1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. omory
  1. TrymCuVeBinh

    TrymCuVeBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lớn rồi, đừng có cái kiểu đuối rồi lôi chữ kí hay avatar của người khác ra mà đả kích, tôi yêu ai, tôi thích ai là quyền cá nhân, nếu bác nghĩ mình là người lớn thì đừng cư xử cái kiểu xì tin như thế, đã lở làm vẻ trịch thượng, trên cơ người khác rồi thì theo luôn đi [-(

    Còn lại, bác làm ơn đọc lại lịch sử đi, già rồi thì đừng thấy cái gì hợp nhãn là a dua theo mà không sử dụng cái chỗ đội nón để suy xét
  2. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    Em tìm thấy 1 số hình (thông tin cũ) các bác xem cho vui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    "XÂM LƯỢC" BẰNG ĐIỆN ẢNH?
    Đọc đoạn đầu ở đây: http://ttvnol.com/f_533/23404/page-167#post17993564
    Từ đó, ta thấy được cái sự tinh tế, sự tỉnh táo và mưu trí của người xưa trong việc đối nhân xử thế. Cao hơn nữa ta thấy được đó cũng chính là tài thao lược, là cái cách của ông bà mình ứng phó với ngoại bang. Nhìn rõ vào sử Việt thấy rõ, ta giành lại non sông từ phương Bắc đâu phải bằng sức mạnh, bằng sức của sức người. Giời ạ! Bằng “mưu trí” các vị ạ! Nhìn vào trận Bạch Đằng, khi Ngô Quyền đánh quân Nam Hán năm 939 mà xem, trận chiến chấm dứt 1000 năm Bắc thuộc, chống đồng hóa ta xử địch bằng cọc nhọn và thủy triều. Và năm 1288, Trần Hưng Đạo cũng đánh quân Nguyên Mông bằng lối đánh ấy. Những trận chiến về sau, không ít lần ta dựa vào địa hình, địa thế hiểm trở mà đánh địch hay chiến tranh du kích cũng là một kiểu đánh khi ta nói về các cuộc chiến sau này. Ta là nước bé, ít cả của lẫn người thì sức đâu ở đâu để mang ra mà chọi với ngoại bang nên chủ yếu là dùng…TRÍ. Mà thắng bằng trí thì nó mới “pro”, mới siêu chứ dùng quân, dùng của thì sức nào mà nước ta chịu cho phỉ lại mang tiếng NGU. Dân tộc khôn là dân tộc nhiều trí, nhiều não, chỉ số IQ ngất ngưỡng chứ đâu phải thừa cả nạc lẫn mỡ cuồn cuộn trong cơ bắp.

    Thấy buồn cười, ối nhà trí thức, ối nhà nghiên cứu của ta đang lang thang trên mạng hiện nay mồm lúc nào cũng nhồi cả đống bản sắc, dân tộc tính nhét đầy quần, túi trước 8 kg, túi sau 12 kg, chưa kể quần sịp. Thế vẫn còn thiếu nên móc thêm vào cần tăng dân số thêm chục kg nữa. Ối giời! Mang vác nặng nề thế thì bò, lê lết chứ đi thế chó nào được nữa. Tư duy í! Ấy chưa kể, cái mà các ông, các bà đang mang vác í nó có phải là bản sắc của dân tộc đâu. Chính xác hơn đó chỉ là những THÓI HƯ TẬT XẤU của người Việt. Những thói hư tật xấu còn xót lại từ một nền VĂN HÓA TIỂU NÔNG của thời phong kiến lẫn thực dân nửa phong kiến nhưng do các bố mù lòa mà nhìn nhầm nên cứ tưởng nó là bản sắc chứ thực ra bản sắc, dân tộc tính của người Việt đâu phải thế!

    Những thói hư tật xấu í chính là cái thói ích kỷ thâm căn, hẹp hòi cố hữu. Từ những cái thói í mà sinh ra những lối suy nghĩ tủn mủn, vặt vãnh và thiển cận. Minh chứng thì vô cùng bởi nó vẫn còn tồn tại hằng hà sa số trong đời sống của người Việt hiện nay. Đơn cử nhé, nói ra cứ tưởng mình bịa nhưng sự thật là có hai gia đình ở cùng một nhà cạnh nơi mình ở cạch mặt nhau, sỉ vả nhau liên tu bất tận chỉ vì cái gói mì chính (bột ngọt). Mà phải chi cái gói nửa ký đi thì vẫn còn may, ở đây là cái gói mì chính lẻ, dăm nghìn 1 lạng thì nó mới gớm. Gia đình này mua, gia đình kia nhạt mồm ăn tý đỉnh thế là chửi nhau ầm ĩ suốt đêm, hàng xóm không sang can thì lắm khi xảy ra án mạng. Nếu chết vì cái gì nó còn sang chứ chết vì cái bọc mì chính lẻ thì sẽ như thế nào nhỉ!…Cãi nhau mãi cũng chán thế là một gia đình vừa dọn hành lý lên đường, đi thuê chỗ khác. Càng nghĩ lại càng buồn!

