1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Su Phì - Xí Mần - Bắc Hà - Lào Cai - xin được trợ giúp

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi haidbp27, 08/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Su Phì - Xí Mần - Bắc Hà - Lào Cai - xin được trợ giúp

    Xin đuợc chỉ giáo 2 cung đuờng quen thuộc.
    1/ Hoàng Su Phì 18-20/9
    + e dự kiến làm xong chiều T6 (18/9) Từ HN chạy luôn, ăn tối ở Thái Nguyên, Ngủ đêm ở Tuyên Quang.
    * Sáng 19/9 vào Hoàng Su Phì chụp chẹt đến chiều. Rồi Chạy sang Xí Mần - Bắc Hà, ngủ đêm.
    + 20/9 loanh quang Bắc Hà, rồi ra Ga về HN.
    (Xin các bác đã chạy cung này chỉ giáo cho e chút kinh nghiêm và địa chỉ ăn nghỉ ạ) Mục địch của e là chụp lúa 9.

    p/s: Có bác nào máu chạy cùng thì tham ra ạ: Hiện tại bọn e mới có 2 xế 1 ôm.

    2. Mù Cang Chải - Suối Giàng
    11/9 e chạy từ Lai Châu sang MCC, đón 1 cậu bạn từ HN lên. Rồi chụp loang quanh MCC, tối ngủ đêm ở Nghĩa Lộ.
    12/9 Suối Giàng: ko biết chụp ở đây vào thời điểm nào là đẹp ạ?

    Cám ơn các bác truớc.
    contact: Haidt 0977774050 Y!M: tronghai_travel
  2. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình vừa chạy cung này với lịch trình: Ngày 1 đi từ trưa, tối đến Việt quang, ngủ đêm tại Việt quang. Ngày 2 Việt quang- Thông nguyên- Hoàng su phì- Cửa khẩu xín mần- Bắc hà, về đến bắc hà lúc 10h đêm, do đoạn từ xín mần qua bắc hà đường rất xấu.
    Vì thế nếu ngày 1 bạn cố chạy đến khoảng việt quang rồi nghỉ, vì không nên bỏ qua Thông nguyên. Nếu không thì e các bạn không chạy kịp sang bắc hà đâu.
    Đoạn Bắc hà- Hà nội thì lại rất đẹp, chạy nhanh thôi. Chúc bạn vui vẻ
  3. haidbp27

