1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng Tử nhỏ, một câu chuyện đầy chất thơ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cres, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ô hay, chị ý có định đấu giá đâu nhở chị đờ rim mờ nhở! chị chỉ định bán cho em thôi mà chị yêu nhở! chị không định bán cho bạn răng sún nhở chị yêu nhở! bạn răng sún bạn ý lại cứ vào tranh với em này, em ứ chịu đâu!
    cơ mà bà chị đâu rồi?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Aloo! I''m here ! Đừng có kêu gào om sòm lên thế! Các bác ấy mà thấy bọn ta họp chợ lung tung thế này bực mình lắm các em ạh ! Cái này gọi là đi lạc chủ đề theo cánh gọi của cựu mop Latrung...
    Ta đi thẳng vào vấn đề nhé ! 10K như chú em Răng xún thì chị đây cũng chào thua, Này em nhá, sách của chị còn Zin 100%, ko chắp vá , không rách rời . Thêm 2K nữa cũng không xong đâu!Blur kẹo wá đi mất! Tiếp đi nào !
    Hay là Blur thử describe chung chung cái quyển em nhìn thấy kia đi, chị sẽ làm một cái comparision con con rồi đưa giá trực tiếp !( Ví dụ : bao nhieu trang, ....? ).
    Àh , đây cũng còn một tuyển tập của A.Exupery , ai thích thì hô nào !
    so close no matter how far
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    trong cái triển lãm sách hôm qua em đi thì giá chỉ có non nửa cái giá kia thôi, hê hê, cơ mà của bà chị chắc còn ngọt nagò hơn nữa nhở! thế chị nói đi chị, sách mới hử? hay ghê cơ. nếu trên cái thư viện thổ tả mà nó có thì em cũng chẳng bỏ tiền ra mà mua thế này đâu.
    cơ mà tình hình là hình như em còn fải đầu tư cho 1 quyển chẳng chỗ chết trôi nào khác bán hết nữa, cho nên bà chị dịu dàng hộ cái!
    ["http://www.honorstars.com/ndcschool/ndcschool.asp"]click thử đê.... ...một hôm buồn ra ngắm dòng sông... một hôm buồn lên núi nằm xuống...
  4. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hoàng tử bé (ko nhớ đọc bản dịch của ai) khiến tôi nhớ về ấu thơ của mình. Sao hồi thơ bé, niềm tim và yêu cuộc sống trong sáng và ngọt ngào đến thế. Dối trá một chút, lừa lọc một chút, thế là thành người lớn. Còn chú bé hoàng tử ấy chỉ biết một điều rằng, nếu nhìn bằng mắt thường thì không thể nhận thấy hết, phải nhìn bằng tim. Trái tim dành cho cuộc sống, đó là điều mà tôi tâm đắc nhất.
    Life only travelled once. Today's moment becomes tomorrow's memory.Enjoy every moment good or bad cause the gift of life is precious.
  5. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ai biết tiếng Pháp đọc được nguyên bản thật là thích. Ghen tỵ quá. Tớ chỉ biết tiếng Việt thôi. Tớ ra NXB Kim ĐỒng mua "Em bé con nhà trời" - bản dịch Nguyễn Thành Long, gia 5 hay 6 ngàn đông ViệtNam. Ngoài ra còn có Quê xứ con người , 2 tập, mỗi tập cũng khoảng ngần ấy tiền. Sách nhỏ nhưng mà đẹp.
    Tưởng mọi người tiếp tục nói về Hoàng tử bé, chuyện đấu giá chỉ là phụ, ai dè.....Chán !!!! Một chủ đề đẹp như thế này, nhẽ ra nên được tiếp tục một cách thú vị hơn.
  6. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0

    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chỉ mới có được đọc tiếng việt thôi. Tớ biết tiếng pháp, cũng muốn đọc thử bằng tiếng pháp cho thú vị hơn mà chưa có dịp ấy à..
    Lúc đầu em chẳng hứng thú mấy với cái chuyện con trăn, cái mũ. Nhưng càng đọc lại càng thấy thích. Thấy thêm yêu những điều nhỏ bé bình dị như cái cây ngọn cỏ. Đêm nằm ngắm sao lại thấy hình như muôn ngàn vạn ngôi sao nở hoa Có phải là " khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn ... "? Mà ngắm hoàng hôn 43 lần trong một ngày như hoàng tử bé đó thì thích thật đấy nhỉ.
    Nói với người lớn về cái nhà gạch mầu hồng với hoa phong lữ trên cửa sổ, và chim bồ câu trên mái ...thì họ chẳng làm thế nào mà hình dung nổi cái nhà ấy như thế nào đâu. Nhưng nói về số tiền càng lớn thì người ta có thể dễ dàng mà thốt lên :"Ôi ngôi nhà mới thật xinh đẹp làm sao."
    Người lớn thích những chữ số. Thấy vậy chỉ muốn mình bé mãi không muốn làm người lớn tẹo nào.
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    * Quen nghĩa là gì?
    * Ấy là một việc mình bỏ quên đã lâu, Nó có nghĩa là "tạo nên những tình cảm ràng buộc"
    * Tạo nên những tình cảm ràng buộc?
    ---> Như thế này mà là Hoàng Tử bé á,!!!
