1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Hình vẽ panorama 5 đảo : Trường Sa, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn, Song Tử Tây đăng trên báo Lướt Sóng năm 1974 của VNCH trong chiến dịch THĐ 48.

    Để ý sẽ thấy ngoại trừ đảo Song Tử Tây, còn lại hình vẽ ngoại cảnh cả 4 đảo còn lại đều có hình cờ 3 sọc của VNCH. Điều này cho thấy trong chiến dịch THĐ 48 đầu năm 1974, Hải quân VNCH không thể đổ bộ thành công lên đảo STT vì nó đã bị Philippines cho quân chiếm đóng, mặc dù VNCH luôn coi Song Tử Tây (cũng như An Bang) thuộc chủ quyền VNCH. Tàu chiến của VNCH chỉ đậu từ xa, rồi họa sĩ đứng trên tàu vẽ hình đảo Song Tử Tây đang bị Phi chiếm, không có cờ 3 sọc.

    Sau đó Hải quân VNCH mới phải dùng đến mưu kế mới chiếm lại được Song Tử Tây từ tay Phillippines trước ngày 30-4-1975. Do hoàn cảnh lịch sử, và nhiều lí do tế nhị nên họ đã không công bố việc này. Bọn Phi phải có lí do của nó mới dám khẳng định việc VNCH dùng mỹ nhân kế chiếm STT.

    Một chiến công thầm lặng bị quên lãng ...

    [​IMG]
    [​IMG]

    http://anhduong.net/biendong/BienDong15.htm#_ftn83


  2. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Khánh thành trường TH Hoàng Sa - Quảng Nam
    Cập nhật lúc 16/12/2010 07:27:38 PM (GMT+7)
    Sau hơn 1 năm đầu tư xây dựng, trường phổ thông nhiều cấp học Hoàng Sa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào sáng hôm nay (16/12) tại thôn Hà Dừa, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, thuộc Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.

    Trường được xây dựng trên diện tích trên 5 ha, đầu tư ba giai đoạn với tổng vốn 120 tỉ đồng. Toàn bộ trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chuẩn của giáo dục Việt Nam.


    Đây là ngôi trường mang tên Hoàng Sa đầu tiên trong cả nước với nhiều cấp học khép kín bao gồm cấp II, III và đào tạo nghề hệ trung cấp, cao đẳng. Trường có hệ thống bán trú và nội trú dành cho học sinh tại khu vực đến học tập tại đây.


    Ngay sau khánh thành đưa trường vào sử dụng, trường đã tuyển sinh cho học kỳ hai năm học 2010 - 2011.
    Nguồn : http://www9.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/3322/khanh-thanh-truong--pho-thong-hoang-sa.html
  3. vicaren

    vicaren Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]Join Multiply to get updates from hotrung
    [​IMG]










    [​IMG]Trung Quốc hoàn tết kế hoạch đánh chiếm các đảo Trường saDec 31, '10 3:55 AM
    for everyone
    Asahi - Quân đội Trung Quốc đã hoàn tất kế hoạch đánh và chiếm giữ các đảo thuộc quần đảo Trường sa, các đảo hiện nay được các nước Đông Nam Á chiếm giữ.

    Theo nhận định thì rất ít khả năng Trung Quốc sẽ dùng sách lược đánh chiếm thời điểm này, mục tiêu của Trung Quốc là dành thế thượng phong trên bất kỳ cuộc đàm phán .

    [​IMG]
    Hải quân Trung Quốc diễn tập đổ bộ, Ảnh internet

    Theo một nguồn tin trong quân đội ở Quảng Châu, phụ trách các vấn đề về Biển Đông, rằng các kế hoạch, chiến thuật đã được đưa ra đầu năm 2009.

    Hai nòng cốt của việc đổ bộ chiếm đóng các đảo là lực lượng máy bay ném boom để làm suy yếu các biện pháp phòng thủ của đảo và lực lượng thủy đánh bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ đổ bộ và chiếm đóng đảo.

    Các bài huấn luyện của quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây đều tập trung vào phương thức trên.

    Bắc Kinh đã gây ra mối lo ngại cho các nước ASEAN và Washington khi đầu năm nay họ tuyên bố Biển Đông là "lợi ích cốt lõi". Theo sau đó là những hành động nhằm răn đe các nước có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.

    Nhật Bản cũng có thể bị ảnh hưởng vì những tranh chấp liên quan đến đảo Senkaku, nằm trong biển Đông Trung Quốc.