    Nhưng thôi họ là dân lao động phổ thông, sáng tối quần quật để lo miếng ăn nên còn nặng mùi tư tưởng thuần nông cũng là điều có thể sẻ chia và thông cảm. Còn các bố nghĩ mình là hạng có chữ thì phải khác chứ, mặt mày phải đỡ tối tăm, tư duy phải văn minh lên tý cho thiên hạ nó nhờ chứ! Ối giời ơi đáng tiếc là học cho lắm vào nhưng cũng chẳng khác gì dân ngu khu đen.

    Bản sắc của người Việt ư!? Để mình phân tích ra cho mà nghe nhé! Lành tính, thậm chí là âm tính chính là một đặc tính cơ bản của người Việt. Đặc tính ấy được hình thành do hoàn cảnh lịch sử. Được tạo nên từ một đất nước đã ngấm mùi đau thương của chiến tranh, đã hiểu rõ sự khốc liệt và đau đớn mà chiến tranh mang lại trong suốt cả một quá trình dựng nước và giữ nước. Bản sắc của người Việt không có chỗ dành cho sự HUNG HĂNG, NGỰA NON HÁO ĐÁ, HIẾU CHIẾN bởi hơn ai hết, Việt Nam hiểu được giá trị của HÒA BÌNH. Ông bà ta yêu hòa bình lắm chứ chả phải hung hăng, muốn xưng hùng xưng bá, muốn múa võ giương oai như các vị đang nhảy…dance spot trên các diễn đàn mạng đâu. Các bố muốn khôn ra thì về mà đọc lại bài Bình Ngô đại cáo hộ cái để xem Nguyễn Trãi viết những gì trong í, đặc biệt là những câu sau rồi khái niệm lại thế nào là bản sắc của dân tộc mình:

    “Từng nghe:
    Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
    Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

    Trọn hay:
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạọ.

    Họ đã tham sống sợ chết mà hòa hiếu thực lòng
    Ta lấy toàn quân là hơn, để nhân dân nghỉ sức.
    Chẳng những mưu kế kì diệu
    Cũng là chưa thấy xưa nay.
    Xã tắc từ đây vững bền
    Giang sơn từ đây đổi mới…

    Rõ chửa?

    Nhìn vào cục diện biển đông hiện hay vẫn đang ở thế tám nước giằng co. Mà ở thời này quan hệ quốc tế đâu còn riêng rẽ như xưa, đâu phải cứ thích là mang quân sang đánh. Trung Quốc có hung hăng đến mấy, có muốn ăn tươi nuốt sống mấy đảo kia thì cùng lắm cũng chỉ có thể diễn trò. Như hôm nay Bắc Kinh loan tin cho tàu diễu hành trên biển, ngày mai cho tàu tuần tra, ngày mốt cho xây vài cái nhà trên đảo cho đẹp, ngày kỉa mở tuyến du lịch mà xin lỗi, ma nó dám đi mấy chuyến du lịch như thế! Máu lắm thì cũng chỉ cột chân vài chú ngư dân, nuôi ăn dăm ba ngày thả hay bắn trộm cho chìm tàu. Ta chẳng thèm làm thế với nó. Bởi nếu làm thế ta cũng có rặc máu thối như nó. Ta khác với nó, đẹp hơn nó cũng là ở chỗ đó. Ngư dân nó gặp nạn, ta cứu rồi cho hồi hương. Đẹp quá chứ còn gì nữa!?

    Cơ mà, ông Việt Nam trông mềm thì mềm thế nhưng cũng nào phải là vừa vặn gì, cũng to mồm và chịu diễn để đáp trả lắm í chứ. Thi hôm nay cũng khoe tao vừa mua 8 cái tàu ngầm biết bay, ngày mai tao dò dầu khí nhé, ngày mốt tao cũng mở tuyến du lịch ra đảo chơi, ngày kỉa tao bầu thằng này thằng kia làm chủ tịch đảo… Để ý kỹ tý là thấy ông Việt Nam là đứa to mồm nhất so với đám còn lại đang tranh đảo đấy. Lần nào Trung Quốc có động thái ngoài biển thì nàng Nguyễn Phương Nga chẳng lên phát biểu phản đối trên truyền hình và sứ giả Trung Quốc chẳng bị mời lên uống trà để nghe Bộ ngoại giao ta dạy dỗ bắt SMS truyền đạt về Bắc Kinh. Nghe mãi cũng chán và nhàm thật nhưng đó lại là cách hành xử hợp lý và khôn khéo nhất. Mấy bố cứ bảo nhà nước hèn chứ nếu chịu xoay đầu nhìn sang mấy nước còn lại có thấy chúng nó hó hé, nói năn gì đâu! Việt Nam cũng là ông bị báo chí Bắc Kinh quan ngại về sự cứng đầu, ương bướng nhất nếu chả muốn nói mấy nước kia vẫn đang tựa vào Việt Nam trong vấn đề biển đảo.

