1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng tử của tớ quá nghèo...ngang trái giữa đời thường!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacucvang2110, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử của tớ quá nghèo...ngang trái giữa đời thường!

    Nhiều khi tớ chẳng hiểu nổi mình nữa..thật rất khó khăn tớ mới gặp một người mà mình có cảm giác yêu quí..có lẽ mình không còn cái nồng nhiệt như tuổi mới lớn..nhưng mình đã rất nhớ anh ấy .. 2 đứa yêu nhau chưa ai biết..thế nhưng tớ không biết làm sao bi giờ..híc! có lẽ say bye bye thui.....mọi người cho tớ thêm can đảm nhé!
    tớ thì học hành cũng kha khá..công việc cũng tương đối ổn định...nhưng mà anh ấy thì..chẳng có một cái gì cả..đến tuổi get maried rùi mà tay trắng vẫn hoàn tay trắng....lúc đầu gặp nhau tớ chỉ thích cái là anh ấy cười rất vô tư..bây giờ thì thành ra vô lo nghĩ đến ngốc ngếch...tớ biết là anh ấy cũng suy nghĩ rất nhiều cho tương lai của mình nhưng hình như là rất khó khăn..mà bây giờ tớ chịu thôi..tớ gánh trách nhiệm với tinh thần tớ cũng nặng rồi, không thể quan tâm sát xao tới người khác nữa đâu...bi giờ tớ muốn nói lời chia tay..nhưng chưa biết nên nói sao...mà tớ chẳng hiểu tớ ra làm sao nữa hôm qua còn đi tết vòng tay có tên anh ấy, thật lòng không hiểu có điều gì khiến cho mình cứ nhớ nhiều đến thế nữa...nhưng túm lại là phải BB thui!

    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  2. ShangHai_Kid

    ShangHai_Kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình thì bạn không iu anh ấy thực lòng, nếu yêu nhau thật lòng thì người ta không bao giờ nghĩ tời chuyện tiền nong. Trên đời này có nhiều kiểu yêu lắm, người ta có thể iu một người khác vì tiền, vì sắc đẹp, vì tính tình của người ấy hay vì chỉ vì một nụ cười của người khác.
    Tất nhiên các bạn con gái thường muốn chọn cho mình một người iu có địa vị và có kinh tế vững vàng, nhưng nếu một đôi trai gái iu nhau thực sự thì những vấn đề này không hề quan trọng. Nếu bạn cảm thấy không thể yêu anh ấy được nữa thì mình cũng khuyên bạn nên chia tay. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả 2 người, sau này bạn sẽ không ăn năn hối hận. Không nên lừa dối tình cảm của mình bạn à! Không có gì đau khổ hơn là lừa dối tình cảm của mình đối với người khác, như vậy cả 2 sẽ bị tổn thương và đau khổ.
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thì không thể nào áp dụng cái lý thuyết "một túp lều tranh hia quả tim vàng" hoặc là "râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" được rồi. Dĩ nhiên là tùy hoàn cảnh, tùy con người. Nếu nhu bạn là một người có học thức, có công việc ổn định, nền tảng gia đình tương đối khá, tôi nghĩ bạn kkhông thể hạnh phúc lâu dài với anh chàng này được. Nói ra thì có vẻ là thực dụng quá, nhưng phải nhìn vào thực tế mà sống. Chắc bạn cũng đã qua rồi cái tuổi lãng mạn, chỉ có tình yêu là trên hết. Càng lớnm càng va chạm cuộc sống thì quan điểm về tình yêu có lẽ sẽ khác, phải xác định lại thôi. QUa những gì bạn viết, tôi thấy bạn cũng là người có lý trí mạnh hơn tình cảm, thế nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không hạnh phúc lâu dài được với chàng hoàng tử của bạn đâu, một khi anh ta cứ thờ ơ vô trách nhiệm với cuộc sống như thế. Người như vậy thì làm sao bảo đảm cuộc sống cho bạn và làm sao là chỗ dựa vững chắc cho bạn được?