    Theo kế hoạch, lực lượng không quân Trung Quốc, cùng hành động đồng thời với các đơn vị không chiến của hải quân, sẽ bất ngờ đánh boom các công sự công trình quân sự phòng thủ, cầu cảng trên đảo, họ sẽ loại trừ khả năng chiến đấu của đối phương và sau đó lực lượng đổ bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, chiếm đóng. Hiện nay phương tiện đổ bộ lớn nhất của hải quân Trung Quốc có trọng lượng 18000 tấn, có thể chứa 4 máy bay trên boong.

    Trong tháng 5 năm 2009, không quân và các đơn vị không chiến của hải quân Trung Quốc tại Hải Nam bắt đầu các bài huấn luyên ném boom quy mô.

    Vào tháng 7 năm 2010, ba hạm đội Trung Quốc đã thực hiện một cuộc diễn tập chung, đây là đợt diễn tập quy mô chưa từng có của hải quân Trung Quốc, với một nửa số lượng tàu chiến lớn của ba hạm đội tham gia cùng với máy bay ném boom, các tên lửa diệt hạm cũng được sử dụng.

    Một nguồn tin quân sự từ Quảng Châu người đã từng tham gia các cuộc diễn tập cho biết: "Chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có khả năng phá hủy một tàu sân bay của Mỹ".

    Trong đầu tháng 10 , một cuộc diễn tập với số lượng thủy quân lục chiến tham gia 1800 quân đã thực hiện các bài đổ bộ chiếm đóng từ Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông tới đảo Hải Nam.

    Các kế hoạch là quân đội Trung Quốc sẽ bất ngờ đánh chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường sa nơi mà các nước Đông Nam Á đanh chiếm giữ. Các tàu tấn công, đổ bộ cùng các xe tăng được sử dụng...

    Điều bất thường là cuộc diễn tập đầu tháng 10, Trung Quốc đã cho phép 273 quan sát viên quân đội từ 75 nước theo dõi, đây rõ ràng là một thông điệp của Trung Quốc.

    Một nguồn tin trong chính phủ Trung Quốc cho biết: "Mục đích của chúng tôi là để đạt được lợi thế trong bàn đàm phán lãnh thổ bằng cách sử dụng các áp lực, chứng minh cho các nước khác nhau thấy rằng chúng tôi có khả năng lấy lại các hòn đảo bất kỳ lúc nào."

    Kenji



    Tags: biển đông
    Prev: Thách thức hàng hải của Hoa Kỳ và quyền uy đường sắt của Trung Quốc





    reply share




    Sponsored Links
    [​IMG] Columbia Boots Sale

    • Budget price • Good support, protection • Can handle loads up to 30 lbs. • Gender-specific lasts, three widths • Comfortable, lightweight • Good ankle support •


    [​IMG] Shop at the Multiply Marketplace

    Low Prices on Shoes, Jewelry, Clothing, Food, Accessories, T-Shirts, Electronics and much more. Safe Shopping from friendly, trusted sellers. Great deals on local items.





    6 CommentsChronological Reverse Threaded
    [​IMG] reply
    hotrungnghia wrote today at 4:17 AM
    Câu chuyện cuối năm, em chẳng có món gì hay ho, xin tặng các bác bài này .




    [​IMG] reply
    thuy146ts wrote today at 4:57 AM
    Chúc mừng năm mới




    [​IMG] reply
    taicatenno wrote today at 7:46 AM
    chúc mừng năm mới a.




    [​IMG] reply
    anhoanp wrote today at 8:40 AM
    Happy Newyear for You, Yours, Me, Mine :-))




    [​IMG] reply
    jonybap wrote today at 11:29 AM

    Đọc xong mà bực !





    [​IMG] reply
    tmtvhero wrote today at 1:38 PM
    chúc a Nghĩa ngày đầu tiên của năm mới nhìu niềm vui bên gia đình, cả năm gặp may mắn và thành công trong công việc !






    audio reply video reply
    Add a Comment



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------





    [​IMG]





    [​IMG]Trung Quốc hoàn tết kế hoạch đánh chiếm các đảo Trường saDec 31, '10 3:55 AM
    for everyone
    Asahi - Quân đội Trung Quốc đã hoàn tất kế hoạch đánh và chiếm giữ các đảo thuộc quần đảo Trường sa, các đảo hiện nay được các nước Đông Nam Á chiếm giữ.

    Theo nhận định thì rất ít khả năng Trung Quốc sẽ dùng sách lược đánh chiếm thời điểm này, mục tiêu của Trung Quốc là dành thế thượng phong trên bất kỳ cuộc đàm phán .

    [​IMG]
    Hải quân Trung Quốc diễn tập đổ bộ, Ảnh internet

    Theo một nguồn tin trong quân đội ở Quảng Châu, phụ trách các vấn đề về Biển Đông, rằng các kế hoạch, chiến thuật đã được đưa ra đầu năm 2009.

