1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Thị _Thơ Cảm Tác Qua Tranh Ảnh .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 05/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    NGHỊ LỰC .

    Mười mấy năm ...
    Vẫn đến trường bằng đôi chân cô em gái .
    Bao năm liền XUẤT SẮC _ đề danh .
    Thủ khoa Tú Tài Hoàng Thị AN
    Người con gái không biết đi mà đã chạy !
    Bại liệt , suy tim ...không đủ làm Em ngại
    Ý Chí vượt lên số phận con người !
    Trung Học Sơn Bình,Long Thành, Đồng Nai
    Có một học sinh như thế .

    An chưa thi vào đại học
    vì đôi chân... _ Em gái Hoàng Thị Loan _
    năm sau mới cùng thi với chị !
    Thiếu đôi chân , An phải đành chờ vậy !
    Em An ơi ! sao không dùng xe lăn ?
    Vì vô lẽ cả cuộc đời này
    hai chị em phải luôn là một ?!
    Hỏi Em câu này... bỗng lòng tôi nghe ủ dột !!!

    Tennessee ngày 03/10/2011
    Hoàng Thị



    TÌNH CHỊ EM


    Chị Em chan chứa bao tình
    Tấm lòng Em gái hết mình chị ơi
    Biết bao khó nhọc trên đời
    Em thương Chị quá... không rời chị đâu
    Trải qua nhiều cuộc bể dâu
    Chị Em ta phải giãi dầu đó đây
    Đôi chân bại liệt thân gầy
    Em lo cho Chị tháng ngày cầu mong
    Cho dù cuộc sống long đong
    Chị em nặng một tấm lòng sắt son

    Bạch Hồng Ngọc
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    ƯU TƯ

    Bao năm lưu lạc khỏi rừng xanh
    Lòng những âu lo chỗ trưởng thành
    Cổ thụ, lối mòn, hang hốc đá
    Suối con, dòng chảy, chít chi cành
    Đồi cao ẩn hiện hoa khoe sắc
    Triền thấp đu đưa trái giấu mình
    Bão lũ_thiên tai_ bao biến chuyển
    Lòng mong con cháu mãi yên bình .

    07/10/2011
    Hoàng Thị​

    MONG TRỞ LẠI RỪNG

    Rừng xanh là chốn sinh thành
    Sao mà lưu lạc ... thôi đành ngồi đây
    Một mình ngơ ngác hao gầy
    Mỏi mong về lại rừng đầy yêu thương
    Bạch Hồng Ngọc
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]


    XIN CUỐI ĐẦU THÁN PHỤC

    Lắm lúc ...người ta dùng hai cánh tay khỏe mạnh
    để làm những điều phi nghĩa , bất nhân !
    Em ...không có cánh tay nào
    mà vẫn phải học , vẫn phải làm ...
    Vì Mẹ Cha em nghèo lắm !
    Phải cố tập, phải cố làm ...bất cứ điều gì cần cho cuộc sống !
    Từ "chuyện nhỏ " như mặc áo , cột dây ...
    khó khăn như chèo thuyền , vễ tranh...
    Không tay !
    hai bàn chân Em phải làm được cả !
    Nhớ câu nói bình dân "không chó bắt mèo ăn phân"
    Suy từ Em ...mà muốn khóc !
    Nguyễn Minh Trí
    Xin cuối đầu thán phục
    Em _ một tấm thân đầy nghị lực !!!

    ngày 10/10/2011
    Hoàng Thị​


    * Xin vào link này đọc bài viết về cậu bé không tay "
    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2010/05/3ba1b760/
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    (Người đàn ông này đang loay hoay cố thoát ra bùn lầy để mang CHỢ LƯU ĐỘNG đến cho 2.200 dân vùng sâu Xã Sơn Long,Huyêjn Tây Sơn _ Quảng Ngãi )

    Bơi Trên Đỉnh Đồi !

    Trên cao úng nước _ chuyện li kỳ
    Xe phải đành bơi _ chẳng được đi
    Thèm biển đỉnh đồi bùn dậy sóng
    Đói ăn giữa lộ chợ lưu-di
    Phận nghèo ở xó nên đành phải
    Số sướng ngồi cao chẳng chuyện gì !
    Cốc tận , cùng hang công cán lớn
    Nhớ ơn trời phán " kiếp sau thì ..." !

    Hoàng Thị ​
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    CHUYỆN LẠ,CHUYỆN QUEN

    Có những thứ ngỡ chừng như chẳng thể
    Lại hiên ngang xuất hiện chỉ ở Việt Nam !
    "Dịch vụ cho thuê chồng ",đẻ mướn, thi thuê
    Họp, hội thảo,học ...cũng THUÊ _không còn là chuyện lạ !
    Tóm lại : có tiền là có tất cả
    Bỡi vậy có kẻ ăn trên ngồi trốc
    được trang bị đủ thứ ,linh tinh !
    mà tất cả đều là "hàng thuê" mới có !
    Đưa chuyện quen Việt Nam ra nước ngoài
    thì lập tức sẽ trở thành chuyện lạ !!!

    22/10/2011
    Hoàng Thị​


    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet...10/dich-vu-la/
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    THÁCH THỨC

    Nhìn thôi _ đừng thắc mắc
    Vì đây là chuyện thật
    Bạn thấy ở nhiều nơi
    Chừng đã quen mắt rồi !

    Ông điện lực độc quyền
    Đứng đâu mà chẳng được
    Giao thông ư ?_ cứ mặc
    Ngon độ tông thử coi
    Xem đầu ai vỡ trước .
    HT​
  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    TỰ DO ...

    Tự do chạy, tự do đi ...
    Tự do lộn xộn...làm gì mặc ai !
    Tự do theo kiểu thế này
    Gẫy tay , vỡ óc ...có ngày không xa .
    Ôi ! cái tự do ....lá la là....!

    ngày 16/11/2011
    Hoàng Thị​
  8. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Vẫn rất trung thành, bạn nhỉ? Cũng đã 5,6 năm rồi :)
  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ( cụ bà mù 94 tuổi đã hơn nửa thế kỷ nuôi người con 54t bị bãi não liệt gường !)

    [​IMG]


    TỰ THÚ

    Những mảnh đời cùng cực khó khăn
    Bị che khuất trong xa hoa phung phí
    Chỉ một so sánh nhỏ thôi
    đâu cần suy nghĩ !
    _ đã trồi lên thiện ác tính người !
    Rồi một ngày nào đó
    Khi tòa án lương tâm xét xử
    Bản án chung thân không thể tránh được đâu !
    Ta nợ ta rồi ! _ hãy ngoảnh lại phía sau
    kẻo những ăn năn không thể nào đuổi kịp !
    Đã là con người ,phải được chia phần
    công bằng cho trọn kiếp .

    ngày 25/11/2011
    Hoàng Thị​



  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    HOA BÔNG SÚNG

    Mênh mông nước _ nước mênh mông
    Lũ về dìm ngập úng mầm sinh sôi !
    HOA BÔNG SÚNG vẫn sáng ngời
    Trồi lên mặt nước giúp người khó khăn
    Ngoi từ bùn vẫn không tanh
    Thân giòn, vị ngọt, tinh anh , mát lòng
    HOA BÔNG SÚNG _ hoa bình dân
    Chẳng khoe đài các ,chẳng cần cao sang
    Mà hoa đã cứu dân làng
    Vượt qua đói khát _ đáng hàng Hoa Khôi !

    Hoàng Thị​

Chia sẻ trang này