    Thế nhưng, tìnhc ảm cũng là cái đáng trânt rọng, bởi vì có người đi sốt cả cuộc đờii cũng không tìm đâu ra được người đem lại cho mình nhiều cảm giác như vậy. Vì thế bạn thử nói thẳng vấn đề này một cách thành thật, nói với người yêu bạn tất cả những suy nghĩ của bạn về anh ấy, về sự thờ ơ với cuộc sống của anh ất một lần xem sao. Nếu anh ấy hiểu được và cố gắng, thì không còn ai hạnh phúc hơn bạn rồi, hãy tạo co hội cho anh ấy khắc phục tình hình. Còn nếu như anh ấy vẫn không chịu cố gắng, vẫn tiếp tục sống mà không có tương lai, mục đích. Thôi thì chia tay là giải páhp tốt nhất bạn ạ, cho cả bạn và anh ta. Vì tôi chắc chắn một điều là bạn sẽ không bao giờ có hạnh phúc được với người đàn ông không có khả năng làm chỗ dựa vững chắc cho bạn. Chỉ khi với người nào mình tôn trọng, tự hào và cảm phục thì mới lâu dài được bạn ạ.



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    CBS nói đúng đó!
    Nếu là còn ở tuổi thanh niên cặp kè thì không nói làm gì. Đó là lý do tại sao mà người ta gọi là tình yêu tuổi học trò.
    Khi bạn đã tốt nghiệp ra đi làm, chứng tỏ bạn đã trưởng thành và chững chạc hơn, chính vì vậy bạn có cái nhìn thực tế hơn.
    Những người càng có học bao nhiêu, càng hiểu biết bao nhiêu, càng lập gia đình muộn bấy nhiêu. Xã hội càng kém phát triển, đất nước càng nghèo nàn lạc hậu bao nhiêu, con người càng ngu dốt càng lập gia đình sớm.
    Trong xã hội ngày nay, để lập một gia đình tình yêu chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Suy nghĩ của bạn chứng tỏ bạn chững chạc đấy.
    Tôi biết có nhiều người thà ở vậy còn hơn lấy một thằng chồng vật vờ, suốt ngày ngồi lê ăn nhậu, ăn tục nói phét mà chẳng làm cái gì cả, lười lao động chỉ thích nói chuyện thánh tướng.
    Bạn có quyền trao đổi thẳng thắn, bạn rất yêu anh ta nhưng để lập gia đình thì anh ta cần phải thay đổi. Anh ta cần phải có trách nhiệm với gia đình. Nhiều khi bạn cũng cần phải xem xét xem anh ta đã muốn lập gia đình chưa? và nhiều khi anh ta có muốn lấy bạn không? hay anh ta vẫn muốn tìm người tốt hơn nữa bởi vì cũng có nhiều chàng có tư tưởng: " Bé thì mẹ nuôi, lớn vợ nuôi" và họ cho thế là sướng.
    Để bảo đảm cho cái gia đình xây dựng trên tình yêu, cần phải có tiền hay nói cách khác là một nền tài chính ổn định. Nếu một người đi làm thì cần phải làm được nhiều tiền, còn nếu không cần cả hai người biết kiếm tiền. Rất đơn giản khi đứa con ra đời, sẽ nảy sinh đủ thứ tiền, từ tiền chăm sóc thai nhi, tẩm bổ sản phụ, viện phí khám thai cho đến lúc sinh nở và hậu kỳ. Đứa bé sinh ra cần phải mua tã, quần áo, sữa, và đủ các khoản chi phí khác cho đến ít nhất 18 năm sau nữa. Khi sinh một đứa bé ra cần phải có trấch nhiệm với nó, cần phải cho ăn học đầy đủ, các bạn cứ thử nhẩm tính xem Bố Mẹ của các bạn phải trả bao nhiêu tiền cho các bạn ăn học. Xã hội ngày càng thực dụng. Đến bây giờ, đi học mẫu giáo, lớp một còn phải trả tiền. Vậy số tiền đó ở đâu ra?