    Hai nòng cốt của việc đổ bộ chiếm đóng các đảo là lực lượng máy bay ném boom để làm suy yếu các biện pháp phòng thủ của đảo và lực lượng thủy đánh bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ đổ bộ và chiếm đóng đảo.

    Các bài huấn luyện của quân đội Trung Quốc trong thời gian gần đây đều tập trung vào phương thức trên.

    Bắc Kinh đã gây ra mối lo ngại cho các nước ASEAN và Washington khi đầu năm nay họ tuyên bố Biển Đông là "lợi ích cốt lõi". Theo sau đó là những hành động nhằm răn đe các nước có tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.

    Nhật Bản cũng có thể bị ảnh hưởng vì những tranh chấp liên quan đến đảo Senkaku, nằm trong biển Đông Trung Quốc.

    Theo kế hoạch, lực lượng không quân Trung Quốc, cùng hành động đồng thời với các đơn vị không chiến của hải quân, sẽ bất ngờ đánh boom các công sự công trình quân sự phòng thủ, cầu cảng trên đảo, họ sẽ loại trừ khả năng chiến đấu của đối phương và sau đó lực lượng đổ bộ sẽ thực hiện nhiệm vụ đổ bộ, chiếm đóng. Hiện nay phương tiện đổ bộ lớn nhất của hải quân Trung Quốc có trọng lượng 18000 tấn, có thể chứa 4 máy bay trên boong.

    Trong tháng 5 năm 2009, không quân và các đơn vị không chiến của hải quân Trung Quốc tại Hải Nam bắt đầu các bài huấn luyên ném boom quy mô.

    Vào tháng 7 năm 2010, ba hạm đội Trung Quốc đã thực hiện một cuộc diễn tập chung, đây là đợt diễn tập quy mô chưa từng có của hải quân Trung Quốc, với một nửa số lượng tàu chiến lớn của ba hạm đội tham gia cùng với máy bay ném boom, các tên lửa diệt hạm cũng được sử dụng.

    Một nguồn tin quân sự từ Quảng Châu người đã từng tham gia các cuộc diễn tập cho biết: "Chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có khả năng phá hủy một tàu sân bay của Mỹ".

    Trong đầu tháng 10 , một cuộc diễn tập với số lượng thủy quân lục chiến tham gia 1800 quân đã thực hiện các bài đổ bộ chiếm đóng từ Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông tới đảo Hải Nam.

    Các kế hoạch là quân đội Trung Quốc sẽ bất ngờ đánh chiếm các đảo thuộc quần đảo Trường sa nơi mà các nước Đông Nam Á đanh chiếm giữ. Các tàu tấn công, đổ bộ cùng các xe tăng được sử dụng...

    Điều bất thường là cuộc diễn tập đầu tháng 10, Trung Quốc đã cho phép 273 quan sát viên quân đội từ 75 nước theo dõi, đây rõ ràng là một thông điệp của Trung Quốc.

    Một nguồn tin trong chính phủ Trung Quốc cho biết: "Mục đích của chúng tôi là để đạt được lợi thế trong bàn đàm phán lãnh thổ bằng cách sử dụng các áp lực, chứng minh cho các nước khác nhau thấy rằng chúng tôi có khả năng lấy lại các hòn đảo bất kỳ lúc nào."











    [​IMG] reply
    hotrungnghia wrote today at 4:17 AM
    Câu chuyện cuối năm, em chẳng có món gì hay ho, xin tặng các bác bài này .




    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]






  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    TQ có nhiều phương án đánh chiếm TS chứ không phải chỉ có một
  5. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  6. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hôm nay như là tròn 6 năm gần chục ngư dân xứ Thanh bị tàu lạ thảm sát ngay trên vùng biển rất quen,
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    hờ thế à! mới thế mà đã được 6 năm nhắc lại sự kiện này lại thấy buồn !
  8. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    19.1.1974: TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC HOÀNG SA


    Nhân ngày Trung Quốc xâm lược một nửa quần đảo Hoàng Sa,
    vạch trần bộ mặt bọn đầu sỏ bá quyền nước lớn Bắc Kinh


    Bút Chẳng Tà

    [​IMG]Trong mấy ngày 17/1/1971-19/1/1974, Hải quân Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, với lực lượng mạnh hơn gấp nhiều lần đã bất ngờ tấn công lực lượng Cộng hòa Việt Nam đang đóng giữ hợp pháp phần lãnh thổ của quần đảo Hoàng Sa Việt Nam. Mặc dù thua kém về quân số và vũ khí, các sĩ quan và chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã anh dũng chiến đấu và gây cho kẻ địch nhiều thiệt hại nặng nề về người và phương tiện, nhưng cuối cùng “quả bất địch chúng” chúng ta đã mất nốt phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa.

