1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Sa và Trường Sa! với thanh niên Phú Thọ-Ngày mai bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baovenghiadia, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Động chạm đến chính trị rồi đấy
  2. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh với VN hiện nay là điều tồi tệ nhất. Chỉ có Mỹ và Phương Tây có thể giúp VN ở thời điểm này cũng như trong tương lai.
  3. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    Ông nào đổi tên topic của tôi vậy đổi sai rồi nhé
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Cô chú nào đổi tên topic thế?? Cố tình ah?? Thực chẳng coi ai ra gì.............. Bó tay
  5. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam
  6. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nên đi bắn Half_life nhiều vào để mà lỡ có cầm súng thì rút ra được nhiều kinh nghiệm chiến đấu.Như là Moóc Lốp chẳng hạn
  7. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Theo lời một bạn đọc đã viết trên Tuổi Trẻ vào năm 2004 thì: "Tim tôi như nghẹn lại khi được biết rằng vào tháng 1/1974, hạm đội hải quân miền Nam đã chiến đấu đến người cuối cùng với gần trăm tàu chiến Trung Quốc. Cuối cùng, vì sức cô, thế yếu và tàu chiến nhỏ bé, quân ta đã đành chịu thua nhưng cũng đã đánh chìm nhiều tàu giặc. Những người lính hải quân Việt Nam anh dũng đã hy sinh trên Hoàng Sa không bao giờ bị lịch sử lãng quên. Tôi xin chia sẻ nỗi buồn này với tất cả mọi người dân Việt Nam, với mong ước một ngày nào đó Hòang Sa sẽ đoàn tụ với đất liền của Tổ quốc."
    Chúng ta đã mất hoàn toàn Hoàng Sa vào năm 1974. Giờ Hoàng Sa đang nằm trọn trong tay Trung Quốc. Nhìn những hình ảnh này, mỗi người dân Việt Nam chúng ta chắc hẳn không ai là không đau đớn.
    Trong khi đó, nguồn tin chào mừng 79 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa lại nói rằng:
    "Thông qua những hình ảnh này (hình chụp hải quân Trung Quốc đóng quân trên quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa hay Xisha) chúng ta gửi lời chào tới tất cả những người lính bảo vệ lãnh thổ của chúng ta".
    "Bao nhiêu thế hệ binh lính đã chịu đựng những điều kiện hết sức khắc nghiệt trên quần đảo và dâng hiến đời họ bảo vệ an ninh cho quần đảo".
    [​IMG]
    Cờ Trung Quốc vẫn tung bay trên lãnh thổ Việt Nam.
    [​IMG]
    Ôi, Hoàng Sa quê ta đẹp biết mấy!
    [​IMG]
    Làm sao có một ngày Hoàng Sa trở về hoàn toàn với đất mẹ Việt Nam?
    [​IMG]
    Đằng sau nụ cười của những người lính Trung Quốc là nỗi đau của cả dân tộc Việt Nam.
    [​IMG]
    Việc đưa quà lên đảo khá khó khăn do thời tiết, tuy nhiên quà đã đến tận tay từng chiến sĩ đảo.
    [​IMG]
    Tàu cập cầu cảng Trường Sa lớn.
    [​IMG]
    Quà được đưa lên xuồng chuẩn bị vào đảo Đá Lát.
    [​IMG]
    Quà chu đáo đến từng chi tiết.
    [​IMG]
    Mỗi lần nhận quà là một ngày hội của đảo (chụp tại Trường Sa lớn ngày 4/4)
    [​IMG]
    Từng món quà thấm đẫm tình cảm hậu phương.
    [​IMG]
    Đưa quà lên đảo Phan Vinh.
    [​IMG]
    Trung tướng Bùi Văn Huấn thay mặt Bộ Quốc Phòng tặng quà Đảo Đá Lát.
    [​IMG]
    Những bức thư từ đất liền.
    [​IMG]
    Không thể chờ nổi, đọc ngay tại cầu cảng.
    [​IMG]
    Đội văn công của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội là món quà rất ý nghĩa với lính đảo.
    [​IMG]
    Không kìm được nước mắt khi gặp người thân từ đất liền.
    [​IMG]
    Chỉ một chút tình cảm thoáng qua cũng là món quà rất quý giá.
    Cả nước đã đóng góp trên 300 phần quà và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt. Chúng ta đã và đang cố gắng giữ gìn phần đảo còn lại của quần đảo Trường Sa trước "anh bạn" Trung Quốc...
  8. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Lúc nguy biến mới thấy đời phẫn nộ...
    Bao nhiêu quan lớn nhỏ trốn biệt tăm
    Dân ngơ ngác như đàn cừu mất chủ.
    Mặt buồn tênh ..Quan ơi! trốn ở đâu ?
    Mấy trăm báo láo toét ngày tháng rộng..
    Ngày gian nan ...tán nhảm chuyên không đâu .
    Hay chúng nó không dám cầm đến bút..
    Sợ mai này Trung Quốc nó điểm tên ?
    Bao nhiêu thứ Sĩ to rồi Sĩ nhỏ ..
    Miệng đứa nào hô yêu nước thương dân.
    Sao giờ đây im lặng.... chịu nhục à ?
    Không dám hé môi ra mà than ...NHỤC.!
    Đâu những kẻ .. coi trời bằng vung ấy ?
    Thằng công an múa kiếm trốn đâu rồi..
    Có dám đứng hiên ngang mà ngăn giặc ..
    Hay trốn chui trốn nhủi để toàn thân ...
    Dẫu không thắng...lẽ nào ta không dám chiến ?
    Dẫu hy sinh ... Có ngần ngại hay không ?
    Vẫn còn hơn cắm mặt nuốt nhục vào ...
    Tôi hỏi bạn... Sống vui được không ..chứ ...
    Tôi hỏi bạn .. Bạn đang ngồi trong quán ...
    Đang say mơ với dòng nhạc êm êm ...
    Bạn có hay bao má thắm môi hồng ..
    Tô bằng máu của bao người tử trận.....
    Đất nước suy vong
    Thất phu hữu trách ...
    Kẻ thất phu còn phải mang trách nhiệm
    Người làm quan,chẳng lẽ lại làm thinh ..
    Chẳng lẽ người có học cũng làm thinh ..
    Trao phận nước cho những người thất học.
  9. lomromcom

    lomromcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    CặN QUỏằC LOỏN AI NGặỏằoI TAY VỏằđNG LÁI
    LsC NGOỏI X,M AI H,NG HÁI CUNG THặặNG
    PHỏÂI CHO ĐỏằoI TRAI CHÍ KHÍ QUỏơT CặỏằoNG
    TH,N NGANG DỏằOC Mỏằ~T ĐỏằoI TRAI SỏằăC MỏNH.
    ...
    KHI QUỏằC BIỏắN SÁ GO TH,N NHI Nỏằđ .
    CăNG HISN NGANG VTNG VỏêY VỏằsI NAM NHI
    TH,N LIỏằ"U YỏắU CHỏằÂT C,NG NHặ TH?P LỏNH
    SÁNH VAI NHAU LỏằsP LỏằsP DIỏằ?T QU,N THT
  10. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    trên nhà mình vụ này có được nói đến nhiều không. Ngoài cafe chợ các bạn có nói chuyện này không. anh em mình đánh giá vụ này thế nào???? Cá bạn cho thông tin nhé

Chia sẻ trang này