    Nếu chỉ có người vợ biết kiếm tiền, ông chồng không lo nghĩ ăn tiêu bạt mạng, đến lúc vợ nghỉ đẻ lấy tiền đâu ra mà nuôi bản thân?
    Bạn suy nghĩ như vậy là tốt đấy, có lý trí đấy!
    Chúc bạn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống!
  5. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Hoacucvang2110!
    Thú thật Ếch cũng chẳng có kinh nghiệm nhiều lắm về Tình Yêu, chỉ được cái là yêu ai cũng được người ta ......... từ chối thôi! [​IMG]  nên chỉ xin góp vài ý kiến để mang tính chất tham khảo thôi nhé.![​IMG]
     Đọc qua tâm sự của bạn Ếch nhận thấy có lẽ bạn cũng kỹ tính trong tình cảm lắm nhỉ? (..thật rất khó khăn tớ mới gặp một người mà mình có cảm giác yêu quí..) Mà đã như thế thì khi bạn lựa được một người nhớ mong, gửi gắm tình cảm yêu thương như vậy thì chắc người ấy cũng không phải là tầm thường đâu Hoacuc... hé? Ít nhất theo như bạn tả người đàn ông này  có một  nụ cười rất tươi vui, hồn nhiên, nhưng bạn không nói rõ hoàn cảnh gia đình của người ấy nên Ếch chỉ đoán mò thôi : Nếu là do anh ta có một gia đình giàu có, không phải lo lắng bận tâm về điều gì cả, và anh ấy luôn chắc chắn rằng sẽ có một tương lai ổn định nhờ vào cái tài sản kếch xù nào đó của người thân để lại mà bản thân anh ấy thì chẳng có cái gì cả, tài năng, học vấn, kiến thức ....thì nụ cười vô tư lự kia Hoacuc... nên quân đi và nói Bye bye là rất hợp lý. Ếch ủng hộ hoàn toàn[​IMG]
      Còn nếu vấn đề là ngược lại ? Anh ta xuất thân từ một gia đình không khá giả, không thể trông mong vào bất kỳ một tài sản thừa kế từ ai, và bản thân lại không có một bản lĩnh, kiến thức gì cả .... mà trên miệng vẫn luôn có nụ cười hồn nhiên, vô tư thì với tình yêu thật sự của Hoacucvang (nếu bạn thật lòng yêu anh ấy) mình thấy rằng đừng nên nói chia tay vội. Vì sao vậy? Đó là vì trong các sách tướng số Đông Phương, có những chương viết về tính cách và cuộc đời con người thể hiện qua khuôn mặt, với những người có khuôn mặt vui vẻ, nụ cười xinh đẹp, hôn nhiên thì luôn luôn có một vì sao mai mắn ủng hộ trong cuộc đời họ (biết đâu đó là Hoacucvang...) và họ đa số đều sẽ là những người thành đạt, mọi điều mai mắn sẽ đến với họ nhiều hơn những người khác....hừummm, nói như vậy thôi không có nghĩa là bảo Hoacucvang đem cả cuộc đời để đánh đố với số phận may ruổi, mà chỉ là tạo niềm tin cho bạn tiếp tục con đường tình yêu thật sự của đời bạn, chưa chắc sau khi bạn bỏ người ấy bạn   sẽ tìm được người yêu bạn hơn anh ấy và một điều quan trọng nhất là tương lai của bạn va anh ấy hiện tại thời điểm nay phụ thuộc vào bạn có dám sống vì tình yêu của bạn và có đủ nghị lực để giúp cho tương lai của bạn và bỏ qua tất cả những lôi cuốn tầm thường của xã hội. Nếu bạn thật lòng yêu anh ấy bạn hãy dùng tình yêu của mình để thay đổi anh ấy, bạn nên đặt cho anh ấy những thử thách ví dụ như anh hãy học một ngành gì đó có ích để mà đi làm kiếm tiền lo cho đám cưới của các bạn, còn nếu như anh ấy không thể học nữa thì bạn có thể bảo anh ấy đi tìm một nghề gì đó để làm, trong xã hội không hẳn đã có địa vị cao mới có cuộc sống gia đình hạnh phúc đâu Hoacucvang ơi! Và nếu như anh ấy thật lòng yêu bạn như bạn yêu anh ây, mình tin tưởng rằng anh ấy sẽ vượt qua tất cả (Bạn có nhớ chuyện Lưu Bình _Dương Lễ hôn? Nàng Châu Long đấy!)