    Trong sự kiện này, Cộng hòa Việt Nam bị bất ngờ, nhưng Việt Nam Dân chủ cộng hòa cũng chưa kịp nghĩ là Ban lãnh đạo Bắc Kinh lại “giở trò” sớm như vậy. Những người đương thời đều biết nội bộ Trung Quốc lúc đó đang diễn ra những cuộc đấu tranh quyền lực rất dữ dội. Sau khi Lâm Bưu “người thừa kế tay lái vĩ đại đã được ghi vào điều lệ đảng” âm mưu đảo chính không thành, bỏ trốn, phơi xác trên cao nguyên Ngoại Mông, phong trào “phê Lâm, phê Khổng” được cả hai phái “lũ bốn ngưòi” và phái “cán bộ cũ” do Chu Ân Lai và nhất là Đặng Tiểu Bình vừa được phục hồi làm đại diện đã “mày sống tao chết” đấu nhau, căn bệnh ung thư của Chu Ân Lai đã bước vào giai đoạn di căn, Mao Trạch Đông cũng đã tới lúc gần đất xa trời, sản xuất đình trệ, đời sống nhân dân khó khăn… Trong bối cảnh đó, ít ngưòi nghĩ là Ban lãnh đạo Bắc Kinh lại dám làm một việc “tày trời”: mang quân xâm lược, chiếm đóng lãnh thổ của một nước có chủ quyền. Thế nhưng họ đã làm và đã tạm thời thu được thắng lợi.
    Bây giờ đã có đủ chứng cớ để nói cho những ngưòi còn có chút mơ hồ biết rằng:
    - Một trong những quyết sách cuối đời của Mao Trạch Đông là phê chuẩn kế hoạch đánh chiếm nốt quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam do chính tay Chu Ân Lai và Diệp Kiếm Anh chỉ đạo soạn thảo.
    - Một việc làm quan trọng đầu tiên của Đặng Tiểu Bình sau khi được phục hồi công tác là sang ngồi lỳ tại Văn phòng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân Giải phóng Trung Quốc để đôn đốc theo dõi trận đánh này. Ông ta đã “dụi tắt mẩu thuốc và nói chúng ta đi ăn cơm thôi” sau khi được tin trận đánh kết thúc.
    Ngoài Mao Trạch Đông ra, 3 nhân vật trên, nói chung khi đó đều ít nhiều có được chút cảm tình của một số ngưòi Việt vì bộ mặt bề ngoài và tài che giấu ý đồ thâm hiểm của họ. Chính vì thế mà sau khi sự kiện xảy ra, chúng ta đã có một cuộc phản tỉnh sâu sắc nữa về ngưòi láng giềng “núi liền núi, sông liền sông” này. Tuy vậy trong tình trạng “đất nước còn chưa hoàn toàn thống nhất”, chúng ta vẫn cần tranh thủ sự “ủng hộ” cần thiết, chí ít là không để họ tìm cách phá rối sự nghiệp vĩ đại của chúng ta… Cho nên, chúng ta đành phải im lặng. Nhưng quyết tâm và kế hoạch thu hồi các đảo trên quần đảo Trưòng Sa đã được hoàn thành tốt đẹp vào năm sau.
    Có một việc mà nhân dịp này cũng thấy cần nói ra. Sau khi ký Hiệp định Paris về Việt Nam, quân đội viễn chinh Mỹ buộc phải rút khỏi Việt Nam. Ngưòi Mỹ vô cùng xấu hổ, tức tối vì đã thua mất mặt trước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Để thỏa nỗi oán thù, căm hận đó…, người Mỹ đã ngầm tín hiệu cho Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: đồng ý không can thiệp quân sự khi họ tấn công Hoàng Sa của Nam Việt Nam. Chính sự đồng tình, làm ngơ này của Mỹ đã khiến Bắc Kinh thêm mạnh tay (Ngoài hành động này ra, chính quyền Mỹ lúc đó còn nợ nhân dân Việt Nam một món nợ lớn nữa: đó là Tổng thống Mỹ Carter đã không dám phản đối Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh biên giới Việt Nam tháng 2 năm 1979 mà Đặng Tiểu Bình đã thông báo cho ông ta trong chuyến thăm Mỹ tháng 1/1979. Không những thế ông ta còn cung cấp cho Trung Quốc một số động thái về tình hình quân đội Liên Xô tại biên giới Trung Xô và Đông Âu, giúp Trung Quốc hạ quyết tâm đánh nhanh, rút nhanh tại Việt Nam, trước khi Liên Xô kịp đưa quân ở Đông Âu về).
    Thế là bằng việc xâm lược nửa còn lại của quần đảo Hoàng Sa tháng 1 năm 1974, từ chỗ không hề có chỗ đứng chân trên Biển Đông, sau 25 năm dài đeo đuổi, tính toán, Bắc Kinh đã tạm thời có được cả quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và tới tháng 4 năm 1988, bằng một trận thủy chiến với Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, họ lại có thêm được 7 bãi đá ngầm nữa tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam
    Nhìn lại những diễn biến lớn của Biển Đông trong thời gian qua, mong rằng mỗi ngưòi Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, dù chính kiến còn có chỗ khác nhau, dù oán thù cá nhân còn chưa đuợc cởi bỏ hết v.v. hãy ghi nhớ nằm lòng điều sau đây: chính Ban lãnh đạo Bắc Kinh mới là kẻ thù xâm lược biển đảo của chúng ta, chính chúng đã gây nên cái chết của bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào ở cả hai miền trên đất nuớc ta trước đây cũng như ngày nay. Trước nghĩa lớn của dân tộc, chúng ta hãy đồng thuận trong đối xử với kẻ thù chung, đừng bao giờ có chút ảo tưỏng về chúng, quyết chặn đứng phá tan mọi âm mưu bành trướng bá quyền mới của bọn chúng đối với Biển Đông nói riêng và với cả đất nước ta nói chung.
    Nhân dịp nay xin kính cẩn nghiêng mình kính viếng và vinh danh những liệt sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
  9. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Khiếp bác phán như là đúng rồi đó.!!! Nếu ******* cộng sản thối nát như bác nói, vậy nó có tồn tại được không? và nếu lãnh đạo không vì nước vì dân thì Việt Nam có được như hôm nay!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Kính gửi các con dân nước Việt,
    Trung Quốc từ xưa đến nay là một nước luôn luôn có tư tưởng bành trướng. Từ tổ tiên của
    họ đến con cháu ngày nay luôn tìm cách cướp đất đai của Việt Nam. Còn nhớ có một lần Trung
    Quốc lấy cớ có hài cốt của người Trung Quốc ở vùng đất hoàn toàn thuộc Việt Nam và có ý
    định bắt Việt Nam ta "trao trả lại". Nhưng một quan chức Việt Nam đã trả lời rất sắc sảo rằng:
    "Nếu Trung Quốc nghĩ rằng mảnh đất đó của Trung Quốc là do có hài cốt của người Hoa. Vậy
    tại sao Trung Quốc không nhận Gò Đống Đa - Hà Nội là đất của mình. Nơi đó là nấm mồ của
    29 vạn người Tàu đấy". Nhìn lại lịch sử của mình, người Việt hẳn tự hào đã có 4000 năm dựng
    và giữ nước. Thời điểm này chính là lúc cần sự đoàn kết, phát huy truyền thống của tổ tiên để
    cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh, đập tan mọi ý đồ xâm lược của kẻ thù...
    Chúng ta mất Hoàng Sa và Trường Sa không phải do Trung Quốc mạnh và Việt Nam yếu
    mà là do tính đoàn kết trong dân tộc Việt Nam đang mất dần, nó sẽ trở thành thảm họa cho dân
    tộc, cho đất nước Việt Nam, nếu tiếp tục chia rẽ thì sẽ đến một ngày nước Việt Nam sẽ không
    còn tồn tại nữa, nước Việt sẽ về tay ngoại bang.
    Đã đến lúc người Việt trong nước và trên toàn thế hãy đoàn kết lại với nhau thành một khối
    thống nhất, khôi phục lại tinh thần Đại Việt xưa, nhằm xây dựng một nước Việt Nam hùng
    cường xứng tầm với tổ tiên nước Việt ngàn năm để lại.

