1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vietnam2016

    Vietnam2016 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2016
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    18
    Thật tình tôi cũng khá sốc với cách ứng xử của bà lan hương. Mang danh nghệ sỹ nhân dân mà làm vậy thật sự là quá thất vọng. Thu hồi nghệ danh nghệ sỹ nhân dân của bà ta thôi. Để cho nó thêm xấu hổ.

    minh883 thích bài này.
  2. Adamle

    Adamle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2015
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    225
    Bọn lều báo quan tâm nhiều chi cho mệt.
  3. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    [​IMG]
    ĐÈN SÁNG ĐÊM CÔ-LIN!!!
    Cô-Lin, một đảo chìm gắn liền với sự kiện lịch sử “Hải chiến Gạc Ma 1988” không phải là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi đầy ý nghĩa của chúng tôi: đoàn kiều bào từ Hàn Quốc, những sứ giả của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhưng có lẽ đây là điểm đảo đã lấy đi của chúng tôi và những người trong đoàn công tác số 6, năm 2016 nhiều giây phút xúc động nhất, nơi có những tình cảm dâng trào và ý nghĩa nhất trong cả hành trình. Sự là nơi đây anh em cán bộ chiến sỹ đã không có điện thường xuyên trong một thời gian dài do hệ thống pin năng lượng mặt trời cũ đã hỏng và đang chờ bảo trì, sửa chữa, mỗi đêm anh em chỉ có thể thắp sáng vài tiếng đèn điện sinh hoạt bằng máy phát, còn lại phải dùng đèn dầu. Sự là đã 6 tháng trời không mưa và lượng nước sinh hoạt (không kể nước dự phòng chiến đấu) chỉ còn lại cho mỗi người 1.5 lít nước mỗi ngày. Sự là đã 6 tháng nay rau không trồng được vì không có nước và muối mặn. Thế đấy, khó khăn và gian khổ, anh em vẫn kiên trung bám trụ để hoàn thành nhiệm vụ. Rồi một ngày tháng 4/2016, những sứ giả của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc mang đến những thứ mà tất cả anh em đang mong chờ. Sự ngỡ ngàng không tin được là có một loại máy lại hút được độ ẩm không khí để tạo ra nước ngọt của Chỉ huy trưởng của Đảo, sự bừng tỉnh khi dòng điện từ hệ thống máy phát điện công suất cao dùng năng lượng mặt trời chạy những thiết bị điện đầu tiên của anh lính kỹ thuật, vẻ rạng rỡ đón nhận những mầm rau, những túi hạt giống rau có đặc tính ưu việt và hệ thống thủy canh tuần hoàn khép kín, tiết kiệm tối đa lượng nước dùng để tưới rau của chàng quân y kiêm tổ trưởng hậu cần. Niềm vui rạng ngời, cảm xúc vỡ òa của những con người nơi đây là cả một gia tài chúng tôi nhận được và xin gửi lại cho cộng đồng người VN tại HQ, các "chiến sỹ Trường Sa" là kiều bào các nước Nga, Đức, Séc, Israel, Úc..., và các bạn trên chuyến tàu quân y 561 thăm Trường Sa năm 2015 và bạn bè trong nước, những tấm lòng son sắt đã cùng chúng tôi hướng về biển đảo quê hương. Đêm Gạc Ma, những ngọn đèn gác của anh em cán bộ chiến sỹ trên đảo Cô-Lin nhấp nháy 3 lần chào con tầu KN 490 đang neo cách đảo vài trăm mét. Giây phút đó là sự vỡ òa cảm xúc, kiều bào các nơi hô vang Hàn Quốc, Hàn Quốc…. Hoan hô anh em đoàn Hàn Quốc…. Nay xin gửi lại phần nào những niềm hạnh phúc dâng tràn đó cho đồng bào. Cám ơn toàn thể đồng bào đã gửi trọn niềm tin và trao cho chúng tôi cơ hội được làm sứ giả và được tận hưởng những giây phút không thể quên trong cuộc đời!!!
    Bài của: Quỹ vì chủ quyền biển đảo Việt Nam.
    Các bác tự cảm nhận nhé.
  4. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
    Nhìn các cháu thiếu nhi mặc đồ hải quân và những bức tranh do các cháu vẽ sao đáng yêu thế. Cảm ơn bác @Engineer_Soul nhiều!!!
    AdamleVietnam2016 thích bài này.
  5. Engineer_Soul

    Engineer_Soul Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2016
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    443
    welcom to Song Tử Tây 5/2016[​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/05/2016, Bài cũ từ: 08/05/2016 ---
  6. VietTS