    haidbp27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Vâng e sẽ điều chỉnh lịch trình theo kinh nghiệm của bác.
    Bác cho e xin sdt và địa chỉ ăn nghỉ ở Ngã 3 Việt Quang đc k ạ?
  4. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đây là lịch Thứ 6 này bọn tớ đi, nếu bác Minh chưa kịp đưa thì nếu về sẽ hỗ trợ cho bác, Hotel ở Việt Quang ko ngại lắm đâu, đi thì có, ko thì ngủ nhờ, ko thì ngủ đường thôi :
    Hoàng Su Phì - Bắc Hà - Simacai ( Cán Cấu )
    Mỗi độ thu về, Tây Bắc lại như một lời mời ngọt ngào? :))
    Thời gian: hai ngày rưỡi cuối tuần này, chú ý dự báo thời tiết nhé Tiểu Vũ
    Phương tiện: bình bịch bụi
    Số lượng thành viên cho nhóm: hiện có 3 quái thủ giang hồ Rắn + Rùa + Gấu, cần thêm 1 xế cực khẻo cho đủ bộ Tứ đại danh bộ
    Chi phí ước tính: khoảng 700.000đ/ người
    Chợ phiên HSP họp Chủ Nhật
    Chợ phiên Xín Mần họp Chủ Nhật
    Chợ Cán Cấu họp Thứ Bảy
    Chợ Bắc Hà họp Chủ Nhật
    Chuẩn bị:
    - Đối với cá nhân: balô gọn nhẹ, đồ đạc được gói trong nilông, có bao nilông để bọc balô, ủng nilông phòng trời mưa bất chợt, vì Tây Bắc hay có những cơn mưa chợt đến chợt đi.
    Máy ảnh là thứ không thể thiếu, sẽ tiếc vô cùng khi không có phương tiện để lưu lại những cảnh đẹp tuyệt vời trong hành trình. Ngoài ra, mang theo CMND, mũ bảo hiểm, giấy tờ xe.
    - Đối với đoàn: 1 bộ đồ sửa xe máy có đầy đủ bơm, móc lốp, miếng vá, keo dính, săm dự phòng. Không sử dụng xe tay gas hoặc xe Minks khi đi về miền núi tránh những hỏng hóc và phiền toái ngoài dự kiến mà địa phương đến không/khó giải quyết được/ngay.
    - Mỗi xe 1 bản copy lịch trình và trang bản đồ vùng/miền trọng tâm sẽ đi qua là Xín Mần và Hoàng Su Phì, cái này TV fải mang theo roài.
    Lưu ý: Tuân thủ Luật giao thông và tuân thủ kỷ luật của đoàn, chạy xe gắn máy rất phiêu linh nhưng luôn phải đặt an toàn là trên hết. :))
    Ngày 1 : Thứ 6 ngày 11/9 : HN ?" Tuyên Quang ?" Việt Quang : ~ 250km
    - Xuất phát : 16h30, dự tính ngủ đêm tại Việt Quang
    - Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 2 lên phía Bắc chừng 250 km, còn cách thị xã Hà Giang hơn 40 km nữa, gặp ngã ba Hoàng Su Phì, rẽ trái vào con đường độc đạo dẫn tới huyện biên giới vùng cao này, ta như bước vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.
    - Hoàng Su Phì là một huyện vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây tỉnh Hà Giang. Nơi đây hầu như còn giữ được nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao đỏ, Dao áo dài...
    - Không bụi khói và ồn ào xe cộ. Chỉ một màu xanh tĩnh lặng của rừng già. Con đường uốn lượn, ngoằn ngoèo với những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, trông từ xa như một dải mây vắt lưng chừng núi. Những thửa ruộng bậc thang lúa đã chín vàng như tô thêm nét màu tươi mới cho rừng núi.
    Ngày 2 : Thứ 7 ngày 12/9 : Việt Quang ?" Vinh Quang ?" Xín Mần ?" Nàn Ma ?" Sán Chải - Cán Cấu ?" Bắc Hà ~ 225 km
    - 5h sáng dậy sớm tập thẻ dục :)) đi HSP cho sớm, ngắm bình minh trên những thửa ruộng bậc thang
    - 7h Ăn sáng ở Hoàng Su Phì chúng ta sẽ ăn tại quán Trung Hà - nằm ở trung tâm Hoàng Su Phì, quán này có món cháo Tẩu rất đặc biệt và ngồi nhắm rượu sắn của người Tày hay rượu thóc Nàng Đôn thì quên sầu luôn.
    - Đến với Hoàng Su Phì, bạn sẽ được thỏa sức tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, thư giãn thoải mái trong bầu không khí trong lành với núi rừng trùng điệp và tiếng suối róc rách reo vui. Hoàng Su Phì có 4 làng văn hoá, du lịch là Nậm Hồng, Giàng Thượng, Phìn Hồ và Làng Giang.
    - Ở Hoàng Su Phì, bạn sẽ thấy nét đông bắc đậm nét hơn ở Xín Mần bởi sự có mặt của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số người Tày Nùng, với màu áo chàm đen và màu xanh truyền thống.
    - Và vượt chặng đường trước mắt qua đèo Tấn - Sà Phìn và đèo Cổng Trời choáng ngợp bởi những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Cảm giác hân hoan và lâng lâng ấy sẽ còn theo ta suốt cả sau này.
    - Đoạn đường từ Hoàng Su Phì - Xín Mần ( 30km ) là các khúc quanh tay áo nối tiếp nhau đều tăm tắm như trò chơi xếp hình.
    - Lúa vàng, lúa xanh, lúa dang dở như cô sơn nữ thì con gái, tràn căng sức trẻ và hương vị cuộc sống.
    - Những mảnh ruộng bậc thang đẹp lộng lẫy trong trời thu. Nếu có ai đó hỏi Hoàng Su Phì có gì là đặc sản? Câu trả lời mà bất kỳ dân ?obụi? nào cũng trả lời được, đó chính là ?oLúa?.
    - Thị trấn Xín Mần nhỏ bé và gọn gàng giữa một thung lũng bậc thang xoáy trôn ốc từ chân lên đến đỉnh. Qua cầu Cốc Pài xuôi theo dòng sông bên phải chừng 20 km là gặp con đường lên thăm cửa khẩu Xín Mần.
    - Con đường quanh co gập ghềnh nhưng được tráng nhựa phẳng lì, độ cao thay đổi rất nhanh đem lại một tầm nhìn choáng ngợp về núi rừng phía cực tây của tỉnh Hà Giang. Sau khi đặt chân tới cửa khẩu và tận mắt nhìn bức tường biên giới do Tưởng Giới Thạch xây, quay xe về Xín Mần đi Cán Cấu.
    - Chặng đường tuy ngắn nhưng là đường cấp phối bằng đất cũ hoặc đầy sỏi đá dăm, bù lại cảnh sắc núi rừng hùng vĩ ấn tượng vô cùng. Tại Nàn Ma, sẽ có dịp ngắm sông Chảy mềm như một dải lụa đào vắt ngang lòng thung lũng, xung quanh là những lưng núi xanh quá trời xanh, những biển lúa vàng rung rinh trong gió?
    - Chợ Cán Cấu họp ngay trên con đường độc đạo nối 2 huyện Bắc Hà và Simacai của Lào Cai.
    - Chợ họp phiên ngày thứ 7 của đồng bào người dân tộc quanh vùng. Chợ phiên vùng cao luôn mang lại sự phấn khích và mê hoặc các du khách phương xa bởi màu sắc rực rỡ của váy áo người Mông, người Dáy?, bởi nét mộc mạc của anh chàng mặc áo chàm đen, khuy kết hoa chè ngất ngư trên lưng ngựa vì say rượu, bởi những bờ vai chen bờ vai chỉ để ngắm hàng hóa và để đi tìm người yêu.
    - Rời Simacai đi ngã 3 Lử Thẩn tiếp tục đi Bắc Hà - thủ phủ của cao nguyên trắng ( Cán Cấu ?" Bắc Hà 30km đường khá xấu ). Thị trấn rạng rỡ sức xanh này sẽ đón tiếp ta với vẻ trầm lắng, có chút cô tịch, phiêu diêu của những căn nhà mái đỏ nhấp nhô giữa thung lũng.
    - Tối ngủ Bắc Hà
    Ngày 3 : Chủ Nhật ngày 13/9 : Bắc Hà ?" Phố Lu Lào Cai - HN
    - Sáng dậy sớm đi chợ phiên Bắc Hà. Trước khi về thăm căn nhà của vua Mèo Hoàng A Tưởng tuy không còn giữ được nét rêu phong cổ xưa (do mới được sơn lại), nhưng kiến trúc đặc biệt của nó vẫn phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và thẻ nhớ máy ảnh.
    - Sau bữa trưa theo cách mà người địa phương ở đây hay ăn mỗi khi có phiên chợ như cơm mang từ nhà với một bát thắng cố, phở mì xì xụp với lòng lợn và dưa chua, các quán chuyên đồ ăn cho khách hẳn sẽ có món thịt lợn chạy rông gác bếp, ngai ngái mùi khói, nhắm với cút rượu lá chuối khô thật là một món ẩm thực lý tưởng, tối về đến HN dự tính 16h30.
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình chạy cung này từ năm ngoái.
    Lịch trình như đường link này
    http://ttvnol.com/forum/f_233/1059897/trang-33.ttvn
    Các bạn cứ xem và tham khảo nhé.
    Tớ thấy chợ phiên Xín Mần hay phết, vẫn đậm chất dân tộc, chứ chưa bị thương mại hóa như chợ Bắc Hà.
    Vụ nhà nghỉ tại Tuyên Quang thì cứ lên tìm là có, rất dễ tìm. Còn tại Xín Mần hình như chỉ có 2 nhà nghỉ thôi, nhưng khá nhiều phòng. Các bạn cứ đi quanh quanh 1 chút là tìm được. Rất tiếc tớ ko lưu số điện thoại của nhà nghỉ bọn tớ ở.
    - chiều thứ 6: Ngủ Tuyên Quang
    - Thứ 7 (ngày 2): chạy Việt Quang, Hoàng Su Phì (ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì đẹp chất ngất luôn). ăn trưa Hoàng Su Phì. Chiều chạy thẳng Xín Mần.- ngủ đêm
    - Chủ nhật (ngày 3); sáng đi chợ Xín Mần, quay về trả phòng, phi đi Bắc Hà. Trưa có mặt ở Bắc Hà, ăn cơm, gửi xe lượn chợ. Khoảng 14h chạy thẳng ra Lào Cai, mua vé người + xe quẳng lên tàu. Lượn lờ cơm nước, xong lên tàu đánh 1 giấc, 5h sáng hôm sau (tức thứ 2) về đến HN.
    Kéo nhau đi ăn phở, chia tay chia chân về nhà. 8h vẫn đi làm bình thường.
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Bạn chạy theo lịch trình của omega cũng được, thậm chí chạy từ bắc hà về Hà nội chạy từ trưa, tối khoảng 9-10h là về đến HN.
    Nếu bạn chạy theo lịch trình Việt quang có thể liên hệ khách sạn số 02193823505. Tuy nhiên lần trước bọn mình lại không nghỉ ở đây, mà nghỉ ở khách sạn bình minh 1, ngay trước KS kia. Đại khái là thị trấn Việt Quang rất sầm uất, cứ lên đến đoạn chợ là nhiều nhà nghỉ.
    Ở Xín mần có nhà nghỉ Gia Long, khá to, bạn có thể hỏi số điện ở 1080 Hà giang.
  7. canhrgv