    Trong lúc sức mạnh về quân sự chưa có, kinh tế đang còn yếu kém… thì Internet sẽ là thứ
    vũ khí lợi hại nhất, một sức mạnh vô hình lớn nhất của nhân lại loài người trong thế kỷ 21 này,
    Internet sẽ đem lại sự gần gũi cảm thông giữa người Việt trong và ngoài nước, Internet sẽ đem
    lại sự đoàn kết cho dân tộc Việt, Internet sẽ làm nên "dậy sóng" ở biển Đông nhấn chìm "bạo
    Tần" thế kỷ 21
    Chúng ta hãy lập blog để lưu giữ, trao đồi tài liệu biển đông, kêu gọi sự đoàn kết, bảo vệ
    Hoàng Sa và Trường Sa.
    Tất cả chúng ta rồi một ngày sẽ chết đi, nhưng những tư liệu đó, những tâm tư đó, những
    tấm gương yêu nước vẫn mãi còn đó, nước Việt phải phát triển, giòng giống vua Hùng phải
    hùng mạnh, phải đi lên xứng tầm là quốc gia chí khí Đại Việt ngàn xưa.
    Để góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ Thanh Niên Việt Nam,TTDL Hoàng Sa
    (www.*******.Org)quyết định phát động phong trào "Ký tên vì Hoàng Sa thân yêu"Chúng ta
    hãy cùng ký tên ủng hộ việc đấu tranh đòi lại quyền kiểm soát Hoàng Sa...Chúng ta cần hành
    động bằng tất cả để bảo vệ chủ quyền của tổ tiên, hôm nay và mai sau của Việt Nam....Rồi sẽ
    có một ngày chúng ta sẽ trở thành một nước lớn đòi lại Hoàng Sa như cách mà người Nhật
    đang làm với Nga....
    Trân trọng,