    Có rất nhiều bản dịch HTB nhưng có lẽ bản dịch hay, xúc động nhất là của 1 ai đó vô danh... và suốt cả thời cắp sách của bọn tôi cái bản dịch chép tay đó đựơc truyền nhau qua năm tháng.
    và cái đoạn này người ấy dịch:
    - Cảm hoá nghĩa là gì....
    .... và cuối cùng cứ ngân nga mãi trong tôi câu mà cáo nói:
    - Bạn hãy cảm hoá tôi đi..
    Còn có Hoàng tử bé mà nhà XB VH dịch thì còn thê thảmhơn, họ dịch nhân xưng thành Chú " Chú ơi hãy vẽ cho cháu một con cừu"...
    Nếu muốn đọc HTB thì vào Tác phẩm Văn học bạn sẽ tìm thấy 1 bản dịch khá hay và dản dị ( Bản dịch của Vĩnh Lạc) http://www.ttvnol.com/f_350/130442.ttvn
    và tất nhiên cả bản tiếng Anh và Tiếng Pháp nữa.
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
    Được LinhEvil sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 28/10/2003
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về Hoàng Tử bé tôi có thể ngồi cả ngày với bạn thủ thỉ về từng chương trong câu truyện... đấy không phải là 1 bài thơ vì đó là một câu truyện. Đấy là cái thế giới mà chính tâm hồn tôi tìm thấy tôi, khi mà sự cô đơn của tôi không được giải đáp... khi tôi yêu anh và anh yêu tôi... nó cũng như là kẻ lạc đường trong sa mạc tìm được một ông Hoàng bé bỏng và một nguồn nước mát. Nó lại là lời giải đáp cho tất cả những nhớ nhung của tôi khi những người bạn của tôi đã đi xa... tôi tìm được trong Hoàng Tử bé nhiều lắm và yêu Hoàng tử bé cũng nhiều như Saint dành tình cảm cho Ông hoàng bé nhỏ của trái tim ông.
    Tôi luôn đọc Andecxen và Hoàng tử bé khi tôi cảm thấy bất an. Hoàng tử bé mang cho tôi sự dịu dàng, mang cho tôi tình yêu cho tôi biết rằng con mắt vốn mù loà nên phải tìm kiếm với trái tim , và cứ thế câu chuyện dẫn dắt ta đi, cho đến khi tưởng như trái tim mình cũng thổn thức :
    Và khi ông đã nguôi rồi ( Người ta ai rồi cũng nguôi đi ) !!!! lúc đấy sao mà thấy Hoàng tử bé ngốc thế... Tớ sẽ chẳng bao giờ nguôi đi cả, lúc nào cũng sẽ nhớ ...
    Nhưng không một người lớn nào hiểu điều ấy quan trọng đến nhường nào...
    Chẳng người lớn nào hiểu được thế giới của tâm hồn cũng như không tài nào phân biệt được bức phác hoạ số 1 với 1 cái mũ bình thường.
    Và chỉ những người lạc trên xa mạc của sự cô đơn và tuyệt vọng mới hiểu được mới hiểu rằng tiếng cười của một người bạn mới đáng yêu đến chừng nào " Em ơi! Tôi yêu tiếng cười của em" và nhắc lại để mà nhớ rằng tôi yêu tiếng cười của em như thế đấy.
    .....
    Made the scene
    Week to week
    Day to day
    Hour to hour
    The gate is straight
    Deep and wide
    Break on through to the other side
    Break on through to the other side ,oww
    .................................
  10. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    LinhEvil đã nói về nụ cười. PHải rồi. Nụ cười!!!! Ngày mai là ngày giỗ thứ hai của cô em gái bé bỏng của tôi. Nếu còn sống, nó 16 tuổi. Hai năm trước, nó bị một chiếc ô tô hất tung lên cùng với cô bé bạn ngồi sau khi đang đạp xe về nhà - chỉ còn 3 km nữa là tới nhà!!!. Tôi thiếu nụ cười của nó biết bao! "người ta ai rồi cũng nguôi đi". KHông, đó chỉ là một cách nói thôi, một cách nói của cái người không thể nào nguôi đi được, để mà tự an ủi mình. Tôi đã được thấy lại nụ cười ấy, nụ cười của cô em gái bé bỏng 14 tuổi trên môi của một người đàn ông 30 tuổi. HỌ cười, chao ôi là giống nhau - cái cách nụ cười ấy sáng lên và lan toả, và lấp lánh. Nhìn nụ cười ấy, như là nhìn những bông nắng sống động dưới bóng một gốc cây to trong một ngày có ấm áp và có gió, luôn luôn làm ta muốn cười theo. Có một lần tôi cũng đã nói rằng ai đó như hoàng tử bé - nụ cười trong sáng đến thế. Thế nhưng mà , cả nụ cười ấy nữa, cũng đã rất xa rồi.
    NHững gì quá trong sáng, hình như không ở lâu được với chúng ta trên thế giới này, mặc dù chúng ta yêu họ biết bao!!! Đôi khi cứ tự nhủ, bạn cáo quen thêm hoàng tử bé để làm gì. Để "tạo ra những tình cảm ràng buộc " ư? Sớm muộn thì hoàng tử bé cũng đi mà.... Mà chúng ta thì, chao ôi, không thể nào nguôi đi được.

Chia sẻ trang này