    VietTS Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2016
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    452
    Đọc cái này vừa vui cho chiến sĩ trên đảo, nhưng thấy chạnh lòng sao sao ấy.
    Có lẽ nhà mình nên đầu tư thêm chút ít, quây cho mấy cái nhà rộng hơn, chỉ cần gấp 4-5 lần mấy cái nhà hiện tại chắc cũng không quá tốn.
    [​IMG]
    "
    Đa số các đảo chìm ở Trường Sa như Đá Lát, Đá Tây, Đá Đông, Thuyền Chài…đều có kiến trúc giống nhau. Từ cầu cảng, nơi cập xuồng và canô, dẫn vào là bia chủ quyền, đến khu nhà bếp, phòng ở, hội trường. Phía trên nóc của tòa nhà kiên cố là lá cờ đỏ sao vàng. Những diện tích nhỏ hơn được thiết kế thùng gỗ để trồng rau xanh, bể chứa nước ngọt…

    Ở đảo chìm do diện tích nhỏ nên hầu hết các chiến sĩ không có phòng riêng mà phải ở giường tầng. Khi anh em giặt chăn màn gặp trời mưa thì đành nằm ghép trên chiếc giường chiều ngang 80 cm. Không ít chiến sĩ ở đảo chìm đi tuần tra đêm bị sảy chân ngã nhào vì diện tích quá chật hẹp.

    Những đảo chìm nhỏ không có nhà ăn riêng hay trạm xá, tất cả sinh hoạt đều diễn ra ở phòng ở. Mỗi khi trời mưa bão, sóng cao vài mét đổ vào đảo, các chiến sĩ phải đóng kín cửa bật điện để ăn cơm. Không như đảo nổi, những người lính ở đây sau giờ tập luyện muốn chạy bộ hay đánh bóng chuyền cũng không có sân chơi, chỉ còn cách tập tạ hay học đàn, làm hoa ốc biển. Cuộc sống ở đảo chìm Trường Sa vất vả, thiếu thốn đủ điều là thế.

    Vào mùa hè, để tiết kiệm nguồn nước ngọt trên đảo, các chiến sĩ phải tắm nước biển rồi ngồi vào chậu như trẻ con để tráng lại chút nước ngọt, sau đó đổ riêng vào thùng dành tưới cho rau. Nước vo gạo cũng được bỏ riêng để rửa và tưới rau. Mỗi khi trời nổi dông, anh em lại gọi nhau dọn vệ sinh những vị trí trống ở mái hiên để mắc vòi hứng nước, để riêng vào thùng chờ lắng xuống lấy phần nước phía trên sinh hoạt. Mùa mưa thì bình quân 2 ngày tắm một lần, còn mùa khô thì 4 ngày mới dám tắm. Buổi sáng đánh răng, rửa mặt chỉ với một ca nước…Nước ngọt ở các đảo chìm Trường Sa vẫn còn là một vấn đề khó khăn."
    (trích từ trang http://www.toptendulichtruongsa.com/cuoc-song-noi-dao-chim-truong-sa.html)
  7. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Tháng tư 2016 Trường Sa Đông vẫn còn ngổn ngang.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/05/2016, Bài cũ từ: 08/05/2016 ---
    Có trẻ em ở Song Tử Tây nên đảo hiện đã mở vườn "bách thú", ảnh chụp ngày 10 tháng tư năm 2016 tai Song Tử Tây
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/05/2016 ---
    Song Tử Đông, chụp ngày 10 tháng tư năm 2016 từ phía Song Tử Tây
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 08/05/2016 ---
    "Bãi tắm" Sinh Tồn Đông, ảnh chụp ngày 11 tháng tư 2016
    [​IMG]
  8. Xubin

    Xubin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Song tử tây có nuôi khỉ-tin này mới đó nha. Sao bác không chụp lấy cảnh rộng một chút cho tăng tính chân thực của thông tin.
  9. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Em không có diễm phúc được ra Trường Sa bác ạ. Ảnh này do một em nhà báo được ra Trường Sa liên tục em ý chụp (trong năm 2016 này, chưa được nửa năm mà em ý đc ra đấy 2 lần rồi).

    Còn đây là ảnh do một bạn thợ ảnh (tên trên ảnh) chụp trong tháng 4, không rõ ngày, tại An Bang
    [​IMG]
  10. Xubin

    Xubin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Vậy ạ, cảm ơn bác cho anh em biết một tin mới.

Chia sẻ trang này