    Ý trời lòng người
    Dân Việt nói rằng
    Muốn hòa bình hãy chuẩn bị chiến tranh.
    Việc ngoại giao phải đi kèm quân sự.
    Như nước Việt Nam ta từ trước.
    Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.
    Núi sông bờ cõi đã chia.
    Hải đảo biên cương đã rõ.
    Dù đôi lúc ta phải nhún nhường.
    Nhưng một nắm đất khô cũng không nhường cho giặc.
    Cho nên:
    Thoát Hoan tham sống mà phải chui ống đồng.
    Sầm Nghi Đống thắt cổ vì thua trận.
    Sông Bạch Đằng nhuộm đỏ máu quân gian.
    Gò Đống đa xương chất cao như núi.
    Việc xưa xem xét
    Chứng cứ còn ghi.

    Nhân vừa rồi:
    Quốc vụ viện Trung Hoa.
    Hợp pháp hóa việc đánh chiếm Hoàng Sa.
    Chúng ta mới điểm lại khoảng thời gian gần nhất.
    Năm 74 chúng lợi dụng chúng ta đang đà nội chiến.
    Chúng tiến đánh chiếm mất Hoàng Sa.
    Năm 78 chúng xúi Khơ Me
    Giết hại đồng bào phía Nam và chiếm đất.
    Năm 79 chúng xua quân xâm lược đất ta.
    San bằng mấy tỉnh gần biên giới.
    Khiến cho nước Việt Nam hai đầu thọ địch.
    Năm 84 chúng tiến đánh Vị Xuyên.
    Và lấy mất một điểm cao quan trọng.
    Năm 88 chúng tiến đánh Trường Sa.
    Bắn chìm tầu ta và chiếm vài ba đảo.
    Ở trong nước chúng dậy trẻ thơ.
    Hoàng Sa – Trường Sa là của người Hoa.
    Ở quốc tế chúng dựng kế gian.
    Chôn vào đó vài ba xác chết.
    Rồi chúng lu loa : Đảo của Trung Hoa đấy nhé.
    Dối dân, lừa thế giới.

    Chúng nghĩ ra trăm phương ngàn kế hại nước Việt ta.
    Nào mua râu ngô non, rễ cây quí.
    Mèo nhà, ếch đồng.
    Nhằm triệt hại ta về kinh tế.
    Chúng bán sang ta trứng gà giả.
    Bột dinh dưỡng thạch cao.
    Nhằm làm thế hệ thanh niên chậm lớn.
    Bọn Việt gian thấy lợi cầu sang.
    Cũng tiếp tay cho lũ người Trung Quốc.
    Độc ác thay, giấy Bãi Bằng không ghi hết tội
    Dơ bẩn thay, nước Củu Long không rửa sạch hôi tanh.
    Lòng người đều căm giận.
    Trời đất chẳng dung tha.

    Thế mà
    Trông người ! Người càng vắng bóng.
    Nhìn quanh ta chẳng ai dám ho he.
    Lúc nửa đêm chúng gọi Đại Sứ ta.
    Trách mằng rằng sao để báo chí ta xằng bậy.
    Thuyền đánh cá chúng vu là cướp bể.
    Bắn chìm thuyền, bắt chuộc mạng người thân.
    Tự chúng ta đành phải dốc lòng.
    Phía chính phủ thì đàm phán ngoại giao.
    Còn dân chúng thì kéo đi “ Đả Đảo”
    Ngày 9 tháng 12.
    Ở cả hai đầu đất nước.
    Dân chúng ta tụ tập ở chỗ sứ quán Trung Hoa.
    Anh cầm cờ, tôi cầm băng rôn
    Mấy trăm người đồng tâm như một.
    “ Hoàng Sa là của Việt Nam”
    « Đả Đảo người Trung Hoa chiếm đảo »
    Khí thế sục sôi, nhưng ôn hòa trong hành động.
    Bọn sứ quán Tàu ngồi trong như cầy sấy.
    Những bài ca khí thế cất vang.
    Cách phóng viên tha hồ chụp ảnh
    Nào AP, BBC, lại cả CNN...
    Khiến cho toàn nhân loại biết Trung Hoa cướp đảo.