    Còn nếu như anh ấy vẫn chứng nào tật nấy thì .......lúc đó bạn bỏ vẫn chưa muộn mà phải hôn Hoacucvang????[​IMG]
    Khi còn nhỏ phạm vi giao tiếp của chúng ta cũng nhỏ khi chúng ta lớn cũng lớn theo, chẳng trách gì có một số người thường có những suy nghĩ mông lung khi họ được gặp nhiều người hơn, tiếp xúx với nhiều tầng lớp xã hội hơn....thì lúc ây những cái gì từ bấy lâu nay thân thiết bên mình sẽ có cảm giác như thấp kém, quê mùa.....Có thể cái mới sẽ tốt hơn, nhưng những thứ cũ vẫn không thể xem là vô dụng được.....có những cái mà ...."50 năm vẫn chạy tốt" [​IMG]mà Hoacucvang ơi!
    Chúc Hoacucvang2110 sẽ có được quyết định đúng đắn nhất!
    PS : Hơi nhiều chuyện một tý nhé .........[​IMG] Hình như bây giờ ra làm việc rồi thì Hoacucvang đã gặp ........................một "Big Man" mới nào rồi phải hôn vậyyyyyyyyyyyyy?????????????[​IMG]


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Trời hỡi công chúa của anh, sao em lại đem anh lên trên này cho mọi người bình luận vậy kìa trời+
    Chẳng lẽ em lại muốn anh là một kẻ khác, Ôi, anh biết rồi, chắc chắn là em đã gặp một thằng nào đó hơn anh rồi phải không.
    Nhiều lúc anh cũng muốn mình khác đi lắm chứ, nhưng nếu như thế thì đâu có còn là anh - người được em yêu nữa, phải không. Trong lúc anh đang có quá nhiều khó khăn mà bản thân chưa thể nói với em được thì em lại bỏ anh mà ra đi với người khác.
    Share - nghĩa là chia sẻ. Anh mong rằng em hãy chia sẻ, động viên để anh có thêm nhiều nghị lực và vượt qua được cái khó khăn trước mắt này. Không ai nghèo 3 họ đâu em. Em không nghe các cụ nói: Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo đó hay sao. Lên voi xuống chó là chuyện thường mà em. Hãy cho anh thêm cơ hội nữa đi. Em đừng bỏ rơi anh lúc này, anh van em đó. Anh vẫn đang làm hết sức mình cho tình yêu của chúng mình đấy thôi. Nhưng lòng người thì muốn mà ông trời lại không cho. đúng là thành sự do thiên.
    Anh không dám hứa trước điều gì vào lúc này bởi nói trước thì bước không qua. Nhưng anh tin rằng tình yêu của em dành cho anh sẽ làm thức tỉnh và sẽ cho anh thêm nhiều nghị lực. Chỉ có tình yêu chân thành mới giúp chúng ta biến ước mơ thành hiện thực thôi em.
    Say forever --- nói nhiều nói mãi mà em vẫn
    thì anh vẫn mong rằng em sẽ gặp được bến bờ hạnh phúc. Mong sao người đàn ông kia sẽ đối xử tốt với em.
