1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Sa và Trường Sa! với thanh niên Phú Thọ-Ngày mai bạn sẽ làm gì?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi baovenghiadia, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071219_truongsa_thanhnien.shtml
    >>>Nếu yêu nước, nếu muốn giữ Trường Sa và Hoàng Sa các bạn TN hãy có những hành động thiết thực và cụ thể. 15-1 tới đây, hải quân VN sẽ có 1 chuyến đi 2 tháng tới Trường Sa. Ngay từ lúc này, các bạn có thể phát động phong trào "Vì Trường Sa thân yêu" bằng những bức thư, những món quà nhỏ.
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hàng động vì Hoàng Sa - Trường Sa và những vấn đề thiết thực của cư dân mạng .
    1 . Tuyên truyền rộng rãi theo tất cả các kênh thông tin .
    Internet là một công cụ hữu ích . Hãy đưa thông tin và dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau gửi đến các diễn đàn , comment tất cả các Blog trên toàn thế giớ . Chọn những bức ảnh , tranh biếm hoạ có ấn tượng mạnh , ý nghĩa đính kèm .
    ( Thành lập một nhóm online để dịch thông tin , nội dung cần phát tan ra tất cả các thứ tiếng trên thế giới và gửi nguồn lên mạng để các bạn khác coppy )
    Nắm thông tin cụ thể , rõ ràng gạch ra những điểm , mốc thời gian , sự kiện về Hoàng Sa - Trường Sa để có thể nói chuyện , giao tiếp với những người xung quanh mình hoặc đưa vấn đề ra trong những cuộc chát chít , cafe offline .....
    2 . Mít tinh , tuần hành , biểu tình .
    Nhà nước không cho phép tuần hành , biểu tình thì đừng có cố công thực thi bởi các pác ấy cũng có cái lí lẽ rõ ràng . Mà việc gì cứ nhất thiết phải đến ĐSQ China để làm gì kia chứ , lại thêm ý tưởng kéo nhau đến DSQ Mỹ . ( Dễ bị lợi dụng và các chú CA cũng viện lý do để dẹp )
    Việc được phép biểu tình ở nước ngoài là một lợi thế để gây sự chú ý của cộng đồng thế giới và giới truyền thông . Nên phát huy và lôi kéo thêm thành viên . ( Chưa thấy các bác bên Mỹ đến trụ sở Liên hiệp quốc mà biểu tình nhỉ ? )
    3 . Tôi cực lực phản đối những tuyên truyền kiểu như : Tẩy chay hàng Tàu , hack các web của China ......Chúng ta nên tận dụng và tuyên truyền để thanh niên , sinh viên China và những tư tưởng tiến bộ bên China hiểu rõ về vấn đề Tam Sa mà chính phủ họ đang rêu rao .
    4 . Những hành động thiết thực .
    - Học và tìm hiểu thêm về Lịch sử Việt nam để nâng cao tự hào dân tộc , hiểu cha ông ta đã phải mưu trí , hi sinh như thế nào để giữ nước đến ngày nay không bị đồng hoá , dị hoá phương Bắc . ( Tôi xem 2 chương trình trên TV mà thấy buồn , một cái là Câu hỏi của một Game show : Trần Quốc Toản đã bóp nát quả gì trên bến Bình Than - vẫn có người trả lời sai , một chương trình của VTV6 đặt một số câu hỏi về Lịch sử cho một nhóm bạn học sinh , tỉ lệ trả lời sai rất nhiều , có những câu trả lời ngu ngơ )
    - Mặc áo mang hình cờ , bản đồ của tổ quốc hoặc thiết kế một những huy hiệu cài lên ve áo , cổ áo . Những người khi mang bên mình những hình ảnh đó hãy là những công dân gương mẫi , lịch lãm từ những hình ảnh nhỏ nhất trước cộng đồng .
    - Cùng nhau đội mũ bảo hiểm để tuyên truyền về ATGT và dán lên dòng chữ , hình cờ , bản đồ .
    - Tạo phong trào tặng quà , quan tâm đến các anh bộ độ , các thương binh , mẹ việt nam anh hùng vào những ngày cuối năm 2007 này .
    - Mỗi người dành 15 phút viết thư trên giấy gửi các anh lính đảo trường sa , bộ độ biên phòng ......đó là món ăn tinh thần vô cùng quý giá mà hiện nay thế giới thông tin bùng nổ chúng ta đang bỏ qua . Những tình cảm của các bạn gửi gắm , kết bạn với người lính cho họ thêm chắc tay súng nơi biên cương , hải đảo . Địa chỉ hòm thư nên có 1 nhóm bạn lấy thông tin chi tiết gửi lên mạng , tôi thấy đài tiếng nói việt nam mục kết bạn cũng toàn có lính mà thôi .
    Trên đây là những ý kiến của tôi và cũng tập hợp nhiều ý kiến của các thành viên khi đọc các diễn đàn trên mạng .
  3. biengbieng

    biengbieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HS & TS là của chung,thằng nào mạnh thằng ấy chiếm,của riêng gì ai?
  4. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    có nhiều thứ là của mình rồi bị biến thành của chung và cuối cùng mình không có đủ sức mạnh để lấy bất cứ cái gì từ đống chung đấy nếu cứ có những người nghĩ........
    cựu thủ tướng Singapo mới nói rằng thế kỉ XXI Cá lớn nuốt cá bé là không được nữa rồi
  5. biengbieng

    biengbieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đ.C nói thế là không đúng,thời nào cá bé cũng bị nuốt hết !!!!
    Singapore nhỏ bằng 468 lần nước ta ,không có tiềm lực quân sự gì cả nên nó nói vậy,thử xem nó lớn như bọn Tàu xem có nói vậy kg?
    Ngay cả Lào,người bạn a e của chúng ta, phải học Tiếng Việt,du học VN,thành sân sau của Vn,thì là "cá" gì hả đồng chí?
    Muốn nó tôn trọng,thì chỉ có cách mạnh hơn nó thôi,thời nào chẳng thế,kể thấp cổ bé họng thì kêu gào cũng vô ích.
    Suốt ngày nghe ông Lê Dũng (phát ngôn viên của XXX) lải nhải mãi 1 câu cũ mèm: "VN cực lực phản đối TQ xyz.... quần đảo TS & HS...." thì chưa đủ đâu,.....
  6. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác. Nhưng thằng Sing mạnh phết chứ không yếu đâu. Nó còn cho Mỹ đóng quân thì sợ bố con thằng nào!
  7. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Sắp năm mới ........... buồn thiu............ lại ngồi bao hoa bốc phét với anh em tý........................
    Vừa rồi em phải ngồi trên xe trên tàu nhiều quá đầu óc hay suy nghĩ lung tung....... bệnh của tuổi già.............
    Chả là thế này.......... hôm vừa rồi về nước chơi có thằng bạn nó bảo mày về mày mua cho tao cái Cờ Việt Nam........... em hỏi nó.........để làm gì.......... nó nói để nó mang về nhà nó treo........ Em nghĩ bụng ................ éo hiểu thằng này nó xin thật hay đểu...... nó hâm mộ Việt Nam nhà mình thật hay nó đang chửi mình........... thế là suốt quãng thời gian ngồi trên tàu xe cứ suy nghĩ mãi..............
    Nhớ lại ngày mới gặp thằng này nó hỏi................ mày là người Việt Nam ah??........... Uh............ Nó bảo Việt Nam nhà mày giỏi nhỉ đánh thắng Mỹ................ có mỗi Việt Nam mày thắng được Mỹ............ thế là được thể em ba hoa bốc phét lăng xê Việt Nam nhà mình........... Nào là Việt Nam nhà tao quá thông minh......Ngày đó bọn Mỹ nó dùng toàn vũ khí xịn, Việt Nam tao toàn phải dùng vũ khí lởm của Nga và cũng vũ khí Nga và Mỹ ở chiến tranh Arab một minh Isreal nó chấp 6 nước Arab........... mà ngày đó các nước Arab dùng vũ khí xịn hơn của VN nhiều................. nào là B52 của Mỹ nó nói là pháo đài bày có hệ thống làm nhiễu rada và còn có máy bay chiến đấu đi bảo vệ........ thế mà Việt Nam tao vẫn bắn rụng như thường........... thằng bé há hốc mồm nghe và gật gù khen ngợi........... và nói nhất định tao sẽ đến thăm nước mày..............
    Mấy hôm có vụ Hoàng Sa & Trường Sa thằng bé cũng hỏi........... bọn mày có xung đột với TQ ở Hoàng Sa và Trường Sa ah......... thế là em và nó vác bản đồ ra xem và bàn tán.......... tận dụng cơ hội đó em đả thông tư tưởng cho nó là HS và TS là của Việt Nam tao........... bon TQ nó đang bành trướng............ rồi sau này nó bành trướng ra hết ASEAN............. thằng bé lại gật gù....................
    Gắn kết mấy cái đó lại thấy thằng này nó hâm mộ Việt Nam mình thật và cao hứng em mua cho nó cả cờ Tổ Quốc và một cái T-shirt cờ đỏ sao vàng................. (Hôm đưa cho nó ko quên nhắc nó là mày giữ cho cẩn thận vất lung tung tao đánh cho bỏ ******.......... hiiiiiiiiiiiiiiiii)
    Nghĩ xa xa ra một tý............... khoảng 30 năm nữa.......... nếu thằng con nó gặp thằng con mình........... và thằng con nó hỏi............... HS và TS là của Việt Nam sao ngày xưa Việt Nam mày để bọn TQ nó cướp dễ thế??............... thế hệ ****** ngày đó làm quái gì vậy sao mà hèn thế ........... Rồi thằng con mình lại về hỏi mình.............. ngày đó thế hệ bố làm cái khỉ gì vậy???
    Trả lời sau đây các bác...........????
    Chẳng nhẽ trả lời chúng nó là............. thời đó ban ngày thì bố ngủ............ chiều chiều đi uống bia đú đởn với bạn bè............ tối lên TTVNOL, box PT bao hoa bốc phét và tán gái PT........... đêm đêm đánh điện tử đến sáng ah......................
    Các bác giúp em phát...............
    Em được cái tính là hay lo xa...............
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 31/12/2007
  8. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nói lỗi này là lỗi tập thể. Mức kỷ luật cao nhất là Cảnh cáo. Buồn cho một đời người.
  9. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    154
    mình cũng rất muốn nườc mình không nhỏ nữa. vì vậy nên tham gia cổ động mấy phong trào vừa qua. hiện tại nước mình nhỏ nhưng nếu cả hơn 80 triệu người cùng đồng lòng góp công sức và trí tuệ. cùng tựa vào lịch sử dân tộc cùng chung 1 niềm tin cùng phấn đấu thì nước mình sẽ lớn hơn. khi đó khả năng chống chịu với sức ép từ các nước lớn khác sẽ tăng lên và không phải ca lại bài ca muôn thủa nữa!

Chia sẻ trang này