    Thừa thắng xông lên, chúng ta hẹn tuần sau lại tiếp.
    Thằng nhút nhát Tần Cương.
    Đem dầu chữa cháy.
    Làm ngọn lửa đấu tranh lại càng thêm khí thế.
    Mong lắm thay.
    Trăm người như một.
    Giữ gìn mảnh đất của cha ông.
    Sức mạnh đồng lòng
    Phía ngoại giao thì ta mềm mỏng.
    Nhưng lập trường thì tấc đất cũng không cho
    Phía nhân dân ta cứ làm như là đã định.
    Việc biểu tình ta cứ làm thường xuyên.
    Nâng nội lực, phát triển hải quân.
    Có kinh tế ta đầu tư cho quân đội.
    Kế cuối cùng khi lời nói chẳng ăn thua.
    Làm một trận lấy lại những gì đã mất.
    Than ôi! Một cỗ nhung y chiến thắng.
    Nếu được vậy oanh liệt khắp năm châu.
    Chứ cúi đầu chịu làm sao cho thấu.
    Đòi lại Hoàng Sa, giữ được Trường Sa.
    Chính là nhờ vào tấm lòng chúng ta.
    Xa gần bá cáo ai lấy đều nghe.
    Ngày 20/1 là ngày của Đảo Xa.
    Chúng ta nhớ làm hằng năm đấy nhé.

    ---------------------------------------------

    Đề nghị các bạn tuyên truyền mạnh mẽ
    Đảo Hoàng Sa là của chúng ta!http://*******.org/forum/images/smilies/hso/idea-007.gif __________________
    Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam!!! http://*******.org/forum/images/smilies/hso/idea-007.gif
    Tất cả vì Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu!!
  10. scorpion_king84

    scorpion_king84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi Các bạn Trẻ nhân kỷ niệm Ngày Mất Hoàng Sa 20-1

