niệm ở đây không phải là sự kích động gây hấn hay súi dục. Nó là một lời nhắc để suy ngẫm: nên trân trọng những gì đang có, không ngủ quên trong một chút thành tựu đã đạt được. Những gì đã đánh mất thì có thể sẽ không bao giờ lấy lại được...
    Lần cập nhật cuối: 20/12/2015
  10. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Đồ của Xê-Da thì phải trả cho Xê-Da :D đó là quy luật,chẳng có thứ gì mà mình cướp được lại ở lâu bền với mình cả ;))

Chia sẻ trang này