1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Thị _Thơ Cảm Tác Qua Tranh Ảnh .

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoangThi_as, 05/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Thơ hay đó!
  2. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    Tội Chiếm Lòng Lề Đường

    Bà ơi!_ bà ngủ hay bà khóc ?!
    Cái văn minh đang hằn học bước qua
    Mớ rau xanh, thau nước _bà làm hoen ố cảnh pho^`n hoa
    Chỗ của Bà phải là một xó tối tăm nào đó
    Quĩ xóa đói giảm nghèo vô lẽ Bà chưa có
    Chiếm lòng lề đường _ tội đó khó cho qua .
    Hãy về đi thôi_ đừng làm khó người ta !

    HT​
  3. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    MAI SAU ?!

    Xe lôi đạp_tài xế là một cụ ông
    Mỗi ngày cụ kiếm mươi ngàn đồng
    Đã 20 năm ...
    cụ vẫn mặc nguyên chiếc quần đùi độc nhất !
    Cụ bà đã không đi được vì tê thấp
    ngồi bán đá cục trước nhà
    Ngày may mắn cũng kiếm được vài ngàn để sống .
    Cái chòi dựa vào vỉa hè là tổ ấm
    Hạnh phúc bây giờ nhưng mai mốt thì sao ?!
    Sức khoẻ xuống dần ...tuổi đời cứ lên cao ...
    ( một câu hỏi _hỏi chỉ để mà có hỏi !)
    Vì chính 2 cụ cũng chưa bao giờ trả lời nổi !!!
    Thả theo dòng đời như một khóm bèo trôi
    Vì...
    Cái bây giờ chưa lo nổi
    hơi su*'c đâu lo tới việc xa xôi !!!

    ngày 29/12/2011
    Hoang Thi


    Xin cao link nay : http://vnexpress.net/doi-song/cau-ch...-cuc-o-via-he/
  4. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐÚNG LÀ CHUYỆN CƯỜI !

    Thi vào Đại Học đậu trăm phần ( 100%)
    "Bảo đảm "(?!) thế mà " khi nếu rớt "
    Việc làm giới thiệu : " Cắt bê tông " !


    Dạy thi Đại Học mà lừa thế .
    Chắc ngỡ dân đen toàn đám ngông !
    Biển rao cái dốt lò ra mặt !
    Kiến thức ?_ làm thầy có xứng không ?!


    Hoang Thi
  5. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    KHÔNG ĐÚNG MÀ HAY !

    Bảng số đây này !_ phía sau lưng .
    Nó rơi bất chợt lúc đi đường .
    Tuân theo luật lệ nên đành phải .
    Vẫn biết như đùa _ trái phép _ nhưng ...!

    Chuyện thật ngỡ chừng không có thể
    Thoạt trông têu tếu _ thật dễ thương .
    Chân quê, chất phác _ tìm đâu thấy .
    Chẳng đúng mà hay giữa đời thường !

    Hoàng Thị​
  6. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0



    VIết câu đối qua tranh ảnh .


    CHỦ ĐỀ ĐẾN TRƯỜNG

    Qua 2 tấm hình dưới đây , viết thành cặp câu đối .

    [​IMG]


    [​IMG]





    1* ĐI HỌC NGỒI XẾ HỘP _ TIỀN CHA

    2* ĐẾN TRƯỜNG BÁM BỜ VAI _ SỨC MẸ

    Hoang Thi


  7. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    XE ĐẠP VÀ XE GẮN MÁY

    Từ khi Xe Đạp ra đời
    Con đường rút ngắn, tình người gần hơn .
    "Kiếng koong"*...vang xé không gian
    Nứt lòng lũ trẻ đầu làng, cuối thôn .
    " Chiếc xe kiếng "** giúp bao chàng
    Phong lưu trong mắt cô nàng tiểu-thơ
    Thế rồi ...gắn máy _ HonDa
    " Ping Ping"...máy nổ_ ta là văn minh .
    "Con bò già"** bước lặng thinh
    Lách luồn khắp nẻo quê,thành _ thủy chung .

    Sáng nay xe liệt giữa đường
    Anh chàng Gắn Máy lòng buồn nao nao ...
    Đi không thể, dắt không xong !
    Ì như đống sắt _ oai phong xụm càng !
    Bác Xe Đạp thấy động lòng
    Bồng Anh Gắn Máy lên nằm baga ***
    Gò lưng ...toát mồ hôi ra
    Đưa vào bệnh viện _ ga ra_ mà nằm !
    Anh Gắn Máy bỗng hồi tâm
    Nhận ra Xe Đạp là Ông Bà mình !!!

    ngày 02/02/12
    Hoang Thi.
    * Kiếng koong = tiếng chuông xe đạp
    ** chiếc xe kiếng = xe đạp ( ngày xưa gọi là xe kiếng , gọi theo tiếng chuông )
    ** con bò già = xe đạp
    *** baga = baggage ( hành lý)ở đây là cái để đặt hành lý khi chở .
  8. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    ÁO DÀI


    Tôi yêu những chiếc áo dài ,
    Từ khi em biết tóc cài hoa soan .
    Dáng em thấp thoáng cuối đình ,
    Đường quê rực ánh bình minh dịu hiền .
    Thiên thần vừa xuất cõi tiên ,
    Thướt tha phất lượn nét duyên dáng trần .
    Dịu dàng khoe những thanh tân ,
    **** hoa sững sốt !_ tần ngần ngắm em ...

    Hoàng Thị




  9. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    ĐÂY LÀ GÌ ???

    Đố ai biết đây là gì ?
    Lều thơ của Tú Uyên thời Bích Câu Kì Ngộ ?
    Khu resort dành cho người bị giam trong ồn ào thành phố ?
    đang khát khao trăng gió của thiên nhiên .
    Những cốc tu của khất sỹ Đại Thừa ?
    Hay doanh trại của khóa sinh đang học làm thi sỹ ?

    Sai bét cả !
    Là phòng trọ học sinh của ngôi trường lấp ló phía sau
    Nhà cữa lè tè vì đã ở vùng cao
    Nên dù thấp cũng cao hơn miền xuôi, thành thị .
    Cái hơn hẳn có ở đây chính là cái CHÍ .

    Hoàng Thị ​
  10. HoangThi_as

    HoangThi_as Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    BANH TO BANH NHỎ

    Trái banh trước mặt _ ngoài tầm !
    Trắng tay ?!_ đành phải kéo quần tìm bi !
    Banh to đã tuột tay thì ...
    Mini cũng được ...ngại gì nhỏ to !!

    Hoàng Thị​

Chia sẻ trang này