    Hãn Nguyên Nguyễn Nhã, Tiến sĩ sử học

    Đã có thời, thập kỷ 30 thế kỷ XX, có người đã đặt ra vấn đề liệu Việt Nam có quốc học hay không vì thấy cái gì cũng giống Trung Quốc. Cả nền nho học hàng ngàn năm giáo dục của tiền nhân chính là học văn hoá Trung Quốc, Triết học Trung Quốc, văn thơ Trung Quốc thậm chí chỉ học Bắc sử, thi Bắc sử trong khi ấy lại không học, không thi Nam sử trong thi Hương.
    Đó là người ta chỉ biết tới dòng văn hoá, giáo dục bác học, còn dòng văn hóa dân gian, giáo dục dân gian thì lại rất Việt Nam. Phường vọng ngoại thì cho nôm na là cha mách qué, song biết đâu chính đó mới là hồn dân tộc, quốc học và khiến văn hóa, văn hiến Việt như trong Bình Ngô Đại cáo đã khẳng định rằng nền văn hiến Bắc Nam mỗi khác! Cũng nhờ vậy Việt Nam tồn tại đến ngày hôm nay!
    Hiện nay cũng không ít giới trẻ cho rằng ngoài sự tự hào trong chiến đấu đánh thắng kẻ thù bằng lòng yêu nước của dân tộc thì hiện nay rất ít tự hào, nếu không nói là lại tự ty hay tự tôn không tưởng, nhất là khi hiện đại hóa, công nghiệp hóa chính là Tây Phương hóa vì Phương Tây đang nắm ưu thế về sự tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, văn minh…
    Tôi là người học sử, nghiên cứu sử nước nhà, tôi cảm thấy chưa bao giờ nước ta đang chịu thử thách chưa từng có đối với Biển Đông cũng như đối với vận mệnh của Đất nước như hiện nay!
    Sau cuộc chiến tranh lâu dài chưa từng có trong lịch sử. Như Ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng đã nói có một triệu người vui thì cũng có một triệu người buồn. Chưa bao giờ anh em trong một nước coi như kẻ thù không đợi trời chung, đã giết nhau không thương tiếc trong khi người ngoài lại có vẻ thương nhau trong tình Đồng minh, Đồng chí!
    Chính tình Đồng minh Đồng chí mật ngọt ấy đang hại lại chúng ta, làm chúng ta người Việt với nhau xa cách!
    Cái sai lầm nhất trong đó có người Mỹ là không hiểu, không tìm hiểu lịch sử, lòng yêu nước là chìa khoá của lịch sử Việt Nam như GS Trần Văn Giàu đã từng nhấn mạnh. Việt Nam có thể bị chiếm đóng rất dễ song giữ thì cực kỳ khó. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi.
    Tôi lại e sẽ có những sai lầm lịch sử khi người ta không chịu học, tìm hiểu kỹ lịch sử Việt Nam như người Mỹ từng phạm phải. Như gần đây có học giả trẻ Trung Quốc được đào tạo hẳn hoi cho rằng trước năm 1885, Việt Nam là thuộc quốc của Trung Quốc. Cũng có nhiều bạn trẻ Trung Quốc được giáo dục rằng Việt Nam trước đây là quận huyện của Trung Quốc nên hai nước anh em gắn chặt với nhau làm một để đối phó với kẻ thù chung và làm bá chủ thế giới trong tương lai không xa!
    Nước ta nhỏ hay không nhỏ thì nhiều người đã nói tới rồi. Truyền thống từ thế kỷ thứ X sau hơn ngàn năm Bắc thuộc, được độc lập tự chủ rồi thì đầu tiên Đinh Bộ Lĩnh tự xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế và đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt!
    Từ thế kỷ X đến năm 1885 trừ khoảng 30 năm bị Minh thuộc, ngay cả khi bị xâm lược trong thời gian ngắn thời Tống, Nguyên rồi Minh, Thanh, nước Nam luôn đặt quốc hiệu Đại Việt và năm 1802 quốc hiệu là Việt Nam, tất cả các vua dù có xin cầu phong các triều đại Trung Quốc song luôn xưng đế chứ không như các vua chư hầu thời Trung cổ ở Châu Âu.
    Có điều thời nào cũng vậy ngay đã có quốc hiệu Đại Cồ Việt hay Đại Việt các triều đại Trung Quốc luôn gọi An Nam quốc và phong An nam quốc vương như liên tưởng, cố níu kéo lấy đến thời đô hộ “An Nam đô hộ phủ” thời nhà Đường hay như nhà học giả trẻ Trung Quốc mới đây cho rằng từ 1885 trở về trước Việt Nam là thuộc quốc của Trung Quốc! Cũng chính vì vậy mà Trung Quốc đang cho rằng những gì ở Biển Đông là thuộc về Trung Quốc. Điều sai lầm lại cho rằng mọi người đã gọi Biển Đông là Biển Nam Trung Hoa thì đương nhiên công nhận đó là nội thủy của Trung Quốc mà họ quên đi rằng có những biển có tên một nước như Ấn Độ Dương thì có ai kể cả người Ấn lại cho đó là của nước Ấn đâu. Hay có luận điểm cho rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từng công nhận Tây Sa & Nam Sa thuộc Trung Quốc trong khi người ta quên đi rằng theo hiệp định Genève qui định rất rõ lãnh thổ dưới vĩ tuyến 17 trong đó có Tây Sa tức Hoàng Sa và Nam Sa tức Trường Sa thuộc chính quyền Phía Nam quản lý mà chính quyền Phía Nam hoặc là Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam lại chưa bao giờ từ bỏ chủ quyền tại Hoàng Sa & Trường Sa. Nếu hẳn đúng có những lời tuyên bố nào đi nữa của VNDCCH thì đó cũng chỉ là những đối sách chính trị trong khi đang đối đầu nhau trong cuộc chiến, đồng minh, đồng chí là ai mà thôi, không dính dáng gì đến chủ quyền cả.
    Vì thế để thật sự muốn giữ tình hữu hảo vững bền của hai nước anh em, thì không thể không thẳng thắn nói với nhau rằng phải uốn nắn những nhận thức sai lầm về lịch sử như nhà nghiên cứu trẻ cũng như nhưng người trẻ Trung Quốc khác. Bằng không sẽ dẫn đến những hành động sai lầm lịch sử ở Biển Dông cũng như chủ quyền tại các hải đảo ở Biển Đông! ​

    __________________
    http://*******.org/forum/signaturepics/sigpic8907_1.gif

    Đem Đại Nghĩa để thắng Hung tàn, lấy Trí Nhân để thay Cường bạo!


    http://*******.org/forum/showthread.php?t=49547&p=620182#post620182






Chia sẻ trang này