1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng tử của tớ quá nghèo...ngang trái giữa đời thường!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoacucvang2110, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    co'' lẽ nếu như cứ đơn giản...anh chẳng có gì thì em xin say bye bye..thì tớ cũng chẳng trở lại topic này làm gì...mình không còn trẻ con..nhưng cũng chưa hẳn già dặn..có những điều làm không theo lí trí được...giằng xé giữa con đường về nhà và con đường đi gặp anh ấy..nhìn chung thế..việc này cũng chẳng khó gì khi mà nó rồi cũng qua đi...mình nghĩ mọi người của mạng ttvnol cũng giống mình thôi...không phải con nít..nhưng cũng chưa phải người lớn thực sự..nên mọi thứ cứ chênh vênh..lơ lửng...giá như có một ý kiến quyết định thì hay...
    Buồn như con chuồn chuồn gãy cánh...
  2. nomadz

    nomadz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì trong lòng bạn đã có câu trả lời rồi còn gì "phải BB thôi". Bạn muốn tìm kiếm sự cảm thông từ ttvn ư..., hic...hic...,
    Thôi tặng bạn 1 câu:
    Không có quyết định đúng hay quyết định sai, cái bạn quết định là chỉ của riêng bạn thôi...
    Thân ái,
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    mới đọc tưởng cậu bạn trai của nhóc "gia thế không cao sang..." hoá ra cậu ta còn thiếu "cái đầu" thiếu "bản lĩnh"
    theo anh nghĩ thì cái quan niệm "gái ham tài trai ham sắc " vẫn ứng dụng được ở cái xã hội này
    với cách nói của cô bé thì ông bạn trai của em không có tài vậy thì anh là con gái cũng phải" suy nghĩ "
    nếu có tài thì trước sau gì cũng "giàu" thôi còn không có tài thì trước sau gì cũng " nghèo"

    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  4. hoacucvang2110

    hoacucvang2110 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
  5. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn chỉ sống cho bản thân mình.
    Bạn cũng không có bản lĩnh
    Bạn cũng không đáng để trách
    www.VietFirm.comVietFirm Internet Solutions
  6. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ yêu nhau thôi thì hoacucvang quả là đáng trách đấy!
    Nhưng nếu không chỉ yêu nhau mà còn nhìn tới 1 tương lai xa hơn thì hoacucvang không đáng trách đâu!
    Đàn ông ( hay là người chồng) thì trước tiên phải tự cảm thấy trách nhiệm là chỗ dựa cho người yêu theo nhiều nghĩa
    ( trừ trường hợp như khuyết tật ). Người đàn ông nào không nhận thức được điều này sẽ làm khổ người yêu và chính bản thân họ. Bi kịch của trường hợp này không phải là ít.
    Hoacucvang không nên lặng lẽ như vậy, bạn nên khéo léo "gợi" cho người yêu biết suy nghĩ của mình. Người đàn ông thường có lòng tự trọng ( nói khác đi là tự ái) mạnh, chắc sẽ hiểu mình nên làm gì. Chúc các bạn tìm được hướng đi cho tương lai!
    CỨ ĐI SẼ ĐẾN!
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Hehehehhe, rất thông cảm với suy nghĩ của Hoacucvang, nhưng Ech thiết nghĩ "Người lớn hay con nít chỉ khác nhau ở chỗ hành động mà thôi, chư suy nghĩ thì không phân biệt tuổi tác đâu.....(mình không nói những bé thiếu nhi nhé)" Nếu Hoacucvang hành động cương quyết bằng lý chí, đừng vương vấn tình cảm được thì hẳn Hoacucvang sẽ là người lớn thôi, còn nếu không thể quyết định được thì hãy .....làm theo những gì con tim mình quyết định đi...nếu được như vậy thì tuổi già sẽ không bao giờ đến với Hoacucvang đâu Ếch đoán rằng bây giờ trong lòng Hoacucvang ngổn ngang trăm mối "Bỏ thì thương, vương thì tội" .....Thôi thì hãy hít thở thật sâu vào rồi quyết định một lần cho xong, kéo dài mãi sẽ không tốt cho cả hai, một là dốc hết lòng hết dạ vì tình yêu, dùng tình yêu thay đổi người yêu, hai là dứt áo ra đi, nói rõ ràng với người yêu, cứ xem đó là chuyện cần thiết phải làm với một gánh nặng gia đình như thế.....Chúc Hoacucvang sớm có quyết định vì càng lâu thì mọi việc sẽ càng trở nên khó khăn khi phải quyết định.
    "Nghèo không phải tội, nhưng thật tội vì anh nghèo"


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     

Chia sẻ trang này