    canhrgv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Mình vừa đi tuyến Yên bái - Bắc Hà- Xín mần, HSP, Hà Giang, Lũng Cú, Bắc Mê trong 5 ngày tu 2/9-6/9
    Đoạn đường thì các bạn ở trên đã nói rõ rồi, nghỉ ngơi thì không phải lo, ở bất kỳ chỗ nào cũng có chỗ để các bạn nghỉ. Cái chính là xe cộ và đoạn Xín mần - Bắc Hà thôi. Luc do duong dang lam nen khong di duoc, phai di tuyen Xin man - Nan Ma - Lung cai - Lung Phinh roi sau do Simacai hay Bac Ha tuy cac ban.
    Doan duong re xuong di qua xa Lung cai de tranh doan duong dang lam rat kho di, trung binh 10km/h.
    Vi du vai cai anh:
    http://www.vivoonet.com/Minhxoan/albums/39/1113
    http://www.vivoonet.com/Vanle/albums/34/1057
    http://www.vivoonet.com/Vanle/albums/34/1059
    http://www.vivoonet.com/Vanle/albums/34/1089
    May cai anh nay chup luc tu Lung Phinh di duoc 1 doan, ve sau kho di qua nen khong chup duoc cai nao nua :(
    Được canhrgv sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 10/09/2009
  8. canhrgv