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Câu này xúc phạm tới 1 số cá nhân đó
    "Những người càng có học bao nhiêu, càng hiểu biết bao nhiêu, càng lập gia đình muộn bấy nhiêu. Xã hội càng kém phát triển, đất nước càng nghèo nàn lạc hậu bao nhiêu, con người càng ngu dốt càng lập gia đình sớm."
    1 số người thì quan niệm ngược lại, những người lập gia đình muộn không hâm thì cũng leng keng hoặc dở người
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    " Thuốc đắng giã tật - sự thật mất lòng"
    Rất tiếc, tôi cũng không phải là người tìm ra sự thật đó mà đó là sự thật được đúc kết và khẳng định bởi không biết bao nhiêu cuộc nghiên cứu và điều tra về dân số thế giới, cũng như sự phát triển của xã hội loài người. Tại sao người ta lại phải nâng cao dân trí? Tại sao người ta lại phải tuyên truyền về phòng tránh thai ? Tại sao ở những nước nghèo ví dụ như ở châu Phi người ta lại phải phát bao cao su miễn phí? Tại sao tỉ lệ các bà mẹ đang ở tuổi vị thành niên ở các vùng núi kém phát triển lại cao hơn thành thị?
    Tôi không hàm ý chỉ một ai hết cả, tôi không bài xích và phỉ báng cá nhân. Tôi nói chuyện trên cơ sở sự thật và lý trí.
    Rất đơn giản, nếu bạn để ý sẽ thấy tuổi lập gia đình ở những xã hội phát triển rất muộn ví dụ như Anh, Pháp, Mỹ , Nhật , Phần lan, Thuỵ Điển (tuổi lập gia đình trung bình là 25-30) và ở xã hội kém phát triển rất sớm (từ 15-21). Đây là xét trên khía cạnh xã hội.
    Tuổi lập gia đình ở nông thôn thấp hơn thành thị. Xét trên khía cạnh địa lý và phân bố dân cư.
    Xét trên khía cạnh một cá nhân bất kỳ, tuổi tốt nghiệp đại học là 21-22, học xong đi làm một vài năm thì cũng đã là 25. Nếu một người học bác sỹ, học tiến sỹ, học xong cũng đã là 30 -35 như vậy có phải là tuổi kết hôn của họ muộn hơn những người bình thường không.
    Ở đây, tôi không có ý phân biệt giai cấp, xã hội mà tôi chỉ nói nên một thực trạng của xã hội. Làm người là phải biết nhìn thẳng vào sự thật, không tránh né nó và không bóp méo. Tôi không khuyến khích kiểu đua đòi vật chất, thấy giàu sang quên nghèo hèn. Tôi tranh luận trên những tiêu chí phát triển của xã hội loài người.
    Còn quan niệm :
    "1 số người thì quan niệm ngược lại, những người lập gia đình muộn không hâm thì cũng leng keng hoặc dở người"
    là lạc hậu và chỉ áp dụng cho một số đối tượng.
    Nếu bạn đồng ý với quan điểm đó trên diện phổ cập và quy nạp thì tất cả những xã hội phát triển đều chứa những người leng keng hoặc dở người cũng như các giáo sư, bác sỹ đều là loại như trên.
    Chúc bạn vui!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 31/10/2003
  9. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hì, bạn còn thiếu một cái sàn giới hạn ở cận trên của tuổi kết hôn. Chả lẽ học hết bằng này bằng kia, lấy hết học vị này học vị nọ để đến lúc thanh xuân qua mất mới kết hôn cũng là hay sao? Có gia đình, người ta vẫn có thể phấn đấu lên được mà.
    Với lại, con người ta có những độ tuổi thích hợp để kết hôn, phù hợp với biến đổi tâm sinh lý để lập gia đình. Kết hôn quá muộn sẽ không tốt cho đường sinh nở.
