1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Tử nhỏ, một câu chuyện đầy chất thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cres, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Tử nhỏ, một câu chuyện đầy chất thơ

    Hoàng Tử Nhỏ.
    Có ai đã đọc Hoàng Tử Nhỏ của Xanh Êxupêry chưa? Tớ vừa vớ được quyển đó ở hàng sách cũ, tên được Nguyễn Thành Long dịch là "Em bé con nhà trời". Đọc ngấu nghiến. Thấy bị cuốn đi bởi những lời văn đẹp của tác giả. Vừa nhẹ nhàng, vừa hóm hỉnh, lại vừa phảng phất một nỗi buồn man mác. Câu chuyện viết tưởng cho trẻ con mà lại mang đầy triết lí sâu xa. Đóng sách vào rồi, vẫn còn phải nghĩ mãi. Các bạn thử đọc một vài đoạn nói về sự quen thân nhé:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đoạn đối thoại giữa hoàng tử nhỏ và con cáo:


    Quen nghĩa là gì?

    Ấy là một việc mình bỏ quên đã lâu, Nó có nghĩa là "tạo nên những tình cảm ràng buộc"

    Tạo nên những tình cảm ràng buộc?

    Hẳn chứ, cáo nói, Đối với tớ, hiện giờ, cậu mới chỉ là một cậu bé hoàn toàn giống trăm nghìn cậu bé khác. Tớ lịa không có gì cần đến cậu cả. Và cậu cũng chẳng có gì cần đến tớ. Tớ đối với cậu cũng chỉ là một con cáo giống như trăm ngàn con cáo. Nhưng, nếu cậu làm cho tớ quen dần cậu, hai đứa ta, đứa này sẽ thấy cần đứa kia. Đối với tớ, cậu sẽ là người duy nhất trên đời. Tớ đối với cậu sẽ duy nhất trên đời...

    tớ bắt đầu hiểu - cậu hoàng tử nói. Có một bông hoa... tôi cho là nó đã làm cho tôi quen...
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đoạn đối thoại của hoàng tử nhỏ và những bông hồng:
    - Các cô chẳng giống chút nào với đoá hồng của tôi, các cô chưa là gì cả, -cậu em bảo các bông hồng. Chưa ai làm các cô thân quen, các cô cũng chưa làm cho ai thân quen. Các cô giống như con cáo của tôi trước kia. Trước kia, nó là một con cáo giống như trăm nghìn con cáo. Song tôi đã làm nó thành bạn thân của tôi, và bây giờ, nó trở nên duy nhất trên đời.
    Và các bông hồng hết sức lúng túng
    - Các cô đẹp, nhưng các cô trống rỗng - em lại nói nữa với họ. Người ta không thể chết vì các cô đuợc. Hẳn chứ, cái bông hồng của tôi ấy, một kẻ qua đường tầm thường tưởng là nó giống các cô. Nhưng chỉ một mình nó thôi, với tôi, nó cũng quan trọng hơn tất cả các cô. Bởi vì chính nó tôi đã đặt dưới bầu kính. Bởi vì chính nó mà tôi diệt các con sâu (trừ hai hay ba con dành để thành ****). Bởi vì chính nó mà tôi nghe thở than, hay khoe khoang, hay đôi khi, cả nín thinh nữa. Bởi vì nó là bông hồng của tôi.
    Rồi em trở lại chỗ con cáo:
    - Từ biệt, em nói
    -Từ biệt, cáo nói. Đây, cái bí quyết của tớ. Rất giản dị thôi: NGười ta chỉ nhìn thấy thật rõ bằng trái tim mình. Cái chủ yếu thì mắt chẳng thể nhìn thấy.
    ...
    -Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế.
    ...
    -Loài người đã quên bẵng cái sự thật này - cáo nói. Nhưng cậu không nên quên. Cậu trở nên mãi mãi có trách nhiệm về những cái gì cậu đã tập cho quen thân. Cậu có trách nhiệm đối với bông hồng của cậu.
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi cảm thấy quá tiếc vì mình viết văn không giỏi, nên không thể express những cảm xúc của mình về câu chuyện đuợc. Ai đó hãy giúp tôi với.
     

    Mỗi ngày chỉ có 24h.
  2. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là không cần viêt gì nũa cả. Xanh Tex tuyệt vời. Bạn đọc Quê xú con người (nhớ là cũng nên đọc bản dịch của Nguyễn Thành LOng, đừng đọc Bùi Giáng, cuBụi Giáng dịch cầu kỳ hoa mỹ không chịu được, không giông như tớ hình dung về Xanh Tex) và Bay đêm chưa> Cũng tuyệt vời luôn. Tớ tiếc là không biết tiếng Pháp để đọc nguyên bản. Nếu bạn hay ai có "Lái máy bay thời chiến" của ông thì post lên được không? Tớ tìm cuốn này cả bao nhiêu năm nay rồi.
    Yêu Xanh Tex mãi.
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tìm mua mấy tác phẩm của Exupéry sao chẳng có ! Tìm trên net cũng không ! Ai có thì post lên đây đi, bản tiếng Việt ấy. Tôi chỉ mới đọc Hoàng Tử Bé thôi, cũng của Nguyễn Thành Long dịch.

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  4. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    hiệu sách ngoại văn trên Tràng tiền (gần bưu điện ấy) có Le petit prince nhưng mà 250k/ cuốn cơ . em chịu!
    nguyên bản thì nguyên bản chứ em té thôi!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thế em Blur có thích chị mặc cả với chị không ? Chị sẽ set a special price cho em, bảo đảm là không phải té đau như thế ...!
    so close no matter how far
  6. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    (chớp chớp): thế nào hả chị yêu?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa hiểu àh : (Ộp ộp) Nghĩa là chúng ta có thể thương lượng , chị sẽ ra giá mềm thôi và em cứ việc mặc cả cho đễn khi 2 bên cùng đi đến thoả thuận chung.Như vậy em không cần bò lên khu Tràng Tiền rứt ruột móc ra 250k mà vẫn có một original . Ok?
    so close no matter how far
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Giá khởi điểm đê: 10k!

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  9. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    tốt quá, đồng chí được sự uỷ quyền của chị đờ rim mờ fải ko? chị có ý tốt với em thế em nào dám mặc cả gì nữa, 10k chị nhở, trả thêm Raxun 1k nữa (hoa hồng 10% là hơi bị nhiều!)
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  10. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tớ có con A tếch, gọi tớ là atêchờ đi! Bờlơ đừng có mà ăn theo nói leo nhá, tớ trả 10k, nếu Bờ lơ trả 11k thì tớ tâng thêm 2k nữa, cần thì tớ khuyến mại bờ lơ 2 điếu vina luôn!

Chia sẻ trang này