1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Thị _Thơ Cảm Tác Qua Tranh Ảnh .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 05/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (tranh này do NguoiLinh sưu tầm )



    ĐỘNG TÌNH XUÂN


    Cổng vào ngược hướng _ ĐỘNG TÌNH XUÂN .
    Nửa nước , phần mây khói ... quyện thành !
    Cửa hẹp , trồi cao hai núi chắn
    Đường suông, trũng thấp mấy sông ngâm !
    Thỏa lòng mặc khách _ lòng phơi phới .
    Hả dạ thi nhân _ dạ ngẫm ngầm !
    Vào được mới hay đời thú vị
    Ngàn năm danh tiếng ĐỘNG TÌNH XUÂN !

    Hoàng Thị
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    QUYỆN NHAU ...


    Ô hay !_ mây cũng biết thương (?) !
    La đà đáp xuống tìm hương hoa vàng .
    Đất trời đang thuở miên man
    Quyện nhau cho thỏa ..._như nàng và tôi !

    04/6/2010
    Hoàng Thị
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [​IMG]
    (ảnh này do phongtran sưu tầm )


    THANH TỊNH


    Trăng lại cô đơn đứng giữa trời .
    Nhà đêm in bóng ẩn xa khơi
    Nước xao chẳng đủ dìm trăng sáng
    Trời tối chưa đầy giấu xóm côi !
    Trên_ ánh trăng thanh, sao nhấp nháy
    Dưới _làn nước thẫm,nguyệt bơi bơi !
    Cõi lòng rộng mở trong thanh thản
    Quên những ưu tư của kiếp người !

    Hoàng Thị
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    NẮNG HẠ


    Nắng hè rực lửa cả từng không
    Đốt cháy tầng mây "vân cẩu" nằm!
    Rát bỏng, nung người mây biến dạng
    Lạnh lùng, ướp dạ gió thay lòng!
    Thừa hơi trời đất chơi phung phí
    Thiếu sức vật người cố nén tâm!
    Cái nỗi niềm đây ai gánh chịu?!
    Nóng ơi là nóng - phải đành câm!
    Hoàng Thị
    [COLOR=#ccccf] [/COLOR]
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (ảnh này do Huệ Nguyên sưu tầm )


    BƠI BƠI ...


    Vần vũ mây đen một góc trời
    Một luồng rực sáng cố tình soi
    Ai đem cồn méo treo lơ lửng !
    Tâm đắc cùng mây ... thong thả bơi ...(?)
    Hoàng Thị
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]


    CÁCH BIỆT ...


    Chôn chân _ phiến đá nằm hốc hác !
    Đạp sóng _ con tàu lướt thản nhiên !
    Kẻ đi , người ở _ lòng tan nát !
    Lãnh đạm _ không gian cách biệt thêm !!!

    04/6/2010
    Hoàng Thị
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    TRUNG TRINH


    Sen hồng nở giữa đầm sen ,
    Má hồng ửng giữa bon chen cuộc đời !
    Hương sen không nhuốm bùn hôi ,
    Lòng em chẳng vướng thói đời trắng đen !
    09/6/2010
    Hoàng Thị
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ( Ảnh do Mái Mơ sưu tầm )​

    LÒNG MẸ

    Mẹ Gà xòe cánh "túc" đàn con ,
    Có kẻ lòng thâm dụ trẻ non !
    Khúc khích cười vui ..._ ông lão ngắm .
    Bao la TÌNH MẸ giữa đời thường !
    06/6/2010
    Hoàng Thị ​
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG]

    Xin đóng góp với Bác Hoàng Thị một bức tranh nữa

    THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

    Chõng tre thanh thản trưa nồng
    Có cô thôn nữ phiêu bồng giấc say.
    Suối tóc dài toả hương bay
    Đôi gò bồng đảo ngất ngây sóng trào.
    Làn da trắng nõn hồng hào
    Toà thiên nhiên chốn động đào buông lơi.
    Gió đừng thổi mạnh gió ơi
    Cứ nhè nhẹ kẻo rối bời – Trưa quê.

    C.G 24/08/2011.




    HỚ HÊNH

    Ngủ trừa trưa lại quá hờ hênh

    Để cặp đào tiên nhu nhú vênh
    Khổ nỗi chú mèo ngơ ngác ngắm
    Tội cho cơn gió cũng chừng quên
    Anh chàng vẽ sĩ nào chơi ác
    Cô bé nàng tiên hẳn ngủ kềnh
    Mặc xác sự đời phê với phán
    Trời cho riêng có ...phải đành kên !
    Hoàng Thị

  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]

    CẦU VÀ NGƯỜI

    Cong lưng cầu gánh những dòng đời .
    Mặc ! nước vô tình lớn lại vơi
    Sáng tối, chiều trưa...chân bước vội
    vơi đầy quang gánh _ suối đời trôi
    Lại qua, qua lại ngày theo tháng
    Mưa nắng , bão dông ...mặc _ chẳng lơi
    Còn thở , còn ăn ...còn vất vả
    Làm không ăn có _ chẳng nên người !

    Hoàng Thị


    CẦU TRE

    Chiếc cầu tre nhỏ vượt dòng trôi
    Nâng bước chân ai cả cuộc đời
    Mây trắng vờn lên trời lộng gió
    Ánh dương chiếu xuống đất sinh sôi
    Làm ăn xuôi ngược hình in nước
    Kiếm sống lại qua bóng mờ soi
    Sóng nước mênh mông trùm vất vả
    Suốt đời khốn khó mải trêu ngươi

    28/8/2011
    Bạch Hồng Ngọc
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    RUỘNG CỦA AI ?!

    Miếng ruộng nhà ai ?_ thật bất ngờ .
    Méo, tròn, vuông _đủ_ thấy mà mê .
    Nước tươm ươn ướt trên bề mặt .
    Cỏ mọc lai rai dưới mép bờ !
    Du khách đa tình chăm chú ngắm .
    Thi nhân lãng mạn cuống cuồng mơ !
    Mặc ai, ai mặc lung tung nghĩ .
    Mây mẩy lưng đồi,ruộng cứ trơ !

    ngày 04/6/2011
    Hoàng Thị


    TUYỆT CẢNH

    Uốn khúc loanh quanh mấy ruộng bờ
    Trên ao dưới ruộng đẹp hơn mơ
    Nhỏ to mấy vạt xanh mơn mởn
    Dài rộng đôi bờ đẹp ngẩn ngơ
    Ruộng lúa vàng ương tràn gió nội
    Ao sâu nước cả ngập tình thơ
    Người ơi dừng lại năm mười phút
    Ngắm cảnh thiên nhiên, quả bất ngờ

    25/8/2011
    Bạch Hồng Ngọc

Chia sẻ trang này