    Tôi thì có lẽ khoảng 70 bắt đầu cưới vợ, ... càng ... càng ... hà hà
    The Mirror Has Two Faces.
  10. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Rất đơn giản, nếu bạn để ý sẽ thấy tuổi lập gia đình ở những xã hội phát triển rất muộn ví dụ như Anh, Pháp, Mỹ , Nhật , Phần lan, Thuỵ Điển (tuổi lập gia đình trung bình là 25-30) và ở xã hội kém phát triển rất sớm (từ 15-21). Đây là xét trên khía cạnh xã hội.
    Khi đưa ra số liệu thống kê, hãy chỉ ra Nguồn gốc của số liệu đó.
    Và hãy đưa ra số liệu so sánh những người thành đạt mà kết hôn muộn và những người k/h sớm
    Còn nói xuông thì ai cũng nói được.
    Chính những người có nhiều bằng cấp quá, nhiều tuổi chưa lấy vợ lấy chồng mới sinh ra hâm đấy. Đó là sự mất cân bằng
    Chào bạn,
    " Thuốc đắng giã tật - sự thật mất lòng"
    Rất tiếc, tôi cũng không phải là người tìm ra sự thật đó mà đó là sự thật được đúc kết và khẳng định bởi không biết bao nhiêu cuộc nghiên cứu và điều tra về dân số thế giới, cũng như sự phát triển của xã hội loài người. Tại sao người ta lại phải nâng cao dân trí? Tại sao người ta lại phải tuyên truyền về phòng tránh thai ? Tại sao ở những nước nghèo ví dụ như ở châu Phi người ta lại phải phát bao cao su miễn phí? Tại sao tỉ lệ các bà mẹ đang ở tuổi vị thành niên ở các vùng núi kém phát triển lại cao hơn thành thị?
    Tôi không hàm ý chỉ một ai hết cả, tôi không bài xích và phỉ báng cá nhân. Tôi nói chuyện trên cơ sở sự thật và lý trí.
    Rất đơn giản, nếu bạn để ý sẽ thấy tuổi lập gia đình ở những xã hội phát triển rất muộn ví dụ như Anh, Pháp, Mỹ , Nhật , Phần lan, Thuỵ Điển (tuổi lập gia đình trung bình là 25-30) và ở xã hội kém phát triển rất sớm (từ 15-21). Đây là xét trên khía cạnh xã hội.
    Tuổi lập gia đình ở nông thôn thấp hơn thành thị. Xét trên khía cạnh địa lý và phân bố dân cư.
    Xét trên khía cạnh một cá nhân bất kỳ, tuổi tốt nghiệp đại học là 21-22, học xong đi làm một vài năm thì cũng đã là 25. Nếu một người học bác sỹ, học tiến sỹ, học xong cũng đã là 30 -35 như vậy có phải là tuổi kết hôn của họ muộn hơn những người bình thường không.
    Ở đây, tôi không có ý phân biệt giai cấp, xã hội mà tôi chỉ nói nên một thực trạng của xã hội. Làm người là phải biết nhìn thẳng vào sự thật, không tránh né nó và không bóp méo. Tôi không khuyến khích kiểu đua đòi vật chất, thấy giàu sang quên nghèo hèn. Tôi tranh luận trên những tiêu chí phát triển của xã hội loài người.
    Còn quan niệm :
    "1 số người thì quan niệm ngược lại, những người lập gia đình muộn không hâm thì cũng leng keng hoặc dở người"
    là lạc hậu và chỉ áp dụng cho một số đối tượng.
    Nếu bạn đồng ý với quan điểm đó trên diện phổ cập và quy nạp thì tất cả những xã hội phát triển đều chứa những người leng keng hoặc dở người cũng như các giáo sư, bác sỹ đều là loại như trên.
    Chúc bạn vui!
    Được netwalker sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 31/10/2003
    [/quote]

Chia sẻ trang này