    canhrgv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn là dân phượt hay dân chụp. Nếu lên Suối giàng thăm địa điểm, ngắm cảnh, rừng chè và chụp ảnh kỷ niệm thì chả vấn đề gì. Nhưng nếu đi mục đích là chụp thì mình cũng không tìm thấy cái gì đặc trưng ngoài rừng chè cổ thụ, nhưng đi vào rất khó, dân miền xuôi sợ không đi xe máy vào rừng được, phải gửi xe ở quán và đi bộ vào. Khó chụp phết đấy, thà xuống suối, vào La Pán Tẩn hoặc mấy bản sâu sâu chụp cũng hay lắm.
  9. fragranceftu

    fragranceftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể hỗ trợ bạn thêm thông tin từ Hoàng Su Phì đi Bắc Hà, Simacai:
    1. Bạn cần kiểm tra lại thông tin về đoạn đường đi từ Hoàng Su Phì về Bắc hà, bởi theo mình được biết ( tháng 8/2009) đoạn đường đó đang sửa tại khu vực Hoàng Nhì Phố nên có nhiếu đoạn đường không thể đi qua được
    2. Mình đính chính lại thông tin: Đoạn đường từ Si ma cai về Bắc Hà rất đẹp >> ko khó đi, ko xấu
    3. Thông tin về khách sạn tại Bắc hà: Khách sạn Sao Mai: 020 3880288 ( bạn nên đặt phòng trước vì vào ngày thứ 7, Cn thường rất đông khạch, giá phòng 150,000VND / 1 phòng, có thể ở 3-4 người)
    4. Tu Bac hà ve ga Pho Lu: hơn 30km, cần mua vé tàu sớm
  10. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Bác Songngu77 viết chi tiết thật đấy, đáng nể, ^ *. Đường Bắc Hà - Simacai dễ đi hơn trước nhiều rùi. Chỉ đoạn sang Xín Mần HG đang làm đường, hok rõ giờ ntn.Ngày 3 thì từ Bắc Hà về luôn Phố Lu nghỉ ngơi tối ra tàu về HN luôn. (Tối có 3 chuyến 20h, 22h, 22h30) cái nè check lại :D.
    @haidbp27: Bắc Hà và Simacai 1 ngày đi thế sẽ hok hết được. Sẽ là vội vàng, tiếc công đi đấy.
    Thêm 1 số địa danh ở Bắc Hà để bác lựa chọn.
    dinh Hoàng A Tưởng xây dựng từ năm 1919 vua Mèo,
    Đền Bắc Hà,
    di chỉ thành cổ Trung Đô;
    các làng nghề thổ cẩm,
    nấu rượu ngô đặc sản của đồng bào Mông như Bản Phố, Tả Văn Chư;
    các chợ như chợ trâu Lũng Phìn, chợ văn hóa Bắc Hà, chợ Cốc Ly, chợ Bản Liền
    Ở Bắc Hà, bác có thể liên lạc với a.Trường (0203 780242) tư vấn về đường đi và chỗ ăn nghỉ, (kể cả đặt vé tàu ở ga Phố Lu về HN), nếu ở đó chỉ 1 ngày thì bác có thể nhờ a ấy guide luôn. (Bảo bạn a.K), giá 200-300K/ngày. A ấy còn cho Tây thuê xe máy minskho leo núi đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này