    Rồi nữa là ta đang quốc tế hóa vấn đề này. Theo mình, đó là một lựa chọn khôn ngoan bởi bao giờ Việt Nam cũng cần đến điều đó cả. Phải đối thoại đa phương để gìn giữ hòa bình và ổn định chính trị. Việt Nam đang cần thời gian để LÀM GIÀU, giàu để vươn lên mới là mục tiêu của thời đại chứ không phải là để đánh nhau. Đánh mãi chán rồi mà giờ có muốn cũng chẳng dễ đâu các vị ạ! Đứa nào thò tay vào là Liên hiệp cuốc nó nhảy vào ngay í chứ! Tinh thần thế giới giờ nó thế chứ có còn ở cái thời tranh nhau ăn thuộc địa nữa đâu mà cứ thèm cái là lùa quân sang hốt. Thôi thì ta cứ chọn ĐỐI THOẠI là phương pháp cơ bản để quan hệ với cuốc tế cho dân nó lành nhé! Dân ta cứ lo làm giàu đi cái đã, mọi chuyện khác gác qua một bên.


    Đọc tiếp ở đây: http://ttvnol.com/ThaoLuan/1257612/page-11#post17993574

    copy chưa xin phép của canhcungxanh
  4. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Tớ không cãi cùn bạn nhé, nên đỏ 1 không đúng với tôi,

    "già rồi thì đừng thấy cái gì hợp nhãn là a dua theo mà không sử dụng cái chỗ đội nón để suy xét" -> Tớ vẫn dùng cái đấy đê suy xeddaays bạn ạ. Tuy nhiên có chân lý là cái ta biết chỉ là hạt cát giữa biển khơi, nên đúng sai là việc thuờng tình bạn ạ. Quan trọng là tớ không cãi cùn, và thái độ rất cầu thị bạn ạ.
    Chúc bạn khỏe, vui vẻ
  5. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Thôi các bác hạ hỏa bớt cãi nhau dùm cái.
    Mình mới nghe được câu: "bình Đài, hòa Mỹ, đánh Việt". Các bác nhiều thông tin kiểm tra dùm xem là ai bên khựa nói nhé. Nghe câu đó hơi choáng.
  6. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
  7. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Không biết tiến độ thực hiện Dự án xây dựng các trạm cấp nước sinh hoạt (trạm lọc nước biển thành nước ngọt) cho quần đảo Trường Sa thế nào rồi các bác nhỉ?
  8. fddinh

    fddinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    1
    (VTC News) - Tờ Chinanews của TQ ngày 30/9 đưa tin, ngày hôm qua 29/9 tại xưởng chế tạo tàu Hải Tân thuộc thành phố Thậm Giang tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tổ chức hạ thủy tàu Ngư chính số hiệu 310 có tải trọng 2500 tấn, con tàu lớn nhất trong các tàu của lực lượng Ngư chính hiện nay nhằm tăng cường hoạt động mà Trung Quốc gọi là “tuần tra” trên biển Đông.
    Theo báo giới nước này, tàu Ngư chính 310 là con tàu có tải trọng lớn nhất, công nghệ tiên tiến nhất, năng lực hàng hải tốt nhất trong số các tàu hiện có của lực lượng Ngư chính hiện nay.

    Tàu Ngư chính 310 dài 108 mét, rộng 14 mét và có khả năng cơ động liên tục 6000 hải lý, liên tục bám biển 60 ngày đêm, tốc độ tối đa 22 hải lý/giờ, được trang bị thêm trực thăng Z-9A, hệ thống truyền thông vệ tinh băng thông rộng, hệ thống ra đa quan trắc quang điện.

    Sau khi hạ thủy, Trung Quốc sẽ phái con tàu này tới vùng biển phụ cận quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi nước này vẫn tự nhận là vùng biển chủ quyền của họ. Chức năng chủ yếu của tàu Ngư chính 310 là tuần tra, “quản lý” vùng biển, bảo vệ tàu cá trung Quốc và xử lý những “vụ việc bất ngờ”.

    Chiếc trực thăng được trang bị cho tàu này sẽ làm nhiệm vụ trinh sát, cứu hộ cứu nạn và “chấp pháp” trên biển.

    Việt Nam có đầy đủ bằng chứng khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bất cứ tàu nước ngoài nào tuần tra trái phép trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm pháp luật Việt Nam, trái với các quy định của luật pháp quốc tế.
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Mấy con ngư chính 2500 tấn này TQ dùng chuyên để đâm các tàu của VN và Nhật. Một trong những đối tượng của nó là Gerpard của VN đó, Đụng độ hòa bình nhưng thiệt hại lớn.[:P]
  10. nhinnguthia

    nhinnguthia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nói nhanh cho nó vuông , không có bloger lề trái đó đưa clip đó lên blog cá nhân thì đợi đấy mà có phong trào ttvnol vòng tròn bất tử nhé , nói thì hay lắm , tối ngày chỉ trích mấy ông viết bloger lề trái , các ông có đủ dũng cảm như mấy ông đó không , cái việc ông bloger ở Lâm đồng đó làm đúng là đáng đồng tiền bát gạo để mà kính trọng hơn những việc nhượng đất rừng cho thuê và mời cả trung quốc vào tây nguyên của các ông trong bct : cũng chỉ vì tiền , quyền (và cả ph** nữa) , chứ đếch gì mà vì nước vì dân

Chia sẻ trang này